Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

bachmahoangtu

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends

  • Work: Athena

Add

bachmahoangtu is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Jun 28, 2009 Member since July 2006

bb em 360.yahoo.com! h chuyển sang facebook, 360 plus ac ac, chả biết dùng cái nào, cả 2 đều có bạn hehe--> Click here Reply

1 - 5 of 123 First | < Prev | Next > | Last

bachmahoangtu's Blog Full Post View | List View

Bachmahoangtu

Entry for May 27, 2009
Entry for May 27, 2009 magnify
ăn 5/5
Wednesday May 27, 2009 - 10:46pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Phải lòng em !
Phải lòng em ! magnify
Năm học lớp 10.
Chào cờ đầu tuần, tôi chăm chú nhìn cô bạn cách tôi hai dãy lớp. Em là người mà tôi tình cờ gặp ở buổi lễ chào cờ chiều thứ hai. Tôi chăm chú nhìn em và ước gì mình đang nói chuyện cùng cô ấy. Nhưng tôi không dám và tôi biết điều đó. Những buổi chào cờ sau đó, tôi vẫn nhìn em và vẫn không nói được lời nào. Tôi thích em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm học lớp 11.
Tôi quen một người bạn trong nhóm của cô ấy. Tình cờ, hai lớp chúng tôi cùng làm tiểu luận môn địa lý. Em đã nhờ tôi và tôi rất vui khi làm chuyện đó. Tôi tiếp tục gặp em vài lần ở trường, nhưng không đối diện. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi muốn làm quen và không muốn chỉ là một người bạn kế lớp. Tôi thích em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Tôi có được nick của em. Vào một buổi tối giữa tháng 12, tôi mời em đi uống nước. Cô ấy rủ thêm hai cô bạn gái trong nhóm, còn tôi rủ thêm 2 người bạn trai thân thiết của mình. Và lần đầu tiên chúng tôi đã ngồi với nhau. Buổi tối đó, lúc về, em và tôi bước chung đường. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Lúc phải chia đôi con đường, em nói tạm biệt tôi. Em đã đi một mình trong buổi tối đó. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn em đi một mình và muốn được đưa em về. Tôi thích em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Chúng tôi phải chuẩn bị tất bật cho kì thi của cuộc đời. Tôi theo học ở một thành phố lớn trong nước, còn em, thì đang chọn học ở một thành phố nhỏ hơn. Đã có lúc, tôi dường như quên mất em, nhưng tôi vẫn nghĩ về em. Tôi thích em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Một năm sau
Trong những cuộc đi chơi về thành phố nhỏ ấy, tôi gặp lại em. Em nhìn dễ thương hơn xưa. Tôi lại nghĩ về em. Chúng tôi tiếp tục là những người bạn. Đã có lúc tôi lại muốn nói nhưng không dám. Tôi thích em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong bữa tiệc đám cưới của một người bạn. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói: "Con hứa" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói: "Anh đã đến, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé mà tôi đã từng thích nhất. Bên trên khắc dòng chữ vàng "Lã Từ Tâm". Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết: "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh đến nói chuyện với tôi nhưng anh không muốn như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó...Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.
Em yêu anh em yêu anh em yêu anh..."

Mr.Q ( thằng bạn mình)
(viết bừa nhân ngày 14.2)
Friday February 13, 2009 - 10:49pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Những điều sẽ làm trước lúc tròn 21
Những điều sẽ làm trước lúc tròn 21 magnify
tối nay, lang thang blog như thường lại thấy blog của ku QTL có bài " 20 điều sẽ làm trước lúc tròn 20", mới đi uống nước zới ku về, thấy mình cũng nên có 1 entry, dù mình đã sang 21 rùi hehe!


1. Vác balô đi du lịch bụi...


Thú thật là từ hồi giờ mình được tiếng con ngoan trò dốt, luôn ờ nhà với bố mẹ, đi du lịch thì có còn du lịch bụi thì chưa bao giờ và cũng đang có ý du lịch bụi trong năm nay, có thể ra Hà Nội hoặc sang Sing chẳng hạn, hy vọng thế đi!
2. Học chơi một nhạc cụ


Mình chúa ghét ba vụ hát hò và mấy nhạc cụ, dù thích nghe nhạc, đặc biệt là nhạc Country nhưng việc tập 1 nhạc cụ hay hát hò thì quên đi nhé, mình ít khi nào vào quán Karaoke mà hát, chán thế nhỉ!
3. Học bơi


Học kỳ vừa rồi môn tự chọn là bơi, cũng đi học bơi như ngưòi ta nhưng cuối cùng lại chả biết bơi, may sao qua được môn này với điểm 7.0 kaka.Nhưng mình cũng muốn sớm bơi được!
4. Tiết kiệm


Thói quen này có từ nhỏ, mình hay để dành những khoảng tiền nhất định để dành cho mục đích nào đấy, chẳng hạn như tết đựơc tiền lì xì, tiền học bổng, tiền bố mẹ cho. . . mình sẽ để dành và mua 1 thứ gì đấy, ví dụ như góp tiền mua laptop, hay vụ phụ ba trả tiền chiếc xe mà mình lỡ làm mất hôm hè, hic hic!
5. Tham dự một cuộc thi


Các cuộc thi lớn thìhem có thi nhưng nhỏ nhỏ, cở như kể chuyện năm lớp 2, các cuộc thi khiến thức cấp trường, cấp lớp thì mình tham gia tuốt! mục tiêu là tham gia 1 cuộc thi tin học nào đấy, hay là một vài cuộc thi dành cho sinh viên khối ngành kinh tế chẳng hạn!
6. Tha thứ cho ai đó


Cái này thì ko cần phải nói, xưa nay mình chẳng giận ai quá 3 ngày và cũng chẳng buồn chuyện gì đấy quá 3 ngày, tính mình là thế, giận hay buồn cũng chẳng giúp ích được gì!
không bao giờ giận những người mình yêu thương và cũng chẳng phí thời gian đi ghét những đứa dở hơi!
7. Đi xem phim một mình


Cái này chưa có mà cũng không muốn nữa, đi xem phim 1 mình chán ồm, nhưng shopping hay dạo các trung tâm mua sắm, vui chơi thì thường xuyên! chả mua gì nhưng cảm thấy vui vui ( vì ngắm gái kaka)
8. Tập thói quen tự giặc đồ


Chính xác là vào đầu tháng 9/2008 mình đã biết giặt đồ rồi, tuy ko chuyên nghiệp nhưng cũng tạm qua ngày, chờ ngày mua máy giặt kaka!
9. Quyên góp một vài bộ quần áo "ngon lành"


Mình chưa làm việc này, hy vọng sẽ tham gia nhiều hoạt động từ thiện . . .
10. Đứng trước biển vào lúc bình mình


Hơi xa xỉ với một thằng dân xứ núi rừng, nhưng cũng có một lần tại Nha Trang, thích nhất là lúc bình minh ra ngắm biển, thật đẹp!
11. Đi làm thêm ít nhất một lần


Mình hiện giờ cũng làm thêm vài chỗ rồi, công việc cũng khá ổn định ở FPT ONLINE, điều thú vị là học chuyên ngành tài chính nhưng lại làm CNTT, hơi trái nghề, nhưng chả sao mình yêu thích là được! tự hào là có thể tự nuôi mình ngay từ năm 2 rồi, cũng vui, nó giúp mình tự lập, chứ bố mẹ mình thì ko đến nỗi phải để mình đi làm thêm kiếm tiền!
12. Cắm trại với bạn bè


Đã từng cắm trại nhiều rồi! đều vui, mình thích nhất là mấy vụ này, nếu có đợt cắm trại nào thì ko bận gì thì chắc chắn sẽ tham gia!
13. Học một ngoại ngữ


Anh văn và tiếng Séc, mình học 2 ngôn ngữ rùi, AV thì ngu ngu, nói dỡ tệ, đọc cũng tạm ổn, đủ đễ mình dịch và đọc một số tài liệu về IT. Còn tiếng séc thì mình học 1 năm, để đi du học, nhưng rồi lại bỏ dở dang, xem như đó là một kỷ niệm, và cái giá của nó là 1 năm chậm học đại học!
14. Hỏi ba mẹ xem "hồi bằng tuổi con ba mẹ sống thế nào"


Bố mẽ mình hay bố mẹ ai chả vậy, ngày xưa đều khổ cả! cái quan trọng là nhìn về phía trước, cứ nêu gương bố mẹ vượt khó, làm giàu, kiếm tiền không phải khổ như bố mẹ thời xưa là được!
15. Thăm một địa danh nổi tiếng ở nước mình


Thăm nhiều địa danh chứ nhỉ! Hà Nội, Hội An, Các tỉnh miền nam trung bộ, tây nguyên, miền Tây, Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang. . . cũng nhiều nhỉ! địa danh mình muốn tới trong năm nay là Sing , hok phải nước mình!
16. Ðối diện với sự sợ hãi của bản thân


Mình sợ gì nhỉ? rắn ? ma ? cũng chưa rõ nữa, nhưng khi cần thì sẽ đối diện nó và vượt qua thôi!
17. Hãy tìm cơ hội vào internet


