Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

...Vo xem clip do ken lam MC nhe--> Click here Reply

1 - 5 of 93 First | < Prev | Next > | Last

MC kennysang's Blog Full Post View | List View

Minh thix ve, hat, MC va hoi hoa.thiet ke thoi trang la so truong cua minh.Dung comment bay ba neu ban la nguoi CO HOC!

lang xe ban vu bao...Entry for June 30, 2009
lang xe ban vu bao...Entry for June 30, 2009 magnify

Gac viec quay phim, lam nha bao mot buoi xem nao. hehehehe!

ban nay dang la model, ban be Trinh. viet cho ban nay mot bai...

Model Vũ Bảo: ‘Hai trường đại học chưa đủ’

(Zing) – Là một model khá nổi, gặt hái thành công trong nhiều lĩnh vực, theo 2 trường đại học cùng một lúc… Nhưng với Vũ Bảo dường như thế vẫn còn chưa đủ.

Model Vũ Bảo: ‘Hai trường đại học chưa đủ’

Vui buồn nghề người mẫu

- Chào Bảo, bạn đến với nghề người mẫu như thế nào? Có thể chia sẻ những kỉ niệm trong quá trình làm người mẫu của mình?

- Bảo được mời chụp hình quảng cáo cách đây một năm và gắn bó đến tận bây giờ. Kỉ niệm vui buồn gì cũng có hết , nhưng nhớ nhất là những show hình chụp ngoại cảnh Bảo phải đứng thay đồ giữa đường và chỉ được che chắn bởi những tấm nilon thôi .

- Rời quê lên Sài Gòn để thực hiện ước mơ trở thành một người mẫu, chắc chắn Bảo sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn?

- Khó khăn nhất đối với mình là khi vừa bước chân ra khỏi nhà đã phải bắt đầu cuộc sống tự lập. Hồi mới vào Sài Gòn, mình sợ nhất là đường xá và xe cộ. Lúc đầu chẳng biết đường gì hết đi đâu cũng cầm tấm bản đồ trên tay giống như mấy “Kỹ sư công trình vậy đó”.

Con đường đầu tiên Bảo quen thuộc là từ nhà đến trường. Còn có những lần chụp hình xa thì phải “cầu viện” chị gái, chị phải rong ruổi cùng Bảo từ sáng đến chiều. Còn bao nhiêu là chuyện nữa từ ăn ở đi lại , giao tiếp xã hội… rất là vất vả với một sinh viên sống xa nhà, nhưng rồi mọi chuyện cũng khá hơn và Bảo dần dần thích nghi được.

Model Vũ Bảo: ‘Hai trường đại học chưa đủ’

- Bảo từng bị lừa một hợp đồng trong quá trình tham gia làm người mẫu, bạn có thể chia sẻ về trục trặc nhỏ này?

- Thật sự Bảo không muốn nhắc đến và cũng không muốn làm lớn chuyện này. Đó cũng là sơ suất của Bảo trong việc thực hiện hợp đồng. Mình đồng ý làm người mẫu độc quyền của một nhãn hàng với mức cát-xê khá ổn, nhưng trong biên bản hợp đồng có những điều khoản bất hợp lý khiến mình phải hủy và bồi thường khá nhiều. Một “tai nạn” mà Bảo không thể nào quên được.

Hai trường đại học chưa đủ

- Bảo đang học một lúc hai trường là HBU và Arena, chắc hẳn sẽ rất khó khăn về thời gian?

- Ở cả 2 trường Hồng Bàng và Arena Bảo đều được học những môn mình thích, môi trường rất hiện đại và chuyên môn cao, giáo án đặt ra không căng thẳng lắm nên cũng rất thoải mái. Đôi khi trường đổi thời khóa biểu, lịch học bị rối tung lên, thì “chạy qua chạy lại” một xíu rồi cũng ổn cả thôi!

- Bạn vừa học, vừa làm thêm vậy phải sắp xếp như thế nào?

- Vì lịch học dày nên mình đi làm cũng không nhiều. Thường thì khi có lời mời chụp hình hoặc quay chương trình vào cuối tuần hoặc những buổi không đi học Bảo mới tham gia được.

Model Vũ Bảo: ‘Hai trường đại học chưa đủ’

- Kinh nghiệm để học tốt của Bảo ra sao?

