Vì như thế, tôi sống vui từng ngày...
Vui là chính
"Con nghiện” vê vê tay, từ từ nhả côn, khói xăng mù mịt. Một cú bẻ ga gấp, con mãnh thú CRF vọt xa gần 10 mét. “Chích” thêm nhát nữa, cuồng mã 125cc dòng MotoCross lao đi bằng tốc độ điện với tiếng máy nổ đanh như xé vải. “Con nghiện” xoay một vòng xoắn quẩy rồi quay lại, mặt “phê đờ đẫn” lộ nguyên hình là Ngọc Anh, FPT Hòa Lạc.
Đấy bác xem, con CRF này rát không? Tốc độ xuất phát của nó cứ gọi là vô đối! Bọn đua chuyên nghiệp nước ngoài chuộng dòng này lắm!”, “con nghiện” xe máy Ngọc Anh dựng chân trống, cười hả hê sau pha trình diễn.
Với Ngọc Anh, chơi xe máy đã vượt qua ngưỡng đam mê chuyển sang trạng thái “nghiện”. Từ một kẻ tay không bắt giặc, Ngọc Anh hiện đang sở hữu gần 50 chiếc xe máy các loại.
Đến nhà “con nghiện”, xe máy mới cũ các kiểu để chật lối đi từ ngoài ngõ vào tận phòng ngủ. Góc thì xe cổ, góc lại toàn xe đua. Chỗ toàn “Cào cào”, chỗ chỉ dành riêng cho hạng trên 400cc... nhìn hoa cả mắt!
Chẳng thế mà từ ngày FPT chuyển về tòa nhà Cầu Giấy dân tình cứ thấy có mấy “em” TDM, CRF, Hornet “vứt lăn lóc” chỗ thang máy khu tầng hầm ngày này qua ngày khác. Ngọc Anh cười hềnh hệch: “Nhà chật quá, em gửi qua đó! Với lại tiện thể làm showroom bán hàng luôn. Anh em FPT nào thích thì được sờ tận tay day tận trán khỏi phải gửi ảnh”.
Từ cái-sự-nghiện chơi xe, cái tên Ngọc Anh đã trở lên quen thuộc với các CLB, diễn đàn về xe máy nổi tiếng như CLB Moto HN (thuộc Sở TDTT HN) hay diễn đàn Ô tô - xe máy của www.ttvnol.com.
Ngọc Anh giờ cũng là một tay buôn xe máy có số má ở đất Hà Thành. Đặc biệt, với dòng xe đua, xe thể thao, nhà Ngọc Anh có thể coi là trung tâm trung chuyển lớn khu vực phía Bắc.
Con nghiện” giải thích thêm: “Ngoài việc kiếm lời qua buôn bán, đây cũng là cơ hội để mình tìm hiểu thêm các loại xe mới. Ngoài ra, gặp em xe “độc” chưa chắc đã mua được bằng tiền, phải dùng xe đổi xe mới được”.
Em còn nhớ, hồi mới bập bẹ gom xe, gặp một lão có con xe cổ khá ‘độc’, đi lại không biết bao lần, năn nỉ ỉ ôi mãi mà ông ấy cứ khư khư giữ lại làm kỷ niệm ‘một thời trai trẻ’. Cuối cùng em thử gợi ý đổi cho ông một chiếc xe khác ‘same same’ dù giá trị chẳng đáng bao nhiêu thì ông lại gật đầu lia lịa. Thú vị lắm!”, “con nghiện” kể lại.
Chỉ vào “những đống sắt nhiều màu” trước sân, “con nghiện” tự hào: “Đó là thành quả sau gần chục năm lăn lộn gom, mua, đổi chác đấy!”.
Ngọc Anh “chơi” chủ yếu hai loại: Xe máy cổ và xe thể thao. Riêng dòng thể thao lại chia thành ba nhóm chính là Sport, Cruiser và Cross. “Bọn này ‘phê’ lắm anh ạ! Mỗi loại có tính năng riêng hay lắm!”, “con nghiện” lắc lắc cái đầu kể lể.
Dòng Sport mà Ngọc Anh có trong tay gồm toàn hàng “khủng” như xe CBR, Hornet, Super Four, CB1, Bros của Honda; xe ZZR, GPZ Ninja của Kawasaki; xe FZR, XJR, SR của Yamaha và Impulse, Bandit của Suzuki. “Bọn Sport này thực sự là những con mãnh thú trong các chuyến đi đường dài. Anh sẽ cảm giác được ngay sức mạnh qua những cú nhích ga. Phê lòi!”, Ngọc Anh chỉ dẫn thêm.
