Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Vi Vi

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

Add

Vi Vi is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Nov 23, 2007 Member since April 2006

Luv is 4ever, no more goodbye !!!!!!!!!!!!!!!--> Click here

1 - 5 of 38 First | < Prev | Next > | Last

vi vi's Blog Full Post View | List View

Love means never havin' to say I'm sorrie

CẦU NGUYỆN

Dạo này nhà mình gặp nhiều chuyện không may quá... Nhiều chuyện dồn dập ập đến nhà làm cả nhà như rối tinh cả lên... Đời nói chẳng sai " Mật ngọt chết ruồi"... Mình đã từng có lúc căm thù pà ta.. K hiểu sao lúc đó mình lại tin pà ta đến thế nhỉ.. ngọt ngào lắm, dịu dàng lắm, thật thà lắm.. đúng là mụ phù thủy mà...Nhưng ông trời có mắt lắm.. Gieo quả nào gặt quả đó thôi! Mình cũng từng hả hê thỏa dạ khi her gặp chuyện không may nhưng...đôi lúc mình cảm nhận sao mình cũng độc ác như her... sao mình vui sướng trên nỗi buồn người khác???? Mom bảo cứ để lòng tĩnh lặng, không thù, không oán, không ghét thì đời mình sẽ vui hơn, còn ai gieo gió sẽ gặp bão...Uh!!!!! Tha thứ hết cho lòng nhẹ nhàng, bay hết đi những u uất hận để thấy đời đẹp hơn... Từ mai mình sẽ bắt đầu học tính kiên nhẫn, vị tha hơn, và cũng bớt đi thói ganh đua với đời.

Còn mom dad, cầu nguyện ba má chóng khỏi bệnh, nhất là dad... Ba ơi, hãy cố gắng chiến đấu với căn bệnh vì tụi con nghe ba.. Con yêu ba lắm.. Chúng con luôn cần có ba má.. Mỗi ngày con luôn cầu cho những điều may mắn xuất hiện để ba má vượt qua cơn bạo bệnh... CỐ LÊN!!!!! CẢ NHÀ ĐỪNG TUYỆT VỌNG !!!!!!!!!!!!!!!!!

Wednesday December 31, 2008 - 09:32am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
miss one...
miss one... magnify

Mỗi ngày lại lặng lẽ trôi qua, em cứ như chiếc bóng âm thầm đi bên cạnh cuộc đời... Đôi lúc em nghĩ em dường như đang dần đánh mất cảm giác vui, buồn.. chỉ còn lại sự trống rỗng thờ ơ với cuộc đời đến tội nghiệp...25 tuổi, em chẳng có gì ngoài bàn tay trắng, chỉ còn sự tàn lụi mai một của những kiến thức em đã học trên ghế nhà trường, sự phai tàn dần thanh xuân tuổi trẻ.. Nhìn quanh bạn bè em lần lượt theo chồng bỏ cuộc vui, chỉ còn mình em bơ vơ lặng lẽ một mình mỗi ngày.. Anh bảo em vô tư bạo, hồn nhiên bạo.. nhưng k phải thế đâu anh ơi, đôi lúc em suy nghĩ nhiều thứ nhưng định mệnh chưa an bày cho số phận em chăng?? Em k nên đổ lỗi cho số phận, chỉ trách bản thân em bất tài chả làm nên trò trống gì cho ra hồn, để lại là gánh nặng cho nhiều người.. Đôi lúc em cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc đời này, anh ạ.... Hay do em quá tham lam đòi hỏi nhiều thứ nhỉ ??? Đôi lúc em thèm có anh bên cạnh em, chỉ để ngồi bên im lặng, để em được nắm bàn tay anh như cần sự chia sẻ của 2 tâm hồn lạc điệu.. Chỉ để em hiểu rằng em k phải cô đơn đâu.. nhưng... anh xa quá em k thể với tới được, xa cách đến nỗi nhiều lúc em cảm nhận em chưa từng có anh.. Mà thật sự mình đã là gì của nhau đâu anh nhỉ ??? "Chưa nắm tay nhau, chưa lời ước hẹn, mà sao hơi thở như là của nhau ..." sao mà nó giống tâm trạng của em quá.. Em ghét bản thân em, đôi lúc suy nghĩ vớ vẩn, yếu đuối lạ... Đôi lúc em nhớ anh da diết, đôi lúc em chẳng muốn gặp anh tí nào, em như đứng chênh vênh giữa 2 bờ thương nhớ, có bao giờ anh hiểu được lòng em? biết có hữu duyên thiên lý năng tương ngộ k anh nhỉ ???sighzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Sắp đến lễ lớn ở Việt Nam, dzòm ai cũng có cặp có đôi tung tăng đi chơi trao đổi tâm tình, hâm nóng tình iu muh sao em thí chạnh lòng Heo quá, Má ơi chắc con gái Má ế thêm 1 mùa nữa rồi, dzị ai có lòng cho em mượn xài ké ngày lễ để chảnh cí sự đời chút coi... Bữa ni mình say chút nhé, say quên đi sự trống trải của tâm hồn, quên đi những thất bại của bản thân, quên đi những điều không may mắn, quên đi những phiền muộn, những mâu thuẫn đang dày xéo trong lòng em, quên đi hết tất cả mọi thứ đang hiện diện trên đời trong đó có ANH, chỉ còn lại em và rượu... say chút nhé, rượu ơi ta lại làm bạn...

Em hái vần thơ để nhớ anh
Nghe như mai nở ở bên thềm
Tiếng xưa tiềm thức hồn nhung nhớ
Cửa ngỏ đào nguyên mưa nửa đêm

Một cánh mai vàng anh đến đây
Từ muôn kiếp trước hay đêm này
Ngỏ hồn em đón anh thần thánh
Rồi nhấp chén đời nghe đắng cay

Như tiếng anh về đêm khuya lạnh
Trở giấc thần linh nhớ nguyệt đình
Thề hẹn gửi theo cùng trăng gió
Bổng dưng buồn bã với huyền linh

Nghe tiếng mưa tình lất phất bay
Dĩ vãng về đây suốt đêm dài
Rượu thiên anh chuốc tình hư ảo
Âm hưởng hồn em cung phiếm say

Friday April 11, 2008 - 10:53pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
some pics in my bro's wedding party
.

hehehe... dzòm 1 hùi cũng tòm tem mún chồng theo...... Nhỏ close friend iu vấu of mình giờ

được lên chức chị 2 mình... shittttttt... Thiệt là sýớng cho nó muh khổ thân cho mình muh..Gian ác... Chuẩn bị tết đến, lễ valentine vìa, anh iu nào dễ thýõng, ế ghệ + vợ, ga lăng thì cho em mýợn tạm xài đỡ wa mùa lễ nhá kakakakaka... Cýời muh tủi thân Heo con quá xá

Saturday January 26, 2008 - 01:56pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
my close friend's wedding pics

Chị post mí pics nì cho mí đứa xem nì... Bò, Bủm, Tụt,Ròm mí đứa cứ tự nhiên bình fẩm nhan sắc kiều diễm hông đụng hàng of mí đứa đi nhá.. Chị mí đứa miễn bình lựng tại sợ mí đứa vác cây rượt quá kakakaka...

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sunday December 30, 2007 - 02:02pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Hủi...
Hủi... magnify

Cha mẹ ơi, chưa thấy năm nào mình hủi như cí năm nì .. Noel bùn như con Heo, thê thảm dã man rợ ... Nguyên cả ngày noel pà con ai được tung tăng đi đập fá, nhậu nhẹt wậy chứ riêng mình thì chỉ được bắt cí ghế con con nguì trong cty ngó ra muh nước mắt 2 hàng vì tủi thân, nước miếng 2 hàng vì thèm nhỏ dãi ganh tỵ ... hự.. nhờ gần 2 tuần đi cày từ sớm bảnh mắt đến tối mới vìa nên hân hạnh được sút đi gần 2kg... Mom bảo dzòm mẹc mình dạo nì y chang con gấu trúc éc éc ... Khổ thân con Heo dễ sợ.. Đã dzị còn gặp toàn cí đồ gì không đâu, chì loại 3 muh tưởng diamond loại 1 chắc.. hông có vé đâu kon... chít đi cho rộng đất... ghétttttttttttttttttttttt ...Fuck off!!!!!!!!!!!.........>_< ..Đã dzị tối noel mình đã tẩy rửa sạch sẽ chờ nhóc tì nhà mình dét đi ké wậy cho đã đời tuổi trẻ. ai dzè nó fán 1 câu " pà già gùi pà ở nhà chơi ví dế đi, làm pé hủi cho dzui nhà dzui cửa " ax ax .. con ác ôn .. Ai dzè nó đi ra khỏi nhà được 10' thì trời mưa hô hô hô ... trời còn iu mình... dám bỏ pà chị mày 1 mình ở nhà để đi xà đú hả kon?? khữa khữa khữa .. chít nha kon ^_^ ... Miss oneeeeeeeeee.... tell me where da hell u hid?????

Chèn năm ni tính cí gì cũng hổng có xong, cầu mong năm mới xui bay đi, hên chạy vìa cho mình tí tởn 1 chút ... Cầu chúc pà con 1 mùa giáng sinh an lành, 1 năm mới sức khoẻ, dzui dzẻ, ...hông có ghẻ .. kakakaka

Thursday December 27, 2007 - 09:26pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments

Add vi vi's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 38 First | < Prev | Next > | Last