maKe s0me n0is3!
Chân tình là cứ sau mỗi lần đi đâu về là lại càng thêm….chán ngán cái thành phố lạnh nhạt nài. Nó lạnh nhạt đến độ tận tháng 5, nếu nó thik thì vẫn cứ tuyết như thường. Nói ko ngoa là hôm nay tuyết rơi mà bực mình vl.
Thôi, hem nhắc đến nó nữa. Blog nài sẽ nhắc đến những nơi khác, tuyệt hơn – huyền diệu hơn và mặn mà hơn.
Đầu tiên thì sẽ là về Groningen , còn blog sau sẽ là Brussels – Kinderdijk và Rotterdam.
Trở lại khoảng ngày 16/3 bay từ Tampere – Bremen là chặng đầu tiên trong cái mô hình Tàu – Bay – Bus để sang được Groningen (Netherlands) . Ở đây thì việc kiếm 1 cái cheap flight ticket hem khó, vì nó có nhiều. Đến như việc cái đất nước bạn Min đang “công tác” nó kiêu nên đc đúng 1 cái Ryan air là cheap flight thôi, còn đâu các nước khác thì nhiều hãng và nhiều điểm đến hơn. Bạn Min booked đc 1 cái return ticket từ Tampere(Finland) – Bremen(Germany) vỏn vẹn 20eu là khoảng hơn 400k vnd đấy!=))=)). Đây là 1 phần trong cái việc kích thích du lịch bụi ở EU. Nó rẻ nên sẽ kéo theo nhiều cái khác ngang tầm với nó , dễ hiểu thôi.
Đến Bremen thì là khoảng 11h30 theo giờ địa phương ( chậm hơn Fin 1 tiếng ) . Lang thang ở xung quanh cái sân bay gần 2 tiếng mới có bus từ Bremen sang Groningen. Từ Bremen sang Gro khoảng 3 tiếng , kiểu = từ Hà Nội đến Thanh Hóa nếu đi nhanh .
Groningen là thành phố sinh viên. Dân số chỉ khoảng 180k mà có tận 50k sinh viên . Nên Gro rất vui và rất đáng yêu. Tuy nhỏ nhưng hầu như cái gì cũng có. The Herestraatz là tên dẫy phố mua sắm ở đây. Đi mãi hem hết. Mệt vl. Căn bản cũng vì cả phía bắc Hà Lan có Gro là thành phố lớn nhất nên hầu như các bạn ở xung quanh khu phía bắc nài mua sắm hay làm rì thì đều đổ về Gro + nhiều sv quốc tế nên thành phố nhỏ mà brand names có khi còn đa dạng hơn cả Helsinki thì ko có rì lạ cả. Bên cạnh Herestraatz thì có 1 dãy phố nhỏ, vắng hơn, bán những thứ ngu ngu – yêu yêu, ko đông như Herestraatz nhưng mình thik cái chỗ nài hơn. Muốn vác hết mẹ nó về thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!:X:X:X
Việc nhớ nhất là việc đèo em = xe đạp vòng quanh Gro, Gro những ngày đấy đẹp. Anh ưng.
Nhà ở Gro hầu hết là rèm cửa trắng - và đc mở ra . Họ muốn show phòng khách ra, và họ ko thik bị coi là khép kín. Mình thik như thế, đẹp lắm!:X
Và đấy , ko nhắc lại quên, Gro cũng có thể gọi là thành phố xe đạp. Các bạn trẻ thì đi xe đạp cùi bắp, xe đạp mua lại của các bạn trộm cướp khoảng 20-30eu, còn các bác già thì chơi xe mới, xe sịn khoảng từ 300 – 2000eu cũng có. Xe đạp 2000eu sướng lắm , nó như kiểu SH ở nhà í!:X:X:X:X . Ngoài xe đạp thì ở Gro mình cũng bắt gặp rất nhiều các bạn đi moped (nôm na là dòng xe máy vừa đi = máy và vừa đạp được =)) ) . Có cả Ciao nữa. Ngay hôm đầu đã gặp 1 em Ciao rồi. Sứng sờ vl!:-j Để nhắc đến Gro thì nhiều lắm. Ăn nằm ở Gro, đi chợ ở Gro mà như đã sống ở đây 3-4 năm rồi , gặp các bạn mà cũng như quấn quít lắm!=)).
Nhớ tất cả các món em làm (bún đậu, phở cuốn, canh cải cúc v..v.v.v) – Laplace – waffle .v.vv.v
Nhớ các bạn Thành béo , Tùng béo, Vân cú vọ, Phong hơi béo, Linh gầy và…….bạn người yêu vllllllllllllll!:((
Thôi, ảnh nhé…mình biết các bạn hem đọc đâu mà! Cho ảnh mơi mơi các bạn vậy.








