Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

.:MrYoungPee ®:.

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends

  • Work: Economic University
  • School: Economic University

Add

.:MrYoungPee ®:. is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Mar 24, 2009 Member since January 2007

Tag Cloud

Nguoi di tim con mua--> Click here Reply

1 - 5 of 105 First | < Prev | Next > | Last

.:MrYoungPee:.'s Blog Full Post View | List View

DÙ MÌNH KO XINH NHƯNG NGƯỜI KHÁC CŨNG PHẢI NGẮM NHÌN

SAI GON DEM MUA
SAI GON DEM MUA magnify

Mới vừa đi làm về lúc 12h khuya, hic,

Mệt quá chừng, hnay cast toàn mấy đứa con nít, bắt tụi nó diễn mệt gần chết, cast xong con phải dựng phim va giao đĩa cho khách hàng lúc 12h khuya

Tưởng ngày lễ được nghỉ,m ai dè cũng phải đi làm, chán gần chết

Dù mệt thiệt, nhưng chạy ra ngoài đường không khí thật là dễ chịu

Trời vừa tạnh cơn mưa, đường SG vào thời điểm này rất ít xe, dù vậy nhưng mình vẫn chạy từ từ để tận hưởng cái cảm giác này, thật mát mẻ và dễ chịu, đi một mình chẳng thấy cô đơn gì hết vì bây giờ hình như con tim mình giống như đóng băng, chẳng có rung động với ai hết , vừa chạy xe,m vừa suy nghĩ đủ thứ, suy nghĩ về tương lai, về công việc…

Con đường về nhà mọi khi thật dài, chạy thật lâu mới tời nhà thì tự dưng hnay con đường thật ngắn, cứ muốn chạy long vòng ngoài đường suốt buổi tối hnay nhưng không được, phải về nhà thôi, nếu ko thi bị chửi chết

Kaka

Chúc các bạn co những ngày lễ thật vui vẻ bên bạn bè và ngườ thân nhé!!!!

Thursday April 30, 2009 - 01:21am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
VU VƠ
VU VƠ magnify

Tôi thích chọn cho mình phong cách của người cô đơn
À không. Tôi phải chọn cho mình phong cách của người cô đơn
Đi về không đón đưa ai, tối đến cũng không có ai để đi cùng xem phim hoặc lê la hàng quán
Cuộc đời tôi rất chán, thật sự rất chán…
Rồi đến khi tôi tìm thấy một nửa của mình, tôi cũng đồng thời tìm thấy em
Khi thì không có ai, khi lại có quá nhiều…
Nhưng trong tình yêu thì mình nên dành tất cả cho một người duy nhất.

Tôi thật sự thích em, nhưng thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau em nhé!
Người ta có thể sẽ cảm thấy vui khi cùng người mà người ta thích
Nhưng mang cảm giác bình yên thật sự thì chỉ có người mình yêu thôi
Tôi sẽ làm bạn trai của em, đó là quyết định sau cùng
Chúng ta sẽ trở thành những người thay thế.
Nhưng người thay thế sẽ mãi mãi chỉ là người thay thế.

Và khi tôi biết tôi bắt đầu có cảm giác yêu em
Tôi phải tự nhủ lòng mình rằng chúng ta phải dừng lại
Tôi không thể rời bỏ người tôi yêu dù khá nhiều thời gian trong ngày tôi đã dành để suy nghĩ về em.

Tôi đã tự nhủ người tôi yêu là người tốt nhất trên thế giới
Thế nên tôi không cho phép mình có thời gian tìm kiếm
Bởi vì nếu tôi tìm kiếm, tôi sợ sẽ tìm thấy một người tốt hơn
Chào em, Người Thay Thế của tôi.
Chúc em hạnh phúc, em nhé !

Luật cho người thay thế
Hamlet Trương

Wednesday March 25, 2009 - 03:47pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
REFRESH
REFRESH magnify

Hơn cả tháng trời chẳng viết cái entry nào cả
Sẵn tiện thay cái theme nên ngồi viết cai entry luôn
Vậy là cũng đã thay đổi công việc được hơn 1 tháng
Từ bên báo chuyển sang quảng cáo
Tuy có hơi bỡ ngỡ nhưng bây giờ cũng đã quen dần
Công việc cứ dồn dập, ngày nào cũng 9- 10h tối mới về
Tuy vậy nhưng dần dần mình đã yêu thích công việc mới này
Chính công việc đã lảm mình quên mất thời gian và quên đi những chuyện không vui
Thanks new job

Monday March 23, 2009 - 12:47am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Nếu thật buồn em cứ về với biển...
Nếu thật buồn em cứ về với biển... magnify
Nếu thật buồn em cứ về với biển...
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Biển vẫn xanh rờn như thuở vừa yêu
Giấu hết bão giông vào tấm lòng sâu thẳm
Biển yên bình, biển hát phiêu diêu.

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai?

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa.

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ.

***Đàm Huy Đông***

Wednesday February 25, 2009 - 09:54am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
YÊU?
YÊU? magnify
Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn
Lúc đó, bạn đã yêu ... người ấy
Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ
rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm
Lúc đó, bạn đã yêu...
Bạn luôn tự nhủ rằng " người ấy chỉ là bạn thôi "
nhưng bạn nhận ra bạn không tránh khỏi sự thu hút của người ấy
Lúc đó, bạn đã yêu...
Quanh bạn có nhiều người khiến bạn cười
Nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy
Lúc đó, bạn đã yêu...
Friday February 6, 2009 - 03:09pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add .:MrYoungPee:.'s Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 105 First | < Prev | Next > | Last