Chủ nhật đang làm bể sếp gọi: T ah, vâng cháu đây, cuối tuần sau đi công tác với bác nhé, vâng,..
Xong, tối lấy hộ chiếu ra, sạc hết hạn gần 1 tháng rồi, hic... Hôm sau, 10h lên 89 THĐ làm đông không chịu được ( chả khác gì hồi xưa ), ra lấy số hết, hic, kiểu này chiều mới làm được là may. Gặp ngay ông cò: anh cần vào luôn không em bán số cho, bao nhiêu, xin anh 2 chục, ok

, 5p sau đến lượt mình. Làm xong lại hỏi cửa lấy nhanh, hic, màn này mới chán đời đây. Tối về gọi cho ông anh quen bà chị, ông ấy ok, cho thông tin đầy đủ, ông ấy bảo cố gắng thì thứ 5 lấy. Hic, thứ sáu đi thì thứ 5 lấy làm éo được visa

. Hic nhưng chót nhờ rồi nên chịu vậy. Trưa hôm sau gọi cho ông anh làm bên du lịch ( trưa mới nhớ ông này, thế mới đau ): em nộp hs hôm nào, em nộp hôm qua ( thứ 2), sao không bảo anh, thứ 3 lấy luôn , sạc

. Thôi cố lấy sáng thứ 5 đê anh cho nhân viên ra đại sứ quán xếp hàng cho em

. Vừa sang sếp về , bảo: cháu nghĩ khó lấy hộ chiếu được lắm, thôi sếp đi 1 mình đê

, uh vậy bác đi 1 mình vậy, cuối năm mày đi sau vậy

( sặc hoá ra còn cả vụ cuối năm

)
Quên chiều thứ 2 còn màn đi làm lại CMT, cái CMT cũ quên cho vào máy giặt nhoè nhoẹt luôn

. 1h đến khai xong để vào xếp hàng, nghĩ chắc tầm 1h30 or 2h là về. Ai ngờ chờ tới 4h30

. 2h kém thấy bọn cò toàn đưa cửa sau, mình đinh chạy vào lấy tờ khai làm dịch vụ thì nó đem béng vào trong rồi mới đau quả cau. Mà đợt này các cụ đi làm lại CMT đông quá, chả là sắp tới các cụ lĩnh lương hưu qua thẻ ATM, nên phải làm lại CMT mới để làm thẻ

. Quả này NH chuẩn bị lo bảo dưỡng máy ATM nhé, cứ cuối tháng là dịch vụ kỹ thuật giải quyết khâu tắc thẻ làm việc hết công suất

.