- “Học có hướng là học ngon lành”. Thường thì học những gì mình thích và có sự chuẩn bị chu đáo thì sẽ thành công thôi. Bảo thích môn design graphic, Photoshop và 3D2max có lẽ 3 môn đó được gọi là “cừ” nhất với Bảo.

- Được biết sắp tới Bảo sẽ sang Pháp du học về thiết kế?

- Đó đúng là một dự định mà gia đình và mình đang thực hiện Thật sự thì mình cũng rất thích văn hóa Pháp, nền giáo dục và những trường chuyên về thiết kế ở đây. Mục tiêu thì đã ngắm lâu rồi, hiện tại Bảo đang hoàn tất những kế hoạch đầu tiên.

Model Vũ Bảo: ‘Hai trường đại học chưa đủ’

Nếu có “duyên”, sẽ theo nghệ thuật đến cùng

- Đang khá thành công với vai trò là một người mẫu ở Sài Gòn, ra đi đột ngột như thế bạn có thấy tiếc không?

- Bảo đến với nghệ thuật rất tình cờ, đó có thể gọi là sở thích hay một niềm đam mê nho nhỏ nhưng nó không phải là hướng đi đặt ra cho tương lai. Hiện tại mình đang cố tập trung vào việc học chuẩn bị cho những kế hoạch sau này. Nhưng một khi có "duyên số" với nghệ thuật thì mình sẽ theo đuổi nó đến cùng.

- Nghe nói bạn vừa từ chối một bộ phim lớn?

- Đúng, đó là bộ phim hành động của Thái Lan và Việt Nam hợp tác sản xuất. Thật sự là mình rất bất ngờ khi nhận được lời mời này. Bảo cũng muốn tham gia lắm nhưng mất nhiều thời gian và phải bay qua bay lại 2 nước rất cực nên đành ngậm ngùi từ chối.

Model Vũ Bảo: ‘Hai trường đại học chưa đủ’

- Có nhiều hot boy nổi lên sau khi đóng phim, Bảo không muốn thử sức mình sao?

- Việc chính của mình bây giờ là hoàn thành tốt việc học và tiếp tục thực hiện những dự định cho tương lai. Nổi tiếng thì ai cũng muốn, nhưng đó không phải là mục tiêu sống của mình.

Thành công không có nghĩa là phải “đánh đổi”

- Bạn có nghĩ mình thành công quá sớm?

- Bảo không dám khẳng định rằng mình đã và đang thành công, ít nhất là tại thời điểm này. Theo quan niệm của Bảo, người thành công là người có năng lực và tự vươn lên bằng chính tài năng của mình. Vì vậy Bảo đang cố gắng tích lũy kiến thức để “nuôi dưỡng thành công” sau này.

- Để có được những thành công nhất định như ngày hôm nay chắc chắn bạn đã phải cố gắng rất nhiều, có khi nào Bảo cảm thấy nản chí và muốn bỏ cuộc giữa chừng?

- Không có con đường nào đi đến thành công mà bằng phẳng cả! Đôi lúc Bảo đã nản chí, cảm thấy mọi thứ thật vô vọng nhưng cũng nhờ có sự an ủi, động viên của bạn bè, người thân giúp Bảo nhận ra rằng: Thành công không đến với mình vào ngày mai, ngày kia hoặc vỏn vẹn trong 1 tuần được. Cứ nghĩ đơn giản mỗi ngày làm việc là thêm một ngày vui sống và thực sự nghiêm túc công việc thì Bảo tin chắc rằng thành công sẽ đến với mình trong tương lai gần.

Model Vũ Bảo: ‘Hai trường đại học chưa đủ’

- Người ta vẫn hay dùng khái niệm “đánh đổi” để có được sự nổi tiếng trong giới nghệ thuật, Bảo suy nghĩ gì về điều này?

- Nếu “đánh đổi” bằng tài năng thật sự của bản thân để được nổi tiếng thì có thể chấp nhận được. Bảo không ủng hộ việc tự tạo scandal, lăng-xê tên tuổi để được nổi tiếng.

- Trong khi những hot boy, hot girl mọc lên như nấm hiện nay, bạn đã làm gì để tự làm mới mình và ra đường người ta vẫn chỉ nhận ra một Vũ Bảo mà thôi?

- Dậy sớm tập thể dục, nghiêm túc trong công việc, luôn đúng giờ, rất hay cười, đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe và sự tươi tắn… Đó là những tác phong mà những ai quen biết Bảo không nhầm lẫn với model khác được.