Nhóm Cruiser bề thế của “con nghiện” xe Ngọc Anh dù ít hơn về số lượng nhưng cũng thua kém bao nhiêu về giá trị. Nghe liệt kê tên đã thấy toàn “bom tấn”, loại như Shadow, Steed của Honda, Intruder của Suzuki và cả Virago của Yamaha.
Phía ngoài nhà “con nghiện” là nơi ngự trị của nhóm Cross, những cuồng mã dành cho những buổi off-road vượt mọi địa hình. Ngọc Anh cho biết, khi đi xa còn tùy theo khu vực và tính chất của chặng đường mà chọn chiếc xe cho phù hợp. Nhóm này có thể kể đến các xe như TDM, TTR, Raid, Serrow của Yamaha; xe TW, D-Tracker của Kawasaki; xe DR, Bigboy của Suzuki và xe CRF, Degree của Honda.
Con nghiện” say sưa: “Trong những xe này, em thích nhất chiếc cào cào CRF dòng đua chuyên nghiệp và chiếc TDM dòng chạy việt dã mọi địa hình. Hai chiếc này đã nhiều người gạ gẫm nhưng em nhất quyết không bán vì chưa tìm được chiếc nào độc đáo hơn”.
Đi qua nhóm thể thao “hoành tá tràng”, Ngọc Anh chuyển sang mảng xe cổ, những khối sắt lớn soán hết khu sân vườn trước nhà.
Ngọc Anh có khoảng gần 30 chiếc xe cổ gồm đủ loại từ Mobillet, 102, 103… đến to kềnh càng như mấy chiếc ba bánh Ural, Jawa và Dnepr. Kể về thú chơi xe cổ, “con nghiện” tâm sự: “Trong đống này của em có những chiếc cổ đến mức không biết nó sinh ra từ khi nào nữa”.
Theo “con nghiện” giới thiệu có một vài chiếc còn nguyên bản và rất hiếm ở Hà Nội như xe Simson Habich 50cc, loại sản xuất từ những năm 5x ở Đức có đèn vuông và xi nhan nằm phía ngoài cùng của tay nắm.
Hoặc như xe Jawa 250cc sản xuất từ năm 1958 của Tiệp. Loại mà Trung Quốc đã lấy nguyên mẫu để sản xuất xe Hạnh Phúc (Xing Fu) phục vụ cho quân sự những năm 60.
Mới hơn” thì có chiếc Suzuki 50cc từ những năm 6x mà mọi người hay gọi là Suz “gà mái”. Bạn đồng hành của nó có “em” Honda PC 50cc “cổ cò” sản xuất từ 1965.
Với em, xe cổ là một tài sản vô giá. Việc tìm kiếm, khám phá các thông tin về xe, về đời sản xuất, về cấu trúc... của các dòng ‘con xe cổ’ cũng rất thú vị anh ạ!”, Ngọc Anh cười say mê.
Ngoài hai dòng xe cơ bản, Ngọc Anh còn dăm ba chiếc Scooter “lạc điệu” của Piaggio và Honda, dùng cho những lúc cảm thấy cần phải “thay đổi không khí”.
“Con nghiện xe” tâm sự: “Mỗi sáng thức dậy, sung sướng nhất khi bước ra cửa là được ngắm nhìn, được tận tay lau chùi, chăm sóc những ‘đứa con’, những “chiến mã”, những ‘vợ yêu’ - những đứa con của Thần Gió”.
Một mệnh phụ tóc vàng, da trắng, xuất thân từ tầng lớp trung lưu, một “anh giai” tóc đen, da đen, con trai một người Châu Phi sang du học – loại người mà khi Mỹ lập quốc vào năm 1776 không được công nhận quyền con người, một quý ông tóc trắng da trắng xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Mỗi người mỗi vẻ tạo nên một bức tranh chung mang tên: “Nền dân chủ Mỹ” với đủ các gam về giới tính, màu da, tuổi tác, tầng lớp xuất thân…
Mệnh phụ tóc vàng bị loại, hai đấng mày râu so găng. Họ công khai trước quần chúng Mỹ quan điểm của mình về các vấn đề của xã hội và hiển nhiên các cử tri sẽ lấy chính mình làm hệ quy chiếu để soi vào đó mà bỏ phiếu cho một ứng viên có thể đem lại cho mình nhiều quyền lợi nhất.
Lĩnh vực nào hai ứng viên cũng trình bày quan điểm, đưa ra chính sách phát triển, cách giải quyết vấn đề. Rất chuyên nghiệp. Nhìn cách họ làm việc và cách các cử tri liên tục theo rõi sự kiện và phân tích để tìm ra những điểm lợi hại cho bản thân mới thấy sức nặng của hai từ dân chủ. Cả ứng viên và cử tri đều phải làm việc cật lực để sử dụng cái được gọi là “quyền dân chủ” của mình.
Bất giác tôi nhớ đến việc thí điểm dân bầu trực tiếp chủ tịch ủy ban nhân dân xã thực hiện tại 385 xã thuộc 39 tỉnh, thành phố Việt Nam. Thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm là tháng 25/04/2009. Tất nhiên là sự so sánh có phần khập khễnh, nhưng “dân chủ” nào thì cũng phải có những tiêu chí chung của nó.
Hơn nữa, những điều mà người nông dân quan tâm như điều kiện y tế, lao động, trường xá học tập của con em mình, thì hầu như chính quyền xã không phải là cấp có quyền giải quyết.
Tôi không cảm thấy tin tưởng lắm là người nông dân Việt Nam đã biết cách sử dụng quyền dân chủ của mình. Và nếu họ có biết cách sử dụng, thì cũng chưa có “đất để dụng võ”.
Phải chăng nên thí điểm bầu cử ở những nơi, những điểm mà trình độ dân trí cao hơn và sự lựa chọn của cử tri mang ý nghĩa thực sự?
Dân chủ không phải là một thứ dễ sử dụng.
Chơi râu chia làm ba loại: Râu quai nón, râu cằm và ria mép. Thông thường các “Nam tu” của FPT chọn bộ râu cằm để chơi. Râu quai nón thường do tự nhiên mà có nên hiếm người có, ria mép cũng rất khó “nhân tạo” và cần sự chăm sóc nhiều hơn cả nhưng râu cằm thì đại chúng hơn. Cánh đàn ông cứ thử không cạo một tuần là râu cằm đã xanh rồi. Dễ thì dễ là vậy nhưng cũng khó ở chỗ để thế nào cho đẹp. Một bộ râu mọc lởm chởm, dựng tứ phía, cái vàng cái đen thường được xem là học đòi.
(LânPHM)
“Vì hồi trước xem bóng đá thích bộ râu của cầu thủ Robert Pires” là lý do khiến LânPHM của FPT IS để râu từ mấy năm nay. Cùng với bộ tóc dài buộc túm lại đằng sau, mỗi lần ra sân, chị em (tất nhiên là ít người biết Robert Pires) thường trầm trồ vì anh nổi giữa đám cầu thủ khác nhờ dấu ấn rất “đàn ông” của mình.
Trường hợp của anh HùngHM (Hùng bi) của FPT Software thì “đời thường” hơn: do lười. Bộ râu của anh xuất hiện sau 3-4 tuần lười không cạo. Anh quyết định cứ thử để xem thế nào. Kết quả: quyết định để râu cằm.
(HùngHM)
Anh cho biết: “Kiểu này cũng ít bị đụng hàng, gặp khách nước ngoài cũng dễ trà trộn, khi sang onsite ở Mã Lai, bọn nó rất khoái vì dân đạo Hồi râu ria tùm lum cả”. Cũng có nhiều trường hợp “tự nhiên như ruồi” như của DũngLT6 từ FPT Mobile: không biết tự lúc nào, nhưng bây giờ “Trông rất ngầu mà rất nam tính”. Để râu còn vì muốn thể hiện cá tính mạnh mẽ và tính quyết đoán của cá nhân như HảoVD. Chính vì thế, dù không ai ủng hộ nhưng anh vẫn để râu.
Bộ râu mang lại cảm giác hãnh diện cho chủ nhân của nó. Đó cũng chính là lý do mà lưỡi dao cạo không có cơ hội thử thách độ bền của nó. Với LânPHM thì là: “Hồi mới vào công ty, 1 lãnh đạo “nhìn rất quế”(không ưa) bộ râu này. Nói chung đa số thì cho là dê, là ghê. ..”. Có 1 số cho rằng để râu với tóc dài thì đi khách hàng thì sao? Nhưng LânPHM vẫn để râu như thường, anh lý luận: Khách hàng luôn có thiện cảm với mình, chắc nhờ râu và tóc dài chăng? Chưa thấy ai “quế” cả? DũngLT6 còn tự tin khẳng định: “Chưa có một người nào chê bộ râu cuả tôi là xấu xí cả!”.
(DũngLT6)
Cũng có những lý do cá nhân vì xem bộ râu là quyền sở hữu của riêng mình (tao để thế nào kệ tao!) nhưng các bậc râu dài của FPT cũng phải vượt qua nhiều khó khăn để duy trì thú chơi của mình. Từ những lý do rất cá nhân như ngứa ngáy khó chịu đến việc “phiền toái khi ăn súp”. Họ phải có dũng cảm để vượt qua cả những khó khăn như DũngLT6, anh lo không biết phản ứng của gia đình nhà vợ tương lại sẽ như thế nào khi gặp mặt chàng rể “nửa ông nửa thằng” với bộ râu đen dài của mình. Còn anh HùngHM thì than: “Ra đường, các em toàn gọi bằng bác, chú, có khi tưởng người nước ngoài, toàn hỏi bằng tiếng Anh”.
Gia đình luôn là những người có tác động nhiều nhất đến thú vui để râu. Anh HùngHM kể: “Đầu tiên là các cụ ở quê khăng khăng đòi cạo bỏ. Có lẽ vì các cụ còn không để râu mà thấy thằng cháu có râu nhìn trông cũng chướng tai gai mắt”. Nhưng vì quá yêu bộ râu của mình nên anh “cứ lờ đi nên đành chịu”. Với các chàng chưa đeo “ách gia đình” vào cổ và đang có người yêu thì có vẻ bộ râu sẽ làm cho họ “đàn ông” hơn. Nhưng với những người có vợ rồi mới để râu thì khó khăn hơn rất nhiều. Bà xã của anh Hùng phản đối ra mặt nhưng do anh dùng “võ cùn” nên cũng đành chịu. Chịu thì chịu nhưng vẫn phải thoả hiệp: “để dưới 10cm thôi”. Nhưng có một thoả hiệp mà chẳng mấy chàng râu dài dễ chấp nhận như anh Hùng: “quy định là không được cà râu vào người, buồn (nhột) lắm!”. Có lẽ “tai nạn” của anh Hùng không được HảoVD chia sẻ khi quả quyết: “ Hôn không ảnh hưởng bởi râu, nên không vấn đề gì…”
(HảoVD)
Thú chơi cũng lắm công phu, phải có thời gian để chăm sóc cho bộ râu của mình, phải có tool (công cụ) để cạo, tỉa, cắt cho đẹp như anh CảnhBT của FPT Software Đà Nẵng: “Phải thửa cả 1 bộ chăm sóc râu bên Mỹ để “tự sướng” . Phải gương lược mỗi ngày dù không chỉnh sửa gì, chỉ với mong muốn được nhìn thấy bộ râu của mình. Nhưng trường phái “tự nhiên” thì không nghĩ thế, họ đã không đi hiệu để làm dáng lại bộ râu của mình, thậm chí còn mặc kệ, “lâu lâu thấy dài quá thì dùng kéo cắt bớt đi” như anh HùngHM. Nhưng cho dù dùng hay không dùng thì việc chăm sóc râu của các bậc râu dài FPT còn khuya mới theo đuổi được sự xa xỉ của xã hội, Báo Tuổi trẻ tháng 02/2005 cho biết: “Giá cấy một bộ râu quai nón được rao từ 30-40 triệu đồng, râu “Beckham” 15-20 triệu, râu chỏm “Hitler” 10 triệu...Còn dịch vụ dưỡng thì rẻ hơn từ, 2-5 triệu”. Những con số trên sẽ làm mếch lòng cả những chị em luôn dành nhiều công sức và tiền bạc để “nâng cấp” sắc đẹp của mình.
(CảnhBT)
Thú chơi râu của người FPT không rầm rộ như thú chơi xe, bởi lẽ những người chơi xe không phải lau rửa xe hàng ngày và xe cũng không dính đến người như râu nên ít phiền toái hơn. Mặt khác, không phải bỏ tiền ra là có thể mua được bộ râu như của DũngLT6 hay LânPHM. Nhưng có thể nhận thấy ngày càng nhiều người FPT để râu. Danh hiệu “râu” không còn độc quyền của anh Hùng Râu nữa mà bây giờ còn là của Dũng, Hảo, Hoài, Lân, Sơn… “râu”. Có điều, cái rầm rộ quá thì hết thú, nên các bậc râu dài FPT rất dè dặt với việc nhiều người học chơi râu, LânPHM cho rằng: “Râu để thì dễ nhưng để râu đẹp mới là khó. Không phải ai cũng để râu đẹp được”. Anh HùngHM thì nhận xét: “Thú chơi râu ở FPT hiện nay có vẻ chạy theo phong trào”.
Dè chừng thì thì dè chừng vậy nhưng có nhiều người giống mình thì các FPTer rậm râu cũng khoái. Anh HùngHM thấy vui vì: “Nó phá bỏ những lối mòn cũ là chẳng có ai để râu cả (trừ những ông già), cũng là hình thức để thể hiện cá tính, cái tôi của riêng mình”. Còn DũngLT6 thì tin rằng: “Văn hoá Râu ở FPT sẽ ngày càng phát triển vì hiện nay có rất nhiều người chơi và quan trọng là rất nhiều manager có bộ râu rất đẹp sẽ là hình mẫu cho người khác noi theo”.
Ăn súp làm sao cho khéo, đội mũ bảo hiểm làm sao để khỏi hỏng râu là những mối lo của giới dài râu FPT hiện tại. Nhưng những khó khăn hơn nữa họ còn vượt qua được thì mấy “chuyện lẻ tẻ” họ đâu có coi ra gì. Chẳng biết trong những lý do khiến họ vẫn kiên trì nuôn râu có hay không ý của câu tục ngữ Nga “Nụ hôn không râu như súp không muối”?
Cú đánh bồi
Giữa tháng 9, vụ việc công ty Vedan Việt Nam bí mật tống nước thải độc hại sau sản xuất xuống sông Thị Vải bị phát giác.
Một tuần sau, cảnh sát môi trường Bình Dương, Bình Phước tích cực ra quân và phát hiện Vedan Bình Phước cũng xả nước thải xuống sông Bé.
Ngày 3/10, Nhà máy Miwon Việt Nam bị cảnh sát môi trường Phú Thọ phát hiện xả nước thải chưa đạt tiêu chuẩn xuống sông Hồng.
Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện hộ lý làm việc tại Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh chôn lấp chất thải y tế của Bệnh viện ở gần nhà dân.
Cùng thời gian đó, đoàn kiểm tra của Cục Cảnh sát môi trường (C36) đã phát hiện một phân xưởng của công ty giấy Việt Trì (thành phố Việt Trì, Phú Thọ) không có hệ thống xử lý chất thải. Nước thải từ phân xưởng này đổ thẳng ra sông Hồng.
Hàng loạt vụ việc quá nghiêm trọng được phát giác trong thời gian chưa đầy 1 tháng làm choáng váng toàn xã hội. Người dân thất vọng vì cách hành xử của các doanh nghiệp lớn. Có người nói thật may vì cơ quan chức năng sớm phát hiện và ngăn chặn. Nhưng cũng có người nói sự kiện vừa qua cũng có mặt rủi.
Rủi vì thêm một lần nữa, người dân thất vọng vì nhận ra sự yếu kém và vô trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong quản lý và bảo vệ môi trường.
Ứng xử của cơ quan quản lý
Khi các vụ việc được phơi ra liên tiếp, với hậu quả nghiêm trọng, trên nhiều địa phương ở cả nước, phản ứng của cơ quan chức năng tựu chung đều thụ động, bối rối. Lời giải thích mà họ đưa ra không những không xoa dịu được sự việc mà còn cho thấy rõ thêm sự tắc trách của cơ quan liên quan.
"Vedan là doanh nghiệp lớn nên tỉnh không nghĩ họ đánh đổi thương hiệu bằng hành vi gian dối. Nếu biết Vedan có hệ thống ống thải ngầm dưới lòng đất 7-8 m chúng tôi đã xử lý trước khi công an vào cuộc” – đó là lời Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Ao Văn Thinh trả lời báo điện tử VnExpess.net sáng 18/9. Như vậy, ông Ao Văn Thinh nói riêng và các cá nhân có liên quan ở UBND tỉnh và Sở tài nguyên môi trường không làm việc dựa trên số liệu và bằng chứng mà căn cứ vào suy nghĩ, phán đoán cá nhân. Mà đã là cảm nhận của một cá nhân, sao có thể đảm bảo bốn chữ “chí công vô tư” như người dân luôn kỳ vọng! Với cách làm việc đó, chúng ta có một Vedan ngang nhiên xả nước thải bẩn ra môi trường hơn chục năm nay.
