Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

HaChun

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: Forex Trading
  • School: National Economic University

Add

HaChun is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Oct 31, 2008 Member since December 2005

Chuyen ve Multiply--> Click here

1 - 5 of 340 First | < Prev | Next > | Last

Everyday is a winding road! Full Post View | List View

It's my life. It's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive!!!

Moving
Wednesday July 1, 2009 - 03:49pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Bebe qui nage :))

Comme un petit poisson!

Bebe qui vol.... bebe qui naige

Alexis 15 weeks!

Tuesday June 30, 2009 - 02:10pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Làm thế nào để ti mẹ là một restaurant chứ không phải là một snack bar

Con không đói, cơ thể con không muốn ăn thì có cố nhồi cũng chỉ được một tí tẹo. Một nhắt sau con lại đói, lại mệt lại khóc.

Làm thế nào để con ti một bữa đàng hoàng như chứ không phải chỉ là một bữa vặt.

1. Mẹ cho con ngủ đủ để con không ngủ gật khi bụng chưa no

2. Mẹ phải học cách nghe con nói với mẹ rằng "mẹ ơi con đói" (cues of hunger)

- Con sắp đói: con liếm môi, con mút tất cả mọi thứ trong tầm kiểm soát: môi, tay, quần áo, đồ chơi..., mở và mím miệng

- Con đói rồi: Rúc vào ngực của bất kể ai đang bế, quay đầu trái phải, thở nhanh, khóc nhẹ ngắt quãng, oánh người bế vào tay và vào ngực, đòi nằm ra tư thế cho ăn, giật áo kéo vai người bế.

- Còn chờ gì nữa, có cho ông ăn không thì bảo: giãy dụa trong cơn đói, khóc to

Để con ăn được nhiều thì mẹ cho con ăn khi con đói, khóc là quá trễ và khi ăn rất dễ bị nuốt hơi. Cho con ăn chỗ yên tĩnh, hạn chế phân tán tư tưởng của người đang hùng hục làm việc vất vả trên ti! Để tránh làm phiền con khi ăn, khuyến khích bố mẹ cho con ăn ở tư thế dư lày

:))

Tuesday June 23, 2009 - 07:10pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Gã ăn chơi

Gã là một kẻ biết ăn là biết chơi.

Khi gã chơi, gã chơi với nhiều "em út"

Alexis' room

Ban đầu còn dè dặt

:))

Rồi "tay vịn" và nô tì

Đi bia ôm

Thừa nước thả câu, sau khi gặm ướt tai em gấu, gã đè em ra tấn công. Sờ .... ti!

Harassment???

Sáng gã chơi 1 chai 160cc rồi cứ 2 tiếng gã lại tu thêm một chai 120cc . Trước khi đi ngủ gã làm tiếp một chai vĩ đại 160cc rồi ngủ một mạch 12 tiếng đồng hồ (từ 6h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau, có hôm gã nướng đến tận 8h sáng) mà không thèm hỏi thăm đời.

Gã còn đi cả sốp-binh!

Alexis va dehors

Gã quả là một kẻ có tài bẩm sinh biết ăn biết chơi và biết hưởng thụ

Giống thằng bố nó thế chứ lị!

Monday June 15, 2009 - 04:38pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Sleep training

Ôi, cuối cùng thì vụ dạy ngủ cũng hòm hòm. Bây giờ hàng ngày Alexis bắt đầu giấc ngủ đêm lúc 6h tối đến 8h sáng hôm sau, đêm Alexis dậy 2 lần ăn xong lại ngủ, hôm nào chẳng may ăn xong Alexis vẫn còn thức thì mẹ cũng đặt Alexis xuống giường rồi mẹ về phòng mẹ ngủ tiếp. Alexis ư ử vài câu rồi cũng lăn ra ngủ theo. Tuy nhiên, ban ngày Alexis ngủ chưa tốt lắm nhưng chẳng bao giờ Alexis cần mẹ bế ru ngủ cả. Alexis cứ ăn no rồi nằm chơi chán chê trên giường rồi lăn ra ngủ thôi.

Giờ công việc của mẹ đơn thuần quay trở lại làm con bò cái. Mẹ ly dị với cái ghế lắc được 3 tuần thật là thỏa thê sung sướng lắm ý.

Mẹ vô cùng tự hào về thành quả của Alexis và mẹ trong 3 tuần vừa qua. Thật đấy!

Bạn có biết:

- Trẻ sơ sinh đến 6 tháng cần ngủ 15-16h/ngày

- Bé ngủ ban ngày càng tốt thì đêm ngủ càng sâu và não bộ càng phát triển tốt. Việc dạy bé ngủ một cách độc lập là một trong những vấn đề "hot" nhất của việc nuôi con ngày nay.

- Bé thiếu ngủ ban ngày sẽ không ngủ được ban đêm và gây "nợ ngủ" _ sleep debt. Bé thiếu ngủ sẽ cáu kỉnh, quấy khóc, ăn không đủ liều dẫn đến ảnh hưởng về sức khỏe và trí não.

- Bé thiếu ngủ ngày sẽ cực quấy đêm. Ban ngày bé không thể thức quá 1h30' mà không được ngủ

- Bé cần một khoảng thời gian ngắn để tự trấn an và đưa mình vào giấc ngủ. Các động tác rung lắc và chuyển bé từ tay xuống giường sẽ làm bé thức giấc và làm ảnh hưởng đến quá trình tự trấn an của bé. Cách tốt nhất là đặt bé xuống giường khi bé CÒN THỨC và để bé tự học cách đưa mình vào giấc ngủ.