Profile

Tên: Phạm Trương Vũ Bảo

Ngày sinh: 25/6/1990

Nickname: Gon

Đang học tại: Đại Học Hồng Bàng và Học viện ARENA

Danh hiệu đạt được: Giải 2 giọng ca trẻ thành phố 2007, Giải 1 giọng ca Học Đường thành phố, Giải 2 cầu lông Hội Khỏe Phù Đổng, Giải 1 cuộc thi Prince& Pricess do Yeah1 tổ chức, Giải 3 bơi lội trẻ mở rộng.

Hiện đang là gương mặt đại diện Game SDO, người mẫu một số tạp chí tuổi teen và đóng clip quảng cáo.

KENNY SANG

Tags: phongvanmodelvubao
Tuesday June 30, 2009 - 05:15am (EDT) Permanent Link | 0 Comments
HOTBOY MAC DINH CHI...Entry for May 28, 2009
HOTBOY MAC DINH CHI...Entry for May 28, 2009 magnify

MAT MOT MI...

Cuoi nam chia tay, cac ban trong lop viet luu but : "Chuc Sang mau mau noi tieng, sau nay dung quen ban be nha!". Uhm. sao ma quen duoc khi trong long minh luc nao cung nghi den cac ban. roi cung se qua thoi nhung tat ca nhung gi con dong lai trong moi chung ta se rat lon. Chuc cac ban CB2 thanh cong tren con duong phia truoc.

Cac ban cung xem mot loat hinh moi cua Kenny Sang nhe!

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Con duong phia truoc se con nhieu chong gai lam. Toi biet minh se phai va nen lam gi de dung vung duoc truoc cuoc song nay. chuc moi nguoi thanh cong va hi vong lop CB2 se dau Tot nghiep 100%, dau Dai Hoc that cao nhe. Hoc Sinh MAC DINH CHI!

Tags: hotboymacdinhchi
Friday May 29, 2009 - 12:10am (EDT) Permanent Link | 19 Comments
Tiet hoc cuoi cung. yeu qua 12cb2 oi!Entry for May 28, 2009
Tiet hoc cuoi cung. yeu qua 12cb2 oi!Entry for May 28, 2009 magnify
Hom nay qua that la ngay cuoi cung cua cuoc doi hoc sinh. minh buon lam...entry nay dang tren bao dien tu vtc.vn cung la bai viet minh danh tang cho lop 12cb2 than yeu cua minh. chuc cac ban gat hai duoc nhieu thanh cong tren buoc duong phia truoc...
Tiết học cuối cùng
28/05/2009 8h15 (GMT+7)

(VTC News) - Chẳng biết lúc ấy tôi thế nào nữa, cứ ngồi khóc ngon lành như chưa được khóc bao giờ. Nhiều đứa cứ ôm nhau mãi, dường như cái ôm này là cái ôm cuối cùng, rồi chúng tôi mỗi đứa sẽ một phương, sẽ không còn bao giờ được gặp nhau nữa.

> Chùm ảnh: Nước mắt chia tay thời áo trắng
> Lưu luyến từ giã tuổi học trò

Đối với các học sinh cuối cấp, mùa hạ là mùa của chia ly và mùa của những trang lưu bút đẫm nước mắt.

Ngày nào mới bước chân vào lớp 10, tôi cứ bỡ ngỡ rằng ôi ba năm học sao mà nặng nề quá. Mong cho nó trôi qua thật nhanh để được đến ngày ra trường như mấy anh chị lớp 12, còn gì sung sướng cho bằng. Năm lớp 10 rồi cũng qua nhanh chóng, lên lớp 11 tôi cũng chưa quan tâm lắm đến trường lớp, bè bạn. Mặc ai làm gì thì làm, tôi cứ mãi thu mình vào vỏ ốc, chỉ học và học. Đôi khi thấy lũ bạn đi ăn kem vui quá, học nhóm vui quá, tham gia văn nghệ vui quá tôi cũng chẳng màng quan tâm đến. Làm chi mấy việc không công ấy, học thôi!

Rồi năm 11 cũng qua, thằng con trai ngày nào còn chưa biết yêu là gì giờ đã bước qua tuổi 18. Tuổi 18 với bao buâng khuâng, cái đỏ mặt của thằng con trai mới lớn. Biết mắc cỡ khi “ấy” khẽ chạm tay vào mình rồi chợt cười vu vơ. Thương quá tuổi 18 ơi!

Và năm 12 cũng đến. Mải mê với lịch học dày đặc của năm cuối cấp, tôi cũng chẳng mấy để ý đến những quyển lưu bút khẽ chuyền tay nhau của bọn con gái. Cứ nghĩ rằng sao bọn bây “sến” thế không biết, còn học chung một năm nữa cơ mà…

Nhưng… Thời gian ơi! Sao mi cứ vô tình trôi thế… Ngày Trại Xuân rồi cũng đến. Lớp tôi đặc biệt lắm, toàn là con gái. Các bạn đâu ngại khó, cũng tự tin không kém khi lao vào tham gia các trò chơi dành cho con trai. Vì “màu cờ sắc áo” của lớp mà. Nhìn lớp người ta đông đúc con trai, lớp mình chỉ lèo tèo vài thằng để con gái tham gia những trò vận động mà tôi muốn ứa nước mắt. Tối hôm Trại Xuân ấy nhỏ lớp trưởng đã khóc, nó kể lể đủ thứ, điều mà lần đầu tiên trong đời tôi thấy ở nó, không biết vì lí do gì lúc đó nước mắt tôi cũng chực trào ra. Thương. Nhớ. Giận. Hờn. Yêu quá tuổi 18 ơi!

Trại Xuân qua cũng là lúc thời gian trôi nhanh vô cùng. Và, còn một tháng nữa, những quyển lưu bút đã bắt đầu đầy kín những trang viết, những dòng tâm sự. Nhỏ lớp phó rỉ rai: ”Nhớ cho tao hình à nha! Ra trường sẽ nhớ tụi bây lắm!”. Tôi thoáng thấy mắt nó long lanh, sắp khóc hay sao ấy.

Sau kỳ thi học kỳ 2, còn một tuần nữa là chúng tôi phải giã từ năm lớp 12. Mấy đứa trong lớp đứa nào cũng nói nhiều hẳn ra, dường như bọn tôi tranh thủ nói vì sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội nói với nhau nữa. Ngày nào vào lớp cũng có đủ thứ thức ăn, bánh kẹo bày la liệt. Cứ hết tiết năm là có đứa khóc. Những giờ học cũng từ từ bớt rộn ràng mà thay vào đó là sự im lặng. Nhỏ Vân ngồi trước bàn tôi chốc chốc lại quay xuống: ”Sao tao buồn quá mày ơi!”. Uhm… thì ai mà không buồn, tao còn buồn hơn mày gấp trăm lần. Giã từ năm 12 cũng sẽ là lúc tôi không còn bao giờ được mặc lên người bộ đồng phục thân thương nữa, chỉ nghĩ đến đấy thôi nước mắt đã chực trào ra.

Tiết học cuối cùng rồi cũng đến. 48 con mắt nhìn nhau hứa rằng sẽ không khóc, sẽ cố gắng thi đậu tốt nghiệp nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một phút, khi nhỏ lớp trưởng vừa cầm mic lên nói một câu: "Mình sắp phải xa nhau rồi!”, cả lớp đã chìm trong mưa nước mắt. Nhỏ Dương, nhỏ Mi ngày ngày vẫn ghét nhau ra mặt ấy vậy mà hôm nay hai đứa ôm nhau khóc ngon lành. Thằng Giang tay đang cầm bịch bánh tráng muối tôm cũng quẳng xuống bàn rồi mắt đỏ hoe.

Còn tôi lúc ấy, chẳng biết thế nào nữa, cứ ngồi khóc ngon lành như chưa được khóc bao giờ. Nhiều đứa cứ ôm nhau mãi, dường như cái ôm này là cái ôm cuối cùng, rồi chúng tôi mỗi đứa sẽ một phương, sẽ không còn bao giờ được gặp nhau nữa. Cô chủ nhiệm cứ bồi hồi trong dòng cảm xúc, thương quá lũ học trò, chỉ còn một tiết học cuối cùng. Sao mi trôi qua nhanh thế!

Nhỏ lớp phó văn nghệ khó khăn lắm mới cất lên được câu hát trong tiếng nấc: "Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi!”. Lúc ấy mọi kỉ niệm chợt ùa về, ba năm, không phải là quá dài nhưng cũng đủ để chúng tôi phải cảm thấy luyến tiếc khi giờ đây phải chia xa. Tiết học kết thúc, dường như chẳng đứa nào muốn về. Mắt đứa nào cũng đỏ hoe, tôi đứng lặng lẽ nhìn xuống khỏang săn vắng đến lặng cả người. Mọi người về gần hết, chỉ còn lại lớp tôi. Hàng phượng vĩ nở hoa rực rỡ nhưng phượng ơi, mày nở hoa làm chi để bây giờ chúng tao phải chia tay nhau trong nước mắt hả phượng?

Cổng trường khép lại, tôi dắt xe ra nhưng khó khăn lắm mới có thể chạy đi sau khi đứng lặng một lúc lâu nhìn vào khỏang sân vắng lặng. Vậy là từ nay tôi sẽ không còn được trở về với những năm tháng học trò, vậy là chia tay rồi sao, vậy là hằng ngày tao không còn gặp 47 gương mặt đáng ghét của tụi bây nữa sao? Tôi cố phóng xe thật nhanh, ngăn dòng nước mắt lại chực tuôn ra trên mi mắt…

Kenny Sang

Thursday May 28, 2009 - 01:25am (EDT) Permanent Link | 3 Comments
lang xe ban Thien An de thuong...Entry for May 26, 2009
lang xe ban Thien An de thuong...Entry for May 26, 2009 magnify

Ban nay vua da tai vua thong minh. nen viet mot bai cho ban y! keke!

Cao Thiên Ân - chàng người mẫu mê 'múa cọ'

(Zing) - Vừa là người mẫu teen, hát hay, vẽ đẹp, thành tích học tập "đỉnh", những gì mà Cao Thiên Ân gặt hái được khiến nhiều bạn bè phải ngưỡng mộ.

Cao Thiên Ân – anh chàng người mẫu mê

Để gặp được Ân, chắc chắn bạn phải đợi… dài cổ, vì lịch của anh chàng này luôn kín mít. Nhưng bù lại, nụ cười hút hồn và cách nói chuyện hóm hỉnh, thông minh, chân thành khiến cho người khác sẵn sàng… dài cổ tiếp để có được cuộc hẹn lần sau.

- Là một hot boy khá có tiếng ở Sài Gòn, làm người mẫu đã lâu, mới đây lại được biết đến với vai trò mới là một gương mặt chính quảng cáo của Zing? Bằng cách nào Ân tham gia được mẫu quảng cáo này?

- Đây là quảng cáo đầu tiên của Ân đấy. Để được vai chính trong quảng cáo này cũng khá tình cờ và may mắn. Ân được một người bạn giới thiệu hình ảnh và blog của Ân cho người quản lí mạng Yobanbe, chỉ cần nhìn ảnh của Ân mà không cần qua casting thì Ân đã được chọn rồi.

Cao Thiên Ân – anh chàng người mẫu mê

- Vừa học vừa tham gia làm người mẫu chắc chắn sẽ gặp khá nhiều khó khăn?

- Khó khăn lớn nhất của Ân hiện tại là cân đối giữa việc học và những hoạt động Ân tham gia, phải làm sao cho tốt cả hai. Ân muốn gây dựng hình tượng một hot teen nhưng vẫn phải chứng tỏ được năng lực và thành tích học tập đáng nể của mình trong mắt mọi người.

- Xuất hiện trên khá nhiều trang báo dành cho teen, vậy bạn quan niệm như thế nào là một teen model đúng nghĩa?

- Sự tự tin và biết cách thể hiện trước ống kính.

Cao Thiên Ân – anh chàng người mẫu mê

- Trong quá trình tham gia làm người mẫu, bạn đạt khá nhiều giải thưởng. Vậy thành tích nào khiến Ân tâm đắc nhất?

- Giải thưởng thì nhiều đấy nhưng chưa có giải thưởng nào khiến tớ tâm đắc cả. Gần đây nhất là việc Ân lọt vào top 5 của cuộc thi teenphoto báo VTM, đang chờ kết quả chung cuộc. Tuy nhiên về thiết kế thời trang thì có rồi đấy. Ân rất vinh dự khi nhận Giải nhì cuộc thi thiết kế mẫu đồng phục học sinh của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Vẽ đẹp, thiết kế siêu, đây chắc cũng là một công việc mà bạn rất đam mê?

- Đúng, đó cũng là một công việc mà mình rất yêu thích. Ân thường thiết kế mẫu cho mẹ may, cho bạn bè khi họ cần diện trang phục ở một nơi nào đó ( Đấy cũng là cách mà Ân chia sẻ yêu thương với những người bên cạnh mình).

