vui choi giữa đời...
Lâu rồi khong viet gi vào blog của minh cả, ấy thế mà vừa viết xong thì nó lỗi, TSB, DCM nhà nó, uất đếch tả nổi. Lại phải viết lại, nhục vật. ( ngoài đời chả chửi được ai, đành chửi cái này cho nớ đỡ ngứa mồm, sorry cả nha nhé)
Dạo này chỉ toàn lượn lờ đọc blog nguoi khác. Cũng chẳng có gì bắt mình phải bận rộn lúc này. Chỉ vì cái đầu, cái tay, cái chân nó không cho mình tập trung vào công việc. Cả tuần rồi àm đồ án cứ lẹt đẹt, mỗi ngày thay đổi chả đáng bao nhiêu, nói đúng hơn là không tiến bộ gi cả. Mình dang rơi vào trạng thái làm cho xong, buồn thật.
Vài câu chuyện về những ngày vừa qua.
1. về 04k7 của tôi.
+Chúng mày nát vãi chưởng, nát quá lây sang tao, ( ở đây tha hồ nói xấu, chửi bới chúng nó, vì chả có thằng nào đọc được cả, ông đếch sợ ^^). Đồ án thì khogn thầy lo, toàn lo đánh quả, nhậu nhẹt, karaoke.... Mình vẫn luôn không thể chối từ nhưng cái tin nhắn, hay cuộc gọi của chúng, bọn bạn nat.
Vẫn cái quán cũ, vẫn nhưng xcon nguoi cũ, vẫn những baì hát đã hát.... Mình vẫn hát nhiệt tình như trước, mình vẫn cười vui như mọi khi, vẫn gào thét, tung hô những giọng hát khác. Nhưng chợt nhận thấy ráng có gì đo khác, thiếu. Mình thật sự thấy muốn.... Cuộc sống của mình h không thể như truóc, nhưng mình vẫn phải tiếp tục nó, dù trong lòng còn nhiều khoảng lặng, khó lấp. Mình thấy nhớ con người đó, khuôn mặt đó.
2. Vè địa chỉ mình thường lui tới, XÓM
+ Phát hiện ra 1 anh bạn hay comment vào ảnh của mình với cái giọng rất chi là ngộ.... giống mình. Nguòi này mình chưa nói chuyện bao h, cung ít khi comment blog chỉ hay vào blog360 của anh đọc thôgn tin, cung như những suy nghĩ của anh. Một lí do nữa là vì anh là bạn của chị Lan 02k7, 1 nguoi mình cung chưa bao h noi chuyện, nhưng cũng kết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nói chung là quan hệ hoàn toàn vớ vẩn, chả liên quan tẹo nào, nhưng vẫn thấy vui.
3. Những người bạn cũ mà không cũ của tôi.
+ Chủ nhật tất tưởi đèo còi đi xem hoa anh đào, thậm tệ hơn cả mình nghĩ, nhưng vì cô bạn này háo hức quá nên chiều. Và cuối cùng thì phải cảm ơn cô ta vì biết 1 chỗ ăn chè ngon ơn là ngon, không vì phải ăn hoa quả dầm thì mình đã ở lại ăn tiếp.
+ 1 vài âm mưu cho vài người bạn cũ của mình. Mình cảm thấy thân hơn, quý hơn chúng nó qua thời gian 5 năm ít gặp nhau.
4. Những bạn mới, những niềm vui mới
Đó là áấy cô gái trường ngân hàng, khá xinh, cá tính và dễ mếm. Chưa nói gì được nhiều về họ, chưa nghĩ quá xa về họ. Nhưng , không phải mình, co người đã hi vọng. Chúc anh công thành công.
5. Còn cá thứ còn lại á, hi vọng vào tương lai, sẽ có đủ chính chắn, đủ time, đủ .... để suy xét và điều chỉnh. OH, I HAVE A DREAM
Đi về lâu ơi là lâu rồi mà vân chưa viết duocj chữ nào cả. Áy náy bản thân quá đê.
Hôm nay viết thế thôi, bao nhiêu điều thú vị, bao nhiêu kỉ niệm đẹp, nhưng tình cảm đẹp, con nguoi đẹp sẽ đợi Tám nổ trả ảnh thì viết ra luôn thể. Yêu những ngày qua lắm xxx
Hẹn mái k thấy lên sợ mọi nguòi bảo nói phét, tthỉnh thoảng thì được ,chứ phét nhiều quá thì rõ là khôgn chấp nhận được. Nên hôm nay, nhân dịp lấy được 1/2 số ảnh rất chi là đẹp ở chỗ bác Tám về em viết luôn, post luôn cho nó máu. Chú ý còn nhiều ảnh đẹp lắm mà mình giữa vai trò dien viên chính sẽ nằm ở... k phải phần này, đừng ai hồi hộp nhá, sớm thoai.
Vậy là đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày cuộc hành trính quá đỗi thú vị ấy bắt đầu. Hai tuần, dài mà cũng ngắn. Dài vì phải bỏ lại phía sau đồ án, bỏ lại những dự định cho việc học tập thật chăm chỉ. Dài cũng vì mình thấy áy náy khi làm mất đi lòng tin của nguoi mình rát quý mếm. Chỉ tự an ủi là sẽ cố làm lại sau, nhưng cho đến h thì thấy điều đó là quá khó.... CÒn ngắn à, tất nhiển rồi, 11 ngày với chuỗi hành trình như vậy thfi không thể ngắn hơn được. Huế, hội an, đang nẵng, kontum, gialai, daklac. 6 địa điểm, với muôn ngàn thứ LẠ về con nguòi, về văn hóa, cảnh quan... tất cả khiến cho cả nhóm luôn chạy nuoc rút. Ngồi lại mà tiếc là chưa thể khám páh hết.
Đầu tiên là Huế. Đã tới Huế đến 3 lần, lần nào cũng ở đến 4-5 ngày, cũng chịu khó lang thang só sỉnh, một ngày có thẻ đi bộ tới hơn chục cây số... nhưng với mình rõ ràng là Huế còn nhiều điều lắm. Đến Huế vào lúc bình minh. Không gian đến lạ, mình thực sự ngạc nhiên về sự tương phản lúc đó, sương dày đặc, nhưng lách qua đam sương đo là ánh nắng rất mạnh. Với từ xuyên thủng chác k sai trong trượng hợp này tí nào. Tiếc là bức ảnh chụp dược thi lại la ảnh đen tráng, nên chán chả muốn post.

