Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

ToanJP

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: Kyoto University

Add

ToanJP is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed May 13, 2009 Member since February 2006

Total Page Views

56,621

Tag Cloud

Đã chuyển nhà sang Yume--> Click here Reply

1 - 5 of 108 First | < Prev | Next > | Last

Blog của một người lười...viết blog Full Post View | List View

123

Sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng 2008



Giới thiệu với cả nhà một cuốn sách vừa ra lò (có lẽ sẽ xuất hiện tại hiệu sách vài hôm tới) của Paul Krugman. Cuốn sách này đã xuất bản vài năm trước để bàn về một số cuộc khủng hoảng như ở Châu Á, Mỹ La Tinh và một vài nơi khác. Đầu năm nay, nó được cập nhật để bổ sung những nội dung liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Sách viết đơn giản cho đối tượng phổ thông, mặc dù có nhiều khái niệm có thể xa lạ với nhiều người. ToanJP có tham gia dịch vài chương cuối cho sách này.

Mọi người có thể vào link dưới xem giới thiệu về sách và download vài chục trang đầu của cuốn sách.

http://thuvienonline.sachhay.com/book/200905122596/su-tro-lai-cua-kinh-te-hoc-suy-thoai-va-cuoc.aspx

Thursday May 14, 2009 - 04:18pm (ICT) Permanent Link
Thank you, my honey
Hey, don't let the title fool you. She's not my "honey" in the sense that you often think of. "Honey" is just the name I call her at times, as we chat over YM. A little, pretty girl with a good sense of humor.

n2t1976 (5/7/2009 7:47:30 PM): toi nay di choi dau ko
Honey (5/7/2009 7:48:24 PM): em dang o nha
Honey (5/7/2009 7:48:43 PM): neu di dau da khong online, hihihi
n2t1976 (5/7/2009 7:48:49 PM): ddi voi anh ko
Honey (5/7/2009 7:48:55 PM): di dau
n2t1976 (5/7/2009 7:49:00 PM): cha biet di dau
n2t1976 (5/7/2009 7:49:04 PM): chi biet tu dung ko muon o nha
Honey (5/7/2009 7:49:04 PM): troi
Honey (5/7/2009 7:49:09 PM): po tay
n2t1976 (5/7/2009 7:49:21 PM): thấy chán chán
Honey (5/7/2009 7:49:27 PM): troi
Honey (5/7/2009 7:49:35 PM): anh ma cung co luc chan chan ah
n2t1976 (5/7/2009 7:50:04 PM):
n2t1976 (5/7/2009 7:50:10 PM): anh có phải cái máy đâu
Honey (5/7/2009 7:50:34 PM): uhm
Honey (5/7/2009 7:50:47 PM): dung roai
Honey (5/7/2009 7:51:28 PM): , thoi nao, lac quan len, chang co gi dang chan ca.... cai j chang co quy luat cua no..
n2t1976 (5/7/2009 7:51:56 PM):
n2t1976 (5/7/2009 7:52:02 PM): có chuyện gì đâu mà lạc quan hay ko
n2t1976 (5/7/2009 7:52:04 PM):
n2t1976 (5/7/2009 7:52:10 PM): tự dưng thấy chán chán thôi
Honey (5/7/2009 7:52:10 PM): hihi
Honey (5/7/2009 7:52:13 PM): cong nhan
n2t1976 (5/7/2009 7:52:16 PM): muốn ra ngoài cho nó thoải mái
Honey (5/7/2009 7:52:17 PM): em cung the]
n2t1976 (5/7/2009 7:52:22 PM): chắc do thời tiết
Honey (5/7/2009 7:52:26 PM): doi khi tu dung thay chan chan cai j
Honey (5/7/2009 7:52:34 PM): vat oc nghi cung khong ra
Honey (5/7/2009 7:52:53 PM): chac nhung luc do cac day than kinh cua minh bi chap anh a
Honey (5/7/2009 7:52:54 PM): hihi
n2t1976 (5/7/2009 7:53:06 PM):
Honey (5/7/2009 7:53:33 PM): vay di nhe

Whenever I call, she responds unconditionally. Honey, thank you for going with me yesterday.






Friday May 8, 2009 - 09:20am (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Tôi đi Lào
Đi Cát Bà, tôi có quen một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, hay cười, thành viên của nhóm du lịch xe đạp Ê mông trên TTVN. Đây đó trong những lúc nói chuyện, tôi biết cô đang chuẩn bị tổ chức một nhóm đi Lào vào dịp 30/4. Tôi chưa từng đi Lào và đang sẵn sàng cho những chuyến du lịch. Và tôi đi với cô.

Nhóm chúng tôi có 9 người, 2 trai và 7 gái. Dự định ban đầu của trưởng đoàn là chỉ đi Vientian bằng ô tô vì thời gian được nghỉ chỉ có 4 ngày, trong khi quẵng đường thì xa. Nhưng mọi người đều muốn đi cả Luang Prabang, địa danh vốn được coi là linh hồn của Lào. Và để đi được cả Luang, chúng tôi chấp nhận đi máy bay 1 chặng Hà nội - Vientian, về bằng ô tô.

