Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Dũng LTK < Y! ID: tvdromance >

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • School: Hanoi University Of Technology

Add

Dũng LTK is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Apr 21, 2009 Member since July 2006

Chỉ còn 04 ngày nữa thôi . . . Có ai biết nó là ngày j không nhể . . . Cùng đếm ngược nào . . . 4 - 3 - 2 - 1 - 0 . . . 06/07/2009 . . .--> Click here Reply

1 - 5 of 10 First | < Prev | Next > | Last

Mr. Jackie-Tran Full Post View | List View

Tình Yêu là lúc nào cũng hôn nhau. Khi đã mệt vì hôn, bạn vẫn muốn được bên nhau và chuyện trò . . .

Nếu con gái tỏ tình trước ? ? ?
Nếu con gái tỏ tình trước ? ? ? magnify
Con gái tỏ tình trước, có sao đâu?
(Cái bài này là đi ăn cắp đấy . . . Thấy hay hay chứ đây không phải là chuyện của mình . . . Kekekekekeke)

- Nếu bạn sợ bị từ chối, khước từ thì bạn nên thăm dò ý trước, hoặc cố ý bật đèn xanh cho anh ấy mở lối.

Theo tôi, với một người con trai đã trải qua 2 mối tình vắt vai thực sự (không kể các mối tình lăng nhăng khác) thì tôi khuyên bạn nên nói cho anh ý biết tình cảm của mình dành cho anh. Nếu bạn sợ bị từ chối, khước từ thì bạn nên thăm dò ý trước hoặc cố ý bật đèn xanh cho anh ấy mở lối đi.

Mối tình đầu của tôi thì với 1 cô bé mới 16 tuổi đang học lớp 11. Lúc chúng tôi quen nhau trên 1 chiếc xe bus, tôi hơn em 4 tuổi, nên từ đầu cả 2 cũng chỉ nghĩ là anh em thôi, chưa hề nghĩ sẽ có tình yêu xảy ra. Nhưng dần dần chúng tôi có tình cảm với nhau, chuyện tình yêu đã đến và chưa ai nói lời tỏ tình gì cả. Chúng tôi cứ thế yêu nhau trong suốt 1 thời gian dài. Câu chuyện ở đây tôi dành cho bạn là không nhất thiết phải nói lời tỏ tình. Khi yêu bạn có thể cảm nhận đuợc nó, tình yêu không phải là lời nói mà là tình cảm, tấm lòng, sự quan tâm....(tôi không có định nghĩa chuẩn cho tình yêu - tình cảm đâu thể cân đo, đong đếm được phải không?). Thế nhưng chuyện tình của chúng tôi lại kết thúc rất là buồn, chính vì yêu em nên khi em học hết lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học thì... lại là lúc chúng tôi kết thúc mà không 1 lời chia tay. Tôi yêu em nên muốn em thi tốt kì thi quan trọng đó. Em học giỏi, lại học trường chuyên, lớp chọn nên có nhiều gánh nặng về tâm lý cho em, em sẽ phải cố gắng để thi vào đại học cho bằng được. Tôi luôn quan tâm, động viên em học hành, và khi kỳ thi tới, tôi muốn em có nhiều thời gian để học hành hơn nên ít gặp nhau. Chính vì thế mà tình yêu đã ra đi, trong thời gian đó em lại luôn có nhiều người quan tâm. Và em đã thay lòng...

Mối tình thứ 2 của tôi cũng mới chỉ bắt đầu nhưng cũng như đã từ lâu. Ngày học cấp 3 tôi có để ý quan tâm tới 1 nàng, chúng tôi có vẻ hợp nhau, hay đi chơi cùng nhau nhưng hồi đó cách đây đã 7 năm rồi, lúc đó chuyện tình cảm thường trẻ con, không mãnh liệt như bây giờ, nên nó gần giống với tình bạn thân hơn mức bình thường thôi. Chúng tôi lại không học cùng trường nên thời gian gặp nhau không được nhiều. Sau khi học hết cấp 3 thì câu chuyện cũng kết thúc mà chưa có lời tỏ tình chính thức nào cả. Chuyện tình yêu của chúng tôi lại bắt đầu khi em đi học ở nước ngoài về chơi tết. Tết đến tôi đi chúc tết mọi người, đi ngang qua nhà nàng và ghé vào chúc tết thì mới gặp lại sau bao năm xa cách. Từ đó chúng tôi lại hay đi chơi với nhau như những người bạn thân, nàng hay nhờ tôi làm "xe ôm" đưa đi chúc tết bạn bè vì không còn thạo đi xe máy nữa. Sau đó, ngày nào chúng tôi cũng đi chơi tết cùng nhau... Và chuyện tình cảm lại một lần nữa được nhen nhóm. Đến mấy hôm sau, tôi hôn vào má nàng và rồi chúng tôi nói về chuyện tình cảm. Tôi cũng ngại như bạn vì sợ bị từ chối, nhưng nàng đã đáp lại bằng tình cảm của mình và nói tôi thật ngốc. Nàng giải thích rằng sao không nói sớm, nàng đã chờ đợi nó từ lâu rồi, từ khi chúng tôi còn học cấp 3 cơ. Giờ tôi mới hiểu là con gái thường ngại nói chuyện tình cảm trước. Từ câu chuyện của tôi, tôi nghĩ bạn có thể rút ra kết luận cho mình rồi chứ!

Anh chàng của bạn đang có ý với bạn, mà chưa nói ra thôi, nếu bạn đủ dũng cảm nói ra thì chắc chắn là bạn nắm giữ cơ hội chiến thắng, hãy nói cho anh ý biết đi bạn, nêu không thì nên bật đèn xanh cho anh ý, bạn sẽ nhận được câu trả lời từ anh ý. Thân mến!

Monday April 6, 2009 - 10:27am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Bói tí cho nó dzui dzui . . .
Bói tí cho nó dzui dzui . . . magnify

Sự chung thủy của chàng qua cung hoàng đạo

( Hít hít . . . Mình là sao Cự Giải đóa . . . Đúng là, sự thật khó mà sai ! ! !)

Dựa vào ngày sinh của các chàng bạn có thể đo được mức độ trung thành của anh ấy đến đâu. Dù rằng chuyện tình cảm có lúc này lúc khác nhưng về bản chất nếu không có ý định phản bội thì chàng sẽ mãi con bạn là duy nhất mà thôi.

Dương Cưu (21/3 - 19/4)

Con Cừu đực nhìn mọi thứ từ quan điểm của một người trung thực, thẳng thắn và cởi mở. Anh ấy luôn làm theo bản năng mà không cần phải suy nghĩ lại vì thế chàng rất dễ bị đi chệch hướng. Tuy nhiên, anh ấy sẽ đấu tranh cho quyền lợi của mình đặc biệt là của bạn tình và đột nhiên trung thành nếu có bất kỳ sự đe dọa nào từ những kẻ chuyên đi trục lợi.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Chàng suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định thực sự theo đuổi bạn nhưng khi đã lựa chọn, nó sẽ nhiệt tình hơn bất cứ fan nào khác bạn từng có.

Kim Ngưu bị hấp dẫn bởi loại phụ nữ kiều diễm, nữ tính, pha chút láu lỉnh, những người có thể thường xuyên khiến chàng ở trong trạng thái căng thẳng, dò đoán. Kiểu đàn ông này luôn là người tình lý tưởng bởi anh luôn đem đến cho bạn một vòng tay ấm áp và xúc cảm đong đầy. Thế nhưng khi bạn phụ bạc chàng thì đó là một lỗi lầm to lớn đối với chàng. Với chàng yêu là chung tình với cô gái đó và không dễ bị lung lạc trước kiểu “tình một đêm”

Song Sinh (21/5 - 21/6)

Phụ nữ sẽ chỉ gặp những điều đau buồn từ người đàn ông mang cung hoàng đạo này bởi anh ta là người “hai mặt”. Có lúc chàng thích đùa cợt nhưng có lúc lại chỉnh chu đáng ngờ. Bạn chẳng biết điều gì thật trong câu đùa của chàng và cái gì là đùa trong những câu nói thật. Anh ấy có thể đi 2 chiếc xe ôtô, làm hai công việc, quan hệ với hai người phụ nữ và chung tình với cả hai người. Vậy thì bạn sẽ phải sống kiếp chung chồng hoặc chung người yêu rồi.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Anh chàng này che đậy sự xấu hổ và dễ bị tổn thương của mình bằng cách nói: “Đừng lo lắng cho anh” hay “Anh chẳng quan tâm đến điều đó đâu”.

Đàn ông Cự Giải lại là người đàn ông tốt bụng, nhân hậu với người yêu. Hãy bày tỏ niềm yêu mến của mình và bạn sẽ nhận được sự trung thành và tình yêu tuyệt đối của chàng. Một khi bạn đã về cùng một phe với chàng thì bạn chính là gia đình và cuộc sống của anh ấy.

Phản bội không có trong sự lựa chọn của chàng. Thật tuyệt vời nếu ai yêu được con cua này.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Thâm tâm của Sư Tử luôn hướng tới chuyện tình duyên, vì vậy không có gì dễ bằng việc lôi kéo anh ta lên giường. Những lời dịu dàng, thêm gia vị thêm bằng ánh mắt khâm phục là chúa sơn lâm kiêu hãnh chẳng mấy chốc sẽ biến thành con mèo nhà của bạn. Khi đó, chàng sẽ ngưỡng mộ bạn vô cùng tận.

Một người chồng mang cung Sư Tử thường tốt tính và phúc hậu. Tuy nhiên, anh ta cũng mang trong mình một chút đào hoa vì thế chuyện ngoại tình là điều khó tránh. Anh ấy sẽ không bao giờ phản bội bạn nếu tình yêu đó luôn tràn ngập sự thú vị và mới mẻ mà thôi.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Đàn ông Virgo là kẻ quyến rũ rất tinh tế, cho dù chàng có thể không ý thức về điều này. Sự kết hợp giữa tính hài ước và tư duy hợp lý của chàng hấp dẫn rất nhiều phụ nữ.

Đừng hòng nói dối chàng, đằng nào chàng cũng nhìn xuyên thấu bạn. Chàng hiểu rõ, tìm được đối tượng tình yêu phù hợp với những tiêu chuẩn của mình là điều rất khó khăn. Dẫu thế, chàng không đời nào chấp nhận trường hợp “đỗ vớt”.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Vốn dĩ tính cách không cuồng nhiệt, đàn ông Thiên Bình không đau khổ nhiều sau mỗi thất bại tình trường. Hơn nữa, xung quanh lúc nào cũng sẵn đàn bà đến nỗi chàng tìm thấy niềm an ủi rất sớm.

Thiên Bình không phải là những người rất đáng tin cậy, khó có thể dựa dẫm, trông đợi vào họ. Hôm nay họ nghĩ thế này, mai lại thế khác.

Bò Cạp (23/10 - 21/11)

Chiến thuật chàng thích áp dụng là: tỏ vẻ hoàn toàn thờ ơ, cho đến khi nhận thấy đã nắm được con mồi và có thể ung dung thưởng thức nó. Đã gắn kết với ai, chàng hết lòng tận tâm và trung thành với cô gái đó.

Tuy nhiên, chàng là kẻ ghen tuông quá độ giống như Othello. Bất kỳ một tình huống vô tình nào, anh ấy cũng có thể quy kết thành hành vi ngoại tình. Thế nhưng, chàng lại cát giữ khá nhiều bí mật mà bạn chưa bao giờ phát hiện ra.

Xét về phương diện làm chồng thì, nếu bạn hoàn toàn đặt niềm tin ở chàng và chia sẻ những ý đồ của chàng, Scorpio sẽ rất quan tâm, dịu dàng, chăm sóc, và đền đáp cho bạn một tình yêu thương mà nhiều phụ nữ chỉ có thể mơ ước.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Theo Ivillage, Đàn ông Nhân Mã là những người rất khó nắm bắt, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Họ di chuyển như ngựa, và thoắt ẩn thoắt hiện như những mũi tên.

Họ rất đa tình, một cơn gió thoảng cũng đủ làm chàng phải lòng ai đó. Nhưng như thế không có nghĩa là chàng sẽ phải lòng suốt đời. Khi chàng làm thân với một bạn gái - trong nhiều trường hợp đó chỉ là vui thú nhất thời. Nên nếu đối tượng của cuộc vui đó không hiểu đúng ý định đích thực và cố mong bắt dính chàng, thì hoặc là chàng sẽ bỏ chạy, nhanh đến nỗi nàng không kịp chớp mắt, hoặc là sẽ lý giải mọi thứ chẳng qua chỉ là chuyện đùa.

Nhân Mã thích thú chơi thể thao với con cái, cho chúng đi chơi xa. Chỉ có một điều mà chàng sẽ luôn nghiêm khắc: chúng không bao giờ được nói dối.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Người đàn ông này đánh đồng lòng trung thành với trách nhiệm. Ma Kết có quy định chặt chẽ trong mọi việc, từ tiêu tiền cho đến yêu đương. Tuy nhiên, chính với người như thế bạn được bảo đảm một cuộc sống ít biến động cả về mặt tình cảm, tinh thần, lẫn vật chất. Nếu bạn về bản chất là người không quá cuồng nhiệt, mà là sáng suốt và biết tính toán thì cuộc sống như vậy sẽ rất hợp “gu”.

Bảo Bình (20/1- 18/2)

Anh chàng mang nước này là kiểu người của những ý tưởng và nguyên tắc cứng rắn. Một khi chàng đã có nhã ý với bạn thì kiểu gì chàng cũng sẽ chinh phục bằng được trái tim của bạn dù cho có mất nhiều thời gian. Chàng chung thành trong tình yêu nếu tin chắc rằng phần đời còn lại sẽ gắn bó với bạn. Khinh thường sự dối trá vì thế bạn sẽ là người biết đầu tiên nếu chàng có ý định đi tìm một người phụ nữ khác.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Trong tình yêu, Song Ngư có lẽ không phải người dẫn lối, mà là người được dẫn. Lòng tin chân thành từ nơi bạn sẽ thành sức mạnh và tài năng của chàng, kiến tạo tổ ấm gia đình cho chàng. Hãy cố gắng đừng nói những điều bạn không hài lòng, đừng than phiền, trách móc quá nghiêm khắc đối với chàng. Nếu bạn thực hiện được những lời khuyên trên, kết quả sẽ vượt cả những mong đợi mạnh dạn nhất của bạn.

Saturday April 4, 2009 - 11:19am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Cảm nhận . . .
Cảm nhận . . . magnify

Đồng xu bên gối

( Lượn lờ blog, thấy cái entry nài của pạn Trang Cảnh hay wa' nên mạo muội, xin phép tác giả cho phép iem được đặt nó tại blog của iem ạ...)

Reeng... reeng... reeng...
- Dậy đi anh
- Uhmm...
- Dậy đi, toàn bắt em dậy thôi, hôm nay anh dậy trước đi.

Phê Luôn

- Lạnh bỏ xừ, em ra bật bình trước đi.
- Còn lâu, anh không nghĩ em cũng lạnh à?
- Dậy đi mà...
- Ùi giời...

Cái chăn được tung ra hơi bực một tí, người vợ trẻ mỉm cười kéo lại vạt chăn che đôi chân trần. Người đàn ông dụi mắt bước loạng quạng với tay lấy chiếc áo trên móc, miệng ngáp dài một cái. Uhmmm hơ... hời... Bờ vai khoẻ khoắn vươn lên trong ánh sáng lờ mờ bên cửa sổ.

- Anh bật bình, tí em tắm trước hay anh tắm trước đấy? - Người chồng hỏi giọng pha chút đùa bẫng.
- Cho anh tắm trước đấy, xong rồi anh rang cơm nhé, em tắm xong xuống ăn là vừa.
- Hả, thôi em tắm trước đi, anh đi tưới cây, em rang cơm đi, anh thích em rang lắm. Anh rang nó cứng lắm.
- Cứng cũng được, em thích ăn cứng.
- Ôi giời ơi, hôm nay anh bị hành hạ à?

Người chồng bật bình nước nóng xong lén nhẹ nhàng vào giường, lật cái chăn lên tóm vào cổ chân vợ.
- Oái, chơi xấu, lạnh em.
- Hi hi, dậy mau, dậy với anh.
- Ứ, em nằm thêm tí nữa cơ, anh cứ đánh răng với vệ sinh xong đi.
- Nhớ đấy.

Người chồng bước ra với một điệu sáo trên môi, trên giường người vợ lim dim mắt tủm tỉm cười.

Tiếng nước xối trong phòng tắm làm người vợ tỉnh hẳn, cô dậy gấp gọn chăn và sửa lại ga. Kéo chiếc rèm sang một bên, cô nhìn mấy chậu hoa và khe khẽ cất lên vài âm thanh của một bài hát.

Hai vợ chồng vui vẻ ăn sáng, họ líu ríu với những dự định trong ngày và chuẩn bị đưa nhau đi làm, hai vợ chồng mới cưới được hơn một tháng...

Một năm sau...

Reeng... reeng... reeng...
- Pạch, nó đâu rồi anh?
- Bên chỗ em ấy.
- Có thấy đâu - giọng người vợ vẫn ngái ngủ.
- Tối qua còn tung xem ai treo màn mà, để bên ấy còn gì.
- Chả sờ thấy đâu cả, anh dậy tìm đi.
- Em khôn thế, bắt anh dậy luôn à, quên đi. Em sờ lại thử xem.
- À, đây rồi. Xê ra nào.
Peng... bịch. Cái đồng xu nằm giữa hai vợ chồng, cả hai vợ chồng đều hé mắt nhìn đồng xu.

- Ha ha, dậy đê, sáng nay em ăn trứng ốp, bánh mỳ bơ với sữa nhé.
- Oh yeah, hôn vợ anh cái nào. Anh bật bình em ra tắm trước đi nhé.
- Chồng yêu, tí đưa em đi làm nhé, hôm nay thích chồng đưa đi cơ, nửa tháng nay chưa đưa em đi đâu đấy.
- Tuân lệnh.

Vẫn điệu huýt sáo quen thuộc nhưng đã được thay bằng bài hát khác, người chồng gạt nhẹ cái rèm nhìn ra cửa sổ nói bâng quơ:

- Anh dậy suốt cũng được, chỉ sợ sau em quen mà anh đi công tác thì khổ. Em nhỉ!
- Còn lâu, từ trong chăn người vợ ló ra, ai cho đi mà đi, đi là em đi theo.
- Xời, người ta đi công việc, đòi theo làm gì.
- Kệ, anh đi, buổi sáng em tung đồng xu một mình à?
- Kiếm anh nào mà tung, người chồng giọng tưng tửng.

Cái chăn được gạt phắt sang một bên, người vợ nhổm dậy bước đến cạnh người chồng.
- Thích không, dám nói thế này...

Cú thọc léc làm người chồng dẫy nẩy, quay người lại bên vợ. Chiếc váy voan mỏng làm người vợ nổi bật trong ánh sáng ban sớm, cơ thể người vợ lồ lộ làm người chồng khựng lại một giây rồi ghì chặt người vợ vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.

- Vợ này, yêu yêu...
- Anh này, mình có con đi, em thích lắm, mấy đứa bạn em có hết rồi đấy.
- Hay tối nay nhé, thế là vợ chồng mình hết tự do.

Ba mươi năm sau

- Mình à, sáng nay mình ăn gì, tôi nấu cho mình bát bánh đa nhé!
- Thế hôm nay không tung xu nữa à mình?
- Thôi, tôi khó ngủ quá, tôi xuống bếp nấu nhé, mình nằm chút nữa đi rồi dậy.
- Thôi, dậy luôn, đằng nào cũng phải nấu cho hai đứa, mình đi tưới cây đi. Mình cũng ăn bánh đa nhé, em nấu.
- Ừ.

Hai vợ chồng già lạch cạch xuống bếp, ra vườn, ánh sáng sớm chiếu lên hai khuôn mặt phúc hậu. Vấn nhanh búi tóc, người vợ với tay bật cái đài radio nhỏ rồi bước vào bếp. Ngoài sân, vẫn điệu huýt sáo quen thuộc, nhưng đã nhỏ đi nhiều.

Trên gối, đồng xu sáng trắng có mặt quốc huy ngửa lên.
Hôm nay, đến phiên người chồng dậy sớm.

Monday March 30, 2009 - 06:52pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Ngôi bùn post chơi

10 điều hóm hỉnh về đàn ông

Bênh cạnh sự mạnh mẽ thì đàn ông cũng có vô vàn chuyện làm bạn phải phì cười. Có thể đó cũng là những nét đáng yêu, đáng giận để bạn phải quan tâm. Allwomenstalk đưa ra 10 điều khá hài hước về một nửa còn lại của thế giới này.

- Không bao giờ để cho tâm trí của họ được đi tha thẩn bởi nó quá nhỏ bé và dễ bị cám dỗ.

- Định nghĩa về người đàn ông biết cư xử: Anh ta bước ra khỏi bồn tắm khi cần "giải quyết nỗi buồn".

- Chúa nói gì sau khi tạo ra Adam? Ông nói: “Ồ, lẽ ra mình phải làm tốt hơn thế này chứ nhỉ”.

- Đàn ông nhận mình là “đàn bà” khi muốn phụ nữ mở cửa, lái xe và trả tiền bữa ăn tối cho họ.

- Đàn ông giống như chiếc khăn ăn chỉ có mặt khi thức ăn đã ở trên bàn.

- Hôn nhân

Với phụ nữ: Đó là mong ước kết hôn và xây dựng gia đình.

Với đàn ông: Là cố gắng không theo đuổi những phụ nữ khác khi đang đi với vợ.

- Tình dục

Với phụ nữ: Bày tỏ mức độ thân mật sâu sắc nhất mà một cặp đôi đạt tới.

Với đàn ông: Gọi nó là cái gì cũng được miễn là “Chúng ta cùng lên giường”.

- Nude

Đàn ông: Nếu một lần thấy em khỏa thân, anh có thể chết vì sung sướng.

Đàn bà: Nếu thấy anh khỏa thân, em chết mất vì cười

- Con cái

Eva biết hết mọi điều về những đứa con của mình. Cô ấy biết về các cuộc hẹn với bác sĩ nha khoa, trận đấu bóng ở trường, bạn thân, món ăn khoái khẩu, nỗi sợ thần kín, hy vọng và ước mơ của chúng.

Adam lơ đãng với tất cả điều đó, có khi còn nghĩ con chỉ như một người nào đó đang sống trong nhà mình.

- Trong bất kỳ cuộc tranh luận nào giữa hai phê, đàn bà luôn là người nói lời cuối cùng. Bất cứ thứ gì phái mạnh nói sau đó đều là khơi nguồn cho một cuộc chiến mới.

Monday March 30, 2009 - 06:25pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Xuống tóc òi ! ! ! Và đây là cái đầu mới của iem ! ! ! Dân chơi thứ thiệt
Xuống tóc òi ! ! ! Và đây là cái đầu mới của iem ! ! ! Dân chơi thứ thiệt magnify
Sau bao lần suy nghĩ, đắn đo, phải nằm vắt tay lên chán, vắt chân lên đùi và rồi nằm nghĩ... cuối cùng đã đi đến quyết định sẽ là 1 dân chơi thứ thiệt với quả đầu gọi là Thôi rồi Lượm ơi, 1 sân băng tốt cho đôi uyên ương đắm chìm trong điệu ballet! 1 vũ điệu Tóc gió thôi bay đã được mình hiện thực và thể hiện trên chính con người mình. Mình đã thấm nhuần đạo đức và tư tưởng của Tóc gió thôi bay, đã khắc lên trên đầu 2 chữ Vô đối... Để giờ đây, 1 cách nhìn nhận, 1 cách cảm nhận hoàn toàn khác... 1 con người của thời đại mới, 1 con người của tương lai mới đang hiện hữu... Và hãy chiêm ngưỡng ! ! !
Tags: tocmoi
Tuesday March 24, 2009 - 11:30pm (ICT) Permanent Link | 10 Comments

Add Mr. Jackie-Tran to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 10 First | < Prev | Next > | Last