I've gotta go on my own way..............
Nhớ blog quá, nhớ cái thời ngày nào cũng mong có chuyện hay ho để vít blog quá cơ đấy ![]()
Mà nó đã đóng đâu mà mình đóng, kệ, cứ viết chứ nhỉ.
Mình nghỉ hè chính thức đc 2 ngày, còn ko chính thức là 1 tháng. 1 ngày của mình bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, học tiếg anh, thỉnh thoảng làm robot trên giấy =)).
Nghĩ lại mình thấy thật buồn cười, mình thay đổi hoàn toàn từ khi học đại học
Haizz, hè ơi là hè, năm ngoái mình có 1 mùa hè thật bùn chán :D, ko bít năm nay mùa hè sẽ ra sao đây, có j mới ko đây :D, ôi chờ mong =)),
Nhà mình dạo này gọi là như cái nhà khách, đông khách kinh khủng khiếp, mọi khi thừa phòng, bi h kín mít. vừa đc gặp chú Huy yêu quí của cháu :X, nhớ chú khủng khiếp ý, mấy tháng ko gặp chú rồi. Chẹp, tại mai phải đi học toefl, ko thì cũng theo chú về quê chơi cho vui, mình khoảng 8 năm chưa bít quê hương là j :)), đúng là đồ mất gốc :P.
Chẹp, ăn nói dạo này mang đậm tính manly =))
Viết blog bb nhé.
Hôm nay nhân ngày đc nghỉ học Toefl, ngày bố ko cho đi Hải Dương chơi, ngày HN nóng 38*C, ngày mình dậy sớm nhất quả đất, 3h sáng vì tội ko chịu mắc màn, muỗi nó thăm....tâm trạng dở hơi nên viết blog cái ![]()
Biết blog hồi năm thứ 1, lúc đầu toàn viết kiểu ngắn gọn ý, nào là hôm nay thật là buồn, hôm nay thật dã man
, rồi đc các bạn comment mà chả bít mình đc comment nh ra phết, đc cả thầy chủ nhiệm comment hỏi thăm nhá, thế mà ko bít mới xí hổ ![]()
Về sau đại loại trình độ viết blog mình cũng tăng lên dần dần, dù cũng chả đẹp đc như mọi người cơ mà mình viết theo suy nghĩ của mình, nên có lẽ ít người hiểu ![]()
Viết cái này cứ chuối chuối ý, thôi kể về mấy ngày này
Đã 2 tuần sau khi thi xong, đi thực tập xưởng Điện Tử. Ngoài việc ở nhà T nóng như sa mạc, còn lại thì nói chung là vui vẻ. Mình hàn mạch cũng ko đến nỗi quá xấu, đc cái chịu khó, chả dám nhờ bạn nào làm hộ, dù rất muốn
, kết quả là trong 1 thời khắc đáng nhớ, tai thì đang hóng hớt, mồm thì nói ko ngừng nghỉ, tay trái cầm điện trở, tay phải cầm mỏ hàn, và kết quả là mỏ hàn đâm vào tay trái, làm cho ngón cái bi h to tròn như hòn bi ve.
Mình đã bít hết điểm, kết quả cũng tạm, ko quá tệ, dù bị 2 phát 6 và 7 hơi bị buồn 1 tí. May mà có mấy phát 10 nhân đạo của các thầy đỡ cho. Thôi thì cũng tạm.
Dạo này cười ngoác miệng suốt ngày ko bít chán, trình độ kể chuyện cười của mình cũng nâng cao gớm hờ hờ.
Dạo này lại hay hỏng xe, hôm qua đi vèo vèo thế nào thủng lốp xe, rách chân van, mất toi 50k mua săm mới
. Lúc thay săm mấy ông hàng sửa xe cứ mời cháu uống nước, làm mình nhớ mấy lần mẹ kể chuyện là ko đc uống nước, bọn nó cho thuốc mê vào là mất luôn xe, làm mình ko dám cầm cốc bác đưa hehe.
Chả nhớ phải viết cái j nữa rồi. THôi thì kỷ niệm tròn 4 năm viết blog, mình chào nó 1 cái cho nó có tình có nghĩa :D. Chào mày nhớ hehe
xinh quá đi thôi, con gái tôi ![]()
Cháu em đứng ở giữa ạ
, đang nhìn xa xăm ý.
Cầu trời lạy phật cho em bảo vệ trót lọt
Hôm nay là 1 ngày mang tên "THẪN THỜ"
Đêm qua thẫn thờ, thẫn thờ đến sáng nay.
Tối trc khi đi ngủ chuẩn bị áo đỏ quần trắng với hi vọng là dưới sự chuẩn bị kỹ lưỡng quần áo của mình, MU sẽ thắng.........
Hic, dù j mình cũng phải nói là hôm qua MU đá ko hay tí nào, chưa kể mấy phút cuối chỉ có thi nhau húc đội Barca..........
Sáng đi học chán chả buồn nói j, nhìn mấy khuôn mặt CĐT1 lên giảng đường học thi mà phát ốm. Lại còn được nghe câu "Chúc mừng MU", chỉ muốn cầm dép...........![]()
Chính vì cái tâm trạng thẫn thờ hâm hơi đó mà hôm nay mình như bị cái gọi là "Tự ái" thống trị, kết quả thì cũng hơi bị mĩ mãn. Lần đầu tiên trong đời đi học mình như thế đấy, cái đấy ng ta gọi là "Tự ái".
Mai thi rồi, trong đầu thì trống rỗng, sao mà học cái môn này nó chán thế ?
Có ai giải toả được cái thẫn thờ + chán nản trong đầu mình ko đây ???????????
P/s : Cái pic này ý muốn nói là mặt của bạn Thảo đang trong thời kỳ "Thái độ " ![]()