Các nàng trong nhóm

DSC_4275 by toanjp1976.

Tôi vốn lười, chẳng bao giờ quan tâm chuẩn bị gì. Tôi cứ nghĩ trưởng đoàn biết nhiều, nhất là trưởng đoàn trên box du lịch thì kinh nghiệm lắm, sẽ chỉ đạo hết, cứ việc đi theo thôi. Tôi chỉ cần biết tôi sẽ đi Lào, đi hai thành phố nổi tiếng nhất là Vientian và Luang Prabang. Ở đó chắc chắn có nhiều thứ để xem, để ăn, để tìm hiểu mà trưởng đoàn đã vạch ra rồi. Tôi thậm chí chẳng cần xem lịch trình. Những thành viên khác có lẽ cũng vậy. Và đó là một sai lầm của chúng tôi.

Hành trình xuất phát từ sân bay Nội bài vào 4h05 chiều ngày 29/4. Theo dự tính, chúng tôi sẽ chơi ở Vientian tối hôm đó, sáng hôm sau đi ôtô lên Luang Prabang và ngày mồng 2 sẽ trở lại Vientian rồi tối hôm đó về Việt nam qua đường cửa khẩu Cầu Treo. Hành trình này quả thực nặng nề, bởi chúng tôi sẽ chỉ ở Luang Prabang được hơn 1 ngày, còn ở Vientian không đến một ngày. Thời gian trên ô tô sẽ rất nhiều. Nhưng lúc đó tôi không để ý, vì tôi chỉ biết tôi sẽ đi Lào thôi.

Chúng tôi lên Nội bài bằng xe bus Kumho Việt Thanh giá 25k/người tại 1c Tông Đản. Xe lịch sự, sạch sẽ, sang trọng và thoải mái. Ở sân bay, người ta nói 3 người trong nhóm chúng tôi, bao gồm cả tôi, chưa được "confirm" vé. Chúng tôi phải ở lại chăng? Tôi đã nghĩ tới tình huống vé bị bán quá số ghế trên máy bay. Điều này đã từng xảy ra và biết đâu nó lại xảy ra với chúng tôi. May thay, cuối cùng chúng tôi cũng có vé.

Chiếc máy bay ATR72 đưa chúng tôi tới Vientian chỉ sau hơn 1 tiếng. Sân bay Vientian khá nhỏ, nhỏ hơn cả sân bay Buon Ma Thuột. Điều lạ là không có bộ phận kiểm tra hành lý gửi ra khỏi sân bay. Một cô bạn trong nhóm bị mất vali. Đại diện của Lao Airlines nói rằng họ không có trách nhiệm, bởi vì họ đã chuyển vali đến sân bay. Còn việc nó mất tại sân bay vì lý do nào đó, có thể do ai đó lấy mất, hoặc xách nhầm hoặc lý do nào khác, đều không thuộc trách nhiệm của họ. Họ cũng không chịu xác nhận là chúng tôi bị mất vali, chỉ hứa rằng nếu họ có tìm thấy, hoặc có ai đó trả lại, họ sẽ liên lạc và gửi cho chúng tôi. Mất cả tiếng ở sân bay, cuối cùng chúng tôi đành chịu mất vali mà không thể làm gì khác. Taxi chở chúng tôi về khách sạn Chaleunxay có ông chủ là người Việt nam. Phòng giá 150k Kip Lào, khoảng hơn 300k tiền Việt. Điều tệ là hệ thống vòi nước tắm quá tồi (và điều này gặp phải ở tất cả các khách sạn, nhà trọ mà chúng tôi ở trên đất Lào).

Tắm giặt xong, chúng tôi tìm đường đi ăn. Nghe nói quán Moon the night nổi tiếng bên bờ sông Mê Kông, cả bọn ra mặc cả với lái xe tuktuk - 1 loại xe lam sạch sẽ hơn xe lam ở ta - là phương tiện đi lại chủ yếu ở Lào. Lái xe biết bập bẹ tiếng Việt và tiếng Anh và phát giá trên trời. Anh ta nói rằng tới đó 5km và giá là 50k Kip. Sau khi mặc cả, chúng tôi thống nhất 30k Kip. Xe đi được chừng 500m thì dừng lại, và anh ta nói rằng đã tới nơi. Không phải Moon the night bên bờ sông Mê Kông mà là quảng trường Patuxay. Anh ta nói rằng chúng tôi yêu cầu đến Patuxay. Bó tay chấm cơm. Bắt đầu thấy thất vọng với đất nước Lào. Trước khi đi, tôi cứ hình dung một đất nước Lào với người dân hiền hòa, thân thiện và thật thà. Tôi đã nhầm.

Đây là xe tuktuk (giống xe lam ở mình)

DSC_4324 by toanjp1976.

Đã không còn tin gã lái xe, chúng tôi quyết định đi bộ. Nhưng đi đâu? Chẳng ai biết đường. Chúng tôi định hướng phía bờ sông và đi bộ ra phía đó, nghĩ rằng ở gần bờ sông có nhiều quán ăn. Trong lúc này, một cô bạn đi bằng xe máy ra Moon the night với một anh bạn người Lào liên lạc với chúng tôi. May quá. Cuối cùng cũng gặp được họ giữa đường đi bộ. Lúc này khoảng 10h đêm và chúng tôi vẫn chưa ăn gì. Bây giờ thì chẳng cần Moon the night, chẳng cần gì hết. Chúng tôi chỉ cần có bất cứ cái gì ăn được cho xong bữa tối. Anh ấy dẫn chúng tôi đi tìm một quán ăn. Đi bộ. Nhưng đến nơi thì quán đã đóng cửa. Vientian giống một thành phố nhỏ hay một thị xã nhà quê ở Việt nam và người ta đóng cửa quán rất sớm. Đi ăn ở đâu đây? Anh bạn Lào, một họa sĩ rất thân thiện, dẫn chúng tôi đến khu vực, anh ấy nói là quán tàu, dù tôi không rõ nó "tàu" ở chỗ nào. Chúng tôi ăn cơm rang, 13k KIP một đĩa. Ăn xong đi bộ về khách sạn và ngủ.

Ngày hôm sau chúng tôi đi Luang Prabang trên một chiếc xe khách hạng VIP, khá thoải mái và lịch sự. Trưởng đoàn nói với chúng tôi rằng xe sẽ chạy từ 8h sáng và 2h đến nơi. Đường đi chỉ có khoảng 2 tiếng đồng hồ đầu tiên là đồng bằng, còn sau đó chỉ có núi và núi, quanh co, ngoằn ngoèo, dốc lên dốc xuống. Và chị em bắt đầu say và nôn, từng người một. Xe chạy một đoạn thì thường dừng lại cho mọi người nghỉ và đi vệ sinh. Đến trưa, xe dừng cho mọi người ăn cơm, vé xe đã bao gồm suất cơm trưa nên không phải mua, chỉ cần xếp hàng lấy cơm đĩa. Một đĩa cơm nhỏ, ít rau và thịt, và tôi phải ăn ba đĩa như vậy mới đủ no. Nhưng chỉ có một đĩa. Dĩ nhiên có thể tự mua thêm, nhưng nhìn hàng người xếp hàng như thế, cũng thấy ngại ra hỏi mua xuất nữa.

Không phải 2h mà 5h30 chiều xe mới tới Luang Prabang. Tôi không mệt, chỉ thấy thời gian đi quá lâu, vậy là chẳng làm được gì ngày hôm nay ngoài ngồi trên xe. Nhưng chị em thì mệt. Và họ hình dung ra cảnh phải đi như vậy trở lại Vientian, rồi còn đi tiếp từ Vientian về Cầu treo, từ Cầu treo về Hà nội. Quyết định được đưa ra nhanh chóng: "dù thế nào bọn em cũng sẽ bay về Hà nội, không đi ô tô được nữa". Vấn đề là: tiền đâu? và có vé không? Nhiều thành viên không mang theo nhiều tiền. Bởi họ nghĩ vé ô tô đã được trưởng đoàn mua, lịch trình trưởng đoàn đã tính kĩ, nên chỉ mang ít tiền tiêu vặt thôi. Giờ đào đâu ra tiền mua vé máy bay để về? Cách giải quyết là trưng dụng tiền của tất cả mọi người để chi tiêu chung.

Nhà nghỉ Rattana
DSC_4286 by toanjp1976.


Monday May 4, 2009 - 11:47pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Một cõi đi ...Lào...
ToanJP đi lào từ 29/4 đến 2/5. Chia sẻ với mọi người vài tấm ảnh chụp được trong chuyến đi này

Thác Kuangsi

DSC_4540 by you.

DSC_4534 by you.

DSC_4567 by you.

Chùa Wat Xieng Thong


DSC_4651 by you.

DSC_4633 by you.

DSC_4673 by you.

Cảnh bên ngoài Pak Ou cave


DSC_4411 by you.

DSC_4410 by you.

Royal Palace




DSC_4359 by you.

National Museum



Hứng dừa




(See Flickr for more)
Sunday May 3, 2009 - 12:09pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Cát bà
Một vài ảnh về chuyến đi Cát bà với nhóm Ê mông


Chụp
trộm một cô gái cùng ngồi trên xe bus



DSC_4075BW by you.


DSC_4059CR by you.
DSC_4146AD by you.


DSC_4214 by you.


DSC_4247 by you.

DSC_4250 by you.

It's me


DSC_4088 by you.
Monday April 27, 2009 - 11:34pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments

Add Blog của một người lười...viết blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 108 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS