Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Người rừng!

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: HCMC University Of Technology

Add

Người rừng! is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Mar 06, 2008 Member since July 2006

Total Page Views

11,293

Discount 20% hosting, 100k tên miền .vn, Chính sách cho các đại lý, cho thuê server riêng và chổ đặt server... chỉ có trong tháng 3, hãy liên hệ ngay với tôi: 0908 720 722

1 - 5 of 50 First | < Prev | Next > | Last

Nhuong's Blog Full Post View | List View

i like software technology, football and etc,.

Entry for March 20, 2009
Friday March 20, 2009 - 05:05pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Nhu cầu Domain(tên miền), hosting(không gian lưu trữ website), server(máy chủ) riêng....
Friday March 20, 2009 - 04:57pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Domain – web hosting – email hosting…

**Áp dụng cho tất cá Khách hàng ( cá nhân, công ty, doanh nghiệp…)

**Chương trình kéo dài đến khi hết chỉ tiêu KM

1000 tên miền quốc gia rẻ nhất Việt nam, phí đăng ký chỉ còn 350.000 VNĐ
1000 gói hosting khuyến mãi giảm 20%(Đăng ký mới)
500 tài khoản đại lý cấp 3 (Nộp tối thiểu 5 triệu)


Hãy liên hệ ngay để biết thêm chi tiết:
Người liên hệ: Nhượng
ĐT: 0908 720 722
Yahoo chat: luongbanhuong

Tuesday March 10, 2009 - 04:51pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Người yêu ơi, tôi nhớ em thật nhiều.....
Người yêu ơi, tôi nhớ em thật nhiều..... magnify

Cách đây không lâu....

Nỗi nhớ khi tình yêu đã mất làm cho tâm hồn tôi u tối. Ước muốn được nhìn thấy cô ấy trong đêm trăng hoặc một ngày nào đó làm cho tôi thấy đau nhói trong tim.

Nhìn cô ấy thả bộ giống như một thiên thần và đôi mắt cô ấy giống đôi mắt chim bồ câu. Thế giới này dường như biến mất khi không có cô ấy. Tâm hồn của cô ấy, âm thanh của nụ hôn và những lời nói của cô ấy cứ vang mãi trong tôi.

Cô ấy đã ra đi ngay trước mặt tôi, cảm giác mất cô ấy không bao giờ có thể xoá đi trong tâm trí tôi. Nhiều đêm tôi đã khóc để cầu nguyện cô ấy ở bên tôi … nhưng tôi vẫn chỉ một mình. Nỗi đau cứ cháy âm ỉ trong trái tim tôi. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi vì tôi nhớ đến cô ấy, nụ cười của cô ấy.

Không một phương thuốc nào có thể chữa lành được tâm hồn tôi. Có nhiều thứ tôi muốn nói với cô ấy và có quá nhiều điều tôi muốn làm với cô ấy, thế mà cô ấy đã ra đi. Tôi ước được thả bộ trong công viên và chúng tôi tay trong tay, tôi ước chúng tôi giống như những con chim bay trên trời kia hoặc như sóng với bờ, sóng luôn vô bờ. Cô ấy là tình yêu của tôi, là cuộc sống của tôi và việc không được nhìn thấy cô ấy như nhát dao đâm vào trái tim tôi.

Tôi đã làm mọi thứ để cho cô ấy được hạnh phúc, chúng tôi nói về những kỷ niệm và những câu chuyện. Những kỷ niệm về cô ấy cứ hằn in trong trí óc của tôi.

Em yêu, bất kỳ em ở nơi đâu anh sẽ ở đây đợi em để một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau một lần nữa. Và ngày đó đến thì những đau khổ trong quá khứ sẽ tan biến và tương lai sẽ mở ra với chúng ta, phải không em?

Còn bạn, khi còn có thể bạn hãy đấu tranh và gìn giữ tình yêu của mình. Hãy trân trọng và nâng niu nó.

Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ và ấm tình khi ghé thăm Nhuong's Blog

Trang chủ: http://24honlines.com

Tags: nhậtký.......................................
Wednesday April 9, 2008 - 03:40pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Thêm một ngày mới để làm việc.....
Thêm một ngày mới để làm việc..... magnify

Có những lúc trong cuộc đời ta thường có những lúc buồn, vui, không ai trong chúng ta có thể vui mãi một đời, cũng chẳng có ai có thể buồn cả một đời, tuy vậy đã có những lúc tôi bực tức, đó là những điều tôi đang cố để trấn tỉnh lại mình, cố gắng giằng mình để có thể không bị như thế, nếu có một ai đó giận tui về một điều gì, hãy bỏ qua, hay tha lỗi cho tôi, vì tui tôi nói vậy nhưng trong lòng tôi không suy nghĩ gì cả, tôi thích mọi người vui vẻ với nhau, hòa đồng cùng nhau trong một thế giới hòa bình, mọi người nghĩ tui sao cũng được, nói tui sao cũng được, miễn các bạn vui vẻ là tui sẽ vui, hãy bỏ qua tất cả những quá khứ đau buồn để có thể vươn đến một tương lai tốt đẹp đang chờ đón chúng ta, cuộc đời có mấy mươi năm, xoay đi xoay lại thế là chúng ta đã già, vậy tại sao lại buồn, chẳng có gì làm chúng ta buồn cả, hãy vui vẻ tận hưởng cuộc đời này như một phép màu ban cho ta là loài người sống giữa trời đất vậy.

Nói vậy chắc có lẽ có một vài người sẽ cho tôi là nói nhảm, nhưng không sao đó cũng chính là cái xã hội này, đâu phải ai cũng theo ý mình hết đâu, có cái này mới có cái kia, tôi sẽ không buồn nếu ai đó chửi tui là nói nhảm, vì lúc đó bạn đã chia sẻ cho tôi nỗi buồn của bạn, mỗi người cũng nhận một nữa, như thể sẽ tốt hơn nhiều, tôi hi vọng các bạn hãy vui vẻ lên các bạn của tôi ạ.

Hãy cho tôi một comment để tôi biết là bạn đã chia sẻ cùng tôi dù là một niềm vui hay một nỗi buồn thoáng qua.

Đây là trang web của tôi: http://24honlines.com

Tuy là nó chưa đi vào hoạt động nhưng tôi hi vọng sẽ ủng hộ tôi như ủng hộ chính các bạn vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã viếng thăm.

Tags: bìnhluận..................................
Tuesday April 8, 2008 - 02:59pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add Nhuong's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 50 First | < Prev | Next > | Last