Never ever give up and never say DIE!
ho ho ho me baka^^...I'm the lonely guy who 's trying to attain my ambitions^^!!
Thông tin cho lớp nì :
Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau trên website của trường.
Sau đây là danh sách những bạn không có chứng chỉ giáo dục thể chất nhá, thắc mắc gì lên khoa GDTC vào CHIỀU các ngày thứ 4 nhá:
L Cường, Q Cường, V Dũng,
Đức, Kiên, Mạnh, L Trung,
Tuấn, Tùng, Văn,( các đồng chí này nợ môn)
Yến ( riêng đồng chí này do không có ảnh dán nên chưa trả chứng chỉ)
Bách : 100k
L Cường : 100k
Q Cường : 100k
V Dũng : 100k
Đông : 100k
Hải : 100k
Kiên : 100k
Mạnh : 100k
Nghị : 100k
Nguyện : 100k
Phông : 100k
Hoàng Phương : 100k
Thủy : 100k
Thúy : 100k
Tiến : 100k
Trần Trang : 100k
Tùng : 100k
1. Chất
2. Khương
3. T Đạt
4. Chiến
5. Nết
6. Long
7. Hằng
8. Thu Phương
9. C Dũng
10. Lê (K) Đây là danh sách chốt nhá, còn lại sẽ có những bạn khác tham gia, lớp mình chăm chỉ tham gia cho vui, sắp hết được làm sinh viên rồi ^_<!
Thứ 2 tới (13/4) sẽ đăng ký hộ cho các bạn trên tại Nhà 9 phòng 6 (vp Đoàn trường) , mời các bạn vào website của chương trình để biết thêm về thể lệ và hình thức, cũng như giải thưởng của cuộc thi:
( Nếu có thông tin mới sẽ thông báo theo mail lớp hoặc IM cho các bạn qua Yahoo, thông cảm dạo này chưa nạp xiền nên ngại dùng fone :”>)
http://www.dynamic.ueh.edu.vn/ ( nó bảo hạn cuối là 10/4 nhưng thực chất là 13/4 cơ)
Văn Anh, Bách, Chiến, Cương, L Cường, Q Cường,
C Dũng, V Dũng, Đức, Hải, Hùng,
Lâm, Long, Mai, Mỹ, Ngân, Nghị, Nguyện, Vũ Nhung, N Nhung,
Hoàng Phương, Thúy, Tiến, C Trang, Lê Trung, Tuấn,
Tuyên , Tùng, Văn, Vinh, V Đạt, Hòa, Nghiệp.
7. Đây là kế hoạch thời gian thực tập và thi tốt nghiệp khóa 47, đã photo và phát cho cả lớp hồi tháng 10 nhưng chưa chắc đứa nào cũng nhớ, type ra đây, đọc rồi đừng quên.
| Thời gian | Nội dung công việc | Ghi chú |
| 5/1 – 7/5 | - 15 tuần thực tập - 2 tuần nghỉ Tết | Theo khoa |
| 8/5 – 10/5 | Hệ thống ôn thi tốt nghiệp Khoa học Mác Lênin, tư tưởng HCM tại nhà văn hóa: - KTCT: 8/5 (thứ 6) - Triết: 9/5 (thứ 7) - Chủ nghĩa xã hội : 10/5(chủ nhật) | Nhà văn hóa Khoa lý luận chính trị |
| 10/5 – 16/5 | Ôn thi tốt nghiệp môn khoa học Mác Lênin, TTHCM |
|
| 10/5 – 12/5 | - Tập hợp điểm của sinh viên; tính điểm TBC học tập toàn khóa và thông báo đến sinh viên. - Họp Hội Đồng xét thi và CNTN cấp khoa, bộ môn và gửi Biên bản họp HĐ , danh sách sinh viên thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn tốt nghiệp về trường. |
|
| 17/5 (Chủ nhật) | Thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác Lênin, TTHCM |
|
| 20/5 | Họp hội đồng trường v/v xét thi và CNTN khóa 47 và KV 17 |
|
| 18/5 – 22/5 | Hệ thống ,ôn thi tốt nghiệp các môn chuyên ngành | Khoa , bộ môn chuyên ngành |
| 18/5 – 30/5 | Ôn thi tốt nghiệp | Khoa, bộ môn chuyên ngành |
| 31/5 ( Chủ Nhật) | Thi viết tốt nghiệp 2 môn chuyên ngành |
|
| 12/7 ( Thứ 7) | Tổng kết khóa học, phát bằng tốt nghiệp |
|
| Tháng 10/2009 | Thi lại tốt nghiệp (Dự kiến) |
|
chú thích :
Môn chuyên ngành là gì?
Ngành QTKD Xây dựng và Công nghiệp có 2 môn chuyên ngành :
CN1 = Quán lý công nghiệp (môn cô Liên năm 3) + Quản lý xây dựng ( môn thầy Được năm 4)
CN2 = Quản trị doanh nghiệp ( môn cô Hương năm 3) + Quản trị chiến lược (môn cô Dung năm 3)
Với những bạn chưa đóng quỹ lớp kỳ trước, có 2 lựa chọn :
A. Đến nhận 85k tiền hỗ trợ và đóng quỹ lớp.
B. Trừ ngay tiền quỹ lớp bằng tiền hỗ trợ thực tập, thừa thiếu sẽ bù sau khi gặp mặt, nhá.
Just watch the low-quality copy on Internet.( well,i'm abusing intellectual right)
Well, maybe the quality decrease the movie heat but after watching 120' I just can say
LAME!!!!!
totally different from the novel that makes it disappointed.
I will wait for the high-quality coming up next Dec 19 th to make a revision.
chak..if everything still unchanges, just says LAME!
Yaa....giờ đang trong kỳ thi.Năm cuối mà sao thấy thi thố nhẹ nhàng thế... chà chà...
hôm qua ngồi làm bài tập nộp thầy nên ko viết được. Nhân dịp này cũng phải kịp kỷ niệm chứ nhể.
5 năm, 1 tình yêu cứ đang lớn dần. Năm nay ko thấy mấy đứa chị em dễ thương dễ ghét của mình buzz chúc mừng 5 năm. Chà chà..dù gì cũng là kỷ niệm tuổi thơ dáng nhớ, vậy mà mọi người bận quá chả hỏi thăm được nhau. Về phần mình, mặc dù tình yêu nước Nhạt vãn luôn hừng hực cháy, nhưng chưa bao giờ đau đáu chăm chút học tiếng Nhật cho tử tế. Chậc chậc, năm 4 rồi, còn tháng nữa đi thực tập, rồi ko lên giảng đường nữa mà vẫn cứ lông bông như trẻ con.
Mình nhìn đời qua gọng kính màu hồng, mình cũng chưa tưởng tượng xem 1 năm hay 5 năm sau mình sẽ như thế nào. Vì vậy, rất phục những người có thể tự tin nói rằng họ đã quyết định tương lai cho cả 20 năm sau. Hik,có lẽ mình hợp kiểu sống lang bạt mất thôi, vì trong đầu chỉ luôn nghĩ đến đi chơi, đi càng xa càng tốt, để ngắm thế giới. Chẳng có gì là viển vông quá,mình muốn về Nhật làn nữa, muốn đi dạo dưới chân núi Phú Sĩ. Mình muốn đến Châu Âu, tham những người bạn Áo, đến Chi-lê thăm anh chàng Nico... chà chà,muốn rất nhiều mà chả quyết tâm..chẹp chẹp..thạt là gian nan
Đã thi được 1 môn, ko tốt lắm. CÒn 7 môn,kéo dài đến 25 lận. Mai thi môn nữa của anh chủ nhiêmh củ chuối, chài chài...học đi nào..học đi nào...em yêu!
CHúc các chị em yêu quý trong nhóm đi nhật năm đó mãi yêu đời và thành công,đừng quên những buổi hẹn của chúng mình.