Đừng hỏi tôi là ai!
Về nhà mấy hôm rồi mà cảm giác lâng lâng mãi

Bố sẽ đưa con đi thăm những kỷ niệm của bố.

Bãi cát dài đến chiều nước thuỷ triều dâng lên chỉ có 1 mình nhà mình tắm và tốp thanh niên đánh bóng nước thật vui
Cứ vào ngày mồng năm tháng năm hàng năm, người Việt ta lại đón Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ bắt đầu từ giữa trưa. Theo quan niệm của người xưa, đây là thời điểm khí dương thịnh nhất trong ngày cũng như trong năm vì ngày trong tháng năm là ngày dài nhất. “tháng năm chưa nằm đã sáng”.
Ngày mồng năm tháng năm, người dân nhất là những người sống bằng nghề nông thường tổ chức lễ cúng trời đất khi bước vào một tiết mới.Thêm vào đó mùa hè khí trời oi bức, dịch bệnh phất sinh, người xưa cho là trời phạt nên bày ra lễ cúng để cầu xin sức khoẻ và sự bình an.
Vào ngày Tết Đoan Ngọ, buổi sáng các gia đình thường tất bật đi mua sắm, đến trưa, nhà nhà bày cỗ cúng. Ăn uống xong, cả nhà đi thăm nội ngoại chứ không thăm viếng bạn bè như ngày tết Nguyên Đán.
Trong ngày tết Đoan Ngọ, dân Việt cũng có một số tục lệ như phổ biến như: tục giết sâu bọ, tục hái thuốc ngày mồng năm tháng năm.
Tục giết sâu bọ ở đay phải được hiểu không phải giết sâu bọ phá hoại mùa màng mà là giết sâu bọ trong con người của ta. Theo quan niệm của người xưa thì trong mỗi con người của chúng ta, trong lục phủ ngũ tạng đều có sâu bọ (có thể là vi trùng), nhất là trong bộ phận tiêu hoá. Nếu hàng năm không trừ đi, sâu bọ sẽ đem lại bao nhiêu tai hại cho con người, thậm chí còng dẫn đến tử vong, cho nên cần phải trừ đi. Nhưng sâu bọ trong con người khó biết và không phải khi nào cũng giết được. Theo suy nghĩ của người xưa, sâu bọ thường ẩn trong bụng, chỉ đến ngày mồng năm tháng năm mới bò lên trên ruột nên phải tìm cách giết đi. Theo người Việt xưa, nhất là người miền bắc, cách giết sâu bọ là uống rượi nếp, ăn một vài loại hoa quả như mận, sấu, đào...
Người xưa cho rằng ngày mồng năm tháng năm là ngày mà khí dương lên đến cực thịnh, điểm cao nhất là vào giữa trưa, tức giờ ngọ. Đay là giờ nóng nhất trong ngày và trong năm. Lúc đó mặt trời sẽ rọi những tia nắng nóng làm cho lá cây biến đổi mang những dược tính đặc biệt, được kết tinh và cô đọng lại mà những ngày khác không thể có.Những lá cây này ngày thường có thể dùng để trị bệnh thông thường như đau đầu, đau nhức xương khớp, cảm mạo, xây xẩm mặt mày... Những lá cây này được hái đem về nhà phơi khô, sắc uống khi có bệnh. (Trích theo một bài viết từ Hà Nội).
Ngày Tết Đoan Ngọ, xưa kia, nhiều nơi còn có tục lệ cho trẻ tắm bằng nước nấu bằng lá ngò. Tắm nước này vừa có mùi thơm dễ chịu, vừa giúp cơ thể tăng sức đề kháng với bệnh tật.
Ngày nay, y học phát triển, xóm thôn nên chẳng mấy ai nghĩ đến tục hái thuốc ngày mồmg năm tháng năm nữa. Ngày Tết Đoan Ngọ cùng là dịp để dân Việt ta đền ơn trả nghĩa. Đay cũng là lúc vừa thu hoạch xong vụ chiêm, nhà có sẵn gạo nếp, đậu xanh, lại có sẵn vịt, sẵn ngỗng, các chú rể tương lai thường đem biếu bố mẹ vợ để nhớ ơn đã cho mình người bạn trăm năm. Ngày này cũng là dịp để trò đến Tết thầy học. Các thầy giáo ngày xưa phần lớn là người chưa đỗ đạt nên không có lương bổng, việc ăn uống trong năm thường do trò đảm nhận. Trò cũ đỗ đạt làm quan to cũng nhớ ơn người đã khai sáng mình nên cũng trịnh trọng mang lễ vật đến Tết thầy.
Người dân Việt ta sống vốn có nhân, có nghĩa, ai giúp đỡ mình về vật chất tinh thần cũng đều nhớ ơn. Thậm chí các ông thầy thuốc chữa bệnh cho mình tuy đã trả tiền thù lao nhưng đến ngày mồng năm tháng năm cũng đem một ít lễ vật đến để đền ơn người đã đem lại sức khoẻ cho mình.
Ngày nay, Tết Đoan Ngọ vẫn là một Tết quan trọng của người dân Việt Nam. Những tập tục trong ngày Tết vẫn được duy trì, tuy phần lớn không giống như thời xưa nữa, nhưng ý nghĩa chính vẫn không thay đổi.Điều đó chứng tỏ người Việt bao giờ cũng trọng tình cảm, ân nghĩa. Ơn nghĩa với người và ơn nghĩa đối với Trời.
Đó chính là bản sắc dân tộc cần được bảo tồn cho thế hệ sau.Xem giết sâu bọ
Xoài đi tắm cho con mèo đầy bọ nhà Xoài để KLy bế đã.

Mới ngày nào mẹ chụp cho nó bức ảnh ngày đầu tiên đi học
Tối qua nó biết sáng nay mẹ đi sớm, thấy mẹ nó giãi bày: "Mẹ ơi ngày mai nhà trường làm lễ trưởng thành cho bọn con rồi nhá. Chúng con sẽ mặc áo dài rồi rủ nhau đi hái hoa Phượng. Mấy em lớp dưới cứ nhắn tin là từ mai không được gặp chị My ở trường nữa rồi. Thế là tự nhiên con cứ thấy hồi hộp thế nào ấy mẹ ạ. Ngày mai chắc nhiều đứa khóc lắm con cũng sợ khóc".

Mình qua rồi mình cũng hiểu tâm trạng nó vì đây là những giây phút cuối cũng trong đời học sinh. Đáng lẽ ra phải nói 1điều gì để phù hợp với những cảm xúc thiêng liêng của nó thì chả hiểu sao trái tim già cỗi của mình lại thốt lên: "Ôi giời, yếu tim, làm sao phải khóc".
Đang gõ thì nó về thế là lại phải xem cái seri ảnh của nó chụp lễ trưởng thành sáng nay.
Rồi nó khoe Lớp Tuấn Anh tình cảm lắm mẹ ạ con quay Camera hộ các bạn ấy, các bạn khóc nhiều nhưng con chả khóc gì cả. Nói xong mắt nó ngân ngấn đỏ.
Mọi ngày mẹ buôn gánh rong hôm nay mẹ buôn hoa Phượng lãi chùm nào mang về tặng My nhé

Tôi biết rằng mai bỏ mái trường
Nửa đời áo trắng mộng mơ vương
Nửa vai sách vở tàn phai nét
Bảng phấn! hành lang mấy ngã đường

Nga tặng 1 cốc sữa bên trong có mảng nấm bằng 1 đốt ngón tay. Nó dặn mày phải chăm sóc cẩn thận không nó chết đấy.
Ờ được rồi nuôi béo thì khó chứ còn nuôi sống thì tao nuôi được.
Thế là giờ mình là 1 Ôsin cao cấp, nuôi 2 con thơ + 1 ông chú dở + 3 thằng cháu dại + 1 chú mèo 9 lạng + 1 con nấm Kefir