Bên cạnh đó, Ân cũng tham gia những cuộc thi thiết kế. Những cuộc thi này sẽ giúp bạn không chỉ tự tin hơn mà còn rèn luyện khả năng sáng tạo cũng như khơi dậy niềm đam mê trong mỗi chúng ta. Ân tham gia những cuộc thi ấy không quan trọng đạt giải hay không mà quan trọng là để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Cao Thiên Ân – anh chàng người mẫu mê
Cao Thiên Ân – anh chàng người mẫu mê

Những bức tranh Ân vẽ

- Những ca khúc của Ân trên thế giới mạng được rất nhiều teen đón nhận và down load, Ân đến với việc ca hát như thế nào?

- Như một cuộc dạo chơi thôi, Ân không thích chạy đua theo mốt những người mẫu teen hiện nay chưa đầu tư kỹ về giọng hát cũng như vũ đạo mà đã tuyên bố mình là ca sĩ. Ngoại hình là cái đầu tiên nhưng một giọng hát đủ nội lực mới làm bạn sống được lâu dài với nghề.

- Nghĩa là bạn không có ý định theo đuổi âm nhạc lâu dài?

- Ân cũng nhận được lời mời đầu quân về một công ty âm nhạc. Tuy nhiên, việc bây giờ của Ân là tập trung vào việc học và tham gia các buổi chụp hình hay đi casting cho sản phẩm mới.

Cao Thiên Ân – anh chàng người mẫu mê

- Hiện nay xuất hiện khá nhiều hot boy “ảo”, cũng tự lăng xê cho mình nhưng thực chất không có tài? Bạn nhận xét thế nào về hiện trạng này?

- Ân không thích và cũng không quan tâm. Tuy nhiên Ân nghĩ muốn tồn tại và gây dựng hình tượng lâu dài trong mắt cộng đồng teen thì bản thân những hot boy, hot girl ấy phải đủ năng lực và thật sự có tài thì mới có thể khẳng định được chính mình, dám nghĩ dám làm và chịu trách nhiệm với việc mình làm, đó là những gì mà một hot boy đúng chất hiện nay cần có.

- Làm nhiều việc như vậy, bạn thích công việc nào nhất? Model, vẽ hay ca hát?

- Như đã nói ở trên, Ân thích việc học Vẽ của mình và làm người mẫu ảnh, diễn viên phim quảng cáo.

- Nhiều hot teen hiện nay không tránh khỏi những vụ scandal ầm ĩ, Ân đã từng rơi vào tình trạng này hay chưa?

- Trên mạng, hình ảnh ai nổi bậc một tí là bị mang ra mổ xẻ ngay, bên cạnh lời khen thì cũng có những “anti”, chuyên buôn dưa lê nói xấu bằng những câu chuyện "trên trời", và Ân cũng gặp chuyện này rồi.

Cao Thiên Ân – anh chàng người mẫu mê

- Bạn phản ứng thế nào về việc này?

- Cách tốt nhất là im lặng trước những lời nói xấu về mình. Nổi tiếng bằng scandal, Ân nghĩ đây không phải là cách khôn ngoan.

- Điều Ân tự hào nhất về mình là điều gì?

- Chính là tính quyết đoán.

- Chia sẻ một chút về những dự định trong tương lai của Ân?

- Sẽ làm tốt những công việc khi Ân có cơ hội và tuổi trẻ. Khi lớn hơn hay "già" hơn Ân sẽ trở thành một giáo viên Mĩ Thuật ( theo đúng chuyên ngành Sư Phạm Mĩ Thuật mà Ân đang theo học).

- Thành tích học tập nổi bật là điều người ta rất ngưỡng mộ ở bạn. Bạn có thể chia sẻ một chút “bí kíp” được không?

- Ân nghĩ học thường đi đôi với hành. Cách học này sẽ rất hiệu quả nếu như bạn biết áp dụng nó đúng cách. Ân thường chăm chú nghe giảng trên lớp và mở rộng kiến thức bằng cách xem thêm những lọai tài liệu nâng cao. Kiến thức là vô tận nên không bao giờ bạn có thể tự cho rằng lượng kiến thức hiện tại của mình là đủ. Hãy liên tục học và học, lúc ấy bạn sẽ thấy mình cần bổ sung rất nhiều thứ. Môn Văn cũng là môn yêu thích nhất của Ân, học Văn giúp tâm hồn Ân cảm thấy nhẹ nhàng hơn và có thể giàu cảm xúc hơn trong các bài vẽ mà mình thể hiện trên lớp.

Cao Thiên Ân – anh chàng người mẫu mê

- Nhiều hot teen ngày nay không đầu tư nhiều cho việc học mà chỉ lo chăm chút hình ảnh bề ngòai, Ân thì sao?

- Mình không nghĩ hot teen nào cũng vậy, chỉ một số ít thôi. Phải chú trọng chăm chút hình ảnh bên ngoài là điều tất yếu nhưng việc học cũng khá quan trọng. Bằng chứng là mình vẫn luôn cân bằng giữa việc học trên lớp và niềm đam mê nghệ thuật đấy thôi. Thậm chí có lúc Ân còn đặt việc học lên hàng đầu, có hôm bận học quá mình sẵn sàng bỏ những show chụp ảnh luôn đấy! Đam mê là việc tốt nhưng Ân nghĩ chỉ khi có kiến thức thì con người ta mới có thể tiến xa hơn trong mọi công việc.

- Ân có muốn nói gì với thế hệ 9x, những người trẻ đầy tiềm năng như bạn?

- Ân chỉ muốn nói một câu là: “Đừng biến mình thành người khác vì bản thân bạn là một điều đặc biệt mà người khác không có”.

Profile:

Tên: VÕ CAO THIÊN ÂN

Ngày sinh: 12/3

Nickname: Tian

Đang học tại: Đại học Mỹ Thuật

Danh hiệu: Top 12 chung kết Hot Vteen (Khu vực phía Nam), diễn thời trang xì tin ra mắt bộ sách "Sao kể chuyện đời sao"(báo Mực Tím), chụp hình cho Teenphoto, webthethao, hình giới thiệu cuộc thi “ Ngôi sao thời trang”(báo 2! Đẹp), 20 style (báo Mỹ Phẩm). Xuất hiện trên SCTV4 trong show (Kẹo Bông, Nhiệt kế trái tim, My Style), người mẫu cho bộ ảnh thời trang Levi's trên báo VTM.......

Giải thưởng : Giải nhì cuộc thi thiết kế mẫu đồng phục học sinh của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Công việc hiện tại: Đang là người mẫu ảnh và diễn viên tự do khi có lời mời thì có thể đi chụp hoặc quay cho nhiều đơn vị, công ty khác nhau.

KENNY SANG

cac ban teen nao co thanh tich thi PM cho minh, minh se contact viet bai. thanks cac ban!

Tags: caothienan
Tuesday May 26, 2009 - 01:53am (EDT) Permanent Link | 1 Comment
MOT NGAY HAT O TRUONG...Entry for May 25, 2009
MOT NGAY HAT O TRUONG...Entry for May 25, 2009 magnify

Lau lam roi em moi chiu hat o truong boi le cung khong co nhieu thoi gian lam. Le Tong Ket la dip cuoi nam nen em hat lan cuoi roi tam biet ngoi truong MAC DINH CHI than yeu luon! hihihihi. day la loat hinh em chup sau hau truong. clip hat va hinh hat se up len sau, mai con di hat o Pham Ngu Lao nua nen co gi se up len sau nhe pakon!

Photobucket Photobucket Photobucket

ba tam nay be Hang chup dum. hehehehehe! nhin du vaizzzz...

Photobucket

Trinh nha em len hinh xinh phet! kakakaka....

Nguoi dep vs nguoi dep...

Photobucket

solo

Photobucket

day la cai hoi truong cua truong em. hehehehehe!

Photobucket Photobucket

Sau khi hat xong van xinh rang ngoi! hehehehehe....tranh thu chop vai ba tam nao!

Nam cuoi cap duong nhu tat bat hon, cung thay buon buon doi chut nhung roi cung se phai xa roi mai truong. Hi vong moi chuyen tot dep. hole, mai tiep tuc di dien roi, khong co thoi gian ca cam dau Ken oi! iu moi nguoi nhieu! Cam on nhung trang vo tay cua cac ban danh cho minh vao luc sang....iu lam nam 12 oi!

Tags: hathonhaymua
Monday May 25, 2009 - 04:33am (EDT) Permanent Link | 3 Comments

Add MC kennysang's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 93 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS