AC - The hidden charm :D
Em ah! Tháng 5 về rồi đấy. Bắt đầu là những cơn mưa chớm Hạ.
Liệu ta có nên so sánh e với 1 ngày mùa hè
Em dễ thương hơn và cũng hiền hoà hơn
Gió bão làm rung mạnh những mầm nhú đáng yêu của tháng 5
(Sonnet 18- Shakespeare)
Được hoà mình với trời đất, hoà mình với những yêu thương, em có biết mình đang hạnh phúc.
Sẽ là gì nếu ko có những giận hờn, không có những giọt nước mắt vì tưởng chừng như e bị lãng quên.
Em ah! Đấy là cuộc sống, đấy là thương yêu đấy, em hãy đồng cảm với nó đi. Đó là tình yêu mà ta đang vun đắp.
Em ah! Đấy là lỗi lầm đấy, e hãy tha thứ cho nó đi. Đó là kỷ niệm song hành cùng cuộc đời em đấy.
Em ah! Đấy là e đấy. Bình yên như sông, dữ dội như ngày biển gió. Em muốn là Mây bồng bềnh, là Gió tung tăng, là Mưa dài rả rích, không buồn, chỉ để trải lòng mình.
Em ah! Đấy là anh đấy. Lặng lẽ, cuồng nhiệt đối lập.Một thế giới, nếu e ko đủ kiên trì, e sẽ chỉ là người đi dạo. Nhưng ngay khi nhìn thấy e, anh sẽ ôm e thật chặt.Để em cảm nhận mình đang sống, để e cảm nhận anh cần e.
Em ah! Đấy là Tháng 5. Tháng của e đấy. Yêu anh như yêu tháng 5.
Tinh hinh la lai up vai cai choi vay.Cha la ca hoi vit gioi di cau ca, nhung lai gap dung hom ho can, the la lai lam noi lau ga he he
Ho` the nay thi cau ca 45kg ah =))

Chup voi con dau nay`































Cái lần đầu tiên thật khó tả.Rõ ràng mình ở thế chủ động, làm hay ko là do mình, mình mất công sức, tiền of vào đấy mà lại cứ như buôn bạc giả, bồn chồn, lo lắng ko biết mình có đc tiếp nhận ko hay khi nghe mình trình bầy mong muôn lại tống cổ mình ra. Nhưng ng ta đã dồn mình đến mức này thì có nghĩa là đánh tiếng cho mình biết khôn hồn đến mà nộp mạng chứ còn j nữa. Chi bằng buông xuôi, chấp nhận thử 1 lần xem sao. Suy đi tính lại nếu ko làm thì mình lại ân hận mà làm thì chỉ nghĩ thôi đã thấy run run rồi.Nhưng may thay là mình có hội đồng nên cũng đỡ sợ.Có chết cũng chết cả lố, lo gì hê hê.
6h tối hẹn nhau ở Metro, rồi mò mẫm vào địa phận trường Tài chính tìm nhà....cái đoạn đg sao mà âm u (định nghĩ lại,quay về) nhưng thôi... cố.
Oa...nhà...Cô đây rồi hề hề, mấy chị em mặt hớn ko chịu đc.Chả là cô cho cả lớp rớt hết, chưa bao h xảy ra trường hợp này, ai ai cũng thấy nhộn nhịp làm 1 chuyến du hí thăm nhà cô.Mấy chị em nhà mình ở nhà cũng ko yên đành thử 1 lần cảm giác "chùa cô" xem thế nào.Đúng là ko thể ngờ đc,cảm xúc đan xen. Đành có suy nghĩ "thôi thì đi cho hết nhẽ"chẹp chẹp
Còn 1 môn Toán kinh tế nữa,mỗi đứa 1 đề nên phải cầy,ko muốn có lần t2 hự hự.
Oải chết đi được, thi từ mùng 9 Tết đến bây h đấy.Toàn kỳ sau thi môn of kỳ trc thành ra cứ liên miên, chóng hết cả mẹt. Nhưng đc cái mấy vụ cafe, cafao of hội độc thân mình chả vắng mẹt mo buổi nào vì toàn ăn cắp time hành chính để học nên tối lại thảnh thơi he he (đừng ai mách sếp tớ nhớ hề hề)
Anh đợt này cũng bận nhưng lôi đi đâu cũng cố để đi cùng.Tâm tính em cũng lại vớ vẩn,báo hại anh mặt lúc nào cũng phải "hớn" để em vui.Anh đang cố gằng nhiều, rất nhiều,thương anh lắm nhưng em vẫn hư, "bản tính khó dời" mà anh hị hị. Of nợ ui: NGLY,NDC





























