Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

That s mean we belong together, my love...--> Click here Reply

1 - 5 of 33 First | < Prev | Next > | Last

Rachel's Blog Full Post View | List View

Sống làm chi khi đời này ko mục tiêu và mơ ước như cái bóng dật dờ giữa cuộc sống bon chen ích kỷ. Thật thất vọng!!!

THỬ TÀI NHANH TAY...... MỜI ZÔ MỜI ZÔ
Cách thức rất đơn giản,



Bạn chỉ cần click vào chữ "click to play" để vào giao diện chính,


Tại đây có những bong bóng căng phồng hihi bạn chỉ việc dùng chuột click vào đó bóng sẽ bể ( àh nhớ đeo headphone để có thể nghe được âm thanh vui tai khi bóng bể ),


Cứ thế bạn cứ click cho thật nhanh trong vòng 7s sao cho bể hết tất cả bóng đó thì bạn sẽ thấy một điều kỳ dịu xuất hiện như một món wà giành cho người chiến thắng hohoho...


Nào bây giờ bắt đầu thử nhé...



Thư giãn đập bong bóng
Tags: thử nào...thưgiảnnào...
Wednesday February 18, 2009 - 11:44am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Những Cách Cơ Bản Để............... HoHoHo
Source: bien19.biz
Writer: vịt tồ

"Hình ảnh là mình tự thêm ko liên quan Writer"


Cảnh Báo... Cảnh Báo!!!



Người nào dễ bị "kích động" hay bị "tác đồng", những người "chán sống" ( ko thiết tha "iu thương mạng sống") thì ko nên xem cái này... Và nếu vì "tò mò" muốn xem hay "đã lỡ" xem rùi thì .......thì....... thì........ thui "mặc xác" luôn chứ sao h (i' đừng "wánh" nha) hohoho.


Nên nhớ chỉ xem cho zui... đừng thực hành theo, vì những cái dưới đây được thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và sau khi thực hiện xong thì........... họ đi theo "tiếng gọi" của ông bà hết trơn ......( chuẩn hơn là "ngủm củ tỏi" ) j zạy đừng nên hành động khi chưa được các chuyên gia tư vấn cụ thể và còn một điều ko kém phần quan trọng đó là "CUỘC SỐNG CÒN NHIỀU CÁI ĂN CHƠI CHƯA XONG MỪH, ĐỪNG CÓ MÀ NGHĨ DẠI"...



Sau đây là những <Hướng Dẫn Tự Tử Một Cách Bài Bản> mời quý vị cho một tràng pháo "chân" i' nhầm pháo "tay" hehe để chào đón các chuyện gia hàng đầu Việt Nam
.

Àh wên trước khi trình diễn thì xin đưa ra một vài lý do vì sao có bài Hướng Dẫn này :


Cứ là con người thì ai cũng muốn mình được sống , được hít thở trọn vẹn cái khí trời , cho đến 1 ngày quy lai tiên tổ bằng ánh mắt mờ chậm dần đều của tuổi già . Như vậy là chết hạnh phúc , chết trọn vẹn , kết thúc cuộc đời bằng nụ cười chiến thắng ... chiến thắng cuộc sống .

Nhưng vì 1 lí do nào đó mà cuộc sống kết thúc sớm hơn tưởng tượng , không nói đến hiểm hoạ , tai nạn , hoặc bệnh tật tai ương ... Tớ đang muốn nói đến cái chết chủ động ! Cái chết mà con người ta đã viết xong di chúc và tự cầm kéo cắt đứt sợi dây vấn vương tơ trần của bản thân ... Đó chính là tự tử (giải nghĩa : tự là tự động, tử là chết ... tự tử là tự động chết , hay còn gọi là chết tự động !) . Lí do à !

- Vợ đấm chồng , chồng không chịu được bạo lực gia đình , nhục nhã , phẫn uất quá mà tự tử.
- Con người sống thực vật , không muốn làm khổ gia đình ---> tự tử .

- Thanh niên nam yêu 1 chị nhiều tuổi hơn ... bị gia đình cấm cản ---> tự tử , hoặc bị chị từ chối ---> tự tử luôn .

- Con cái hỗn hào , bị bố mẹ trách mắng ---> tự tử .

- Chán sống , cảm thấy cuộc đời vô vị , bị chèn ép , bon chen ... stress nặng ...---> tự tử .

Trên thị trường hiện nay cũng xuất hiện lắm kiểu tự tử rất cải lương tuồng chèo mà xã hội không kịp can thiệp :

- Chát với nhau , rủ nhau tự tử cho vui --- > thế là tự tử .

- Trong lớp học , nhỡ oánh rắm , bạn bè chê cười , xấu hổ --- > thế là tự tử.

- Đi chơi làm rơi mất tiền , 50.000 --- > về nhà tự tử .

- Người yêu không cho hôn -- > tự tử .

Với 1 luận điểm chung , Họ cho rằng , chết là hết , chết là không phải nghĩ , không phải vấn vương , quyến luyến ... họ muốn quên nhưng không quên được , họ tìm đến cái chết . Theo họ đó là cách giải thoát tốt nhất , dù là hơi tiêu cực nhưng họ lại không phải đón nhận hậu quả , hay bất cứ một hệ luỵ về sau ... vì họ đã ở cõi mây và gió vĩnh hằng .

Sau đây , Mình xin đem lại cho các bạn đọc 1 số cách tự tử cơ bản , các bạn có thể tham khảo để khi cần có thể tìm cho bản thân cách tự tử hiệu quả nhất , đẹp mắt nhất và ít tốn kém nhất .



Cách 1 : UỐNG THUỐC NGỦ :

Đặc điểm : Phải nói đây chính là cách tự tử nhẹ nhàng nhất , đàng hoàng nhất và cũng khá hữu hiệu , khả năng thành công lên đến 90 % ... được mọi lứa t ưa chuộng bất kể tuổi tác , giới tính tôn giáo ... Thường được phái yếu áp dụng do tránh cảm giác sợ đau và sợ chết .

Vì là chết trong khi ngủ , ngủ không dậy nữa ... nên nó cũng êm đềm như 1 giấc ngủ ngon để sang thế giới bên kia vậy, ngoài thuốc ngủ ra , có rất nhiều thứ thuốc đặc chủng khác có tác dụng giống như thuốc ngủ khi sử dụng liều cao , không theo hướng dẫn .

Cách thực hiện :


- Chạy ra hiệu thuốc , dốc hết bốp ra mà mua hết thuốc ngủ , Thiếu thì đi tiệm khác ... tầm 150 vỉ là đẹp . Nếu bị hỏi han có thể trả lời :

Tao mua về để tặng quà bạn bè .

- Sau đó , chui vào phòng khoá trái cửa , cách này mà để bị phát hiện lần đầu là lần sau khó sử dụng tiếp được ... Tốt nhất là thuê fòng trong khách sạn mà tự tử cho nó lịch sự , lại vừa được lên báo .

- Tiếp theo nấu 5 lít nước sôi , đừng lấy nước lã không lại ỉa chảy , bất tiện lúc khám nghiệm tử thi . Uống cho bằng hết 150 vỉ thuốc mang về ... Buồn ngủ giữa chừng cũng phải uống hết trước khi ngủ .

Nếu không bị phát hiện thì như thế là chết rồi đấy , nhanh gọn nhẹ , tiện lợi .

+ Lưu ý:
Theo thông tin vừa nhận được từ các phóng viên truyền hình địa phương thì cũng có một bạn đã thử dùng cách này để tự tự, nhưng vì không chuẩn bị kĩ lưỡng, tự tử vì tâm lý tự phát nên đã bị gia đình phát hiện và đưa đi rửa ruột kịp thời. Hiện giờ tâm trạng vô cùng hoảng loạn và khổ sở. Vì thế tớ khuyến cáo các bạn trước kgi tự tự phải xác định chính xác, phải lên kế hoạch cụ thể để tránh trường hợp bị phát hiện sớm, đưa đến bệnh viện thì công toy, tiền mất tật mang………………Bạn nào thành công nhớ vào coment báo cho tớ biết với nhé.


u&#7889;ng thu&#7889;c ng&#7911;

Cách 2 : NHẢY SÔNG ,NHẢY CẦU :

Đặc điểm : Cách này là cách chết vì nước ... Nước sẽ chui vào mồm vào miệng vào mũi vào rốn ... Làm tắc đường hô hấp , Đếch thở được ... Thế là đie.

Cách này đặc biệt không dành cho những người sợ chết , Vì bảo con người ta nhảy từ trên cầu cao 1km xuống nước thì ít thằng nào dám làm .

Cũng không dành cho những người biết bơi , Vì khi đang ngắc ngoải , giã gạo , thôi thúc sự sống sẽ làm người ta bơi vào bờ như 1 chiếc xuồng máy ... có khi bơi được với vận tốc 200km/h .

Cách thực hiện :


- Tìm lấy con sông , hay hồ nào đó sâu sâu , vì nông thì khó mà chết được ... Tốt nhất là ngập đầu nguời cao 3m ... tránh sử dụng sông hồ gần nhà ... Không người quen đi ngang qua , nhìn thấy vớt lên lại khổ .

- Nhớ mặc thật nhiều quần áo và nhảy xuống , vì để cho nó nặng người dễ chìm , nhanh chết . Và để cho người ta khó cứu hơn , chứ trần truồng mà nhảy xuống , nhất là con gái thì Con trai nó máu nhảy xuống cứu lắm ... Không chết được đâu , vớt lên còn bị xoa bóp , hô hấp nhân tạo ... Khổ hơn chết .

- Người nào mập thì không nói làm gì ... nhưng ai ốm , muốn chết nhanh thì buộc cổ vào hòn đá nào đó , quẳng xuống sông ... Có muốn trồi lên cũng chẳng được .

Thế là chết rồi đấy , sướng nhé.

+ Lưu ý:
Cách này không được ưa chuộng lắm , vì sau khi vớt xác trông rất xấu xí và hãi hùng , người trương nước như con hà mã , mắt lồi ra ngoài , những ai muốn xác của mình xinh xẻo đẹp đẽ để cho vào quan tài cho nó đẹp thì không nên dùng. ( giống như cái thằng trong ảnh bên trên là một ví dụ .. hãi hùng, mắt còn deck nhắm được … )

nh&#7843;y s&ocirc;ng


CÁCH 3 : TREO CỔ TỰ TỬ :

Đặc điểm : Đây cũng là 1 cách chết vì nghẹt thở , nhưng nghẹt thở vì dụng cụ và vì tác động .

Là 1 trong những cách tự tử được UNESCO bầu chọn là dễ nhát ma và doạ nạt thiên hạ nhất . CÒn gì sợ hơn là thấy 1 cái xác treo lủng lẳng trên trần nhà .

Cách tự tử này cũng không làm hại đến thân thể nhiều lắm , chỉ có 1 vết hằn sâu nơi cổ ... và làm bộ mặt tím ngắt như cà pháo . Tránh trường hợp treo cổ đứt đầu như bên Irắc .

Cách thực hiện :

- Địa điểm không bó hẹp như uống thuốc ngủ và nhảy sông ... Chỉ cần tìm 1 nơi vắng vẻ bất kì , không người qua lại ... Và tất nhiên phải có 1 vật chắc cách mặt đất ...để còn ném dây lên .

- Tìm được rồi , thì ném dây lên vật chắc đó , có thể là 1 cành cây , xà ngang cột gôn bóng đá , hay quạt trần ... Nhớ là phải thật chắc ... Không rơi xuống đất thì lại là chết kiểu khác chứ không fải treo cổ nữa đâu .

- Dây dùng để treo cũng phải thật chắc , Dùng đồ quen thuộc để chết cho ngọt ... ! Có thể là thắt lưng da , khăn quàng đỏ , dây thừng buộc lợn ... cấm dùng chỉ . Để cho thêm phần ghê rợn thì trước lúc tắt thở cố thè cái lưỡi ra và trợn mắt lên ... cho nó kinh .

- Thắt nút đúng vào ... không biết thắt nút thì nhờ ai thắt hộ cho ... rồi đem và mà treo cổ .

+ Lưu ý :

Cách này rất được dân tình sử dụng ( vd: diễn viên Hàn… ), nhưng sau khi tắt thở thì cảnh tượng nhìn chẳng đẹp mắt chút nào ( lưỡi lè ra, mắt trợn trắng như sắp lòi ra ngoài….blah blah blah ). Nếu sợ xấu hay mất mặt thì ko nên sử dụng cách này.

treo c&#7893;


Cách 4 : CHẾT VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG :

Đặc điểm :

- Đương nhiên đây không phải là chết 1 cách may mắn và vô tình ...Mà là tai nạn có chủ định ... nên cũng quy vào là Tự tử.

- Đây là cách chết có phần hơi rồ dại, nhưng ai mà phẫn uất quá không tự kiềm chế được bản thân thì hay dùng cách này ... Được cái nó chết cũng nhanh .

- Lưu ý nhỏ : Nếu chẳng may không chết ngay được thì sẽ quả là 1 đại hoạ cho thân chủ ... ! Gãy chân gãy tay gẫy cổ gãy chim ... nhưng không chết ... Tiếp tục sống thì không còn gì đau khổ bằng ... nhất là sống thực vật . May mắn cho những ai chết ngay trên đường đưa đi cấp cứu .

- Cách này được tạp chí Time đưa lên bìa báo trong tuần lễ hưởng ứng tự tử man rợ . Vì rất rùng rợn ... ai nhìn thấy là hết muốn xơi cơm ...! Bạn sẽ có thể nát bấy như cục thịt băm ... hoặc có thể thiếu cái đầu , thiếu mất khúc giữa hoặc ... bị người khác tới hốt óc cho heo ăn .

Cách thực hiện :

- Cần phải tỉnh táo minh mẫn khi thực hiện ... Vì vậy , Hãy đợi đến lúc thật bình tĩnh rồi hãy làm, làm cốc cà phê , hoặc làm bát phở 24. Ăn vừa đủ , chớ ăn nhiều vì không khéo lúc chết phòi ruột ra thì xấu hổ lắm .

- Ăn xong chưa ? Ra đường cái , hoặc quốc lộ ... tìm lấy 1 cái xe to nhất và đang phóng nhanh nhất . Định hướng thật rõ lối đi và cách thức .

- Tiếp theo là chỉ việc phi cái đầu vào giữa ô tô , phải làm nhanh gọn , không tài xế nó giật mình , làm hỏng kế hoạch .

- Nếu thực hiện tốt thì sẽ không có cảm giác đau , chỉ đánh : Bép hoặc Nhoét 1 phát là hồn lìa khỏi xác ... dân tình xúm xít ...kế hoạch hoàn thành ...

- Có thể lăn xuống dưới bánh xe ô tô nếu như người không quá béo ... béo quá sợ lật ô tô mà vẫn không chết .

+ Lưu ý :
Cách này nếu ai còn nghĩ cho gia đình thì cũng nên làm , thân thể không toàn vẹn có khi sẽ được trả giá bằng khoản tiền thằng tài xế phải chi . Tất nhiên lúc đó phải làm như vô tình lao đầu vào ô tô ... chẳng may . Và người nhà sẽ ung dung nhận tiền đền bù thiệt mạng .
Cách này cũng rất nổi tiếng , được đồn thổi , mọi người chỉ trỏ ... lên báo ... thậm chí còn được chúng nó lấy năm sinh mà oánh đề.

tai n&#7841;n giao th&ocirc;ng


CÁCH 5 : CHẾT VÌ ĐIỆN :

Đặc điểm :

- Đây có lẽ là cách gian nan , trí óc và khó khăn nhất .

Rất ít người sử dụng , và nếu có thì toàn người có học ... hoặc muốn chết 1 cách lạ lẫm ... !

- Cách này với cả bị sét đánh cũng gần giống nhau , đều liên quan đến nguồn điện ... Nhưng tự tử bằng sét thì cực hiếm ...

- Cách này cũng ảnh hưởng nhiều đến xác ... Vì thường thì tóc sẽ cháy trụi , người sẽ đen thui ... và bốc mùi khét khét giống thịt chó thui . Xấu xí vô biên cương , thậm chí răng cũng đen luôn .

- Chết kiểu này là nhanh nổi tiếng nhất , của hiếm bao giờ cũng là của quý .

Cách thực hiện :

Khá phức tạp ... vì cũng không rõ và nắm chắc được là có chết hay không . Tuỳ thuộc vào nguồn điện dùng để tự tử .

- Nếu dí tay vào ổ điện chắc chắn không chết... tiền mất tật còn mang .

- Nên tìm lấy các ổ cao thế trên cột điện , có hình đầu lâu xương chéo ... Trèo lên đó ... Tìm mọi cách để dí tay vào nguồn điện ... bạn sẽ được toại nguyện , Yêu cầu là phải có học thì mới biết chỗ nào giật chỗ nào không giật ... !

- Lúc giật , chớ có rút tay ra ngoài ... Có chạm vào điện cho đến khi không biết gì nữa , Nếu rơi xuống đất , có thằng nào nó đến cứu thì chửi và đuổi nó đi ,đừng để nó lại gần , sờ tay vào người lại giật đùng đùng ... mắc công thêm tội giết người .

- Có thể công phu hơn bằng cách chết do sét đánh ... Khi nào trời mưa , trèo lên nóc nhà cao nhất của thành phố ... cầm thêm cái cột thu lôi , và giơ cao lên đầu ... Và chờ sét ... !!! Đó là cách hữu hiệu nhất .

Chứ trời mưa mà đứng cây cổ thụ thì tết mông cổ chẳng so sét ... lúc có thì chắc bạn cũng chẳng kiên nhẫn mà đứng ở đó nữa

+ Lưu ý :

Cách này đỡ được chi phí chuẩn bị và cũng rất tiện lợi vì có sẵn ở mọi nơi, nhưng khuyến cáo ko nên ham hố thấy rẻ và tiện mà sử dụng vì sau khi xong việc sẽ như con heo quay bị bỏ wên trên lò và co quéo lại các cơ.

&#273;i&#7879;n gi&#7853;t

Cách 6: CỨA CỔ TAY

Đặc điểm :

Cách này là chết vì mất máu quá nhiều, thường được giới thanh niên ưa chuộng, bởi vì cái chết này khá đau đớn nên chỉ dành cho những người chịu đau giỏi hoặc buồn bã đến nỗi ko thể đau hơn được nữa. Ngoài ra cũng có trường hợp thích chết trong đau đớn của những người bệnh hoạn. Cách này còn có thể hành hạ tâm trí người khác, vì dù sao 3 cách trên cũng là xác còn nguyên. Tránh trường hợp cứa quá nông, như vậy chẳng những ko chết mà còn để lại sẹo, thậm chí có thể bị chửi ngu.

Cách thực hiện:

Chạy ra chợ hoặc tiệm tạp hóa mua một con dao rọc giấy, có sẵn cũng được nhưng đừng rỉ sét quá, lỡ ko chết vì mất máu mà chết vì Uốn ván thì nhảm lắm. Dao cắt đồ ăn cũng được nhưng ko giống phim cho lắm. Sau đó chui vào phòng tắm, phòng tắm có bồn càng tốt để máu hòa vào một vùng nước đỏ thẫm cho nó đẹp, nếu ko có bồn thì chuyển sang ko gian ở trên giường, ráng tìm mua một cái ra trắng, còn ko lấy nước tẩy, tẩy cho cái ra giường trắng xóa đề khi máu thấm ra tạo tính thẩm mĩ cho cái chết. Nhớ khóa kĩ cửa phòng để ko bị gián đoạn, tắt luôn ĐTDĐ để khỏi bị lung lạc ý chí. Sau khi tạo dáng ngồi hay nằm cho hấp dẫn, có thể xõa tóc ra cho nó thướt tha thì lấy dao ra, nghiến răng lại, sợ cắn trúng lưỡi thì chèn 1 khăn sạch vào miệng, sau đó mạnh tay nhấn một đường thật sâu, tránh trường hợp cắt đứt lìa bàn tay, vậy thì đã chuyển sang cách chết khác. Sau đó nằm chờ chết, còn dư nhiều thời gian thì tiện mồm nguyền rủa người khác cũng được. Phải lưu ý ko để ai đụng vào con dao trước đó, nếu ko sẽ bị nghi ngờ có ai ám sát, chỉ để lại vân tay của mình thôi, có thể ghi lại lời trăn trối bằng máu nếu muốn.

+ Lưu ý :

Tránh trường hợp cứa quá nông, như vậy chẳng những ko chết mà còn để lại sẹo, thậm chí có thể bị chửi ngu. Và sắc mặt sau khi chết ko được hồng hào mà xanh lè thấy ghê.

c&#7913;a c&#7893; tay


Cách 7: NHẢY LẦU TỰ TỬ

Đặc điểm :

Chết rồi mà vẫn có thể làm liên lụy người khác, dành cho những người muốn trả thù đời. Chống chỉ định với những người sợ độ cao và coi trọng ngoại hình, bởi vì chết như thế thân thể sẽ bị nát một phần. Cách này là chết vì bị chấn thương quá nặng, có thể ngủm ngay tại chỗ, nếu muốn gia đình tốn tiền thì nhảy từ đâu thấp thấp thôi để còn đưa vào bệnh viện rồi chết ở trỏng cho nó hợp vệ sinh.

Cách thực hiện:

Đầu tiên là tìm địa điểm và chọn độ cao, nên ở chỗ nào vắng người nhưng ở phía dưới lại đông xe qua lại, để sau khi chết còn gây tai nạn giao thông cho nó huy hoàng. Sau đó chọn thời gian, leo lên đấy, à, nhớ ăn mặc đẹp chút nhưng cấm mặc váy và áo quá rộng. Nếu muốn gây chú ý thì thò đầu ra la lối cho người ta tập trung lại, bảo đảm sẽ lên báo. Cuối cùng là suy nghĩ tư thế nhảy và nhảy, khi nhảy nên nhắm mắt vì nếu mở mắt có thể ý chí sinh tồn trỗi dậy sẽ tìm cách bám vào cái gì đó, thế thì kế hoạch phá sản.

+ Lưu ý :

Khi nhảy phải thật dứt khoát, bình tĩnh, đừng vì tham sống sợ chết, đứng mấp mé ở bên cạnh cái lan can mà người ta nhìn thấy, gọi công an hay cho người ra căng bạt bên dưới thì bằng hoà. Khi thấy đủ điều kiện ( hướng gió, ít xe cộ, không có người qua lại,……) thì lập tức rơi tự do ngay ….
Trong quá trình rơi tự do, nên nhắm mắt, bịt tai vào. Tránh tình trạng đang bay thì nghe thấy tiếng người bên dưới bàn luận :” Ôi mẹ ơi người dơi..... !!!! Ủa ôi super man rì tơn mày ạ !!!!!......vv “ rồi tức quá mà chết ngay trên không….. chết thế này tức tưởi hồn không siêu thoát được đâu.


nh&#7843;y c&#7847;u


Cách 8: MỔ BỤNG TỰ SÁT

Đặc điểm :


Chết vì mất máu, đây là cái chết khá kinh dị, ko dành cho những người sợ ma và sợ máu. Và phải ai chịu đau cực giỏi mới được áp dụng, nếu ko có thể tiêm thuốc tê trước khi làm. Cái chết này có thể nhát người ta rất hiệu quả và khi xuống địa ngục cũng ko có con ma nào dám đụng vì ngoại hình quá kinh tởm. Phải bảo đảm bụng rỗng khi làm và phải "giải quyết" xong xuôi mọi chuyện.

Cách thực hiện :

Tìm mua một con dao thái bản to và thật bén. Vào phòng đóng cửa, nhớ mặc đồ trắng, trang điểm cho mặt trắng bệch ra, tô son tím càng tốt, xõa tóc ra và bắt đầu. Phanh áo ra, mạnh tay rạch một đường thật dài từ dưới ngực xuống bụng, sau đó nằm chờ chết, có thể ngậm một cái gì đó cho đỡ đau. Nếu muốn tạo khung cảnh lãng mạn thì ráng giãy giụa cho nội tạng văng ra ngoài và máu dính đầy phòng, khi chết nhớ nằm ngửa.
Ai chết thành công thì báo cho anh em mừng nhé!

+ Lưu ý :

Cách này hơi bị hoang dã một tí và có phần như các chiến sĩ Samurai của Nhật khi bại trận, nhưng của ngta là chít vì đất nước còn cái này chít j dại dột, tự ái, ngu xuẩn… Đặc biệt sau khi chết thì ôi thôi ruột lồi, rơi rớt khắp nơi nhìu khi con chó con mèo đi ngang thấy hấp dẫn thế là lụm một miếng bỏ miệng ăn chơi ( ôi Gosh! Chít ko đầy đủ…)

M&#7893; b&#7909;ng


Cách 9: CHẾT TRONG MUÔN HOA

Đặc điểm :

Ưu: Chết wá lãng mạn, cho ai mún 1 cái chết thật thơ mộng
Khuyết: Cực kì tốn kém, hơi rườm rà
Lời khuyên: bảo cửa hàng hoa đừng bỏ lá.càng để nhiều lá càng tốt!!! lá mới là quan trọng hoa chỉ trang trí cho đẹp, chọn phòng càng nhỏ càng hiệu quả ,phải kín như phòng có máy lạnh ấy!!!thắp nến ( vừa lung linh vừa đi nhanh)

Cách thực hiện :

Mua hoa, thật nhiều nha, đem về bỏ vô phòng, khoá trái của lại, bật máy lạnh lên, ngủ một giấc thiên thu trong muôn hoa. Không có cách chi tự tử vừa đẹp, vừa sang, vừa lãng mạn như cách này đâu!!!

+ Lưu ý :

Cách này thì mới biết đây nhưng nó tốn kém cực kỳ, chưa kể nếu bị dị ứng phấn hoa thì toàn thân có thể bị sưng lên hay nổi những mụn đỏ trông thật khó coi…

trong mu&ocirc;n hoa


Đó là toàn bộ những cách “tự tử” cơ bản nhất và thông dụng nhất được ông cha ta từ ngàn xưa sử dụng và truyền đến ngày nay…( trừ cách cuối ra vì chưa được lịch sử chứng nhận )

Hix… tất cả chỉ để xem chơi thui nha đừng có thấy tiện mà ham hố làm thử đó… lúc đó có hối cũng ko kịp đâu mắc công tốn “xiền” đi viếng… Mệt lắm àh.

Tags: chỉnênxemthuinha....
Wednesday January 14, 2009 - 03:45pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
GỬI CHA CỦA CON...
GỬI CHA CỦA CON... magnify
Cha xa thương!!!

Đã 3 năm rồi từ ngày Cha ra đi, đã 3 năm con không bao giờ có thể được gặp lại Cha như lúc trước nữa... Nhớ lại lúc Cha đi con đã không thể nào tin được con lại có thể rơi vào tình cảnh như vậy, sẽ không có Cha bên cạnh sau này, sẽ không có Cha dõi theo những vệc con làm trong tương lai, sẽ không còn được Cha ôm vào lòng hay kêu con thức dậy mỗi khi con ngủ nướng... Thật nhớ những việc lúc trước Cha àh, con nhớ lắm! Con sẽ không bao giờ cho phép mình được quên những hình ảnh đó hahaha... Nói thì hay lắm phải không Cha? Con đã rất sợ rồi đây con sẽ quên mất gương mặt của Cha khi còn bên cạnh con, sẽ quên đi những gì là kỷ niệm dĩ vãng thật sự là con rất sợ Cha ơi... Nhưng con luôn tự nhủ trong tâm mình " mày không được quên, không được để một chút kỷ niệm về Cha dễ dàng trôi vào quên lãng" con đã tự nhủ như vậy đó Cha và con sẽ làm được thay cho chữ hiếu mà con đã không thể đền đáp khi Cha còn bên cạnh con. Cha... Cha... Cha... con rất thích được gọi người sinh thành của con là Cha hihi nghe thật gần gũi và dịu dàng biết bao, mọi người nói Cha rất hiền, rất phúc hậu và con cũng nhận thấy như vậy đó Cha hihi... nhưng sao Cha lại không ở lại lâu hơn? Ở lại để có thể thấy con thay đổi hả Cha? Tại sao Cha lại rời bỏ con khi con chưa có gì trong tay khi mà con chưa thể báo hiếu cho Cha, hả Cha? Tại sao? Đã có lúc con muốn buông suôi tất cả để đi tìm Cha nhưng rồi con lại nghỉ đến Mẹ, con không thể một chút hụt hẫng của mình mà để Mẹ lại như vậy dù con chẳng lo gì được nhiều cho Mẹ cả, nhưng con sẽ thay Cha chăm sóc cho Mẹ mặc dù không được đầy đủ... nhưng con sẽ cố gắng, Cha hãy luôn phù hộ cho con khỏe mạnh để lo cho Mẹ nha Cha. Tuy con không được sống cùng Cha - Mẹ nhiều nhưng con không bao giờ oán trách hay xấu hổ vì điều đó, con hiểu vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mà Cha - Mẹ mới làm như vậy... Con nhớ những lúc 25 Cha về để họp khi đó là con có thể được gặp lại Cha, tuy chỉ là mấy ngày nhưng con rất vui, con nhớ mãi lần cuối cùng khi Cha về họp không hiểu vì sao khi thấy Cha con đã chạy ra ôm cổ Cha, chứ bình thường thì con ngại lắm hihi nhớ lại lúc đó con làm thật đúng nếu không thì con đã hối hận suốt đời vì chưa một lần con làm như vậy với Cha, mỗi khi nhớ lại con còn có thể cảm nhận được cái ôm đó nữa hihi thật nhớ quá Cha ơi... Con nhớ Cha nhiều lắm ước gì thời gian có thể trở lại hả Cha? Để con có thể làm những việc mà Cha thích và muốn con làm. Ước gì Cha không ra đi để gia đình mình không rơi vào hoàn cảnh như hiện nay, lúc đó con đã rất căm hận những người đó... thất không đáng để là người Cha thương mến, con đã khóc rất nhiều và hụt hẫng rất nhiều khi biết được những sự việc đó, khi chứng kiến những việc đó xảy ra với gia đình mình. Không biết Cha có nhìn thấy không? Cha có nghe thấy những điều họ nói không? Nhưng con tin là có quả báo, rồi thì những gì họ gây cho gia đình mình sẽ lần lượt được trả lại cho họ, con tin như vậy đó Cha...

