Suc manh thong tin dang trong tam tay cua ban!
Tui là FAN trung thành của chàng điệp viên huyền thoại Jams Bond. Không cần phải nói nhiều về vẻ lịch lãm, thông minh, "don joan" của 007 - những phẩm chất mà người xem trên toàn thế giới bị thuyết phục.
Lần này hăm hở đi xem Quantum of Solace, định thưởng thức xem chàng Daniel Craig đóng có khá hơn quả "Casino Royale 007" lần trước không??!! Sự ra mắt của Daniel trong vai 007 huyền thoại cũng được, chàng này có vẻ đời hơn, đánh đấm cũng có thắng có thua chứ ko phải lúc nào cũng thắng như mấy tài tử hào hoa trước. Tóm lại là Daniel Craig của Casino Royale tôi đánh giá là 7điểm. (Trong khi đó Pierce Brosnan tôi lun cho 9điểm+++. Yeah!) 7điểm cũng ko là sự khởi đầu quá tệ.
Nhưng Daniel Craig của Quantum of Solace thì quá dở. Phải đổi tên là "ĐỊnh mức (không bao giờ) khuây khoả" thì đúng hơn. Toàn phim là cảnh đánh đấm của chàng 007 vồn nổi danh là hào hoa phong nhã, sử dụng trí tuệ để đương đầu với thử thách, sử dụng trí tuệ để hạ gục các Bond Girls. Ko giống player trong Sòng bạc Hoàng gia, killer 007 không bao giờ khuây khoả với việc đấm giết. Thậm chí sếp M phải ra lệnh là ko được thủ tiêu các đầu mối, chàng 007 hào hoa này cũng không tuân thủ. Đến đâu cũng hùng hục đánh đấm. Kịch bản phim thì rối rắm một cách không cần thiết, thêm nữa là sự rời rạc (giống kiểu bị các pác Fafim cắt mấy cảnh nóng. Hehe). Tóm lại là hoàn toàn thất vọng về cái gọi là Định mức khuây khỏa này.
Hi vọng phần sau các Producer sớm thay diễn viên khác, để hình ảnh chàng điệp viên của MI5 này sớm trở lại phong độ của ngày xưa.
(Được cái khuây khỏa đôi chút là có mấy tấm hình cũng đẹp)