Close blog nha !!! ko co thoi gian quan tam. Mong moi ng thong cam vi ko doc entry cua moi ng--> Click here Reply
Moi thu trong cuoc doi deu co " gia " cua no !!! Moi thu ko the dat dc easy dau !!!
hôhhôhhho xem rùi biết ngay !!!
ta còn chơi không dại j mà có con nha !!!
Cũng chẳng nhớ nổi 2 năm trước làm cái j vào ngày này !!!
Chắc cầm máy ảnh lia vài pô !!!
Hoôhhohoh chắc tấm ảnh về thầy Cường là pô ảnh bấm siêu chuẩn nhất hồi đó !!!
Chỉnh qua qua với cái máy ảnh Zenit siêu cổ , bấm luôn
ohohohhooh thế là có ảnh thầy Cường
Tự nhiên bới ảnh ra nhìn lại ảnh !!!
aôaooaoaoa !!! 2 năm ra trường
2 năm trước cũng chẳng kịp nhìn xem trên những con phố hoa Phượng hay hoa Bằng Lăng có nở rộ như hôm nay ko !!!
Nhìn lũ em ở Việt Đức khóc vì chia tay mái trường
hôhôhho hồi đó cả lớp mặt đứa nào cũng tơn hớn chỉ phẳng phất chút buồn
hôm bế giảng chẳng đứa nào ko cười , cười như điên , cười ngay cả khi nghe cô Mai đọc lời chia tay
Cô khóc còn trò vẫn cười !!!
Nghĩ lại tại sao hồi đó vui zữ vậy !!!
ngày chia tay cũng ko buồn
...
những trận tá lả cuối năm , những séc đá cầu ( thầy Cường chuyên trị ăn gian )
ngày cuối đó ... lúc nào cũng ke ke với máy ảnh
chụp Phi Anh là khó nhất ( Phi Anh kêu xấu ko cho chụp ôhhho)
chụp với Dung nè !!! ngồi với nó suốt ngày cãi vã hohohoh
chụp cho Linh con gái , V.Linh , Hồng Anh , Vân Ly , Hoài Anh , Công , Quang Anh ...
hohoohohohoh
Nhớ quá !!! chepchep Cấp 3 vui quá ... ( đang có ý nói là Đại Học chán như shit )
Cấp 3 vui tuy có lúc buồn ...
Cũng chẳng nhớ nổi 2 năm trước làm cái j vào ngày này !!!
Chắc cầm máy ảnh lia vài pô !!!
Hoôhhohoh chắc tấm ảnh về thầy Cường là pô ảnh bấm siêu chuẩn nhất hồi đó !!!
Chỉnh qua qua với cái máy ảnh Zenit siêu cổ , bấm luôn
ohohohhooh thế là có ảnh thầy Cường
Tự nhiên bới ảnh ra nhìn lại ảnh !!!
aôaooaoaoa !!! 2 năm ra trường
2 năm trước cũng chẳng kịp nhìn xem trên những con phố hoa Phượng hay hoa Bằng Lăng có nở rộ như hôm nay ko !!!
Nhìn lũ em ở Việt Đức khóc vì chia tay mái trường
hôhôhho hồi đó cả lớp mặt đứa nào cũng tơn hớn chỉ phẳng phất chút buồn
hôm bế giảng chẳng đứa nào ko cười , cười như điên , cười ngay cả khi nghe cô Mai đọc lời chia tay
Cô khóc còn trò vẫn cười !!!
Nghĩ lại tại sao hồi đó vui zữ vậy !!!
ngày chia tay cũng ko buồn
...
những trận tá lả cuối năm , những séc đá cầu ( thầy Cường chuyên trị ăn gian )
ngày cuối đó ... lúc nào cũng ke ke với máy ảnh
chụp Phi Anh là khó nhất ( Phi Anh kêu xấu ko cho chụp ôhhho)
chụp với Dung nè !!! ngồi với nó suốt ngày cãi vã hohohoh
chụp cho Linh con gái , V.Linh , Hồng Anh , Vân Ly , Hoài Anh , Công , Quang Anh ...
hohoohohohoh
Nhớ quá !!! chepchep Cấp 3 vui quá ... ( đang có ý nói là Đại Học chán như shit )
Cấp 3 vui tuy có lúc buồn ...
Cũng chẳng nhớ nổi 2 năm trước làm cái j vào ngày này !!!
Chắc cầm máy ảnh lia vài pô !!!
Hoôhhohoh chắc tấm ảnh về thầy Cường là pô ảnh bấm siêu chuẩn nhất hồi đó !!!
Chỉnh qua qua với cái máy ảnh Zenit siêu cổ , bấm luôn
ohohohhooh thế là có ảnh thầy Cường
Tự nhiên bới ảnh ra nhìn lại ảnh !!!
aôaooaoaoa !!! 2 năm ra trường
2 năm trước cũng chẳng kịp nhìn xem trên những con phố hoa Phượng hay hoa Bằng Lăng có nở rộ như hôm nay ko !!!
Nhìn lũ em ở Việt Đức khóc vì chia tay mái trường
hôhôhho hồi đó cả lớp mặt đứa nào cũng tơn hớn chỉ phẳng phất chút buồn
hôm bế giảng chẳng đứa nào ko cười , cười như điên , cười ngay cả khi nghe cô Mai đọc lời chia tay
Cô khóc còn trò vẫn cười !!!
Nghĩ lại tại sao hồi đó vui zữ vậy !!!
ngày chia tay cũng ko buồn
...
những trận tá lả cuối năm , những séc đá cầu ( thầy Cường chuyên trị ăn gian )
ngày cuối đó ... lúc nào cũng ke ke với máy ảnh
chụp Phi Anh là khó nhất ( Phi Anh kêu xấu ko cho chụp ôhhho)
chụp với Dung nè !!! ngồi với nó suốt ngày cãi vã hohohoh
chụp cho Linh con gái , V.Linh , Hồng Anh , Vân Ly , Hoài Anh , Công , Quang Anh ...
hohoohohohoh
Nhớ quá !!! chepchep Cấp 3 vui quá ... ( đang có ý nói là Đại Học chán như shit )
Cấp 3 vui tuy có lúc buồn ...
Cũng chẳng nhớ nổi 2 năm trước làm cái j vào ngày này !!!
Chắc cầm máy ảnh lia vài pô !!!
Hoôhhohoh chắc tấm ảnh về thầy Cường là pô ảnh bấm siêu chuẩn nhất hồi đó !!!
Chỉnh qua qua với cái máy ảnh Zenit siêu cổ , bấm luôn
ohohohhooh thế là có ảnh thầy Cường
Tự nhiên bới ảnh ra nhìn lại ảnh !!!
aôaooaoaoa !!! 2 năm ra trường
2 năm trước cũng chẳng kịp nhìn xem trên những con phố hoa Phượng hay hoa Bằng Lăng có nở rộ như hôm nay ko !!!
Nhìn lũ em ở Việt Đức khóc vì chia tay mái trường
hôhôhho hồi đó cả lớp mặt đứa nào cũng tơn hớn chỉ phẳng phất chút buồn
hôm bế giảng chẳng đứa nào ko cười , cười như điên , cười ngay cả khi nghe cô Mai đọc lời chia tay
Cô khóc còn trò vẫn cười !!!
Nghĩ lại tại sao hồi đó vui zữ vậy !!!
ngày chia tay cũng ko buồn
...
những trận tá lả cuối năm , những séc đá cầu ( thầy Cường chuyên trị ăn gian )
ngày cuối đó ... lúc nào cũng ke ke với máy ảnh
chụp Phi Anh là khó nhất ( Phi Anh kêu xấu ko cho chụp ôhhho)
chụp với Dung nè !!! ngồi với nó suốt ngày cãi vã hohohoh
chụp cho Linh con gái , V.Linh , Hồng Anh , Vân Ly , Hoài Anh , Công , Quang Anh ...
hohoohohohoh
Nhớ quá !!! chepchep Cấp 3 vui quá ... ( đang có ý nói là Đại Học chán như shit )
Cấp 3 vui tuy có lúc buồn ...