Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Niha Nyuen < Y! ID: nghihac >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Groups

  • Work: Ritsumeikan Asia Pacific University
  • School: Ritsumeikan Asia Pacific University

Add

Niha Nyuen is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon Jul 07, 2008 Member since January 2006

Total Page Views

40,656

okie... wat do you people want? SOb..SOb...--> Click here Reply

1 - 5 of 211 First | < Prev | Next > | Last

BlOg of AbNoRmAl GuY Full Post View | List View

To RELAX ... TO eNjoy LIVING...

Entry for April 08, 2009... Changing...
Entry for April 08, 2009... Changing... magnify
Thế là lâu lắm rồi mình không viết blog,...
Cảm xúc, tâm sự cũng có nhiều nhưng chẳng có thời gian mà viết nữa.
Cuộc sống thật sự bận rộn và nhiều việc phải lo toan...
Năm học mới chỉ còn cách có vài ngày nữa thôi, thế là năm nay thành năm 3 rồi, bao nhiêu bận rộn lại ập xuống đầu mình :-<

Năm nay: Đội trưởng về quản lí & kỷ luật của đội bóng ... Phó Chủ tịch hội SVVN tại APU - nửa cuối nhiệm kì 2008-2009... Thật tâm mà nói, trách nhiệm nhiều thấy mệt mỏi, nhưng được 1 cái an ủi là được rất nhiều người đặt niềm tin vào mình. Cố gắng, không làm thất vọng bất cứ một ai (or ít nhất là không làm mọi người quá thất vọng :D)

Cố gắng lên...
Wednesday April 8, 2009 - 04:41pm (JST) Permanent Link | 4 Comments
Entry for February 17, 2009... Draft (1)
Nhân loại có câu : "Đi I a hỏi phải biết chùi đ i t sắc", thế nhưng thiên hạ vẫn có kẻ quên đi cái lẽ đời đơn giãn ấy... thật khốn thay... chờ đấy, sẽ có blog entry kể về cái sự "mài chay, mặt mâm" này...
Trời không dung những đứa ở bẩn đâu nhé, nhớ đấy... Thiên Lôi đang ngó chừng mày...
<Tâm trạng ko đc ổn định>...

Tags: thothan, japan
Tuesday February 17, 2009 - 02:12pm (JST) Permanent Link | 1 Comment
Entry for January 25, 2009... Tất niên...
Lâu rồi ko viết blog... nhiều điều muốn viết nhưng lại thôi... đơn giản là có quá nhiều điều thêm cái máy móc viết blog thấy ko sướng đành chịu...

Tất niên làm nhiều thứ, để bữa sau kể vậy, giờ thì phải đi ngủ để dành sức chiến đấu cho bữa sau...

Biết rằng, Tết xa nhà thì cảm xúc có vẻ nhiều hơn hẳn... 1 cảm giác không mới cũng không quen... có lẽ là biết nhưng chưa bao giờ được nếm trải...

Nhớ nhà, nhớ bạn bè, và nghĩ về 1 tương lai nho nhỏ...

Cố gắng... làm 1 đầu bếp cho tương lai của mình, tự mình serve mình thôi,... hô hô

CHúC các bạn,các anh, các chị, các em cũng như ông bà cô bác cùng toàn thể bà con 1 năm mới hạnh phúc... và cố gắng thật nhìêu,...
Chúc mừng năm mới Xuân đã về :D
Tags: japan, thothan
Monday January 26, 2009 - 12:04am (JST) Permanent Link | 2 Comments
Entry for November 08, 2008... (LONG ROAD )
Entry for November 08, 2008... (LONG ROAD ) magnify
Haiz... lâu rồi không lên blog... thấy nhiều ngừơi thay đổi cuộc sống rồi : bắt đầu nhiều thứ mới, thử thách mới... Còn mình chỉ lông bông mãi thôi... chưa thấy đâu vào đâu cả...

Hix... dạo này thấy HÀ NỘI chìm trong nứơc mà lòng cũng thấy chìm luôn trong nứơc,... VIệT NaM quê mình nhìn thấy thương thật... Chẳng làm gì được... "Cant help it"...

Haiz.... nhìn bọn trẻ (including me) vẫn chưa khả năng gánh vác việc nhà mà thế hệ già gần phải nghỉ ngơi rồi... người ta bảo: Tre Già Măng Mọc... nhưng thảm thay măng bị "suy dinh dưỡng" mọc không kịp rồi...

