Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Ginger

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • School: Foreign Trade Uni

Add

Ginger is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Jul 09, 2008 Member since August 2006

Looking for what ?

1 - 5 of 24 First | < Prev | Next > | Last

Lan Phuong's Blog Full Post View | List View

What on earth am i writing?

Chuyện cái bánh trôi tàu
Hôm nay mẹ mua bánh trôi tàu về ăn chiều. Lâu lắm rồi mới ăn món này, hình như lần cuối mình ăn bánh trôi tàu là đợt mùa đông lạnh lẽo năm ngoái. Ăn 1 bát bánh trôi tàu nóng hôi hổi, húp nước gừng cay cay ấm nồng, cắn 1 miếng bánh mà vừa ăn vừa xuýt xoa nóng ( ăn tham, cắn miếng to ), vừa ăn vừa nghĩ giá mà cho cả cục bánh này vào mồm thì thik biết bao ( đây mới là ăn tham chứ ). Mà sao người ta lại chỉ cho có 2 cục bánh mỗi bát nhỉ? Một cục nhân đậu xanh, cục kia nhân vừng đen. Mình ghét đậu xanh, nên ăn bánh trôi tàu chỉ thik ăn mỗi cục nhân vừng đen thôi, nhưng mà hai cục bánh trông giống nhau như đúc, chẳng phân biệt được đâu là đậu xanh, đâu là vừng đen. Có lần mẹ cũng mua bánh về nhà ăn, mình ăn được vừng đen trước, thế là cả bát nước loang lổ vừng đen, pha một màu đen đen trông như bùn vậy, nhìn cũng thấy ghê ghê. Nhưng mà đấy chỉ là cảm giác của ai đó vô tình nhìn vào bát nước thôi, chứ mình đang ăn, có để ý j, bánh ngon quá đi cơ, mềm mềm dẻo dẻo, nước dùng thì sóng sánh quyện mùi thơm của vừng lẫn mùi thơm của gừng, chao ôi mà ngon tuyệt ! Chả vậy mà khi mình dỗ ngon dỗ ngọt cô bé con hàng xóm ăn bánh trôi tàu mà nhất quyết nó không động vào. Nào là” Lan ăn bánh trôi tàu đi, ngon lắm. Lan nhìn cô Phương ăn này, ngon không?”, rồi “ Cô Phương thik ăn bánh trôi tàu lắm, Lan có thik ăn không? “. Nhưng con bé con nhìn bát bánh rồi lại nhìn mình đầy sợ sệt “ Cô Phươn thik thì cô Phươn ăn đi, Lan không thik, Lan không ăn”. Thuyết phục chán chê mê mỏi mà con bé cương quyết không ăn, thế là cô Phươn ăn hết.. Cũng tại hôm đó ăn phải cục vừng đen trước thôi mà…

Hôm nay cũng ăn bánh, nhưng lại là cục đậu xanh trước. Không thik lắm vì mình vốn ghét đậu xanh mà. Nhưng mà vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Đầu tiên là câu tiếng Hán mình rất thik, nhất kì nhất hội. Câu này có nghĩa là cơ hội chỉ đến một lần duy nhất. Trong văn cảnh ăn bánh trôi tàu thì câu kia sẽ được hiểu là cơ hội xỉa trúng cục vừng đen như lần trước không ứng nghiệm vào lần này. Buồn ghê. Rồi sau đó là bao nhiêu là chuyện khác. Chuyện bé Lan về Mỹ lâu ghê rồi. Mẹ Bích email về bảo bé trông all-American girl lắm rồi, gia đình bé sẽ chuyển từ Florida đến Connecticut để bố Brian học tiến sĩ ở Yale. Cũng vui và cũng buồn vì chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội nghe những câu nói ngọng líu ngọng lô nhưng vô cùng tinh ranh của Lan, cả cái dáng chạy lon ton của con bé nữa. Chẳng biết bây giờ nó có còn nhớ tới cô Phương nữa không nhỉ? Mà cũng không biết nó có còn nhớ tiếng Việt nữa không. Rồi lại những chuyện gần đây nữa, liên quan ít nhiều đến cái bánh trôi tàu này cũng bị mình lôi vào. Loanh quanh, luẩn quẩn trong mớ bòng bong có tên gọi Bánh trôi tàu .

Mà hôm nay ăn bánh cũng thấy không ngon lắm, nước dùng loãng quá, mất độ sóng sánh của nước, lại ăn phải cục đậu xanh trước nữa chứ. Nên không biết bao giờ mới có ý định ăn bánh trôi tàu trở lại. Thời tiết ấm dần lên rồi, không hợp với bánh trôi tàu lắm. Nghe nói sắp có đợt lạnh nữa, có khi lại lên cơn ngứa mồm, ăn hết món này đến món khác mà không biết no. Kinh nhỉ, ăn thủng nồi trôi giế. Và biết đâu trong cái menu ngứa mồm đó lại có món bánh trôi tàu thì sao. Thương lắm Bánh trôi tàu ơi !

Tuesday March 10, 2009 - 11:32am (EDT) Permanent Link | 2 Comments
Lan man

Hỏi mọi người, xóm các bạn ở có mấy người ế? Con hẻm nhà mình nhỏ thôi mà cũng lắm chuyện lắm. Nghe nhé

Chuyên 1:

Chị này năm nay đã ngoài băm, lại còn băm mấy nhát nữa nhưng vẫn chưa có chồng. Dạo trước có một anh kiến trúc sư đẹp trai sinh năm 76 đến tán. Anh này đi một con xe máy thể thao to đùng, màu vàng óng ả với tiếng kêu đăc trưng là pành…pành…pành. Kể đến đây tự nhiên nhớ lại hồi cấp 2, mình có học thêm cùng nhóm với một lũ con trai, lớp có tám đứa thì có mỗi hai đứa con gái,.Học với bọn quỷ sứ ấy chả thân quen j đâu nhưng mà nghe lỏm những chuyện chúng nó nói với nhau cũng thấy vui vui tai, an ủi cho cái nỗi lòng đi học không được nói chuyện riêng trong h. Hai vợ chồng thầy đều là giáo viên toán hết mà chẳng hiểu sao cả hai người con, 1 trai. 1 gái lại chẳng học hành ra hồn. Anh con trai làm thợ sửa xe tại gia còn chị con gái cũng mở 1 hiệu may tại đó luôn. Thế là học toán nghe thầy giảng bài nhưng lẫn trong đó là cả tiếng máy may xoành xoạch và tiếng bô xe máy pành pành. Một lần, thằng Nam Nít gật gù :pành…pành…pành, đó là bài hát truyền thống của dân tộc Minsk . Chả biết cái xe đang kêu pành pành ngoài kia là Samson hay Minsk nữa nhưng mà nghe thế là đã thấy buồn cười rồi, nhớ nó à không, câu cmt của nó mãi. Lại nói về anh 76 kia ( từ h chúng ta hãy gọi anh ấy là anh 76 nhé), chị này hơn 4 tuổi, thế nên lúc dẫn về ra mắt, mẹ chị ấy đã phán một câu xanh rờn rằng: Nó không lầy mày đâu. Tuổi trẻ bồng bột, hiếu thắng, ai bảo mẹ thế, yêu thật chứ, cưới thật chứ. Sáng nào anh 76 đấy cũng đến đưa chị 72( từ h chúng ta hãy gọi chị ấy là chị 72 nhé) đi làm. Nói đưa đi làm thì hơi điêu vì hai người đi hai xe nhưng được cái anh này dấy sớm đáo để, sáng sớm đã đứng trước cổng đợi sẵn rồi. À, bây h thì cũng biết ý lắm rồi, biết là cái xe thể thao của mình có tiếng kêu to vãi chưởng như nổ bô ấy nên anh 76 này đều tăt máy từ đầu hẻm,rồi dắt xe vào. Ngoan đáo để! Chuyện tình của họ cứ trôi đi ềm điềm cho đến một ngày, anh 76 nhận được tin sét đánh: anh đã có 1 suất học bổng tiến sĩ ở Pháp. Chị 72 biết được hung tin này thôi đành iim lặng, số phận khắc nghiêt quá. Họ chia tay, anh 76 đi du học không biết ngày về, còn chị 72 lại sáng sáng dắt xe ra khỏi nhà, chiều chiều lại lẻ bóng đi về. Hết chuyện 1.

Chuyện 2:

Chị 72 khác, hang xóm sát nhà mình luôn. Làm bác sĩ tại BV Bạch Mai hẳn hoi, chả hiểu sao lại ra nhập dân tộc E chong cơ chứ, xinh xắn dữ. Một anh 68 cưa đổ rồi nhưng mà chị này hâm ghê, không cho anh ấy nói từ OK đâu. Mình nghĩ cái từ OK này có tội tình j cơ chứ, chỉ là thể hiện sự đồng ý thôi mà. Hay là chị này e có tính liên tưởng ác quá, chỉ là từ tiếng anh mà mỗi lần nghe thấy nó lại nghĩ đến cái kia nhỉ, ẹc ẹc, bác sĩ j mà…chán quá. Lại nữa, suốt ngày điều tra anh ấy xem trước đó như thế nào, có lừa lọc ai j không hay là có vợ chưa.. Chẳng là anh này trước kia làm trên Thái Nguyên, mới chuyển về đây nên chị này cũng nâng cao tinh thần cảnh giác. Thì không lo sao được, giai sinh năm 68 lại chưa vợ, kể cũng lo chứ. Nhưng mà chị này dở hơi lắm, bắt mẹ mình hỏi hết cái bệnh viện đa khoa trên ấy xem anh này có vợ chưa, hỏi đi hỏi lại hỏi tái hỏi hồi, mệt. Chị này điều tra ác quá, không hiểu anh 68 kia có điều tra sao đàn bà con gái j mà gần 40 tuổi vẫn chưa chồng, hay là bệnh tật j. Bệnh j không biết nhưng mà hâm lắm. Chả biết đôi này đã nên duyên chưa hay cũng đã tan đàn xẻ nghé rồi. Hết chuyện 2.

Chuyện 3:

Bác này là đàn ông nhé, đã bước qua cái dốc bên kia của cuộc đời rồi nhưng mà vẫn single. Cũng không biết bác này ntn hay nghề nghiệp ra sao. Chỉ thương bà mẹ già thôi, hơn 80 rồi mà nhà quay ra quay vào chỉ có mỗi một mình( bác con hay đi công tác). Người già cô đơn, lại mắc bệnh khó ngủ, nên sáng nào đi học mình cũng gặp Lão bà bà này tập tễnh bước thấp bước cao đi bộ buổi sáng. Già rồi nhưng mà đi bộ khỏe lắm, sắm cả giày bata đi cơ mà. Thấy mẹ hay hỏi chuyện Lão bà bà nên sáng sáng mình cũng không nỡ đi qua mà không mở miệng chào một câu. Được cái bà già này chưa lãng tai nên vẫn có thể nghe được câu hello của mình. Vẫn reply : Cô đi làm đấy hả? Quý cụ phết nhưng mà có mấy lần chẳng muốn chào, với lại Lão bà bà đang ở phía xa xa nên mình cũng đi thẳng. Ngại quá. Hết chuyện 3

Truyện đến đây đáng nhẽ là hết rồi nhưng mình chợt nhớ ra là đầu hẻm có một con chó bẹc-giê ế vợ. nói thế chắc có bạn sẽ bảo chó nào mà chả single lúc abc thì mới gặp nhau chứ. Này nhé, mỗi ngày nó được ra ngoài đi ị có 1 lần, mà lần nào chủ nó cũng dắt nó ra đứng ở giữa hẻm ( nhà mình thì ở trung tâm của hẻm chứ, có điên không). Nhưng mà cái bà này cũng biết điều lắm, chó ị ở đâu là lấy xẻng hót ngay. Cũng được, không phàn nàn j lắm. Đấy, con bẹc-giê đấy có tia được em chó nào thì cũng có làm j được đâu, thế không phải là ê sắc ế à, mà có khi thấy miếng ăn tận miệng còn rơi ra thì bây giờ đang luyện uất ức thần chưởng cũng nên. Khổ thân con chó. Nói đến con bẹc-giê này mà không kể chuyện bà chủ yêu dấu đã dày công biến nó thành Công công thì là một điều thật uổng phi. Chả là có một lần, con bẹc giê chạy quá đà lấn sang gần nhà mình quá, lúc đấy mình cũng vừa lúc ra cửa đi học. Bà ấy mới gọi với: Đuổi hộ cô con chó mới! Ừ thì cũng xùy nó về. Nhưng mà về sau, mình cũng gọi bà ấy là Bà béc-giê. Có lần, cháu bà ấy cưới, bà ấy sang nhà mình mượn mâm( tình làng nghĩa xóm tốt phết). lúc về, mẹ mình không thấy mâm đâu, hỏi thì mình đáp: Bà bec-giê mượn rồi. bà béc- giê ấy thế mà biết ý lắm, mượn mâm nhưng lúc trả đánh mâm sạch tới mức mình tưởng bác ấy trả nhầm. Ngại quá

Thôi, thế là hết chuyện thật rồi nhé. Lúc đầu mình định đặt tên cho cái entry này là Xóm ế, nhưng mà nghĩ lại thì tiêu đề là Lan man thì hơn, vì mình kể lung tung linh tinh hết cả lên rồi.

Sunday January 11, 2009 - 10:26am (EST) Permanent Link | 4 Comments
When you taught me how to dance
When you taught me how to dance magnify

When you taught me how to dance
Years ago with misty eyes
Every step and silent glance
Every move a sweet surprise

Someone must have taught you well
To beguile and to entrance
For that night you cast your spell
And you taught me how to dance

Light reflections in a lake
I recall what went before
As I give, I'll learn to take
And to be alone no more

Other lights may light my way
I may even find romance
But I won't forget that night
When you taught me how to dance

Cold winds blow
But on those hills you’ll find me
And I know
You’lre walking right behind me

When you taught me how to dance
Years ago with misty eyes
Every step and silent glance
Every move a sweet surprise

Someone must have taught you well
To beguile and to entrance
For that night you cast your spell
And you taught me how to dance
And you taught me how to dance.

Friday January 2, 2009 - 09:43am (EST) Permanent Link | 1 Comment
Xem bói
Lâu lắm rồi mới viết blog, hôm nay cóp nhặt linh tinh được 1 bài về Thiên Bình, buồn cười phết, nói quá khứ thì đúng, chả biết tương lai ra sao?

Sau khi rời chòm Xử Nữ, từ ngày 23/9 đến 22/10 mặt trời “đi” qua chòm Libra (Thiên Bình) - nghĩa là cái cân. Tuy nhiên, khó có thể nói Thiên Bình là những người thăng bằng. Trước khi đạt được trạng thái thăng bằng, cái cân phải dao động, đung đưa rất lâu bên này bên kia.

Người sinh cung Thiên Bình căm ghét thói thô lỗ, nhưng đồng thời có thể không cần hỏi, đến tắt phụt máy thu hình của bạn nếu cho rằng nó mở âm thanh quá to. Thiên Bình yêu mến mọi người, nhưng đồng thời căm ghét đám đông. Họ như những vị tiên phúc hậu dàn hoà những người tranh cãi nhau, nhưng lại có thể chính mình cà khịa cãi vã. Họ hoà nhã cởi mở, nhưng lại có thể gắt gỏng rất lâu. Họ vừa thông minh lại vừa thơ ngây. Không ngồi yên một chỗ, nhưng chẳng vội vàng đi đâu. Nhìn chung, dường như ở họ không có một ưu điểm nào mà lại không được cân đối bằng một nhược điểm, và ngược lại. Một sự “đa nhân cách” đến kỳ lạ phải không?

Hình thức Thiên Bình không có gì đáng để phân biệt với các cung khác. Khuôn mặt thường có đường nét không lớn, dễ coi. Đặc biệt duy nhất có thể là lúm đồng tiền ở má hoặc cằm một số người, nhưng không phải tất cả. Lúm đồng tiền được coi là dấu ấn của thần Vệ nữ( mình đâu có có). Nụ cười của họ là điển hình của những ai được phù trợ bởi thần Vệ nữ - nụ cười mềm mại, dịu dàng, ngọt ngào, pha chút bí hiểm.

Thậm chí sự cáu giận, xúc động cũng không làm hỏng, làm mất đi vẻ bình thản trên khuôn mặt của Thiên Bình. Miệng Thiên Bình thường có hình như cánh cung, môi hồng tươi.

Thiên Bình thường có thân hình đẹp( chuyện, còn phải nói). Và đặc biệt, trong vẻ đẹp của đàn bà Thiên Bình có nét gì đó nam tính, còn ở đàn ông có nét nữ tính. Điều đó không có nghĩa là đàn bà Thiên Bình phải giống như lực sĩ( thảo nào có đứa bảo mình là Phạm Văn Mách), còn đàn ông - như các tiểu thư. Nhưng hình thức của họ quả là có ẩn hiện sắc thái của giới tính đối lập.

Qua sự mô tả như trên, bạn sẽ nghĩ rằng tính cách của Thiên Bình cũng mềm mại, dịu dàng và đáng yêu. Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Đó là lúc Thiên Bình ở trong tâm trạng thăng bằng. Còn lúc khác, họ bức xúc, dễ cáu, đồng bóng, bướng bỉnh, uất ức và hung dữ. Rồi sau, Thiên Bình lại đi vào trạng thái thăng bằng, và họ lại dễ thương, thông minh, và tốt bụng (exactly)

Dường như bên trong Thiên Bình là hai con người hoàn toàn khác biệt nhau. Thiên Bình mãi mãi vươn tới sự hài hoà, nhưng không đạt được thường xuyên.

Có lúc Thiên Bình nhiệt huyết khủng khiếp, lao đi khắp thành phố gần như với tốc độ ánh sáng ( Wonderwoman ), trong một ngày làm được công việc bằng người khác làm cả tuần không xong, làm việc mỗi ngày 18 tiếng, dành có 5 tiếng cho giấc ngủ mà vẫn sảng khoái. Nhưng bỗng nhiên như thể có bộ phận nào đó bị hỏng, họ cả ngày uể oải, mê ngủ. Thờ ơ với mọi việc, chẳng thiết cầm tờ báo hay ngó đến TV, họ có thể ngồi hàng giờ nhìn đăm đăm vào một điểm vô hình. Rồi như có một công tắc được bật lên, họ chuyển sang tâm trạng sầu não, bắt đầu than thân trách phận, hoặc gây om xòm từ chuyện không đâu. Rồi như nút điều khiển lại được gạt sang vị trí khác, họ lại đáng yêu, xinh đẹp, hoạt bát và lịch thiệp.

Thiên Bình là những người khoẻ mạnh cả về tâm thần lẫn thể chất. Một cách bản năng, họ biết tránh những căng thẳng trí óc, quá tải về thể lực bằng cách cho cơ thể mình thời gian nghỉ ngơi kéo dài. Thường xảy ra nhất với Thiên Bình là ăn quá mức (có lúc tới tình trạng bội thực), uống rượu quá nhiều dẫn đến các bệnh về gan, thận và đau đầu.

Tính cách của Thiên Bình được tạo dệt nên từ những sợi mâu thuẫn. Điều họ yêu thích nhất trên đời này là tranh luận, về bất cứ vấn đề nào, từ chuyện đồng hồ chậm mấy giây cho đến những sự kiện quốc tế phức tạp. Được dịp tranh cãi là Thiên Bình cảm thấy mình như cá gặp nước như rồng gặp mây. Chỉ cần ai đó khen một cuốn sách là Thiên Bình, điệu nghệ không kém gì một nhà phê bình thực thụ, vạch ra những nhược điểm của nó. Nếu bạn không thích một bộ phim, Thiên Bình sẽ nói đó là bộ phim hay nhất có thể xem được trong năm nay và đưa ra đầy đủ luận chứng cho điều này.

Đa số Thiên Bình khi lựa chọn một quyết định đúng cho mình thường do dự lâu đến nỗi có lúc việc lựa chọn không còn là cần thiết nữa bởi vì một hoặc vài phương án đã hết tồn tại. Sự thiếu quyết đoán của Thiên Bình đôi khi vượt quá mọi giới hạn. Mẫu câu yêu thích nhất của họ là “Một mặt thì...” (tiếp theo là một loạt luận cứ) và “nhưng mặt khác...” (lại một loạt luận cứ khác dài không kém). Bằng sự chậm chãi, với những luận giải bất tận, tính thiếu quyết đoán của mình, Thiên Bình có thể làm cho người quyết đoán và nóng nảy phải phát điên.=> Đã có ai phát điên với t chưa?






Tuy nhiên, nếu bạn nhắc đến tính cách này một cách trực tiếp hay gián tiếp, Thiên Bình sẽ lập tức bắt đầu bào chữa quyết liệt và bác bỏ tất cả.

Trong công việc, Thiên Bình trong sạch như pha lê. Do thói quen cố hữu nghĩ lâu xem quyết định gì và như thế nào, họ ít khi sai lầm. Đa số Thiên Bình phát triển mạnh khả năng tập trung cao độ để thấu hiểu những vấn đề sâu sắc và to lớn( Cái nè không đúng rồi, hehe). Thiên Bình say mê sách, không chỉ nội dung, mà cả hình thức và mùi thơm của sách. Nhiều người cung Thiên Bình có thư viện riêng ở nhà.( Thiên bình say mê người, không chỉ nội dung, mà cả hình thức và mùi thơm của người. Nhiều người cung Thiên Bình có bộ sưu tạp riêng ở nhà)

Thiên Bình là những người có tính nghệ sĩ, không thờ ơ với các loại hình nghệ thuật: âm nhạc, hội hoạ, văn thơ. Họ không thích các màu rực rỡ, họ ưa chuộng các gam màu mờ nhạt. Thiên Bình là những người sành ăn, biết thưởng thức các loại rượu ngon. Trí tuệ của Thiên Bình tương xứng với kim cương rực rỡ và opal mềm mại đa sắc. Kim loại mang lại may mắn cho họ là đồng.( Hừ, Cu rẻ bèo ah ) Tính cách của Thiên Bình phù hợp với hai mùa - thu và xuân, đặc trưng bởi tính không ổn định, dễ đổi thay.

Nữ giới thuộc cung Thiên Bình thường nhạy cảm, thanh lịch và ngọt ngào. Hãy tặng cô ấy những món quà đắt tiền và thanh nhã. Nếu bạn không muốn để mất cô ấy, hãy luôn dành cho cô ấy thật nhiều quan tâm và trìu mến.

Tip: Khi tặng hoa, các bạn trai đừng quên kèm thêm một tấm thiệp tình yêu lãng mạn.

Nhược điểm: Thiên Bình hành động hợp lý, dễ nản lòng, do dự, lười biếng, mau thay đổi, kiêu ngạo, cả tin, dễ chịu ảnh hưởng, thích tán tỉnh, cầu toàn, đôi khi xa lánh mọi người, hòa nhã, hay trả thù, ko thể nói ko, hay cau có, nghiêm túc, cố gắng quá sức để phù hợp mọi người, lạnh lùng, tự nuông chiều bản thân, ác độc, ghen tị và một số người bạo lực.
  • Thích Công bằng, chất lượng, gia đình, vui vẻ, công bằng, nói có, ổn định
  • Không thích Những cảnh cảm động, lo hét, bị bỏ rơi, bị so sánh, nói không
  • Tương lai Ca sĩ, họa sĩ, kinh doanh bất động sản, tiếp viên, thiết kế, tạo mẫu, kiến trúc sư, thám tử, người trông sở thú, lái tàu ngầm, người điều khiển thiết bị công sở, nhà khoa học , thiên văn học

Đây nữa, xem t sau này perfect đến mức nào nhé:

Hôn nhân đối với đàn bà Thiên Bình – là sự hợp tác sáng tạo giữa hai con người. Nàng không phải loaại phụ nữ làm gánh nặng đeo lên cổ chồng. Nàng sẽ tham gia vào mọi công việc của chàng, giúp chàng những lời khuyên, đóng góp công sức, và nếu cần thì cả tiền bạc nữa.( Bắc thang lên hỏi ông giời..)



Người vợ cung Thiên Bình có đầu óc phân tích sắc bén, nên có thể giúp chồng trong việc quyết định nhiều vấn đề hệ trọng. Không phải vô cớ mà những vị chồng sinh cung Cừu Đực(ẹ sao nó không gọi là cung Ma Kết nhỉ), Bọ Cạp, Sư Tử và Bò Đực( ôi giời ơi, Kim Ngưu của người ta mà lại gọi là Bò Đực, ghê quá) rất tôn vinh người vợ Thiên Bình của mình. Và hoàn toàn không uổng công làm việc đó, bởi vì Thiên Bình đáp lại họ với lòng ngưỡng mộ không kém. Đứng ngoài nhìn vào, một Thiên Bình thành hôn hợp duyên có cuộc sống chẳng khác gì ở vườn thiên đàng của Adam và Eva( thế này thì có khác nào nói trong chăn mới biết chăn có rận=> khen đểu)

Đàn bà Thiên Bình lãng mạn và dịu dàng, vì vậy nàng sẽ rắc lên người bạn vô vàn nụ hôn, vuốt ve ôm quấn bạn, có thể là thường xuyên hơn cả mức bạn mong muốn. Ẹ ẹ ghê quá

Trong nhà Thiên Bình cảnh tượng chẳng khác gì hình mẫu từ các trang tạp chí. Đồ đạc được chọn lựa với một gu thẩm mỹ tinh tế, màu sắc trang nhã, tranh treo tường đồng điệu với không gian, hoa bày cắm khắp nơi. Trong bữa ăn, nàng thích có ngọn nến lung linh, có đồ sứ chất lượng( Luminac ấy nhé, khà khà), thực đơn được tính toán kỹ lưỡng, thêm vào đó là tiếng nhạc êm dịu và nhỏ nhẹ.

Quả là nàng có thể nói nhiều hơn mức chỉ nói “có” và “không”. Nhưng hy vọng bạn không phải là ông chồng hung bạo như vua Henry VIII của nước Anh – vì thế mà điên tiết ra lệnh đem người đàn bà ra đoạn đầu đài. Đúng, phụ nữ Thiên Bình ưa chuyện, nhưng khi đó, cả ý kiến của bạn cũng sẽ được lắng nghe, và kết quả là sẽ đi đến một quyết định đúng đắn nhất. Mà như thế, bạn sẽ là người được lợi chứ còn ai.

Con cái sẽ được người mẹ Thiên Bình quan tâm chăm sóc và yêu thương. Nhưng phải là hàng thứ hai sau bạn. Chúng tất nhiên là thành viên của “hãng”( không lẽ không ah, điên), nhưng bạn là “chủ tịch” của nó, cho nên sự trọng thị sẽ được phân bổ một cách tương xứng. Con cái không bao giờ giành được trong trái tim nàng vị trí như của bạn( cái này cũng không đúng đâu ah nha). Người mẹ Thiên Bình dịu dàng nhưng nghiêm khắc. Điều đầu tiên mà nàng dạy bảo con cái là hãy trân trọng và yêu thương cha.

Đàn bà Thiên Bình rất mê của ngọt, vì vậy dễ bị tăng cân. ( Sao nó không suy luận luôn là bị sâu răng nữa nhỉ). Đồng thời, bản tính vươn tới sự hài hoà lại giúp nàng kịp thời làm chủ bản thân, cố gắng kiêng khem, luyện tập thể dục để giảm trọng lượng.

Thử hỏi, ngoài Thiên Bình ra, ai có thể là người vợ vừa có khả năng đối đáp tiếp chuyện xuất sắc trong bữa cơm mời khách, vừa xắn tay áo hàng ngày làm lụng quần quật chẳng kém gì đàn ông?( nghe cứ như Oshin ấy) Sợ rằng không có ai.oh yeah!











Thursday December 25, 2008 - 11:00am (EST) Permanent Link | 3 Comments
Mưa
Mưa magnify
Còn nhớ có lần hồi bé cháu hỏi bà :
- Sao trời lại mưa hả bà ?
- Vì bà trời đi chơi lâu ko về, ông trời ở nhà nhớ bà trời quá nên khóc đấy mà !
Ôi! sao mà trời mưa mãi thế nhỉ, không biết bà trời còn đi đến bao h mới về nữa. Tội nghiệp ông trời ghê! Chứng tỏ ông trời rất yêu bà trời, nhưng sao bà trời đi mãi không về nhỉ. Không biết bà trời đi chơi có nhớ đến ông trời không mà mấy hôm nay trời lúc nào cũng mưa sụt sùi. Mưa mãi không thôi....
Tháng sau là tháng Ngâu, cả năm 12 tháng dài đằng đẵng cũng có 30 ngày cho Ngưu Lang- Chức Nữ gặp nhau. Lại khóc lóc thảm thiết, lại mưa dầm dề cả tháng rồi.....
Tình yêu nào cũng đi liền vs nước mắt và mưa là sao?
Hà Nội mưa.......



Wednesday July 9, 2008 - 11:34am (EDT) Permanent Link | 2 Comments

Add Lan Phuong's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 24 First | < Prev | Next > | Last