Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

amore

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: Ha Noi University Of Science

Add

amore is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Sep 20, 2008 Member since March 2007

Bắt đầu thôi... :)

1 - 5 of 37 First | < Prev | Next > | Last

amore a's Blog Full Post View | List View

Yes! I can...

Hăng say ơi! Tới đây!!!

Ôi! Nhìn lại thấy mình xả hơi quá nhiều thì phải! :)

Nhiều bạn đã đi làm rồi nhé! Thế mah mìn vẫn rung chân ở nhà! hị hị

Thui, cũng không có gì phải sốt ruột cả! Kế hoạch đã vạch ra, nghiêm túc thực hiện nào...

Bắt đầu thôi! Ngoan nhé!!

Gửi anh: ... Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em những lúc em khó khăn nhất! Và em biết rằng hành động quan trọng hơn lời nói! >:D<... X... X...

Monday June 22, 2009 - 11:15pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Cô đơn....

Ngày trước, khi còn học cấp 3 chẳng có nỗi buồn nào đủ mạnh để có thể xâm chiếm tâm hồn...

Ngày nào cũng trở về nhà với đầy ắp niềm vui...

Chỉ biết có papa, mummy và em... Mọi thứ chẳng có gì phức tạp vì mọi người yêu thương mình vô điểu kiện!

Ít nghĩ ngợi nên hạnh phúc....

Bây giờ thì khác rồi...

Dù vẫn có thể chia sẻ nhưng mình đã đổi thay...

Muốn che giấu mọi chuyện để ko ai biết mình đang lo lắng hay buồn phiền...

Dù trong lòng đang cáu điên và buồn đến nghẹt với đôi mắt sưng mọng thì sáng ra vẫn "chào cả nhà xinh tươi" với lý do "đêm qua ngủ ít quá!"

Nhiều lúc không hiểu mình đang phải cố gắng vì cái j nhỉ?? Chứng tỏ để làm j?? Sao ko chấp nhận tất cả mọi sự sắp xếp và bao bọc của gia đình? Như thế có phải dễ chịu hơn nhiều ko? Đỡ mệt đầu! Đỡ phải 1 mình đối mặt với đủ thứ mah vẫn phải tỏ ra như ko có chuyện j!!

Chông chênh....

Thursday May 14, 2009 - 06:20am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Kể chuyện linh tinh
Kể chuyện linh tinh magnify

Sáng nay trời lạnh thế ko biết! Tỉnh giấc từ lúc 5h vì lạnh, quờ tay sang cạnh kéo chăn thì ôi thôi cả chăn, gối ôm rồi ếch bò đều yên vị dưới sàn nhà! +_+

May mah 2 bé Hồng với Nâu đặt ngay ngắn ở trên gối nên ko bị ngã chứ ko thì....

Cả sáng lang thang ra vào ko làm được việc j ra hồn ngoài việc ăn sáng! Lúc ngồi ăn sáng, nghĩ rằng kế hoạch sáng nay của ta là làm bài tập Tiếng Anh. Đến lúc ngồi vào bàn, làm được đúng 3,4 câu j đó rồi toàn nghĩ vẩn vơ! Mà càng nghĩ càng quẩn!! Ko thể tập trung trở lại! Thật là ...!!

Thấy đầu óc choáng váng, mụ mẫm, gọi điện cho Pô bảo là đang chán, rủ nó đi chơi loanh quanh một tẹo. Nghe cái giọng ngái ngủ của nó thấy sướng sướng vì đã trả thù được vụ nó mấy lần “phá giấc” để kể chuyện đêm khuya! Quay ra mở tủ mặc quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà! Nhg mà mọi chuyện ko suôn sẻ! Tìm tới tìm lui trong tủ ko thấy cái áo len trắng đâu cả! Mãi sau mới nhớ ra tối qua đi về dính mưa nên đã bỏ luôn vào máy giặt mất! Mah bi h chỉ còn mỗi cái áo đấy là đủ ấm để mặc ra đường! Đồ đông cất hết đi mất rồi! Ngồi bần thần một lát rồi gọi lại cho Pô kêu là “Mày ơi! Tao ko tìm thấy áo nào để mặc ra đường với mày rồi nên thôi ko đi nữa nhé!” .... Chắc nó nghe sock quá vì lí do lãng xẹt nên gầm gừ rằng “Điên!” rồi cụp máy đánh rụp! Hừ... Điên thật!!

Bật máy tính lên check mail với lại đọc báo. Sau đó hối hận vì những hành động vô nghĩa của mình trong một buổi sáng đầy ý nghĩa đành mở cái khoá luận ra dòm ngó, xem xét một tí! Nhưng thề có chúa! Con ngồi suốt 1 tiếng mà chỉ viết thêm được có nửa trang A4! Mà thể nào rồi lần sau mở ra lại xoá đi nửa trang A4 đầy “tâm huyết” ở trên cho xem!

Số liệu thì xử lí xong vứt toạch ở đấy! Ko thèm động đến! Ko bình luận! Ko phân tích! Chán thật! Cứ tình hình này ko hiểu mình đang làm j nữa! Chả hiểu vì cái j! Chỉ biết rằng đang lười tột độ!! Cứ thế này thì chết mất thôi...

Ôi nhưng mà sao tự dưng thèm ăn kem thế nhỉ!? Chẹp... Chẹp... Hình như là cứ trời lạnh là mình lại thèm kem hay sao ý! Chẹp...

Tuesday March 31, 2009 - 10:25am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Tôi là con gái của mẹ tôi! :)

Hm nay lại dậy sớm dù chẳng có việc gì!

5h sáng, tự động thức giấc dù chẳng có báo thức, và cũng ko ai gọi cả! Hay thật! Chả bù với nhg hm cần dậy ôn thi thì lại cứ ríu mắt vào và đi như mộng du ra bàn học! hehe

Hm nay vẫn cảm thấy ốm ốm, mệt mệt nhg vẫn tập yoga như bình thường. Xong rồi tắm nè. Mới có 6h! Dậy sớm quả là thú vị khi mình chả thấy buổi sáng vội vàng như mọi khi chút nào! ^ ^

Cầm điện thoại lên định gọi cho "anh" nhg mah nghĩ lại để cho anh ngủ! Hm qua đã học khuya như vậy rùi!

Gọi thử cho mẹ! Cứ nghĩ mẹ sẽ chẳng nghe máy đâu! Thế mah ko ngờ rằng chỉ sau 2 lần đổ chuông đã thấy tiếng mẹ: "gì thế con gái?"

- Oái! Con tưởng mẹ chưa dậy! - mình bông đùa

- Gớm! Tôi giờ già rồi đâu có ngủ như các cô!

- Ấy ko! Con thấy mẹ vẫn trẻ lắm! hí hí

...............................

Thêm nhiều phút nói chuyện với mẹ thấy nhẹ nhõm và dễ chịu rất nhiều! Chỉ thấy nhớ nhất là câu : "Ngoan nào! Con là con gái của mẹ cơ mah!"

Vâng! Con là con gái của mẹ!!

Yêu mẹ thế!! >:D<....!!! Giá như ngày nào cũng được ôm mẹ nhỉ!? Lại nhớ mẹ rồi...

Thursday February 26, 2009 - 07:41am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Online sớm.

Chà! Online sớm ...

Nhìn vào dãy nick, tất cả bạn bè dường như đều đang ngủ! Nhg cái tên sáng lên toàn là của các bác đã đi làm! Qua nói chuyện dăm ba câu thấy toàn thăm hỏi đại loại như “khoá luận tới đâu rồi em?” hay “ra trường về chỗ nào hả em?” hoặc “mày định bao giờ lấy chồng để anh chị còn cho cháu nó bỏ ống!?” Thiệt tình ... nghe phát ớn! +_+ ==> đành gian trá để thoát khỏi mấy câu hỏi thăm bằng cách “Ôi! Em phải out đây! Em bận chút việc rồi!” Và lại invi.

..................................................

....................................................

Mở cái niên luận ra viết tiếp! Viết viết sửa sửa ... mãi chưa thấy ổn!

Môn thầy Huần thì chả biết phải làm như thế nào! Tài liệu ko có! Thực tế ko làm như lí thuyết! Thầy thì lại đòi hỏi phải thế này, thế kia! ==> đi vào ngõ cụt...

Mất đứt 1 ngày mà vẫn chả hiểu phải làm thế nào với cái bài tập ấy để rồi còn thi! Chỉ muốn tung hê tất cả! Vứt quách mấy cái đống bài này đi! Ko làm j nữa! Thế là xong!

Thật là.....

Tuesday February 17, 2009 - 09:14am (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add amore a's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 37 First | < Prev | Next > | Last