Đời nó cũng lắm cảnh lắm trò, sáng nay một kĩ sư trẻ tuổi hồ hởi vội vã khởi hành đến với ngày làm việc đầu tiên của mình. Bước vào văn phòng sạch sẽ và sáng sủa đúng 8h, cậu nghĩ may mình đến vừa kịp giờ, chứ không muộn mất nhịp độ của công việc. Vừa vào đã nhìn thấy một người trông thật trẻ và bảnh trai đang ngồi uống trà cùng một anh có vẻ rất sành sỏi. Tiến lại gần với ánh mắt đầy nhiệt huyết cậu trẻ nói: "em đến để bắt đầu ngày đầu tiên của thời gian thử việc ạ". Ánh mắt của người kĩ sư trẻ đang ngồi uống trà bất chợt bối rối một thoáng rồi anh từ từ đứng dậy bắt tay với một nụ cười dễ mến trên môi : "Mình cũng là người đến thử việc". OMG, nhìn quanh quẩn văn phòng rộng chừng 45m2 thấy lác đác vài bóng người, thế là những người đến sớm và đúng giờ làm việc của công ty lại là nhân viên thử việc sao. Gà tây quá ta! Đợi vậy...
Trong lúc đợi nghe phong phanh tin đồn là sếp bộ phận của mình hơn 10h mới đến, OMG phát nữa. Lại đợi ... tranh thủ uống tí nước và ăn nhãn do một nữ kĩ sư còn trẻ mang đến làm quà. Đợi ...
Khoảng 9h30 sớm hơn dự kiến my boss come in, vẫn phong độ như hôm phỏng vấn mình. Một cái bắt tay vồn vã những câu nói đã thành thục và tác phong rất professional, anh làm tôi tạm quên đi cái tin đồn nhảm nhí kia. Nào bắt tay thôi, tiến lên.
Công việc đầu tiên ... đọc nội quy công ty ... mất tầm nửa tiếng ... ngáp ... đọc báo từ một chiếc máy tính được thông báo là bị hỏng. Nhưng nó vẫn chạy tốt winxp mà, không tin đâu

....
.
.
.
.
Bắt đầu thấy chán rồi đấy, đọc mãi mà vẫn chưa thấy máy đến + công việc. Quyết định tất yếu: ngủ.
...
Giờ ăn trưa đến rồi bà kon ơi! Tỉnh nhanh để còn ăn, rửa mặt phát, chắc là máy chiều sẽ mang đến, ăn xong làm một phát bù luôn ca sáng - đúng là suy nghĩ ngây thơ.
Nhiệm vụ buổi chiều: Đọc quy trình làm việc + báo + ngủ.
Số công việc thực hiện được: Quy trình đọc được một phần vì chưa có account, báo đọc được một tí vì máy hỏng - từ giờ sẽ tin tưởng tuyệt đối các tin đồn. Ngủ: hoàn thành xuất sắc, ngủ đến tận giờ về luôn. Bước ra khỏi văn phòng của ngày đầu tiên là một quả ngáp to như trái sầu riêng.
Chúc cho một ngày mai tươi sáng hơn, bó hands chấm NET.