Đã không biết bao lần con muốn được viết những lời này nhưng rồi lại thôi, hôm nay con đã được thỏa lòng rồi Cha àh... Con thật bất hiếu phải không? chỉ khi buồn, khi thất vọng nhất thì mới nghỉ đến Cha, con tồi lắm Cha àh! Con thầm mong Cha sẽ được đến nơi tốt đẹp nhất... THƯƠNG CHA
Tags: ướcgì...ướcgìthờigiantrởlại
Friday December 19, 2008 - 10:44pm (ICT) Permanent Link | 7 Comments
Cái Giả Tạo... for December 08, 2008
Đã bao lâu rồi tôi sống trong cái mặt nạ này nhỉ?.. hình như là đã lâu lắm rồi thì phải! Nó luôn được tôi đeo mỗi khi bước ra cái thế giới bên ngoài, mỗi khi phải tiếp xúc với mọi người trong cái xã hội này... Khi phải cười nói một cách giả tạo với họ, phải làm những việc mình không hề mong muốn, phải dìm hết tất cả những khát vọng, những hoài bão trong tâm trí mình mà hướng đến những cái mà mọi người đang hướng và muốn mình hướng đến. Để rồi giờ đây mình đã thật sự mất đi cái khát vọng, cái hoài bão đó vì chúng đã bị lãng quên quá lâu, đã bị dìm chết từ lúc nào rồi... Luôn luôn phải mang bộ mặt giả tạo ra để tiếp xúc với mọi người, luôn giả vờ là người tốt là người hoàn hảo.. luôn giữ đúng phẩm hạnh con người nhưng bên trong thì lại như một con thú hoang muốn được trở về với rừng, muốn được chạy rong khắp nơi mà không bị gò bó không bị ép vào khuôn khổ như hiện tại, muốn được trút bỏ gắng nặng hiện tại mà ban đầu mình đã dại dột mang vào để rồi bây giờ hối tiếc thì đã là điều quá khứ không thể từ bỏ được nữa rồi... Nếu có một phép lạ tôi sẽ ước mình được thoải mái chạy nhảy trên cánh đồng cỏ xanh mát; nơi mà sự dối trá - lộc lừa, ganh ghét hơn thua nhau sẽ không được tồn tại mà chỉ có sự yên bình sự thanh thản nơi tâm hồn sẽ tự do mặc sức trải rộng... Nhưng thật chất cuộc sống thì lại không như mình mơ mộng, thôi thì hãy tiếp tục đeo lên cái bộ mặt giả tạo, cái đạo đức giả tạo để nó tiếp tục phát huy những điều mà nó sẽ phải thể hiện sắp tới cho đến cuối đời của mình vậy...
Tags: phảicốgắngépvàokhuônkhổ...
Monday December 8, 2008 - 10:57pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Gần biển, xa trời - chừng nào cụ Ánh thôi "tận khổ"?
Đọc và thấy những cảnh đời như thế này mà thấy nhói lòng, đến khi nào thì sẽ ko còn những mảnh đời neo đơn và khốn khổ như thế này? đến khi nào thì xuất hiện những kỳ tích hay phép màu để giúp những mảnh đời đó thoát khỏi cảnh khổ như thế? Hy vọng và thành tâm cầu mong hạnh phúc và no ấm sẽ mỉm cười với họ...

Source: http://www.tuanvietnam.net/vn/nhanvattrongngay/5292/index.aspx


Hình ảnh về một bà cụ còng lưng trên bãi biển cào ngêu như một dấu chấm nhỏ giữa đời khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không thôi day dứt. Cuộc đời của cụ gian truân nhiều hơn sóng biển và cứ mãi cuộn chảy chưa biết khi nào “cập bến” bình yên.

C&#7909; &Aacute;nh1

C&#7909; &Aacute;nh 2
Cụ Ánh với công việc cào nghêu ở bãi biển Cần Giờ, một ngày đổi lấy 5,6 ngàn đồng

Cụ Ánh năm nay 74 tuổi, chết chồng năm 26 tuổi và ở vậy nuôi một cô con gái đến ngày hôm nay không đi bước nữa. Tỉnh táo và trả lời rành rọt các câu hỏi, cụ kể quê cụ ở Ba Tri, Bến Tre. Làng quê cụ có nghề cào ngêu, nhưng giờ người ta lấn biển nhiều quá cụ không "hành nghề" ở quê được nữa.

Con rể của cụ suốt ngày chìm trong men rượu, đánh đập và chửi bới con gái cụ rất nhiều. Thậm chí "nó còn chửi cả cụ chứ chẳng kiêng gì hết".

Không chịu nổi cái cảnh ngày ngày phải chứng kiến đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị "đè đầu cưỡi cổ" và chính bản thân mình bị xúc phạm nặng nề, cụ bỏ quê hương bản quán lưu lạc tới bãi biển Cần Giờ kiếm sống.

C&#7909; &Aacute;nh 3
"Chừng nào bà có thể khá lên nổi hả con?"

Ở mảnh đất này, cụ có thể tiếp tục cào ngêu bán cho người nuôi với giá 30 ngàn đồng mỗi một kilogam thành phẩm (tức là đã rửa sạch đất cát và để cho ráo nước rồi mới đem cân ký).


