theo tình tình chạy, trốn tình tình theo...
lucky
Nếu như sự sống được bắt đầu bằng tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời. Sự vui sướng của người mẹ. người cha và họ hàng cũng như các bác sĩ trong êkíp khó khăn đó. Sự vui sướng ấy khi tiếng khóc càng to càng cho thấy sinh linh vừa được chào đời rất khỏe mạnh và hứa hẹn nhìu điều tốt đẹp trong tương lai. Cũng vậy, cái chết cũng bắt đầu bằng tiếng khóc, nhưng tiếng khóc ở đây lại là tiếng khóc thương, tiếng nuối tiếc, tiếng chia sẻ, sự buồn bã. Càng nhì tiếng khóc thương thì chúng ta càng cảm nhận đựơc những ân tình của người còn sống dành cho người đã khuất. Tiếng nấc ngẹn ngào ấy cho thấy được sự tiếc nuối, thương tiếc cho người quá cố, cho những hồi tưởng về những kỷ niệm cũng như những tình cảm mà người quá cố dành cho mình.
Tuy có sự khác biệt rất lớn nhưng chúng ta cũng biết cái quy luật thiên nhiên “có sinh ắt có tử”. Rất đúng, nếu như trong đạo Phật luôn nhắc nhở, chết không phải là hết, mà chỉ là sự kết thúc ở kiếp này và tiếp tục ở một kiếp khác. Khác chăng đó là số mệnh và duyên nợ của từng người, từng sinh linh với nhau mà thôi. Nó luôn gắn liền với hình ảnh quả báo. Nhưng thật sự có điều đó chăng? Nhưng không cần nói đến kiếp sau hay nhắc về kiếp trước, chỉ cần nhìn thấy những giọt nứơc mắt của mọi ngừơi dành cho người đã khuất chúng ta cũng đủ hiểu người đó lúc còn sinh thời như thế nào rồi.
Vì vậy mà nên quý trọng cuộc sống mà chúng ta hiện có. Biết trân trọng những gì mình làm và biết cư xử như thế nào cho phải phép mà thôi. Đối với tôi thì không biết kiếp trước và kiếp sau như thế nào, Nhưng có lẽ tôi phải cố gắng hơn nữa để không hổ thẹn với cụôc sống hiện tại. Và còn là với những gì mà gia đình đã dành cho tôi.Xin cảm ơn cuộc sống hiện tại của mình.