Sau 1 đêm quá dài ngồi trên xe, cả lũ kéo nhau đi ăn bún bò, rồi ngồi cafe quán Phượng bay nổi tiếng. Vô cung hấp dãn đấy, từ cỗ ngồi, từ khung cửa sổ, đến ông lão chủ hàng hay cả không gian xung quanh đều toát nên 1 vẻ rất Huế, nhẹ nhang và đầy ắp tháng ngày.
Huế cổ, cũ, giản dị như thế.

4 ngày tham quan Huế là 4 ngày tuyệt vời nhất với tôi để chào năm mới này. Tràn ngập trong những cảm xúc, của tình bạn, anh em, cua những điều thú vị, những món ăn, nét văn hóa, con người Huế. Sẽ còn "quay về" với Huế.
+

Hội an là địa điểm tiếp theo chúng thôi đến, 2 ngày 1 đêm. Hội An đo hội, phồn thịnh nhưng khó gần. Ăn uống ngủ cũng đắt đỏ gấp đôi Huế, còn đò ăn thì chán bằng 1 nửa. Túm lại là 2 nơi đó chả giống nhau tẹo nào. Lần này đến với HA cũng rất ấn tượng với mình. Bỏ giá cả, bỏ thái độ... thì công bằng mà nói, Hội an toàn vẹn hơn, rực rơ hơn, và ăn ảnh hơn ^^, quan trọng là thế. Tuy vậy mình thấy cảm xúc mà nó mang lại thì rõ là chả Việt tí nào, đương nhiên rồi, và nó ảnh hưởng đến những bức ảnh của mình kha nhiều.
+


Sau 1 giấc ngủ ngon như vẫn thế, Mỹ Sơn là điểm được mong đợi k kém bát cứ nơi nào. Cả đoàn chưa ai đi đến đây cả, và danh tiếgn thì nổi như cồn, chep chẹp, hí ha hí hửng. Nhưng mình mà viết những điều mình thấy, những cảm nhậm chủ quan thì chác k ai muốn đến đó mất. Làm thế k biét có côgn hay có tội nữa.
Rất nhớ câu nói của t-cha hưỡng dẫn viên: " ít same same, ok, come back" khi chỉ vào tấm ảnh chụp bên ngoài. mà quả là thế thật.
Sau Mỹ Son, tạm biệt 2 nhân nữ phaỉ về truóc, 4 anh em quay về Đa Nẵng nghỉ 1 đêm rồi sáng hôm sau lại chia tay Đức, 3 nguòi anh dũng kiên cường tiến lên Tây nguyên. ĐUng là khá thật. Tây nguyên mênh mong, xanh tuoi, và tràn ngập mùi hoa. Hoa anh đào(theo mình là họ nhà đậu kỉeu hoa Sưa, chứ k phải họ nhà đào mận), hoa cafe tráng muốt, thao ngát... Nói chung là đi mới biết chứ kể sao tả được.^^. Dừng chân ở Kom Tom, thưởng thức cafe EVA, thăm nhà thờ gỗ, tòa giám mục... khá hay. trưa hôm sau đi Gia Lai. CŨng ở đây 1 đêm, cũng cafe, lượn phố, biển hồ... rồi lên đường đi Buôn mê.
Chỗ này hay đáo để náh. Giá cả tây nguyên nói chung là ổn, trừ tiền ăn cơm, toàn bị chém.
Xin lỗi các bố, chứ cứ chỗ nào có mấy đứa Bắc kì lên là k ra cái gì...
Làng cafe Trung nguyên là điểm kết thúc đẹp cho chuyến đi 3 nguồi. Cafe rất ngon, hướng dẫn rất tốt, phục vụ tận tình. Dép mình tụt đế mà còn cười rõ duyên rồi cho mình túi nylon mang hàng về ^^.
Chia tay tám nổ tại káhch sạn trong bùi ngùi, mình và Dũng ra bến xe káhch về Huế như đã hẹn Dức. Trong long tiếc nuối. Nếu có dịp thì sẽ đến Daklac thêm vài lần nữa, vì đã biết gì ngoài cái chợ với lại vào nhà tù, bảo tàng đâu. Còn bản Đôn, mấy cái thác... đều ngon nghẻ cả. Còn Gia Lai KomTom thì ai có bắt đi thì đi chứ chả tội gì chịu đựng thêm.
Có ảnh đẹp về mấy nhóc Bana mà chưa lấy về được, sau nhá
Thoai kết thúc entry này, để còn viết cho ngày hôm nay nữa, 1 ngỳa thú vị không hề phải nuổi tiếc. Mình kết mấy bạn mình qua XXX
Một năm nữa sáp qua rồi... than phiền gì thì để tối than tiếp, vui mừng gì thì vui luôn đi cho nó xôm, nhể. Mà cũng không nói gì đâu, đặt cục gạch rõ xinh ra đây khoe thôi.