Cái này mình tìm cơ hội từ năm 2003 rồi! thích lắm cơ và tăng tầng suốt nhưg bây h, mười mấy tiếng đồng hồ/ngày, đủ chưa nhỉ?
từ Internet mình quen thật nhiều bạn, biết được nhiều thứ, có được công việc như bây giờ và hy vọng sẽ được nhiều thứ trong tương lai! mình quyết tâm lập nghiệp trên Internet!
18. Hãy làm một điều gì đó thật khác lạ


mình là một người bình thường, chẳng hiểu điều gì là khác lạ, mình luôn làm điều mình thích và phù hợp, chả quan tâm có khác lạ hay không! thật nực cười là có vài bạn cố tỏ ra khác lạ, cố tỏ ra hơn người, hoặc là làm những điều nhảm nhí chỉ để chứng tỏ mình khác người ta, chán đời! vớ vẩn!
19. Nói "I love you"


Cái này mới viết thôi, nói thì chưa nhỉ! và cũng chưa có cơ hội nói ra! mình cũng chả thích phải nói tíêng anh, tiếng pháp gì cả! cũng chẳng hoa mỹ cờ như" anh yêu em đến sông cạn đá mòn. . hay anh sẽ chết nếu thiếu em ac ac". Chắc mình sẽ chỉ nói "yêu anh nhé! và anh sẽ mãi yêu em đến khi nào có thể và luôn mong ước cho tình yêu chúng ta vững bền vậy thôi"! khỏi mắc công như mấy người yêu nhau cho đã, thề non hẹn biển, rồi cuối cùng chia tay lại quay ra nói xấu nhau, chửi nhau, po tay!
quan niệm tình yêu rất rõ ràng: sự nghiêm túc và vững bền! hơi sến tý!
20. Lập kế hoạch cho tương lai của mình


mình luôn có kế hoạch ngắn hạn và dài hạn!
có gắng đạt được, mục tiêu năm nay là duy trì việc học ngon lành, công việc ổn định, xây dựng vnsecurity.vn phát triển và vài dự định trong vòng bí mật nữa!
dự định trong tuần là kiếm bạn gái nào chở đi chơi vào tối thứ 7 kaka ( cái này chắc hok thể đạt được! hẹn năm sau kaka), thư 2 là đi với bạn quantalon xuống VT chơi, thứ 3 là qua đượv kỳ thi """cải thiện điểm""" hehehehehe
Mục tiêu trong tháng là mua 1 chiếc iphone hay E71 gì đấy nhưng khá xa vời!
xong 20 điều rồi! mừng quá, chắc đây là entry mình viết hơi dài tý! hồi giờ chả viết cái nào!









Tuesday February 10, 2009 - 01:00am (ICT) Permanent Link | 7 Comments
tổng hợp thông tin bảo mật tháng 11 - vietnamsecurity
tổng hợp thông tin bảo mật tháng 11 - vietnamsecurity magnify
Friday November 21, 2008 - 06:25pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
11 giám đốc IT xuất sắc của thế giới
11 giám đốc IT xuất sắc của thế giới magnify

10 giám đốc IT xuất sắc của thế giới

Các nhân vật như Bill Gates, Steve Jobs, Larry Ellison... đã biến nhiều công nghệ còn trong trứng nước trở thành hiện thực và xây dựng nên những công ty lớn với khả năng thay đổi cả thị trường.

Bill Gates (Microsoft) đứng đầu danh sách không phải vì ông nhiều năm là người giàu nhất thế giới. Ông cũng không là chuyên gia lập trình tài ba hay có tầm nhìn xa nhưng Gates đã khiến thế giới phải thừa nhận Microsoft là công ty đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong lĩnh vực phần mềm với nhiều sản phẩm chiếm lĩnh thị trường và khả năng đón đầu xu hướng công nghệ.
Steve Jobs (Apple) từ thập niên 70 đã tin rằng máy tính sẽ phổ biến trong các gia đình. Đóng góp lớn nhất của Jobs chính là sự hiện diện tại Apple. Công ty này liên tục gặp sóng gió trong thời gian ông vắng mặt và chỉ một năm sau khi Jobs quay lại, Apple lại trở về thời hưng thịnh. Tuy nhiên, điều đó khiến giới phân tích lo ngại bởi Apple dường như không có người thay thế. Tin đồn CEO của "Quả táo" bị bệnh tim vừa qua khiến cổ phiếu công ty này sụt giảm bởi ông đã truyền cảm hứng vào trong mỗi sản phẩm và là hình tượng mà nhiều người tôn thờ.
Larry Ellison (Oracle) luôn nổi bật cả trong và ngoài phòng họp nhờ sự thông minh, phong cách nổi loạn và khả năng lãnh đạo bậc thầy. Được coi là một "chiến binh ồn ào trên thương trường", Ellison không chỉ tạo ra một trong những công ty mạnh nhất giới công nghệ mà còn sở hữu nhiều máy bay quân sự, xe thể thao và các khu đất có giá trị. Ông cũng gây ngạc nhiên khi tặng các khoản tiền lớn cho các tổ chức từ thiện mỗi năm.
Gordon Moore (Intel) khá giống Bill Gates trong việc điều hành công ty mà ông đồng sáng lập khi luôn muốn sản phẩm của mình trở thành "chuẩn". Do đó, ông đảm bảo mỗi bộ vi xử lý ra đời phải có sự khởi đầu hoàn hảo, tránh mọi vấn đề tương thích để người ta không có lý do phải tìm đến chip của các công ty khác. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều hơn với định luật Moore - kim chỉ nam của ngành công nghiệp sản xuất chip - rằng: số transistor trên mỗi inch vuông (6,45 cm2) sẽ tăng gấp đôi sau mỗi năm.
Frank Cary (IBM) được ít người biết đến nhưng những gì ông đóng góp lại ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống con người. Đứng đầu IBM từ 1873 đến 1981, ông biến cỗ máy tính khổng lồ thành những sản phẩm nhỏ nhắn. Thời đó, nhân viên của IBM mặc áo khoác xám, sơ mi trắng và luôn làm việc trong phòng một cách kỷ luật. Nhưng Cary yêu cầu một nhóm kỹ sư ra ngoài và xây dựng máy tính và ông không quan tâm họ làm gì trong thời gian đó. IBM PC, ra đời tháng 8/1981, đã nhanh chóng chiếm ngôi đầu của Apple PC. Ông mất ngày 1/1/2006.
Michael Dell (Dell Computers) thành lập công ty khi còn đang học đại học với phương pháp sản xuất máy tính theo đơn đặt hàng và trở thành hãng PC lớn nhất hành tinh. Năm 2007, ông được gọi trở lại khi công ty này đánh mất vị trị số một vào tay HP. Khi ông lần đầu bước vào phòng họp sau nhiều năm vắng mặt, toàn bộ nhân viên cảm thấy họ sẽ sớm phát triển mạnh trở lại. Đó chính là tố chất của một giám đốc lớn: Người có thể truyền cảm hứng cho công ty đơn giản chỉ bằng sự hiện diện của mình.
William Hewlett và David Packard (HP) được coi là những người tạo ra thung lũng Silicon còn HP hiện là hãng công nghệ lớn nhất thế giới nhờ nguyên tắc: "Tôn trọng cá nhân, đề cao chất lượng và độ tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng cùng tầm nhìn rằng công ty tồn tại để đóng góp cho sự tiến bộ và phúc lợi của con người". William Hewlett mất năm 2001.
John Chambers (Cisco Systems) lãnh đạo công ty thiết bị mạng từ năm 1995 và trong vòng 10 năm đã biến nó thành một trong những tập đoàn lớn ở Silicon Valley. Một phần thành công là nhờ sự bùng nổ của Internet nhưng vai trò của Chambers cũng được đánh giá cao với tôn chỉ "nếu không thể đánh bại, hãy mua lại họ" (if you can't beat 'em, buy 'em).
Meg Whitman (eBay) đã làm được điều mà nhiều CEO khác không thực hiện được: giúp công ty tồn tại và thu lợi nhuận trong thời kỳ khủng hoảng dotcom. Suốt 10 năm lãnh đạo (từ 1998), chưa bao giờ eBay bị thua lỗ và công ty đấu giá trực tuyến nhỏ bé ngày nào hiện thu hút hơn 200 triệu người sử dụng. Bà cũng nằm trong số ít những phụ nữ IT thành công nhất thế giới.
Marc Benioff (Salesforce.com): Khi Benioff tuyên bố rời khỏi Oracle vào năm 2000 để thành lập công ty cung cấp dịch vụ CRM hoạt động trên web, Larry Ellison không những chúc mừng ông mà còn đề nghị đầu tư cho công ty đó. Một số hãng như SAP từng chế giễu mô hình SaaS (phần mềm như một dịch vụ) của Salesforce.com thì nay cũng phải cho ra mắt sản phẩm tương tự.
Hieunm hiện giờ anh đã 20 tuổi nhưng vẫn chưa làm điều gì nên hồn cả tuy nhiên anh có ước mơ và dám kiên trì thực hiện ước mơ đó!bây giờ là một cộng tác viên của FPT online nhưng sau 10 năm nữa anh sẽ trở thành một giám đốc IT cực kỳ nổi tiếng trên thế giới! hãy chờ xem.keke

Lê Nguyên (theo VNUNet)

Tuesday November 18, 2008 - 11:04pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments

Add bachmahoangtu's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 123 First | < Prev | Next > | Last