Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Hong Huong

Top Page  |  Blog  |  Friends

  • Work: SCT Viet Nam

Add

Hong Huong is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Mar 15, 2009 Member since August 2006

There is nothing either good or bad...just thinking makes it so!!!

1 - 1 of 1 First | < Prev | Next > | Last

hong huong's Blog Full Post View | List View

just tell abt my feeling

Điều không nên hỏi khi đã đoạn tuyệt

Hôm qua vẫn còn yêu nhau thắm thiết, hôm nay thì đôi người đôi ngả. Một số người không hiểu tại sao tình yêu lại ra đi nhanh như vậy. Thực ra nhiều câu hỏi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy câu trả lời, vì không hỏi lại là sự lựa chọn tốt nhất.

1. Không nên hỏi tại sao lại chia tay nhau. Đã chia tay nhau rồi thì ắt hẳn chẳng có cơ hội mà níu kéo nữa, cho nên chẳng cần thiết phải hỏi tại sao. Nếu hỏi như vậy tức là đã khiến cho người ta cảm thấy rời bạn là quyết định đúng đắn, vì bạn thật đáng thương.

2. Không nên hỏi có cơ hội hàn gắn hay không. Vì nếu hỏi như vậy thì càng làm cho vết thương lòng của bạn nhói đau nhiều hơn.

3. Không nên hỏi còn nhớ những giây phút hạnh phúc bên nhau hay không. Đã chia tay nhau rồi thì điều đó cho thấy người ấy đã quên đi giây phút hạnh phúc bên nhau. Dù có nhớ thì đó cũng là những chuyện của quá khứ sau khi chia tay, chứ không phải là lúc đang chia tay.

4. Không nên hỏi mình có điểm nào không bằng người ta. Câu hỏi này sẽ khiến người ấy khó trả lời. Nói là bạn tốt hơn người ta thì không đúng sự thực, nói kém hơn thì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của bạn.

5. Không nên hỏi rằng những câu nói trước kia chỉ là trò chơi vì bản chất của những lời thề non hẹn biển chỉ là trò chơi của người lớn mà thôi.

6. Không nên hỏi rằng 10 năm sau ngày chia tay chúng ta có thể gặp nhau được không. Vì như vậy người ta sẽ cười thầm rằng bạn chỉ biết nói đến tương lai mà không biết nắm lấy hiện tại. Người ta còn thấy rằng vì bạn hứa hẹn quá nhiều nên rời xa bạn là phải thôi.

7. Không nên hỏi là tại sao mình từ chối mọi sự khêu gợi để theo đuổi tình yêu chân thực. Mỗi người có một mục đích đeo đuổi khác nhau, đối phương thích những gì thực tế thì bạn cần gì phải gượng ép.

8. Không nên hỏi tại sao lại vứt bỏ hết những lý tưởng hai người đã cùng nhau gây dựng từ thuở ban đầu vì như vậy người ấy sẽ nói với bạn rằng lý tưởng chỉ là hư vô mà thôi, hoặc là lý tưởng của họ giờ đã thay đổi rồi.

9. Không nên hỏi là chúng ta có thể vẫn là bạn của nhau hay không vì đó chỉ là những lời nói dối mình dối người. Trái tim của bạn bị tổn thương thì cần gì phải che giấu nữa. Ai mà chẳng biết là hai người làm sao vẫn có thể là bạn của nhau, việc gì phải ôm mơ tưởng làm chi.

10. Không nên hỏi rằng mình chiếm vị trí thế nào trong trái tim người ta vì như vậy có thể người ấy sẽ an ủi bạn, nói rằng họ sẽ cất giữ tình yêu của bạn ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Nhưng nói trắng ra là họ sẽ chẳng bao giờ thèm lật lại ký ức.

Suu tam tu net

Tôi đã từng chia tay, cũng từn g đau khổ, cũng từng muốn biết tại sao chia tay, sau đó chúng tôi trở thành bạn, lúc đầu cũng không dễ dàng gì khi bên ngòai nói cười nhưng trong lòng thì buồn lắm. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã vượt qua, cũng nói với người đó rằng trong tôi chẳng còn gi nữa và bản thân tôi cũng tin đó là sự thật. Nhưng gần đây tôi nghĩ rằng mình đang lừa dối mình, bất cứ lúc nào buồn tôi cũng gọi cho người đó để được nghe giong nói và cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn dù người đó chẳng nói gì nhiều.

Đôi khi tôi tự hỏi mình rằng : thật ra tôi đang muốn gì??? Tôi cũng chẳng biết, tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa. Nhiều lúc tôi muốn nói với người đó rằng tôi nhớ người đó lắm, tôi muốn chún g tôi có thể làm lại, có thể quên hết nhữn g chuyện đã qua. Nhưng lòng tự ái đã ngăn tôi lại va tôi cũng biết rằng người ấy chỉ xem tôi là bạn... Rồi tôi lại lo lắng minh có quyết định đúng hay không, liệu minh có hối hận hay không...

Thời gian sẽ giúp tôi có câu trả lời...nhưng liệu khi có câu trả lời rồi thì có quá trễ để làm lại không.....

Tuesday June 17, 2008 - 06:53pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments

Add hong huong's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 1 of 1 First | < Prev | Next > | Last