Ai mua quang gánh đê e e e e.....
Cổ vũ cho Giang từ xa nhé, ở nhà không bắt đựơc VTC2. Tin từ xa 2 trận đội của Giang Cua đều thắng 3-0. Hà Tĩnh nắng đầu mùa làm cho Bà Ngoại của Giang đi cổ vũ hơi có vẻ mệt nhưng phấn khởi. 17 tuổi chắc Giang của bác còn lớn nữa chứ nhỉ? Hồi mới sinh bác và mẹ Giang cứ ra sức làm mẹo cho Giang bớt dài, ai xui cái gì là về áp dụng thế mà may không hiệu quả Vòng 1 (bảng B) giải bóng chuyền vô địch quốc gia-2009 | |||
Sốt vé Lần đầu tiên Hà Tĩnh đăng cai tổ chức giải bóng chuyền vô địch quốc gia nên với sức chứa 2.500 chỗ của nhà thi đấu luôn quá tải. Tất cả các trận đấu diễn ra đều không còn chỗ trống. Thậm chí, có hàng nghìn người không mua được vé vẫn tập trung trước nhà thi đấu để theo dõi qua loa phóng thanh. Giá vé chợ đen không nhiều nhưng tăng theo ngày và tính chất của từng trận, có trận tăng gấp 5 lần (giá chính thức là 30 nghìn đồng/vé). Tín hiệu này đã làm Ban tổ chức địa phương phấn khích. Vẫn là BTL Thông tin Đội Bộ tư lệnh (BTL) Thông tin dễ dàng thắng Truyền hình Vĩnh Long với tỷ số 3-0 ngay ngày khai mạc trong thế trận một chiều. Với lối đánh biến hóa, khai thác tốt điểm yếu của đối phương ở khu vực giữa sân, đội đương kim vô địch quốc gia bước đầu cho thấy sức mạnh vượt trội. Ở trận đấu tiếp theo, giữa hai đội Sông Mã Thanh Hóa và Ngân hàng Công Thương diễn ra với tốc độ chậm. Đội Ngân hàng Công thương gần như làm chủ nhịp độ trận đấu. Các mũi tấn công chủ yếu dựa vào hai chủ công Nguyễn Thị Xuân (11) và Sun-pu-li-am (17). Với kinh nghiệm của mình, cựu tuyển thủ quốc gia Hà Thu Dậu (6) vẫn có những đóng góp tích cực cho đội. Trong khi đó Sông Mã Thanh Hóa chỉ dựa vào ngoại binh Pon-thip (Thái Lan, 23 tuổi, cao 1m80) và chính chị là linh hồn của đội bóng xứ Thanh. Song, do trình độ các chủ công non hơn, cộng với sự che chắn thiếu hiệu quả nên Sông Mã Thanh Hóa chấp nhận thua cuộc với tỷ số 0-3. Cuộc đọ sức giữa Cao su Phú Riềng và Vietsov Petro diễn ra hấp dẫn với một bên là sức trẻ và một bên là bản lĩnh và kinh nghiệm. Tuy nhiên, do hạn chế về thể lực và sự phối hợp chưa thật ăn ý nên các chủ công của Cao su Phú Riềng không tận dụng tối đa cơ hội dứt điểm. Về phía Vietsov Petro, Nguyễn Thị Hương (số 4, cao 1m74) quá xuất sắc ở vị trí của mình cộng với sự tiến bộ của Đinh Thị Trà Giang (cao 1m78) nên đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0. Thế chân kiềng Tràng An Ninh Bình thắng Bến Tre không mấy khó khăn (3-0). Trong khi đó, Quân khu 9 và Sao vàng Biên phòng nhập cuộc ở thế giằng co. Nếu như Sao vàng Biên phòng sử dụng lối đánh giãn biên dựa vào Cốc Hiếu Vĩ (số 16, 25 tuổi, cao 1m96, sinh viên Trường đại học TDTT Bắc Kinh, Trung Quốc) và đội trưởng Phùng Thanh Hải (số 8, cao 1m82) thì Quân khu 9 tập trung đánh nhanh bằng những quả đập chồng chính diện của đội trưởng Phan Trung Hiếu. Tuy nhiên, vào những thời điểm quan trọng thì Vĩ Cốc Hiếu và Phùng Thanh Hải xuất sắc giành điểm, tạo nên chiến thắng 3-0 cho Sao vàng Biên phòng Được khán giả chờ đợi là trận giữa Quân đoàn 4 và Sanest Khánh Hòa và cả hai đội đã không phụ lòng khán giả. Trận đấu sôi nổi, hào hứng và có tới 3 ván đấu phân định thắng ở tỷ số sít sao. Đáng nói là những thời điểm quan trọng, các chủ công của Quân đoàn 4 đã không tận dụng tốt cơ hội, trong khi Ngô Văn Kiều (Sannest Khánh Hòa) lại quá xuất sắc nên đã giúp đội nhà giành phần thắng với tỷ số 3-2. Từ loạt trận đấu này, bước đầu chúng tôi đưa ra dự đoán, 3 đội: Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình và Quân đoàn 4 sẽ tạo thành thế chân kiềng trong cuộc đua của bảng đấu này. Linh Thảo |