- Một khi bé biết cách tự ngủ với tối thiểu sự giúp đỡ từ bên ngoài thì đêm bé thức giấc (người lớn còn tỉnh giấc vào lần trong đêm nữa là trẻ con) thì bé có khả năng tự xoay xở để ngủ tiếp mà không khóc gọi sự chi viện (rung, lắc, ru, ti) từ người khác. Về lâu dài bé có thể sớm ngủ qua đêm, rất có lợi cho sự phát triển của não và giúp bé luôn khỏe mạnh vui tươi.

- Cho con ngủ bằng cách cho con bú có thể gây sâu răng ở tuổi lớn, đầy hơi nôn chớ ở tuổi sơ sinh. Bé ăn xong không được ợ hơi ra thì se bị đầy hơi (gây đau bụng kinh khủng cho em bé sơ sinh) dẫn đến quấy khóc. Ban ngày bé nên được chăm sóc như sau: Ăn - thay - chơi - ngủ, trong đó quá trình ăn - thay - chơi chỉ diễn ra tối đa là trong 45-60'. Sau đó bé được đặt xuống ngủ.

- Từ tuần 1-7 bé cần được học phân biệt ngày đêm. Từ tuần 8-12 sẽ là thiết lập thời gian biểu hàng ngày, tạo đồng hồ sinh học cho bé (đồng hồ sinh học ngủ đêm sẽ theo bé suốt tuổi thơ _ đến 10 tuổi). Trẻ em ở phương Tây luôn được đi ngủ trước 7h tối.

- Từ tuần 12 bé sẽ dần điều chỉnh để ngủ qua đêm.

Sách về dạy trẻ cách tự trấn an và ngủ có rất nhiều với nhiều phương pháp khác nhau:

1. Happy Sleeping Habits Happy Child

2. On becoming Babywise

3. The happiest baby on the block

4. The 90 minute sleep

....

Cách mẹ Alexis dạy Alexis ngủ:

Mẹ Alexis tập trung luyên giấc ngủ ban đêm trước vì giấc này dài và có ảnh hưởng lớn đến hoạt động ban ngày của Alexis.

Tuần 1 (Alexis 9 tuần): hàng ngày lập một thời gian biểu đi ngủ cho Alexis. Ngay khi Alexis thức dậy sau giấc ngủ ngắn (nap) cuối cùng trong ngày, mẹ Alexis cho Alexis ăn 1/2 feeding, cho Alexis nghỉ 5-10 phút sau đó là tắm nước ấm 37oC, massage, hát cho Alexis nghe, mặc cho Aexis bộ quần áo đi ngủ ban đêm sau đó cho Alexis ăn một bình sữa mẹ (vắt) và RU Alexis ngủ. Alexis được đặt xuống ngủ lúc 6-7h chiều.

Trong đêm Alexis dậy thì mẹ cho Alexis ăn mà không bật đèn sáng lên (chỉ để đèn ngủ) và Alexis không bao giờ được bế khỏi phòng của Alexis.

Kết quả: sau 1 tuần cứ đến 6h30 là Alexis buồn ngủ rũ rượi. Ăn xong bình là ngủ đến tận 12h đêm mới dậy đòi ăn.

Tuần 2 (Alexis 10 tuần): mẹ bắt đầu li dị với cái rocking chair. Mẹ bắt đầu đặt Alexis xuống khi BUỒN NGỦ nhưng vẫn CÒN THỨC. Mẹ bắt đầu bằng giấc đầu tiên của buổi sáng khi Alexis mới ngủ dậy, ăn no và relaxed. Như thế Alexis không bị quá mệt (overtired and oversimulated) và rất dễ ngủ. Alexis buồn ngủ và khóc váng nhà. Mẹ chờ Alexis khóc đủ 5 phút vào vỗ nhẹ vào vai Alexis và "shhhh" vào tai Alexis, một tay xoa trán Alexis. Mẹ chỉ làm thế trong 2 phút là phải ra. Alexis khóc tiếp. Sau 3 phút Alexis ngủ.

Lần 2 Alexis không chờ được 5 phút để mẹ vào dỗ nữa. 3 phút sau ngủ luôn.

Sau 2 ngày ư ử khóc để ngủ, giờ mẹ có thể vô tư đặt Alexis xuống và Alexis có thể tự xoay xở để ngủ được. Cái này rất sướng vào ban đêm vì mẹ không còn vừa ru Alexis ngủ lại vừa ngủ gật nữa.

Trước khi luyện ngủ Alexis khóc váng nhà mà vẫn không tài nào ngủ được. Khóc nhiều mệt ngủ không sâu, chớ đêm ... vất vả lắm. Kinh khủng nhất là có đêm Alexis khóc 3h đồng hồ, gà gật ngủ và khóc, mẹ và con mệt nhoài.... Giờ sau mấy ngày khóc để ngủ, Alexis trở lại vui vẻ, khỏe mạnh và quan trọng hơn là Alexis không còn khóc quấy vì mệt buồn ngủ mà không có cơ hội để ngủ nữa.

Vì thế, dạy cho con ngủ không phải là sự ích kỷ của cha mẹ mà là trang bị cho con khả năng đầu tiên để khỏe mạnh. Không đương đầu với tiếng khóc của con, kết quả là con vẫn khóc nhiều mà vẫn không học được điều gì, đấy mới là điều đáng tiếc.

Mẹ Alexis nghĩ thế. Mẹ Alexis không bao giờ nuối tiếc đã cho Alexis khóc 8 phút, 8 phút dài nhất trong đời mẹ Alexis!

Mọi phương pháp áp dụng với trẻ nhỏ cần có sự nghiên cứu kỹ càng trước khi áp dụng.

Tham khảo

Monday June 8, 2009 - 12:44pm (ICT) Permanent Link | 7 Comments

Add Everyday is a winding road! to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 340 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS