Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Sweetie

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • Work: Sai Gon- Ha Noi Bank
  • School: CFVG - NEU

Add

Sweetie is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Jun 16, 2009 Member since April 2006

Tag Cloud

...Hương mùa hạ... Reply

1 - 5 of 179 First | < Prev | Next > | Last

Cookcoo's Blog Full Post View | List View

Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày mùa thu vàng nắng. Tôi yêu mùa thu HN với mùi hương hoàng lan nhè nhẹ bay..

Entry for June 17, 2009

Hôm nay nhìn lịch, giật mình nhớ đến 5 năm trước...

Một ngày mùa hè nóng nực và oi ả nhưng đáng nhớ. Ngày hôm đó lần đầu tiên mặc áo dài đứng trên bục để bảo vệ luận văn, "công trình" đánh dấu thời sinh viên trên ghế giảng đường. Có thoáng hồi hộp, run run và lo lắng. ..

Nhớ lại ngày hôm đó, người thân, bạn bè đã đến cổ vũ mình rất đông. Những bó hoa tươi, những lời chúc làm mình cảm thấy ấm áp, vui vẻ và tự tin hơn khi thuyết trình và trả lời câu hỏi của các thày cô giáo.

Khỏi phải nói mình đã cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng biết bao nhiêu khi bảo vệ xong đề tài, để lại được tự do tung tăng đi sang các phòng khác hỏi thăm và chúc mừng lũ bạn

Những khoảng khắc đẹp đẽ và đáng nhớ nhất của thời sinh viên đã được ghi lại, những khuôn mặt, vòng tay ấm áp chia sẻ của người thân, bạn bè...

Thời gian đã trôi đi thật nhanh nhưng những kỉ niệm ngày nào không phai nhạt.

Chỉ còn lại tiếng ve xôn xao và màu hoa phượng rực rỡ nhắc hè về...

Wednesday June 17, 2009 - 11:39am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến (part 2)

Đến Quảng Châu lúc gần 12h đêm, cả đoàn nhận phòng tại khách sạn Furama gần sông Châu Giang. Thành phố Quảng Châu về đêm vẫn nhộn nhịp, đông đúc với đủ ánh đèn màu lung linh tạo cho con sông một màu sắc huyền ảo.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái bù lại cho một ngày rong ruổi mệt nhoài tại Thâm Quyến, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon thì chuông báo thức của khách sạn kêu reng reng, thì ra đã sáng rồi. Hôm nay phải dậy sớm, thu dọn đồ đạc, trả phòng để còn đi thăm thành phố Quảng Châu. Nó và Chi xuống dưới nhà thấy vẫn còn sớm, mọi người chưa tập hợp đủ. Hai đứa rủ thêm mấy anh chị trong đoàn tranh thủ chạy ra dòng Châu Giang gần đó ngắm con sông nổi tiếng này và chụp mấy pô kỉ niệm.

Dòng Châu Giang thật hiền hoà uốn mình ôm trọn lòng thành phố. Hai bên những toà nhà cao san sát mọc lên. Những chiếc cầu duyên dáng vắt mình qua sông tô điểm cho vẻ đẹp của dòng Châu Giang, khiến dòng sông này mang một dáng vẻ vừa cổ kính vừa hiện đại.

Photobucket Đang chụp ảnh thì nó thấy một chú cún con thật xinh xắn đi qua. Định chụp với nó nhưng chưa biết nên làm thế nào thì vừa hay chủ của chú cún chạy đến. Anh này bế chú cún lại cho nó chụp ảnh, hihi Photobucket Thời gian gấp quá, đành tạm biệt Châu Giang để lên đường thôi. Photobucket Điểm đến đầu tiên trong hành trình thăm Quảng Châu là Hoàng Hoa Cương, nơi có mộ của liệt sỹ Phạm Hồng Thái, người đã trẫm mình xuống dòng Châu Giang sau khi mưu sát toàn quyền Mec lanh không thành.

Cổng vào Hoàng Hoa Cương. Photobucket Lối đi vào có những hàng cây xanh thẳng tắp như đoàn quân danh dự. Photobucket Muốn sang thì bắc cầu Kiều... Photobucket Thăm tượng đài kỉ niệm. Photobucket Cả đoàn đến thắp hương tưởng niệm liệt sỹ. Photobucket Chụp kỉ niệm trước khi rời Hoàng Hoa Cương. Photobucket Điểm đến tiếp theo là Phỉ Thúy Đường, nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn, người được tôn là Quốc phụ của Trung Hoa dân quốc, đề ra chủ nghĩa Tam dân. Photobucket Bên trong toà nhà nơi diễn ra các cuộc họp của Tôn Trung Sơn và các đồng chí trong Đảng của ông. Toà nhà này được thiết kế hình bát giác, đảm bảo các yêu cầu về nhiệt độ và âm thanh,mùa hè nóng thế mà bên trong mát rượi không cần phải điều hoà. Photobucket Bên ngoài toà nhà là vườn hoa đua nhau khoe sắc. Photobucket Rời Phỉ Thúy Đường, cả đoàn đi thăm công viên Việt Tú. Đây là công viên nổi tiếng của Quảng Châu với tượng của 5 con dê, biểu tượng cho thành phố Quảng Châu. Tương truyền có 5 vị thần đã cưỡi 5 con dê xuống thành phố này để phát thóc cho dân nghèo. Vì thế 5 con dê tượng trưng cho sự trù phú, thịnh vượng và là biểu tượng cho thành phố Quảng Châu sầm uất.

Lối lên tượng Ngũ Dương. Photobucket Tượng Ngũ Dương, biểu tượng của thành phố Quảng Châu. Photobucket Photobucket Chào Việt Tú. Photobucket Thời gian còn lại ở thành phố Quảng Châu là đi ngắm phố phường và đi thăm khu chợ Đông Môn. Sau đó cả đoàn lại lên tàu để trở về Nam Ninh. Đến Nam Ninh vào buổi sáng ngày hôm sau, cả đoàn tiếp tục đi thăm những thắng cảnh nơi đây. Điểm đến đầu tiên là chùa Thiết Quan Âm. Ngôi chùa này rất rộng và đẹp, toạ lạc gần khu công viên Thanh Tú Sơn.Không khí ở đây vào buổi sáng rất trong lành, yên tĩnh. Photobucket Photobucket Chụp kỉ niệm với tượng voi trắng. Photobucket Trên tầng 2 của ngôi chùa. Photobucket Chụp hình lưu niệm. Photobucket Thắp hương thăm quan chùa xong, cả đoàn lại tiếp tục đi thăm công viên Thanh Tú Sơn. Đây là công viên lớn nhất của tỉnh Quảng Tây. Trong công viên có hồ cá rộng, toàn cá vàng. Photobucket Ngắm cá bơi lội thật là thích. Photobucket Thủy đình. Photobucket Ở đây có dịch vụ chụp ảnh đóng vai các nhân vật vua chúa nhà Thanh. Nó cũng thử nhập vai Cách cách, hihi. Được phát cho một bộ quần áo cách cách phủ lên người và một chiếc khăn tay màu đỏ, thú thực là chả biết làm gì với cái khăn này, thôi thì đành phất qua phất lại cho ra vẻ Photobucket Chi chi không mất gì tự dưng lại được chụp với Cách cách này, "vinh dự" thế không biết, hehe.Photobucket

Diễn thế đủ lắm rồi, nó thấy làm Cách cách thế này chả thích bằng làm công chúa của triều Nguyễn hồi đi Huế . Thế là nhanh chóng thay cái bộ xiêm y này ra để còn trèo lên tháp Long Tường.

Tháp Long Tường gồm 9 tầng toạ lạc trên đỉnh núi cao.

Photobucket Mặc dù leo khá mệt nhưng nó và Chi vẫn theo chân anh em trong đoàn thăm quan tháp Long Tường. Nhìn từ trong tháp ra ngoài là mái ngói lưu ly xanh và những rặng cây xanh um tùm toả bóng mát. Photobucket Đánh dốc cột mốc leo lên tầng thứ 9 nào Photobucket Tạm biệt Long Tường. Photobucket Sau khi thăm quan Thanh Tú Sơn, cả đoàn có hơn một tiếng lang thang đi chợ Hoà Bình rồi lên xe qua Bằng Tường về cửa khẩu Hữu Nghị Quan, kết thúc hành trình tốt đẹp 4 ngày trên nước bạn

Tổng kết chuyến đi: đây có thể nói là một chuyến đi vui vẻ vì cả đoàn cười từ lúc đi đến lúc về, đặc biệt lúc về còn vui hơn vì tài kể chuyện của e hướng dẫn viên và tài pha trò của các anh em trong đoàn đã làm cho hành trình từ Bằng Tường về Lạng Sơn như ngắn lại và rộn ràng, xoá đi sự cố xe điện. Lúc đó ngồi nhắc lại chuyện tai nạn xe điện, anh em ai nấy đều cười vui vẻ kể cả các "thương binh". May mà nhẹ, hú vía, hihi.

Chuyến đi này nó được thực tập lại vốn tiếng Trung ít ỏi, mặc dù nhớ được ít từ nhưng nói cũng như ai , đặc biệt là vì thế mà tiết kiệm được khoản mua thẻ điện thoại để liên lạc với hướng dẫn viên đề phòng sự cố bị lạc vì đã nhớ tên khách sạn và cách hỏi đường.

Tự thấy mình có ích vì đã giúp một số thành viên trong đoàn mặc cả được khi đi mua bán. Kỉ niệm đáng nhớ là bị em Dũng lôi đi mua đồ cho bạn gái em ý và mua cái vali để em ý mang về. Khi hai chị em mua xong đồ, nó quay sang đề nghị em Dũng hai chị em cùng đi taxi về cho kịp giờ thì được thông báo là chị ơi em còn có 4 tệ. Hic, thế thì làm sao đủ được cơ chứ . Đúng lúc đó thì nhìn thấy xe tuktuk. Thế là nó chạy ra hỏi bác tài xem về khách sạn Ngân Hà mất bao nhiêu. Bác tài nói 5 tệ, nó mặc cả xuống 4 tệ. Bác tài đồng ý mà hai chị em sung sướng không thể tả, hihi, ung dung trèo lên xe đi về. Thế mới biết 4 tệ vẫn có ích chán, tiêu nốt khoản tiền lẻ này cho xe tuktuk, hai chị e hỉ hả vì đã không để phí 4 đồng tệ mà lại không mất công cuốc bộ về khách sạn

Kỉ niệm nữa là hướng dẫn viên TQ khá vui vẻ, hát khi cả đoàn đề nghị. Anh này hát bài "Người đến từ Triều Châu" lời TQ, còn nó bị "xì" nên hát lời tiếng Việt. Một điều đáng nhớ là chuyến đi đã cho nó thêm những người bạn tốt. Khi thấy nó bị đau chân, em Hưng đã kéo cho nó hành lý của Chi với nó suốt quãng đường dài mà không hề kêu ca mặc cho nó cảm thấy áy náy vì em ý cũng là một "thương binh" trong sự cố xe điện .

Cám ơn lòng tốt của e Hưng, hai chị em cùng chụp một tấm ảnh kỉ niệm trên tàu. Áo cam choé loẹ. Photobucket Tạm biệt Trung Quốc và những người bạn BIDV tốt bụng. Hẹn gặp lại trong những chuyến đi sau (nếu có) hihi

Thursday May 28, 2009 - 11:57am (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến (part 1)

Gác lại những công việc thường nhật, đi theo tiếng gọi của những ngày hè đầu tiên vào dịp cuối tháng 4, nó lên đường sang thăm nước bạn.

Sáng 30/4, nó và Chi tập trung trước cổng BIDV. Lúc đến nơi mặc dù còn sớm nhưng mọi người đã có mặt đông đủ. Đội quân QHKH lần này toàn thanh niên nên không khí rất vui vẻ, tất cả đều háo hức cho chuyến đi sắp tới.

Chiếc xe bon bon trên đường, rộn rã tiếng nói cười làm quen, giao lưu giữa em hướng dẫn viên xinh đẹp và thanh niên trong đoàn. Chẳng mấy chốc cả đoàn đã đến Lạng Sơn.

Đợt 30/4, khách đi du lịch khá đông nên việc làm thủ tục xuất nhập cảnh cũng mất khá nhiều thời gian. Sau gần một tiếng mỏi chân tạo dáng, cuối cùng cả đoàn đã có mặt tại Hữu Nghị Quan. Tất cả quyết định làm một "bô" kỉ niệm trước khi rời Việt Nam đi vào lòng Trung Quốc.

Photobucket Qua Hữu Nghị Quan đã có xe ôtô chờ sẵn, đưa cả đoàn tiến vào Bằng Tường, đến Nam Ninh rồi lên tàu đi Thâm Quyến.Sáng hôm sau, cả đoàn có mặt tại Thâm Quyến, thành phố của những toà cao ốc, một trong những đặc khu kinh tế tế nổi tiếng của Trung Quốc, được mệnh danh là "thành phố mùa xuân". Thâm Quyến quả không hổ danh là thành phố hiện đại bậc nhất của TQ. Thành phố 20 năm tuổi này gồm toàn những toà cao ốc đẹp hiên ngang vươn lên bầu trời đầy kiêu hãnh, đường phố rộng thênh thang với rất nhiều cây xanh, hoa đua nhau nở rực từng góc trời. Điểm đến thăm quan đầu tiên của cả đoàn tại Thâm Quyến là "Công viên cửa sổ thế giới", được lập theo sáng kiến của Đặng Tiểu Bình, người có công đưa TQ đổi mới và là người sáng lập ra thành phố tươi đẹp này. Đây là một mô hình thu nhỏ những công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới, chia thành các khu vực Châu Á, âu,Mỹ, Phi... Để tiết kiệm thời gian, cả đoàn quyết định đi tàu điện theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Thỉnh thoảng qua chỗ nào quá đẹp, bác tài mới thả cả đoàn xuống để chụp ảnh kỉ niệm làm chúng tớ tiếc hùi hụi khi đi qua những nơi không thể không động lòng.

Bức ảnh cả đoàn chụp kỉ niệm gần lối vào khu công viên nổi tiếng này. Photobucket Photobucket Một số hình ảnh trong công viên nơi chúng tớ đã đi qua. Hình ảnh về Nhật Bản với những cây anh đào nở thắm. Photobucket Các công trình khác mà nó chưa kịp nhìn tên vì xe điện đi quá nhanh. Photobucket Photobucket Dưới đây là một số công trình kiến trúc nó có dịp đứng ngắm nghĩa kĩ hơn. Thật thú vị vì được chụp hình kỉ niệm với tượng nhân sư Ai Cập. Photobucket Có một đôi cưỡi lạc đà trông tình củm chưa này. Photobucket Chụp lưu niệm với Khải Hoàn Môn và tháp Effel. Photobucket Photobucket Photobucket Và đây là những tấm hình kỉ niệm trong "Công viên cửa sổ thế giới": Photobucket Photobucket Chị Hương với bức tượng Ai Cập cổPhotobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Thác nước ở châu Mỹ Photobucket Photobucket Chụp với chú voi đáng yêu.Chú này có giống chú voi Bản Đôn nhà mình không nhỉ? Photobucket Chuyền tay nhau xem những tấm hình kỉ niệm. Photobucket Sau khi đi một vòng quanh Công viên cửa sổ thế giới, chúng tớ lại rủ nhau trèo lên tháp Effel để ngắm Thâm Quyến từ trên cao. Tháp Effel ở đây có độ cao bằng một phần ba tháp thật ở Paris. Đứng trên đỉnh tháp có thể quan sát được toàn bộ quang cảnh thành phố Thâm Quyến và có thể nhìn sang Hồng Kông, cách Thâm Quyến có một dòng sông. Trông hai bọn tớ phấn khởi chưa này. Photobucket Nụ cười của những người ở trên "đỉnh cao", hihi. Photobucket Và đây là quang cảnh Thâm Quyến nhìn từ trên xuống. Khu công viên Cửa sổ thế giới. Photobucket Photobucket Thành phố Thâm Quyến xa xa. Photobucket Photobucket Con sông ngăn cách Thâm Quyến - Hồng Kông (bên này Thâm Quyến, bên kia Hồng Kông). Photobucket Sau gần nửa tiếng đứng trên cao quan sát thành phố với cảm giác thật khó tả, bọn tớ lại quay trở về mặt đất để chào tạm biệt khu du lịch này.

Những bức hình khi tạm biệt. Bức tường thành này trông thật lạ. Photobucket Chào nhé, Cửa số thế giới. Photobucket Bonus: có một kỉ niệm không thể nào quên trong chuyến đi này, đó là bọn tớ đã gặp nạn khi đi tàu điện.Chuyện xảy ra thật khó tin như sau.

Trước hết mời bà con chiêm ngưỡng con tàu điện xinh xắn đã chở cả đoàn đi thăm quan khu du lịch. Photobucket Con tàu này khi đưa cả đoàn về đến đích thì đột nhiên đâm vào cái cột dành cho đường tàu lượn ở trên cao. Trong khi chúng tớ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra sau một tiếng rầm thì lập tức có một em trong đoàn bắn ra khỏi tàu, đưa tay ôm lấy ngực, một số người thì bị va đập vào thành tàu, vào ghế và va vào nhau.Tớ nhanh tay tóm được thành ghế nên chỉ bị tím nhẹ ở khuỷu tay và một vết xước ở đầu gối. Kết quả là trong đoàn có 3 người bị thương phải đưa vào bệnh viện khám xét gồm hai nam, một nữ. May sao chỉ bị thương nhẹ, một anh đi cùng đoàn phải khâu 3 mũi ở gần miệng nhưng may mắn là ...vẫn ăn được cơm. Bạn nữ thì bị chảy máu ở...ngón tay út, hơi đau một tí nhưng không ảnh hưởng gì, e trai trong đoàn bị nhức ở ngực nhưng rồi sau đó cũng đỡ. Hic, đúng là một kỉ niệm khó quên nhưng may sao không ảnh hưởng nhiều đến chuyến đi, cả đoàn sau đó vẫn vui vẻ lên đường. Đoàn có 2 người may mắn thoát nạn là anh Hiệp và em Dũng, do hai anh em nổi hứng xuống đi bộ trước đó để...chụp ảnh. Hai người này được cho là may mắn vì đã mua nhiều...kỳ hươu về làm quà (linh vật mang lại may mắn tài lộc của người Tàu), hihi

Dưới đây là hiện trường vụ tai nạn dưới ống kính của e Hoàng Anh. Con tàu đâm vào cột. Photobucket Cả đoàn chưa hết bàng hoàng. Photobucket Bạn Trang "thương binh" được chồng cõng đưa đi khám. Photobucket Sau khi sự cố được khắc phục, bọn tớ lên đường về thành phố Quảng Châu xinh đẹp, tiếp tục cuộc hành trình ở TQ.

(cont)

Wednesday May 20, 2009 - 05:05pm (ICT) Permanent Link | 7 Comments
Nhóm máu B

Dành cho những ai thuộc nhóm máu B nhé, xem thử có đúng không

1. Thông minh và thu hút người khác. Điều nổi bật là họ có khiếu tổng hợp những vấn đề thoạt trông chẳn liên quan gì với nhau. Họ thường hoạt động độc lập và kiếm sống bằng tài khéo tay như thợ thủ công. Nếu lao vào lĩnh vực kinh doanh, họ sẽ là những thương gia xuất sắc. Nếu hoạt động trong những lĩnh vực sáng tạo, họ sẽ là nhạc sĩ, họa sĩ thiên tài và một đầu bếp tuyệt luân. Nếu là nhà báo, họ sẽ có những bài báo nóng hổi và cực thông minh. Tuy nhiên, họ không bền chí. Nếu gặp bất cứ trở ngại nào, họ sẵn sàng chuyển nghề. Họ cũng chẳng quan tâm lắm đến vấn đề tiền bạc, vì lẽ sống của họ là sáng tạo.

2. Không mấy bận tâm đến chú ý của người khác. Người nhóm máu B thường làm bất cứ việc gì theo ý mà họ muốn.

3. Thích những cái đặc biệt. Bản thân họ nghĩ rằng họ đặc biệt nên họ thích những cái khác với người khác. Nhóm máu B rất cá tính và hơi có mặt lẫn lộn!

4. Thích và ghét rõ ràng. Nhóm máu B nói hết những lời không thể nói! Cái thích và không thích quá rõ ràng và cũng hay nói quá thẳng ? Có lẽ vì thế mà có nhiều người nhóm B thuộc kiểu gây tổn thương cho người khác không đáng có. Nhưng nhóm máu B vừa mới quay đi đã hối hận và nói xin lỗi.

5. Lợi khẩu. Nhóm máu B có tính gắn kết tốt và lợi khẩu! Nói giỏi nên cũng có khiếu hài hước và có tính xã hội vượt trội nên người xung quanh chạy theo nhiều!

6. Đầy nhiệt huyết Khi nổi giận thì nổi giận ngay tại chỗ đó. Dễ phấn chấn và cũng dễ tinh vi… Hơn nữa vì nhiều người nhóm B thuộc những người có giọng nói to nên khi nổi giận không thể không nói to. Thế nhưng dù có giận đến mức nào thì chỉ cần 10 phút sau là hết giận. Người nhóm máu B nói hết là hết.


8. Khi gặp nhóm máu B có nhiều người hiền. Nhiều người đặc biệt , biến thái? Hihihihi người ta cho rằng nhóm máu B như thế. Thực sự có rất nhiều người nhóm máu B hiền lành^^^ Đặc biệt con trai nhóm máu B rất ga lăng với phụ nữ và luôn luôn làm con gái cười bằng tài ăn nói của họ.

9. Và khá khái tính Chân thật, thoải mái, vì những hình ảnh này nên giống như người nhóm máu khác nhưng cảm giác thận trọng hơn.

10. Nhiều người mặc đẹp Dù có mặc áo nào thì áo đó cũng phải đẹp Nói tóm lại nhiều người nhóm máu B rất hay thay đổi quần áo.

11. Sau này nhất định phải trả nợ cho những hành động mà đối phương làm. Đối phương đó cho tôi thấy hình ảnh đẹp và làm việc mang ơn thì nhóm máu B nhất định đền đáp. Tất nhiên nếu làm việc xấu thì nhất định phải trả lại, vì thế hãy làm điều tốt với nhóm máu B

12. Rất hài hước Làm người đang ủ rũ ở bên cạnh bật cười là người nhóm máu B Đang không ngừng ủ rũ thì khi gặp người này thì dù có không phải là cảm ơn hay xin lỗi vì tấm lòng muốn làm như thế cho mình thì người nhóm máu B cũng cảm ơn bằng cách làm cho cười.

13. Cho thấy năng lực tập trung đáng ngạc nhiên đối với những gì suy nghĩ sâu sắc và thích. Người nhóm máu B cũng đơn giản nhưng cũng có khi suy nghĩ sâu sắc. Ngoài ra họ cho thấy năng lực tập trung kinh ngạc đối với lĩnh vực mà họ thích và hứng thú.

14. Nhóm máu B có nhiều người bản chất là lăng nhăng Thế nhưng khi có tình yêu thì tuyệt đối không đùa giỡn. Yêu, nhớ..có thể nói thật lòng tất cả những lời đó.

15. Nhóm máu B nhiều người nũng nịu. Thỉnh thoảng làm nũng hihihi~~ Khi làm nũng thì…thực sự là… Thỉnh thoảng làm nũng nên đáng yêu… Cùng giới cũng thấy đáng yêu. hahaha ...

(sưu tầm)

Friday April 17, 2009 - 05:01pm (ICT) Permanent Link | 8 Comments
Entry for April 15, 2009

Lâu rồi mình không viết blog, không phải là không có gì để viết mà là chẳng biết có nên viết hay không.

Gần một tháng, thế mà thật nhiều biến động, cứ đi đi lại lại suốt mà lại chẳng an tâm. Dù sao mong là mọi chuyện sẽ ổn và sức khoẻ của bố sẽ tốt hơn.

Đợt này mình bận như chong chóng, lại thêm nghề cũ quay lại, cái nghề mà theo mình suốt thời sinh viên. Cứ tưởng đi làm rồi sẽ thoát nhưng hình như đúng là có duyên mặc dù mình không hề chọn đó là nghề chính. Đành hy sinh một ít thời gian để giúp cho thằng cháu họ, mong là nó sẽ đạt kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp. May mà cu cậu khá nghe lời mình, hai cô cháu trong buổi học đầu tiên đã tour được hết một vòng địa lý tự nhiênViệt Nam. Nhiệm vụ nặng nề là còn cả hai môn Anh và Văn nữa, phải "nhồi nhét" sao cho nó dễ hiểu nhất.

Năm nay tháng 4 không tốt như mình đã mong, bây giờ thì lại còn mong tháng 5 qua nhanh nữa. Lúc đó hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt hơn và mình lại có thời gian dành cho riêng mình.

Để lại thấy thêm yêu mùa hè, để lại thấy yêu đời như thế...

Wednesday April 15, 2009 - 03:11pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments

Add Cookcoo's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 179 First | < Prev | Next > | Last