Hum trứơc, có mấy bác Nhật, ngâm mình chổ tắm suối nứoc nóng với mình (căn bản bên chỗ mình không có nhà tắm riêng nên phải ra suối mà ngâm)... nói 1 đoạn tạm dịch như sau:
- Này chú, chú mới đến à??
- Dạ, cháu mới đến ạ... < vài câu xã giao tiếp theo đó>
- Thế học trừơng nào ?? Đại HọcBEPPU àh hay APU...
- Dạ APU - (lúc này giọng nhẹ nhàng, hạ xuống , ngại chít đc ấy)
- Ồ, ồ, (bác vỗ tay lốp bốp)... Học sinh APU à... vậy chắc đầu óc thông minh lắm (dịch đúng chữ)
Nghe đến đây muốn lặn luôn xuống bể nứoc nóng cho nó sủi tăm luôn... (kiểu đúng câu thành ngữ Nhật: Kiếm lỗ mà chui xuống)...
Mình chả thấy đầu óc mình thông minh gì cả... (điểm thứ nhất)
Mình thấy mình chả khéo léo gì cả ... mà mấy cái bà trong quán cứ vỗ tay biểu dương mỗi lần mình làm bột or ca-ra-men đổ bánh Flan - Caramen...
Ọc ọc... đã thế lâu lâu còn chảy nhớt đi làm trễ, gọi điện xin xỏ loạn cả lên rồi mới chạy lên làm.... nhục lắm...
Thế nhưng...

Mình cũng còn đỡ...

Hôm nọ, nghe tin rằng, có 1 thằng chủ nhà tắm khu mình "cạch mặt" ngừơi Việt NaM - xin nói rõ là nó cạch mặt ... do dân ta 1 ngừơi đóng tiền 10 ngừơi tắm, đã thế còn đóng 1 tháng tắm 1 năm... E hèm nhục dã man... mình chẳng phải can dự gì, nhưng lâu lâu nghe các ông bà khu mình kể mình bỗng thấy chạnh lòng...
Rồi vụ cái nhà, thằng chủ cũng chửi một trận... cú quá còn gì... toàn dân ta... đứa trả nhà gấp (như mình), đứa bỏ nhà toàn gián với đồ rác... vứt chỏng vó lên bắt nó chở 2 xe tải rác đi vứt đồ và vệ sinh làm lại cả cái nhà ... bố thằng nào không tức mới là lạ...
Đã vậy, hôm rồi chỗ làm bạn mình, ông bếp trưởng chỗ đấy bảo: " Con bé mày giới thiệu tao thấy không ổn"... cũng VN cả, nhưng vẫn quen thói thích thì làm, buồn thì nghỉ, hứng chí thì hăng say, lè phè thì cà ưỡng,... nạc mỡ bất phân bố ai mà kham nổi.

Vì sao ngừơi Nhật họ giàu đến độ: ông bán thuốc lá có 3 căn chung cư cho thuê ? không bằng đại học mà sở hữu cái quán doanh thu mỗi ngày hơn 100 triệu...
Lí do đơn giản: Họ tuân thủ đúng kỷ luật lao động... tinh thần làm việc trách nhiệm... coi trọng công việc...
Tập thử làm việc với ngừơi Nhật thì ngừơi Việt mình mới đỡ bị coi là "cần khai sáng" trong mắt ngừơi nứơc ngoài... Đừơng còn dài lắm...

[Bức xúc gom lại vứt cho đã]
Tags: japan, thothan
Saturday November 8, 2008 - 06:08pm (JST) Permanent Link | 2 Comments
Entry for September 18, 2008... FOUNDATION ???
Có ai biết "Phong cách", "Đẳng cấp" là gì không ??? Chỉ tôi với...
Có ai biết "Giá trị" of " 1con ngừơi" nằm ở đâu không ??? Chỉ tôi với...
Oshiete kureru ??

20 Tuổi chưa hiểu đc " nhà quê " và " thành thị " là gì ... chẹp chắc mình "quê" thật...
Thursday September 18, 2008 - 12:30am (JST) Permanent Link | 2 Comments

Add BlOg of AbNoRmAl GuY to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 211 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS