Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Tim` su bình yên...bong thay nho e hon bao gio` het...--> Click here Reply

1 - 5 of 41 First | < Prev | Next > | Last

♫♀♥♀♥TitchuPro♥♂♥♂♫ Full Post View | List View

Nỗi nhớ trăng thanh đêm không muộn, Nỗi nhớ sầu muộn đêm không tàn.

Có tình yêu nào đẹp hơn thế?
Có tình yêu nào đẹp hơn thế? magnify
Chuyện kể rằng chú chim trống đã đứng canh xác vợ đến khi thối rữa mới chịu bay đi. Những bức ảnh này được chụp tại Ukraine khiến hàng triệu người Mỹ và châu Âu rơi lệ.

Tình cảm ấy của đôi chim đẹp đẽ hơn những lời nói dịu ngọt gió bay hay những đóa hoa hồng thắm sắc chóng tàn.

Hãy để thế gian này chìm đắm trong hạnh phúc đích thực của tình yêu!

Chim mái bị thương nặng, chim trống ngày ngày kiếm mồi về nuôi vợ...

... và túc trực bên cạnh với tình yêu sâu đậm và sự nhẫn nại vô bờ bến Một hôm, chim trống đi kiếm mồi, khi trở về thì chim mái đã chết. Chim trống vật vã, cố lay vợ dậy trong tuyệt vọng

Cuối cùng, chim trống cũng phải chấp nhận sự thật là vợ đã đi xa. Chàng tần ngần như kẻ mất hồn

Đau khổ, chàng lặng lẽ đứng bên xác vợ và rú lên từng hồi thống thiết...

Wednesday September 10, 2008 - 05:00pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Bắt đầu cuộc sống mới...
Bắt đầu cuộc sống mới... magnify

Tất cả mọi chuyện đã qua và thật dễ chịu khi là chính mình.Đã lâu lắm rồi nó ko biết mình đã biến thành cái gì??? Đã làm rất nhiều điều ngu ngốc để hủy hoại chính mình đến nỗi nó khi nhìn vào gương hay nhìn về những gì nó đã làm nó ko tin rằng nó lại là người như thế.

Nhưng những ngày qua nó đã chủ động đi tìm khoảng lặng của chính nó và nó đã nghĩ rất nhiều và nó chợt nhận ra những sai lầm của nó ko phải do ai mà là chính nó.Nó đã quá hiếu thắng quá ỷ lại nên ko nhìn nhận sự việc được thấu đáo và hậu quả là nó đã mất tất cả.Nói mất tất cả cũng ko phải vì từ trước tới giờ có cái là của nó đâu, mà phải nói là mất tất cả những gì mà người ta cho nó(tiền bạc,xe cộ,điện thoại...) giờ nó trở về chính nó chuyển về con số 0.

Nhưng dù gì đi chăn nữa nó cũng ko bao giờ hối hận những gì nó đã làm.Nếu như mọi chuyện xuông sẽ ko có gì xảy ra có lẽ giờ nó đã ở 1nơi rất xa(đi du học USA) mà ko thể gặp được người mà nó rất yêu thương nguyện làm tất cả vì người đó.Phải cảm ơn những sai lầm của nó nhỉ?hiiii

Giờ nó chỉ muốn cảm ơn về những ngày tháng bx luôn ở bên nó dù nó có làm gì đi chăn nữa.Nó thật ngốc khi có lúc nó đã sợ những chuyện nó làm sẽ làm mọi người nghĩ sai về bx nên đã cố chọc tức đề giận chia tay.Nhưng sao khó quá thất khó có thể chia tay với người mà mình vẫn còn yêu càng ngày càng yêu nhiêu hơn.Giờ nghĩ lại nó thấy nó thật yêu đuối khi nghĩ vậy vì khi yêu nhau thì phải tìm mọi cách bảo vệ tình yêu của mình nhưng nó lại buôn tay chèo khi sống chỉ mới lằng tăng.Bx có biết là ngay lúc này đây nó rất nhớ bx ko?hic hic nhớ bx wa

hey.....giờ nó đã là chính nó chẳng việc gì phải lo sợ giờ ko ai có thể ảnh hưởng đến nó,ko cần phải theo khuôn mẫu mà từ trước tới giờ mọi người cố đặt ra cho nó rằng phải làm cái này trước cái kia sau và học cái này học cái kia giờ nó muốn làm gì thì làm nó sẽ đi theo con đường mà nó chọn tương lai nằm trong tay nó chứ ko ai khác.

Giờ nó sẽ phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp sắp tới và phải ra trường trong năm nay để chính thức đi theo con đường của chính nó.

By Titchu
Wednesday May 7, 2008 - 06:55pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Đôi khi.......
Đôi khi....... magnify

Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa để bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn...

Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình...

Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sửa chữa nó...

Đôi khi cần để người bạn yêu đi khỏi, để thấy được họ đủ yêu bạn để trở về bên bạn...

Đôi khi bạn cần chết đi để biết ai sẽ khóc cho bạn..."hehe cái này titchu nói vui thôi đừng thử nha"

Đôi khi bạn cần phải rơi xa người mình yêu để biết mình yêu người ấy nhường nào...

Đôi khi bạn cần phải để cho sự mạnh mẽ nghĩ ngơi để cho sự yếu đuối trỗi dậy để thấy mình ko phải là người sắt đá hehe...

Đôi khi và đôi khi...bạn có như mình ko?

Tuesday April 22, 2008 - 11:54am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Tập4:Những ngày đi chơi đầu tháng 12
Tập4:Những ngày đi chơi đầu tháng 12 magnify

hii cũng lâu rồi ko viết Entry vì làm biếng quá hic hic...đi chơi chụp quá trời là hình nhưng sợ đưa lên sẽ làm blog dài lòn thoàng hiiii nên thôi giờ chỉ đưa mấy đoạn clip quay bằng di động của titchu lên cho mọi người thưởng thức thôi hehe....

bắt đầu là ngày vô tình hội ngộ anh Quang sau 2,5năm ko gặp nên xử đi nhạu và hát caraoke(nhìn thấy đại ca iu ăn khí thế ko???)

Qua ngày mai thì được tin hợp lớp nên đi tiếp(xử đi câu cá và hát caraoke)

bắt đầu vào ăn uống

6h chiều là hợp lớp xong về tới nhà định ngủ 1giấc thì lại được tin sinh nhật bé5 nên phải đi tiếp hic hic (lúc này là đuối rùi)

Và cuối cùng là cảnh cắt bánh kem hehe(lúc này nhìn đại ca iu mắt cười quá hiii)

END

Monday December 3, 2007 - 01:00pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Entry Khóc
Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc.•Không cần ai an ủi, vỗ về.•Cho nỗi buồn như là giọt nước.•Lăn xuống má, và trôi đi .•Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc .•Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình .•Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại .•Như là một nỗi tủi thân .•Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc .•Nhận ra mình khóc khác ngày xưa.•Những va đập in lên màu mắt .•Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.•Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh .•Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin .•Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vịn .•Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình-không-còn-khóc-được.••••............................. ............ Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.•Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần.•Một ngày ta chẳng còn là ta nữa.•Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân.•Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.•Người có buồn bởi thay đổi trong ta.•Như mùa đông không bao giờ đến nữa.•Ừ ....và ta sẽ chẳng khóc bao giờ.•Bất chợt một ngày em nhìn ta câm lặng.•Em sẽ tin trong đáy mắt ta cười.•Với những mất mát nhiều hơn thế nữa.•Và cho dù....ai đó bỏ cuộc chơi.•Ta không khóc như mùa đông không khóc.•Có ai mang những nỗi nhớ một thời.•Ta không khóc nghĩa là ta đã mất.•Trái tim yêu dự cảm giữa đường đời....•Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.•Lệ của người liệu có chảy hay thôi ???
Tags: khóc
Thursday November 15, 2007 - 12:57am (ICT) Permanent Link | 5 Comments

Add ♫♀♥♀♥TitchuPro♥♂♥♂♫ to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 41 First | < Prev | Next > | Last