Còn đây là lời giải thích của ông Trần Xuân Hải, Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Phú Thọ về vụ việc Miwon: "Năm nào Sở cũng kiểm tra, quan trắc Miwon, tháng 7 vừa rồi cũng đã phạt 200.000 đồng nên đợt này đoàn không phạt nữa".
Câu trả lời trên đã bổ sung và giúp công chúng hiểu lý do vì sao cách đây hai năm, ông Phạm Bá Khiêm, PGĐ Sở VHTT Phú Thọ đề xuất một biện pháp dĩ hoà vi quý là tận dụng hồ phong thủy làm hồ chứa nước thải cho Miwon: "Có thể sẽ áp dụng một phương án trung dung là hai bên dĩ hoà vi quý, tận dụng phần đất phía đường vành đai Việt Trì vừa làm hồ nước thải của Miwon, vừa làm hồ "phong thủy" của di tích"(Theo Vietnamnet).
Không biết ý nghĩa phong thủy sẽ ra sao khi nước trong hồ toàn là nước thải công nghiệp!
Nhìn lại một loạt sự cố hủy hoại môi trường của các doanh nghiệp vừa qua, đều thấy một tình trạng chung: lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở tài nguyên môi trường tỉnh quá thờ ơ trước những hành động của doanh nghiệp. Họ là đơn vị giám sát và xử lý các doanh nghiệp, nhưng chính bản thân họ thì không có ai giám sát và xử lý nếu làm việc thiếu hiệu quả. Và kết quả: môi trường bị hủy hoại từng ngày, từng giờ mà không gặp bất cứ trở ngại, hạn chế nào!
Cơ quan quản lý cũng cần được quản lý chặt
Có rất nhiều lý do để các nhà chức trách đưa ra giải thích cho sự cố quản lý và bảo vệ môi trường của họ. Đó là các doanh nghiệp ngụy trang hành vi sai trái của mình quá tinh vi. Đó là trên địa bàn tỉnh có biết bao nhiêu khu công nghiệp với hàng loạt các vấn đề khác nhau làm bối rối cơ quan quản lý địa phương. Đó là hàng tá những cái khó nhìn thấy và không nhìn thấy của nhà chức trách.
Nhưng:
1. Có một đường ống lộ thiên, cứ đêm đêm là dẫn nước thải chưa xử lý đổ thẳng xuống sông, mùi bốc nồng nặc.
2. Có những đơn thư khiếu nại của nhân dân gửi đi kêu cứu vì ô nhiễm môi trường sống
3. Có những sai phạm và những văn bản xử lý sai phạm xếp đều đặn trên bàn và lưu trong hồ sơ
4. Có những con sông, mảnh đất chết dần chết mòn
Như thế chưa đủ để các cơ quan chức năng đưa các doanh nghiệp tiềm ẩn nguy cơ cao vào tầm ngắm, để có biện pháp rà soát điều tra nghiêm minh hay sao?
Nếu cơ quan quản lý đừng chỉ dừng lại ở khuyến cáo, nếu thay vào hành động bối rối lựa chọn phương án xử lý để “dĩ hòa vi quý” là hành động quyết liệt điều tra từ những năm đầu tiên xuất hiện mầm hiểm họa, để dập tắt mọi ý đồ xấu có thể nảy sinh, thì hôm nay, không có một kết cục đáng buồn cho các doanh nghiệp nói riêng và cho môi trường, sông hồ Việt Nam nói chung.
Đã đến lúc cơ quan quản lý cũng cần được quản lý! Chính các cá nhân và tập thể chịu trách nhiệm quản lý tại địa phương cũng phải bị xử phạt nghiêm khắc nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ. Mức xử phạt nghiêm minh, tương ứng với hậu quả mà họ gây ra do làm việc tắc trách.
Chỉ có như thế môi trường Việt Nam mới có được tấm lưới bảo vệ an toàn, và người dân mới có thể yên tâm giao phó việc quản lý, kiểm soát cho những cá nhân đại diện các cơ quan chức năng nhà nước.