Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

oohibaki

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

Add

oohibaki is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Jan 18, 2009 Member since September 2007

誕生日おめでとうございます!!!!!!!!

1 - 5 of 15 First | < Prev | Next > | Last

oohibaki's Blog Full Post View | List View

hãy sống ,yêu và làm việc hết mình, chỉ cần bạn thấy đúng thì KEEP GO ON

CHỦ NHẬT VUI VẺ NHA BÀ CON
CHỦ NHẬT VUI VẺ  NHA BÀ CON magnify

Sunday April 26, 2009 - 11:58am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for February 16, 2008

Mai lại được gặp bạn bè, lại được đến trường, lại được nghe giọng nói thân quen của mọi người. Vậy mà có những lúc mình lại cho rằng nghe những giọng nói chí chóe đó thật nhức đầu. Con người đúng là loài động vật phức tạp,không bao giờ họ cảm thấy thỏa mãn với những gì họ đang có, lúc nào họ cũng đi tìm kiếm những điều không thuộc về họ hoặc họ luôn không trân trọng những gì họ đang có, và bản thân tôi cũng không ngoại lệ.

Thời gian đang chạy đua với trái tim của mình thì phải, lúc chậm lúc nhanh lúc lại ngừng hẳn, nhưng dù gì thì mình vẫn còn khả năng chống chịu với nó. Đi về sẽ chiến đấu với mày

Saturday February 16, 2008 - 11:52pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
DO VUI
DO VUI magnify

1. con cua xanh và con cua đỏ, con cua nào bò nhanh hơn?

2. Lạc Long Quân gặp Âu Cơ ở đâu?

3. Con gà đen và con gà trắng, con nào giỏi hơn?

4. 1 xe 100km/h và 1 xe 10km/h cùng chạy tới bờ sông, xe nào thắng?

5. 1 người quay mặt ở hướng Đông, 1 người quay mặt ở hướng Tây, hỏi 2 người muốn gặp nhau phải nhìn qua bao nhiêu tấm kính?

6. 2 người iu nhau thích màu gi nhất?

7. Tại sao có nước Áo mà ko có nước Quần?

8. Bố của Sơn có 3 người con, người thứ nhất tên Đại Sơn, người thứ 2 tên Trung Sơn, hỏi người thứ 3 tên gì?

9. Nước nào lùn nhất?

10. con gì đi khắp thế giới?

Monday February 11, 2008 - 10:34pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
NHO

Nhớ, nhớ giọng nói của ai đó nên đã không kìm chế được bản thân mà cầm điện thoại lên gọi mặc dù lý trí luôn mách bảo là không nên, mặc dù mình đã cố gắng kìm chế những suy nghĩ trong đầu.

Nhớ, ngày nào trong đầu cũng nhớ đến khuôn mặt đó. Nhiều lúc đang làm việc lại thấy khuôn mặt đó đang cười và bản thân mình cũng tự nhiên cười lại. Mọi người xung quanh hỏi:" có bị gì không mà ngồi cười một mình", chẳng biết phải nói sao, nhưng chỉ biết mình rất nhớ khuôn mặt đó.

Nhớ, ở cùng một con người nhưng bản thân mình lại nhìn ra ở con người đó có đến 4 nét mặt, phải nói đây là một vinh dự mới đúng. Và cả 4 nét mặt đó, mình nhớ hết cả, không bao giờ lẫn lộn

Nhớ, có lần mình đã lén đứng ngắm phía sau người đó, ngắm kỹ cả tướng đi của người đó. Thật lòng phải nói là không có gì đặc biệt nhưng mình lại cũng rất nhớ.

Nhớ, trong một lần vô tình hay cố ý, mình được ngắm người đó ngủ, khuôn mặt khi ngủ cũng chẳng có gì gọi là có ấn tượng, nhưng mình có cảm nhận thấy một sự yên bình hiện lên trên khuôn mặt đó, mình nhớ

Nhớ, chưa bao giờ mình lại có cảm giác như thế này

Friday February 1, 2008 - 12:00am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
XIN LOI

Hôm nay mới chợt nhớ là mình chưa đọc những gì bạn viết trong chiếc hộp đó, vội vàng lấy ra đọc. Thật lòng trong tim tôi luôn có một chỗ dành cho bạn dù bây giờ tôi và bạn không còn như xưa, và vị trí đó không ai có thể thay thế, nếu có thì tôi xin dành một vị trí khác trong tim cho người mới đó.

Chỉ đọc vài dòng ngắn gọn bạn viết nhưng tôi hiểu tình cảm của bạn, và cũng hiểu đã nhiều lần vô tình hay cố ý tôi làm bạn buồn. Giờ tôi và bạn không còn như xưa, cũng như nhiều lúc bạn không còn nhìn ra đâu là con người thật của tôi nhưng tôi luôn hy vọng mọi chuyện vui vẻ, hạnh phúc cũng như may mắn sẽ luôn tìm đến và mỉm cười với bạn.

Chúc bạn tìm được người như ý. GOOD LUCK !!!

Wednesday January 30, 2008 - 07:12pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add oohibaki's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 15 First | < Prev | Next > | Last