Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Con Sâu vs Quả Nho

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: Quốc Gia Đại Học Tân Gia Ba (NUS)

Add

Con Sâu vs Quả Nho is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Sep 17, 2008 Member since October 2005

I saw you both us on a plane, I see us having long road to that plane.--> Click here

1 - 5 of 63 First | < Prev | Next > | Last

P.K Full Post View | List View

("")(^_^)("")

Anh Không Muốn Tăng Giá Xăng Với Em
Trình bày : Ưng Hoàng Phúc - và nhóm HAT

Anh không muốn tăng giá xăng với em - Kịch bản tăng giá xăng


Doanh nghiệp trong nước :

Điều em không muốn nay cũng đã đến
Vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói giá xăng tăng lên, đau lòng quá đi
Cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ

Doanh nghiệp FDI :

Ngày xưa anh nói với bao nhà quản lí
Rằng xăng mua nhà anh giá nguyên hết năm đó
Mà đến chính em, lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây, nhưng anh lại tăng đến 30%.

Chính Phủ:

Thật không muốn đâu em ơi, ngân sách đã hết anh sao đây?
Chẳng lẽ nói anh vay thêm tiền đô?
Vậy thì sẽ thật là thật bất công với anh, khi issue bond mà đếch ai đi mua anh đã cạn tiền rồi.


Người tiêu dùng:

Anh nói anh không tăng, rồi anh chán anh increase
Lời hứa với anh mong manh vậy sao?

Chính Phủ:

Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn, khi xăng không tăng cho bằng giá bên Cambodia ngoại hối sẽ tiêu tùng .

Chính Phủ:

Tiền xăng tăng chẳng ai là không xót, lòng em đau thì anh cũng không được vui sướng đành chấp nhận, em đừng trách cứ đến lúc cũng phải nói ra câu xăng tăng rồi mai đây than thép giấy cũng theo đường xăng.

........... sau đó là cuộc họp báo dài lê thê của Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, VCCI và viện nghiên cứu kinh tế trung ương)

Doanh nghiệp trong nước: Dầu đã hết trước sau gì xăng cũng mắc

Chính Phủ:Thôi thì cứ sang ngang đời ai nấy giữ

Doanh nghiệp FDI: Em không trách anh thêm vì em cũng biết rằng đây là rủi ro chính sách khi làm ăn với anh...

Chính Phủ: đau … lòng … wow …đi

Tags: uhp-kịchbảntănggiáxăng
Wednesday July 23, 2008 - 08:22pm (PDT) Permanent Link | 5 Comments
Nghĩ gì viết nấy : English èn foreign languages
Nghĩ gì viết nấy : English èn foreign languages magnify
Mấy hôm dạy con em English chuẩn bị IELTS hiểu ra nhiều thứ tự cảm thấy khá thú vị về vấn đề ngoại ngữ. Nói cho chính xác mình là một gã lười theo phương châm "laziness is the mother of all invention". Mục tiêu đặt ra là trong vòng 2 tuần phải tróc nã, dạy dỗ, hù dọa, nhồi nhét ... chuẩn bị cho nó thi , không thôi lại tốn vài chai cho các em xinh xắn ở British Council. Dĩ nhiên mình đã thôi không còn mơ tưởng đến loại "bánh mỳ giúp trí nhớ" của Doremon, cái loại mà ăn nhiều thì ị lắm, không giúp được chút nào hết.

Việc đầu tiên nhìn nhận là trong tất cả các thể loại yếu, kém, tệ, dở, ngu và khó đào tạo chính nằm ở khả năng ... nhấn âm sai be bét của con bé, của bạn MC đang dẫn chương trình Miss Universe và của mình ( cách đây x tháng). Phần này mình xin công kích các bạn Sing, vì các bạn cũng có cùng phong cách để làm cho người ta "luôn luôn lắng nghe mà không bao giờ hiểu" ở cái đảo quốc nhỏ chút tí mà mình may mắn được ở đó 6 năm trời.

Làm cách nào mà các phương tiện cứ ra rả anh này PHD nói được 3 thứ tiếng, chị kia làm Master thành thạo 4 ngoại ngữ, bà cựu ngoại trưởng Mỹ Alright biết những 5 thứ ngôn ngữ. Đành rằng các bạn thông minh, nhớ nhiều, giao tiếp tốt... mình mặc kệ các bạn dùng cách nào, bởi vì nếu mình biết được thì mình cũng không xài được. Các sách self-help thực là các bãi rác thối tha. Chấm.

Bài này là nghĩ gì viết nấy, đang muốn học thêm vài ngoại ngữ khác nhưng không muốn painfully cầm tập đi học cua ở trung tâm, word hard die easy. Mình bắt đầu bằng một số nhận định.

Thực tế quen biết cho thấy, các em gái HN mà mình quen ở NUS đều nói một thứ English có hơi khác với các em gái Sgòn mình hân hạnh được biết, cũng tại NUS. Con trai thì thôi, ngu như nhau, khỏi bàn đi, thiệt là mệt. Tổng quát là các bạn nữ "thanh lịch Tràng An" nói có vẻ nhấn nhiếc nó có cảm giác hơn. Tạm thời nhận định là do nói tiếng Dzịt khá là nghe có vẻ rất như là ngọt và dịu , thỉnh thoảng hơi chua nên các bạn cứ copy nguyên khối sang English, nghe khá có cảm giác đúng. Còn ở Sgon của ta, ồn ào khói bụi, xe chạy khắp đường, người đi đầy nhóc, nói phải rõ to, ngang để có thể dành hơi mà hét, English không thể nào tốt, về mặt này các bạn còn thua xa các em miền Tây mà mình biết, mặc dù không được học Hội Đồng Anh, Hội Việt Mỹ Hội Tam Hoàng, Ngoại Ngữ Không Gian...blah blah... vốn từ ếxh có phong phú nhưng mà phát ra từ nào thì cũng nghe khá thoải mái, không phải căng đầu ra mà nghe cho kĩ.

- Vấn đề là nằm ở đâu ? Và như thế nào ?

Dạo này rất thích nghe Bloomberg, CNN, HBO, Discovery, History Channel.. bởi vì thực sự nghe rất là thoải mái, không phải căng đầu căng óc ra như lúc trước. Vì sao ?

Người ta nhấn âm nó nghe hợp lí. Mỗi một từ, một câu, một phrase đều có một cách nhấn để mình có thế nhớ và nó có thể gợi lên ngay tắp lự mà không cần phải tưởng tượng cái chữ ra trong đầu.

- Vì sao phải nhấn âm ?

Tiếng nói có trước chữ viết, ngày xưa làm quái gì có chữ viết đâu mà gọi là English Francais với lại Mandarin. Mọi thứ đều được nhớ như mình nhớ và phân biệt một bản nhạc. Làm sao để phân biệt được bài "Cannon in D" và "Tiến quân ca" ? Dạ, chính là cách sắp xếp của các nốt nhạc. Như vậy ngôn ngữ chẳng qua cũng là nhạc, mà để giao tiêp tốt, đếch cần giấy thì điều kiên quyết là phải nhớ cái chữ này khác chữ kia về mặt âm học như thế nào. Nghe 5 nốt đầu có thể đoán được Canon in D, nghe cách nhấn âm biết được chữ. Mọi chuyện nghe rất dễ....

Nhưng khoan, bán cầu não phải lại hỏi : Làm sao để biết mà nhấn cho nó trúng ? .Oh hô, đây là một câu hỏi hay, thằng ngu thì trả lời : thì người ta quy định như vậy, thằng tuy ngu nhưng có học IELTS thì khăng khăng : "Mày cứ học theo Kim Thị Tự Điển là đúng. Thằng bớt ngu và kinh nghiệm thì phán "Tây thế nào , tao thế đó" chắc ăn. Nếu các bạn từng may mắn nghe người Nga nói English, nghe người Pháp đọc tiếng Anh, nghe dân Thụy sĩ lẩm bẩm ngôn ngữ của thế giới thì các bạn chịu thôi, copy cái ngọn là điều cực kì ngu si, chỉ phù hợp cho những dứa chăm ngoan , còn đứa lười hư như mình thì phải dùng chiêu.

Người ta không phải ai cũng phát âm giống người Anh, không phải ai cũng bắt chước được cách phát âm của người Pháp. Nhưng khi nói chuyện ta vẫn hiểu được vì cùng chung cách nhấn âm. Đó là kết luận....( còn nhiều lắm)

Đến đây lại nhớ đến các bạn Singapura với thói quen dùng các từ biểu lộ cảm xúc như " ok LAH, yeah LOH, I will MAH ... trải dài bất tận như đôi chân người mẫu. Hay mỗi lần một bạn xinh tươi phát ra chữ LOH vừa nũng nịu vừa dễ thương là mình lại liên tưởng ngay đến cái khe hở vô tận nơi cổ áo, bắt đầu từ chiếc cúc quên không cài hờ hững ... chết người. Khiếp, lấy đâu ra hơi mà dài vậy ?!

Trả lời : các bạn có nhấn âm đâu mà tốn hơi, mà dư thì phải thở ra cho bằng hết mà hít cái khác vào. Mình nhớ quay quắt cái câu "nhớ là có hẹn đấy nhéeeee" của một bạn đang nghỉ chơi mình ra, hay là cái câu " a Sâu nhớ mang giày xuống nhaaaa" nghe thấy cả gai ốc lạnh sống lưng. Thật là kích thích gai thính giác vốn rất nhạy cảm của mình. Các bạn tìm đâu ra hơi mà ngọt dzị ?

Thực ra không có quy tắc nhất định bắt mình phải nhấn âm ở từ nào , chữ nào, ở đoạn nào. Ở thời đại không có chữ viết, đố đứa nào bắt chước được cách nhìn từ điển. Làm gì có mà nhìn. Ngu vậy.

Việc giao tiếp hiệu quả ở chỗ là phải cảm thấy thoải mái, đó là kiên quyết. Việc phát âm phải ăn rơ với việc chúng ta thở ra hít vào, nghĩa là quan trọng nhất ở việc phân bổ lượng không khí trong phổi. 2 người hít cùng một lượng khí như nhau sẽ cho ra một kết quả nhấn âm giống nhau. THIS IS OPTIMAL SOLUTION. Khi áp dụng optimal solution đó vào, thì kết quả cả 2 phải cùng hít vào thở ra cùng tốc độ. Rõ ràng lúc phải hít thở nhanh, ta có xu hướng nói chuyện nhanh hơn khi phải giao tiếp. Nếu ta phân bổ lượng hơi hợp lí xuyên suốt câu, thì làm gì có chuyện mà LAH LOH MAH NHÉ NHA NHEN dài thườn thượt đó.

Nhưng không nhấn âm thì chưa chắc là dư hơi. Thậm chí nếu không nhấn âm thì còn thiếu hơi nữa. Bởi vì khi ta nhấn lên ở một chữ là lúc đó thanh quản bị chặn lại, save some air cho các phần sau. Cái này đúng cho các từ dài như contemporary, embarrassing mistake ...blah blah blah.

Tuy nhiên các quy tắc có sẵn vẫn nên nhớ có chọn lọc để nhớ nhanh.

Ví dụ :
- các địa danh, hay những từ quan trọng thì hay nhấn âm đầu như industry, politics, energy.
- các động từ 3 âm thì hay nhấn âm đầu : indicate - memorize - ...
- chữ nào end with "ion, al, y" in case of noun: lại hay được nhấn ở âm ngay trước. Bởi vì các chữ như tion, sion, tal đọc nhẹ ng ta cũng biết, cần quái gì phải đọc, hơi ra từ miệng cũng đủ.
- các danh từ chuyển sang tính từ thì shift cái âm nhấn sang một bên: economy -> economic


Tổng quát lại lại:

Tiếng nói cũng giống như âm nhạc, việc nhấn âm dùng để nhớ cho dễ, bởi vì trong thời đại chưa có chữ viết người ta chỉ có thể thông qua nhạc điệu mà ghi nhớ từ. Mình vốn thích các âm La và các hợp âm Am Amajor ... nên bạn nào nhấn được ở các nốt này thì sẽ rất ấn tượng với mình. Mỗi người ấn tượng với một số âm sắc , nếu ta đưa được đến các nốt đó ắt sẽ rất lôi cuốn.

Mình nghe một hợp âm , mình đoán được là hợm âm gì, chord gì, ta nghe một cách nhấn âm, mình biết đó là chữ gì. Iem nghe được hợp âm Đô trưởng và đoán đó là Cmajor chứ chẳng có đời nào em nghe rõ từng nốt trong cái hợp âm đó rồi mới phán Cmj.

Như vậy nếu bạn phân bổ khí trong phổi theo một cách hợp lí, chắc chắn cách nhấn âm của bạn phải gần giống với người Anh khi nói về chữ đó.

Tổng quá hóa, bọn Pháp nói tiếng Pháp sẽ giống mình học tiếng Pháp về mặt phát âm nếu phân bổ khí hợp lí cho toàn câu.

Và muốn làm được điều này , điều đầu tiên phải đi tập gym, thể hình, mặc dù không cần cái bụng six-pack, nhưng cơ bụng săn chắc cưng cứng mới có thể điều khiển tốt luồng khí trong người.

Nói đến đây phải thank a Thoại heo đã rủ iem tập gym, a Chương với đại bàng tận tình chỉ dạy, và các bạn Toàn, Chinh , Nhật đã gym chung với iem cả năm qua.

Phần còn lại sẽ hầu chuyện tiếp trong chuyên mục : nghĩ gì viết nấy.


:D










Tags: gym, english, stress, nhanam, nhấnâm.
Friday July 4, 2008 - 05:42am (PDT) Permanent Link | 1 Comment
The arrow that never catches up
The arrow that never catches up magnify
... but an arrow that is never fired in this world will never hit its target.


Wednesday April 30, 2008 - 12:37am (PDT) Permanent Link | 1 Comment
Cánh thư cuối cùng
Cánh thư cuối cùng magnify
Lâu lâu nghe lại nhạc cũ. Với mình mỗi bài nhạc đều gợi lên 1 khung cảnh nào đó hoặc là khung cảnh lần đầu tiên được nghe hoặc một cái gì đó gắn liền với bài.
Tuesday April 8, 2008 - 11:27pm (PDT) Permanent Link | 3 Comments
CHỦ ĐỀ VỀ GUITAR - phần II - PATTERN I
CHỦ ĐỀ VỀ GUITAR - phần II - PATTERN I magnify

PATTERN I

Xin bắt đầu ở fret 7. Các nốt cơ bản C-D-E-F-G-A-B-C+ sẽ chiếm các vị trí thế này (các ô màu đen).Ta thấy các ô đen gói gọn trong 4 fret từ 7-10. Hãy ghi nhớ pattern này.:


Nếu bạn mang một cây guitar ra, bắt đầu đánh các nốt theo mẫu các ô đen như hình trên, bắt đầu từ fret 7, chắc chắn các nốt đánh lên sẽ toàn là các nốt cơ bản của giọng Đô trưởng La thứ. Nếu như không biết thế nào là Cmajor hoặc A minor thì bất cứ bài nào không có dấu thăng hoặc dấu giáng. Các bạn có thể dễ dàng đánh theo chỉ cần dựa vào các ô đen mà không cần quan tâm đến dây buông hoặc cũng không cần quan tâm chính xác là nốt gì. Cảm giác là thứ khá chính xác. Thử nhạc của Trịnh Công Sơn để tập.

Vậy nếu một bài nhạc có một nốt thăng (F#) thì sẽ như thế nào. Xin trả lời, cũng sử dụng cái pattern như trên nhưng lần này ta sẽ bắt đầu ở fret khác. Đó là fret 2. Hãy chầm chậm đánh theo pattern như trên nhưng ở fret 2. Các nốt bạn đánh sẽ là A-B-C-D-E-F#-G đúng theo các nốt trong một bài có giọng Sol trưởng hay Mi thứ.


Như vậy, nếu bạn đánh một đoạn nhạc “Cháu lên ba” không thăng không giáng dùng các nốt như trong pattern ở fret 7 thì cũng trật tự đó các bạn dời lên chỗ fret 2 thì các bài đó sẽ có nốt thăng. Vâng, chính xác là giọng Sol trưởng.

Như vậy, ta có thể phỏng đoán rằng, nếu bắt đầu cái pattern đó ở bất kì fret nào, ta sẽ có một giọng khác nhau. Như vậy nếu như tôi đoán bài Đêm Nằm Mơ Phố của Thu Phương chỉ có 1 nốt thăng thì chắc chắc các nốt Thu Phương hát sẽ nằm gói gọn trong 4 frets từ fret 2 cho đến fret 5 theo patter trên.

Thực tế, Thu Phương hát bài này theo B minor. Nghĩa là, nếu không quan tâm giọng là giọng gì thì bài này có 2 nốt thăng: F# C#. Vậy nếu dùng cái pattern trên thì ta nên bắt đầu ở đâu?

Trả lời: Bắt đầu ở fret 9


Hãy bật bài nhạc lên. Đánh theo pattern. Các nốt Thu Phương hát sẽ chỉ nằm trong pattern đó, gói gọn trong 4 frets từ 9 đến 12.

Tạm thời

+Pattern ở fret 7 : không giáng không thăng
+Pattern ở fret 2 : 1 nốt thăng (F#)
+Pattern ở fret 9 : 2 nốt thăng (F# C#)

Vậy còn 3 nốt # thì sao? F#-C#-G#? Bắt đầu từ fret nào?


Answer: fret 4

. .


+Pattern ở fret 7 : không giáng không thăng
+Pattern ở fret 2 : 1 nốt thăng (F#)
+Pattern ở fret 9 : 2 nốt thăng (F# C#)
+Pattern ở fret 4 : 3 nốt thăng (F# C# G#)

Như vậy ta có dãy số 7-2-9-4. Vậy nếu bài có 4 bốn nốt #. Sẽ đánh pattern từ fret nào? Rất may là mình đã được xóa mù dãy số các bạn ạ. Qua 4 năm ở NUS đã giúp mình tính ra rằng:

7 = 7 mod 12 (chia 12 lấy số dư)
2 = (7+7) mod 12
9 = (7+7+7) mode 12
4 = (7+7+7+7) mode 12

Vậy (7+7+7+7+7) mod 12 = 11. Nếu đánh đúng theo pattern kia, bắt đầu từ fret 11. Chắc chắn có thể đánh đc nốt các bài có 4 dấu thăng (F#-C#-G#-...).

Thế cái pattern I trên có dùng được cho các bài nhạc có các nốt giáng không? Ví dụ Bb…

Trả lời: ĐƯỢC !!!


(còn tiếp)



Tags: guitarpattern
Monday March 17, 2008 - 11:36am (PDT) Permanent Link | 2 Comments

Add P.K to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 63 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS