Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Huyen Tiep

Top Page  |  Blog  |  Friends

Add

Huyen Tiep is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Jan 24, 2008 Member since December 2007

hanh phuc la kham pha ra niem vui duoc cho di hon la chi nhan

1 - 5 of 6 First | < Prev | Next > | Last

Huyen Tiep's Blog Full Post View | List View

May ngay hom nay no cam thay buon that co wa nhieu chuyen lam no buon.No da that bai.Day ko phai la lan dau tien nhung..

Entry for June 16, 2009
Entry for June 16, 2009 magnify

Kỷ niệm 1 năm ngày bảo vệ

Tuesday June 16, 2009 - 07:28pm (PDT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for June 16, 2009
Entry for June 16, 2009 magnify
Vậy là mình cũng đã ra trường được 1 năm. Bằng giờ năm ngoái bao mong đợi, cố gắng của 4 năm đại học tập trung vào buổi bảo vệ. Thế rùi cũng bảo vệ thành công và ra trường đi làm. Sau một năm đi làm vẫn trắng tay. Đúc rút được một chút kinh nghiệm và già hơn rất nhiều so với ngày đi học. 
Tuesday June 16, 2009 - 07:26pm (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for April 18, 2008
Entry for April 18, 2008 magnify

" Bạn hãy kiên nhẫn. Mọi chuyện đều khó khăn trước khi trở thành dễ dàng."

Mới nhận đề tài làm luận văn mà sao tôi cảm thấy khó khăn đến vậy. Một đề tài mà mình ko tìm được phương hướng nghiên cứu, tài liệu tham khảo. Chỉ trong 1 tháng phải hoàn thành. Khi thấy khó khăn tại sao con người ta lại có cảm giác muốn trốn tránh. Khi chưa cố gắng ta đã thấy mình thất bại. Tại sao nhỉ? đã cố gắng đâu mà đã sợ thất bại.

Cả ngày 2 đứa lang thang đi tìm tài liệu, sáng wa trường chiều lại sang KTQD nhưng cuối cùng kết quả làm cả hai đứa đều buồn.Chẳng thu được kết quả gì cả.Vừa mệt mỏi vừa cảm thấy buồn.Hai đứa quyết định đi bộ một vòng quanh bờ hồ để cảm thấy thoải mái, rũ bỏ mọi lo lắng lại đằng sau. Mối khi buồn nó lại có cảm giác muốn được đi bộ vòng quanh bờ hồ để cảm giác được yên lặng bình yên. Cuộc sống rất tất bật, vội vã nhưng tại sao cứ đến đó nó thấy bình yên đến vậy, mọi người đều bình thản để tận hưởng cuộc sống. Thật thoải mái, dễ chịu biết bao.Để đến khi về thì lại lo lắng về bản đê cương chi tiết phải gửi thầy mà ko có chút tài liệu nào để làm.

Cảm ơn 1 người đã bên tôi những lúc tôi vui hạnh phúc hay khi tôi buồn, khó khăn nhất. Chia sẻ cùng tôi những khó khăn của cuộc sống.Nó biết rằng còn rất nhiều khó khăn đang ở phía trước. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu.Nó rất hạnh phúc khi có anh ở bên.

Friday April 18, 2008 - 01:49am (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for January 24, 2008
Entry for January 24, 2008 magnify
Hôm nay mình ngồi online nhưng thằng Hòa dở cứ ngồi cạnh nói lải nhải mệt wa.Nhưng chơi vơi sbonj nó cũng vui.Chỉ nghĩ đếnviệc sau này không được gặp và buôn với bọn nó 1 cách thường xuyên cũng làm cho mình cảm thấy rất buồn.Buồn thật đấy chuẩn bị ra trường và thất nghiệp.Mới chỉ đi xin việc làm tạm thời nhưng đã thấy thất bại và chán nản quá.Minh như một người bị lạc vào một thế giới mà mình không thể định hình nổi mình sẽ làm gì và làm như thế nào.Thời gian sẽ trả lời cho điều đó, c hỉ có thời gian và chờ đợi............................
Thursday January 24, 2008 - 05:27am (PST) Permanent Link | 0 Comments
Entry for December 03, 2007
Entry for December 03, 2007 magnify

No yeu mot nguoi. Nguoi do bon ban no thuong goi la khi.Nhung no goi nguoi yeu no bang cai ten ma chi co hai nguoi moi co the hieu duoc "chuot khi".No yeu nguoi do duoc 4 nam.Mot khoang thoi gian khong phai la ngan nhung cung khong qua dai.Du de lam cho no va nguoi yeu no hieu nhau.Nhung tai sao thoi gian gan day no va nguoi ay lai hay cai nhau den the.Nhieu khi chi vi nhung ly do don gian cung co the lam cho no va nguoi ay cai nhau.co phai khi yeu nhau lau thi hay cai nhau hon.Nhung sau do no va nguoi ay cung nhan ra rang "sau khi cai nhau thay yeu nhau hon ..

Tuesday December 4, 2007 - 12:04am (PST) Permanent Link | 0 Comments

Add Huyen Tiep's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 6 First | < Prev | Next > | Last