Học ở trường này 1 năm rồi ! Mình vẫn k thể chấp nhận nổi từng thể loại thầy / cô giáo ở đây .
Hồi trước ở trường cũ tuy cũng có những giáo viên mình khó chịu nhưng về sau thấy thầy cô cũng hiền mà cũng tốt với học sinh đã thế rất thận thiện nữa .
Ôi k biết viết cái này ra rồi có thầy cô nào trong số nêu tên ở đây có Blog k nhỉ

. Dễ lắm chứ , Chủ Nhiệm lớp bạn mình cũng thường xuyên vào Blog bọn nó xem

, nhưng đối với Chủ Nhiệm lớp mình thì điều đó là never ....................
CHỦ NHIỆM : Chủ Nhiệm lớp mình về hình dáng thi k hẳn là xấu trông cũng bình thường nhưng còn về tính cách và giọng nói thì thối k gì tả nổi

. Bà này có 1 kiểu nói chuyện nghe rất khó chịu , nghe mà chỉ muốn nhét gì đó vào mồm

, đã thế rất hay có cái trò đá đểu học sinh ! Tởm . Cô Ánh lớp mình hồi trước tuy có hơi hâm :)) nhưng mỗi lần cả lớp ngồi nchuyen cô đều rất là tình củm còn bà này lúc nào mồm cũng chẩu lên chờ cơ hội đá đểu học là giỏi . Ghét nhất những thể loại đó , đã thế còn tật ăn gian nói dối . Bệnh này rất phổ biến ở các thầy / cô CN cứ gặp fu. huynh là buôn trời bán bể , có hay k có là kể tuốt chả hiểu mồm bị làm sao +_+ thừa nc' bọt à .
Tiếp theo là
Hot Girl Hà Quay ( Dạy Địa ) : Ôi Con mụ này là tởm của các loại tởm luôn. Chấm bài thì đắt giảng bài thì nhanh . Dạy chưa hết bọn mày về đọc sak tự hiểu mai tao KT k trả lời đc kệ bọn mày

. Đã thế chuyên gia có cái trò lượn lờ quanh lớp tìm xem đứa nào k mang sak + thiếu vở là rình rình cái tay quệt ngay con O hoành tráng vào . Mà bà này có kiểu Kt miệng rất thâm nho toàn hỏi mấy câu chả hiểu lôi ở đâu ra . Nhưng mà màn thâm nhất của nàng vẫn là trù học sinh . Bà này mà trù thì các bạn học sinh yêu quý cứ xác định là đúp đi nhé


. Yêu quý cô lắm !
À Vâng ! Có Hot girl thì nên có
Hot Boy - Anh Định Đao ( Công Nghệ ) : E k biết các học sinh thế nào chứ e là e căm thầy đến tận xương . Thầy như 1 thằng thần kinh mỗi khi vào lớp lại cứ cười hềnh hệch như bị động kinh . Đã thế kiểu thầy nói năng thì lè nhè như say . Em ghét nhất là lúc thầy phạt e chép 5 lần bài Cn làm e + chị e lọ mọ đêm hôm để chép phạt

. À quên , chưa kể đến e ghét cái kiểu đao đao của thầy . Mỗi lần thầy nhìn học sinh là lại 1 lần e thấy thầy điên . Mắt thì cứ như là vớ đc vàng mồm cứ cười cười như dở hơi dáng thì lùn 1 mẩu . Nói chung k chấp nhận đc !!
Cuối cùng là cô
TA : Em thấy cô đúng chất điên , em có điểm kém nhất lớp đã làm sao mà cứ mỗi lần cầm sổ điểm lại phải thốt cái giọng oanh vàng
:" Ai là Bùi Minh Ngọc !!??!! " . Làm sao ? Lần đầu được nghe tên hay thế à mà hỏi nhiều thế lần nào cũng hỏi là thế nào . Hay là trí não kém quá k nhớ được mặt em để trù à ...............................................

Kết Thúc Entry này em chỉ xin nhắn nhủ vài lời tới các thầy/cô nêu trên rằng :
Em rất Yêu Quý các thầy cô ! Đây là những lời từ đáy lòng e và mong các thầy cô hiểu theo nghĩa ngược lại =))