hôm nay, sáng vẫn đi học đều như mọi ngày, alarm vẫn reng tiếng chuông cũ...
mỗi ngày nghe riết tiếng chuông đó mà tui quen luôn, ngày nào ko nghe mới lạ....
giống như thầy dạy lý thuyết lai xe ở truờng tui nói....các bạn tập nghe chuông báo thức
cho quen đi, để mai mốt lỡ mà thi sát hạch, nghe tiềng báo hiệu của xe cảm ứng mà réo
lên : (truởng hợp nguy hiểm- truờng hơp nguy hiểm ) thì còn wen như là nghe alarm mỗi
ngày, nên why tôi set alarm mỗi ngày là vậy...
tôi không sợ thi lái xe, mà sợ lý thuýêt..hic..hic vì có thời gian học bài đâu....
nên mấy bữa nay. tranh thủ lúc bệnh mà học ráo riết, họ lấy học để..
hôm nay, hông biết sao có tâm trạng lai láng viết blog hổng biết chán luôn...
nên giờ này, sau khi làm homework xong, và đọc 2tờ báo mạng intervew mình
1tờ của teen 14, tờ kia nhớ chết liền..hihihi
hình như ngáy cá tháng 4 thì fải, vì cô ban mình gửi clink...
đi học về nhà lúc 12h, tui không kịp đi đón thân mẫu ở fi truờng...
thế là thân mẫu cùng sư huynh của tui cũng về dến nhà...
chà, moi ngừoi ăn cơm trưa, ngồi tán dóc một hồi...tui có fone từ môt nơi xa lắm
tám từ 2p.m mà tới gần 6p.m
chưa đủ hay sao, điện thoại của tui reo inh ỏi mà ko thể trả lời hết cho mọi ngừoi đuợc
6h 30f hẹn với ku LEE ở PASSIONE
7p.m ku mới tới cùng ngừoi chị gái tóc tém dấy cá tính...
thế là mọi ngừoi khăn gói tiến tới megastars vip room của PAGAGON
2 - 3 mọi ngừoi cùng diễn xuất nè....
chụp hình nhiều dể lên model magazine dó nha, cũng vui, ngồi trong fòng vip
mà sao thay ko thoải mai gì hết trơn, chác cai ghế lớn wá xá...
ngồi coi 1tý, mọi ngừoi kéo nhau đi ăn ở hưng ký...
tui thì buồn ngủ vì vẫn còn sỗ mũi vì cái nắng miền tây hại tui ra nông nỗi...
da tui sần sùi đi, duỡng chanel mà ko hề hứng gì...tui cũng bó tay lun
thôi đành ngạm ngùi chia tay mọi ngừoi dể mọi ngừoi đi tăng 2 nữa
chị THU MINH dợi anh lee o caravell mà... lần nào gặp bà chị này tui cũng lỡ dịp
thích giọng hát của chi ghe nha...(sư tỉ- sư tỉ)
tui để ý, khi mà tui viết blog thì hình như tòan chuyện buồn hay là có tâm trạng
chứ hôm nay, thì khác, viết 1cáh teen vô cùng, và cũng chẳng hiểu sao ca từ của mình
thay ổi chóg mặt, dến mình còn ko hiểu mình nữa là....
thôi thì có tuôn ra ý thơ là quý lắm rùi, chứ dề quỳnhthy này mà có tâm trạng tâm
sự với mọi ngừoi dây cũng không fải dễ...
bay giờ cũng 1h mấy rồi, vừa uống thuốc cảm làm mình buồn ngủ rồi...
hình mới thì có dấy, nhưng lại chờ ĐẸP dăng rùi mình mới up cho mọi ngừoi xem duợc
khổ chưa, không co 1 thời gian dể chụp riêng cho mình, bũa giờ cancel cũng nhiều báo
vì không có giờ chụp đuợc, áy náy vô cùng....
đã có vài kế hoạch chụp ở sàigòn dể bù lại mấy ngày mình bệnh ko di xa chụp đuọc nũa
dúng là minh tính không bàng trời tính, suc khoe mình như vậy, hong dám đi dâu lun
sợ bệnh nặng hơn, mà nằm 1chỗ thì còn khổ nũa...
chác là fải vài ngày duỡng thuơng, rồi lại có kế hoặch khác....
nhưng mà vẫn fải đi học đều mỗi ngày và chăm cho PASSIONE nữa chứ....