Trung bình một ngày còng lưng ra cõng cả đất trời dưới cái nắng như chảo lửa và đôi bàn chân bệt ra vì sóng biển, cụ Ánh kiếm được khoảng 5 đến 6 ngàn đồng. Thảng hoặc có con nước lớn, cụ cào được tới 1 kílo, tức là được những... 2 tô phở loại trung bình ở TPHCM, hoặc gần 1 tô Phở 24 nổi tiếng.

5 ngàn đồng - không lớn. Nhưng với 365 ngày như vậy, cụ có thể kiếm được những... gần 2 triệu (chính xác là 1 triệu 8 trăm 25 ngàn đồng chẵn). Số tiền ấy cũng gần bằng tháng lương của một công chức tầm tầm, bằng một cái áo "hàng hiệu" loại 2 của một cô gái thích shopping...

Và tất nhiên là lớn hơn số tiền bán 4 giạ lúa thành phẩm mỗi năm nếu cụ canh tác trên mảnh đất "xấu xí" mà nhà nước cấp cho cụ ở tại Bến Tre. Mảnh đất này cụ đã có sổ hồng, nhưng vì xấu quá, nên bây giờ có bán đi cũng không ai chịu trả quá 1 cây vàng. Thế nên cụ chưa muốn bán.

Vì cụ Ánh không có cửa nhà, địa chỉ, nên hôm nay, cứ ra biển Cần Giờ tìm là thấy cụ... Quý bạn đọc quan tâm đến cụ, có thể liên hệ tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Long: Công ty FPT Online, 11 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, TPHCM. ĐT: 0937001143 - Email: tuthien@gmail.com.

Những sự trợ giúp của bạn đọc gửi đến cụ Ánh sẽ được tá giả chuyển đến cụ và thông báo cụ thể trên bài viết này.


C&#7909; &Aacute;nh 4C&#7909; &Aacute;nh 5
Những con nghêu bé tẹo là nguồn thu nhập chính của bà. Nghêu được cào ngoài bãi biển rồi đem bán cho những chủ nuôi nghêu với giá 30 ngàn/kg. Nhưng mỗi ngày hì hụp hàng giờ mà có kiếm được 1kg đâu

Hỏi con gái cụ có qua thăm? Cụ thật thà trả lời rằng có. Tầm đôi ba tháng con gái ghé thăm và dấm dúi cho mẹ ít tiền. Số tiền không lớn, khoảng dăm ba chục vì cô ấy cũng nghèo quá thể. Nhưng cũng phải lén lút không khác gì tội phạm vì nếu "thằng chồng biết được nó lại đánh cho".

Có những thứ không bao giờ cho được. Đó là tình cảm, chính xác hơn là tình cảm gia đình. Con cái là của để dành quý giá của cha của mẹ, bây giờ “gia tài” ấy vượt ngoài tầm tay của cụ. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau phải chối bỏ gia đình lúc tuổi xế chiều?

Mong manh như ngọn đèn trước gió, ngày ngày làm bạn với đám dã tràng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và bán cả đôi chân cho biển, cụ Ánh chỉ mong sao có ai đó giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Đó là bán được miếng đất sao cho đúng giá để có một khoản tiền an hưởng tuổi già.


Nh&agrave; 1Nh&agrave; 2
Gọi đây là túp liều ọp ẹp hơn là "căn nhà" được cụ Ánh dựng tạm bợ ven biển Cần Giờ

“Con giúp bà vào chùa, viện dưỡng lão hay... cái gì cũng được”. Cụ không quan tâm hay nói đúng hơn là không biết. Cụ chỉ muốn được chấm dứt những chuỗi ngày cơ cực cuối đời.

Hỏi cụ đã nói tâm nguyện ấy cho con cụ biết chưa? Cụ trả lời rằng có, "và nó bảo, mẹ cứ sống ở đây đừng đi đâu nữa. Lỡ mà mẹ có chết, con còn biết chỗ mà mang về quê chôn cất. Nó sẽ không dám làm gì con đâu...".

Lúc nói câu này, cụ khóc. Những giọt nước mắt mặn hơn sóng biển lăn trên khuôn mặt già nua hốc hác, cũng không rõ là cụ khóc cho mình, cho con hay vì bị chạm tới nỗi đau sâu thẳm nhất của cả một kiếp người?

C&#7909; &Aacute;nh 6C&#7909; &Aacute;nh 7C&#7909; &Aacute;nh 8C&#7909; &Aacute;nh 9C&#7909; &Aacute;nh 10C&#7909; &Aacute;nh 11C&#7909; &Aacute;nh 12C&#7909; &Aacute;nh 13C&#7909; &Aacute;nh 14C&#7909; &Aacute;nh 15C&#7909; &Aacute;nh 16C&#7909; &Aacute;nh 17C&#7909; &Aacute;nh 18C&#7909; &Aacute;nh 19
Cụ Ánh trong niềm vui có những bạn trẻ tình nguyện đến thăm
|
|
|
Sao trên đời lại lắm cảnh bất hạnh thế nhỉ?? Đến khi nào thì cuộc sống mới hết khắc nghiệt...
Tags: kỳ tíchơihãyxuấthiện...
Friday November 14, 2008 - 02:57pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments

Add Rachel's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 33 First | < Prev | Next > | Last