Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

™No_1™ ...?

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • Work: Chém Gió _ Đạp Mây _ Cưỡi Sóng
  • School: FPT_Aptech And ......

Add

™No_1™ ...? is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon Apr 13, 2009 Member since August 2006

Sao lai den dui vay chu? Reply

1 - 5 of 22 First | < Prev | Next > | Last

trang_nth's Blog Full Post View | List View

Có những điều không muốn__ Thì cứ đến tầm tay __ Có những điều rất muốn __ Thì chỉ là gió mây .

Cò magnify
Quên mất không khoe cái khăn trắng nè là bạn Cò tự đan tặng mình đấy . Lúc bạn cấm đến cho xúc động lắm bắn một tràng 6 phát đại bác 2 chú panadon để thay lời cảm ơn. Lần sau phát huy nhé bạn iu ! Chúc bạn thi qua môn C nhé !
Monday February 25, 2008 - 11:09pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
He he!
He he! magnify

Sắp đi Tam Đảo đổi gió ngồi bâng cua nhớ lại chuyến đi lần trước buồn cười đứt cả rốn. Hôm em bảo em đi chơi Tam Đảo bố bảo em bị hâm người ta đi vào mùa hè để tránh nóng chứ ai đi vào mùa đông .Em thì lại nghĩ khác chắc mùa nào cũng có cái đẹp của nó chứ anh nhỉ ? Khi nào đi về em sẽ kể cho anh nghe nó khác nhau ở điểm gì nhé !

Không hiểu bây giờ đường đã đẹp chưa chứ đợt trước đi về phải vào bệnh viện nhờ bác sĩ để nội tạng lại nguyên vị trí cũ vì bị lộn hết cả lên. Nhưng dù vậy em vẫn thích đi vì ở đó có một khung cảnh tuyệt vời : thơ mộng , u tịch , hùng vĩ và huyền ảo trong cảnh mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống những thảm cỏ. Rồi em còn thích cả khí hậu ở đây nữa : buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu, buổi tối lạnh giá của mùa đông.

Mà đợt đó đi vui thật hớn hở đi lên tháp truyền hình chưa được 1/3 đường đã chán. Đã thế lại còn bị con ong ngu ngốc đuổi theo can tội vừa leo vừa ăn nhãn chắc nó ngứa mắt quá. May mà nó không tiu cho phát nào không thì nhục quá. Mà đâu chỉ có vậy đú đởn thấy bọn nó leo lên cây hái quả không bít quả gì cũng đú đởn trèo lên hái. Hai thằng to vật vưỡng đu vào cái cành cây bé síu may sao mà không gẫy không thì lại được mấy anh kiểm lâm cho uống nước trè. Chưa kịp mừng vui với chiến lợi phẩn thì hoá ra đó là quả cứt ngựa chán cứ gọi là không đỡ được. Lần đó đúng là đi bước chân trái cả Tam Đảo có hai chỗ vui chơi đã không lên được tháp truyền hình xem đống sắt vụn thì cũng phải đi được thác Bạc. Nhưng lại không đi đựoc cả hai đau hơn chó cắn. Vừa xuống xe thì mưa lất phất mấy mụ chim lợn bảo là mưa rừng làm sợ vãi lung tung thứ bỏ của chạy lấy người.Xin chào các bạn thác Bạc ở sau lưng. Vừa về đến nhà nghỉ thì tạnh mưa. Không nỗi đau nào bằng nỗi đau này. Nhưng bù lại ngủ ở đấy sướng thật thật là yên tĩnh và trong lành trừ những lúc con chó dở hơi cứ sủa lên ông ổng.

Đợt này đi không có cạ cừng không hiểu lấy ai mà chéo cánh đây thôi đành chơi tả bổ xiểng vậy được ăn cả ngã về không . Anh phải cổ vũ em đây nhé! Đừng bằng tinh thần mênh mông lắm ,vật chất đi cho nhỏ gọn . he he....

Note:

Monday February 25, 2008 - 10:50pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Thứ bảy máu chảy về đâu ?
Thứ bảy máu chảy về đâu ? magnify

Yêu một người quả thật là khó .

Trong cuộc sống có đôi lúc ta sẽ thấy rung động trước một ánh mắt hay nụ cười . Và liệu đó có phải sẽ là người cùng bạn thêu dệt một bức tranh hạnh phúc hay đó chỉ là một cơn gió thoảng qua. Đôi lúc đó chính là cơ hội để đi tìm một nửa cho chính mình nhưng mải chạy theo dòng suy nghĩ đi tìm một sự hoàn mĩ bạn đã để tuột mất cơ hội . Nhưng đừng vội bi quan khi một cánh cử này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra đó chình là lời động viên mình dành cho chính mình.

Khi đặt chân vào mối tình đấu mọi thứ đều lẵng mạn trước một tương lai toàn màu hồng của tuổi học sinh vô tư không lo nghĩ. Nhưng ngày tháng ấy vụt trôi qua mang theo bao kỉ niệm mà bấy giờ khi có cơ hội gặp lại nhau ở những hoàn cảnh khác nhau cùng dành cho nhau những giây phút tĩnh lặng nhìn lại quá khứ đều phải thốt lên câu " giá mà " . Cuộc sồng là vậy đôi khi rất nghiệt ngã chính từ sự nghiệt ngã ấy đã làm ta trưởng thành hơn và nhìn cuộc sồng thực tế hơn. Quá khứ sẽ mãi là quá khứ một chút tiếc nuối, một chút trẻ con và một chút ân hận để nó mãi là kỉ niệm đẹp về nhau ...

Đặt chân tiếp vào cuộc tình thứ hai . Những tưởng sẽ rút được nhiều kinh ngiệm nhưng đến giờ phút này phải thừa nhận sụp đổ hoàn toàn.

Sự gặp nhau tình cờ như trong flim Hàn Quốc. Anh không phải là một anh chàng đẹp trai mà là vì cái duyên của anh bởi nụ cười. Và mình gặp anh trong một hoàn cảnh trớ trêu. Tình yêu của anh và mình không phải từ cái nhìn đầu tiên mà với anh là sự ấn tượng với chiếc khăn quàng cổ của mình " theo đúng lời anh nói khi vấn còn yêu nhau ". Còn mình thì vì sự quan tâm anh dành cho mình " mình thấy anh là một người rất chu đáo, quan tâm và hơi trẻ con một chút" . Khi bên nhau dường như sự bất đồng chỉ làm cho tình yêu càng thắm thiết. Nhưng sự thật đã chứng minh tình yêu của chúng mình không phải là ngọn lửa lớn để thôi bùng trong gió sự xa cách đã làm cho tất cả đổ vỡ. Một lần nữa đau khổ .

Đến bây giờ chán nản không còn tin vào một tình yêu đẹp khi đầu óc đã trai sầm vì toan tính. Càng chờ đợi càng trông mong nhiều thì thất vọng càng nhân lên bấy nhiêu. Mệt mỏi tìm kiếm một người như mong đợi liệu có một người như vậy đang chờ đợi mình không nhỉ ? Nhưng đôi lúc lại tự hỏi mình mong đợi điều gì ? Khi đi ngoài đường một mình thì ước ao có một người yêu mình để đoạn đường bớt xa và lạnh giá. Nhưng kép mọi cánh cửa thu mình lại như một con ốc sên không một ly do ...

Đành nhắm mắt để số phận sắp đặt ...

Saturday February 23, 2008 - 08:36pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Anh !
Anh ! magnify

Trăng tròn, trăng xa, trăng huyền ảo .

Trong đêm đông lạnh giá ánh trăng hiện ra mờ ảo dưới làn sương. Có những giây phút em tưởng như mình chỉ cấn với tay là tới , có những lúc sao em thấy nó xa vời qua. Nhưng em vẫn muốn thả hồn với gió đuổi bắt ánh trăng .

Trên nền trời xanh xẫm một màu ánh trăng nhỏ bé lơ lửng trên cao như một ánh hào quang . Toả xuồng không gian một luồn sáng yếu ớt như không muốn sé nát sự tĩnh mịch của đêm đông.

Trong sự suy nghĩ miên man vô định em thấy anh giống ánh trăng đêm quá. Nhẹ nhàng,ấm áp , rất gần gũi nhưng cũng rất xa xôi ... Đủ để cho em thấy mình được yêu và cần có anh.

Anh !

Một người xa lạ với một khoảng trời riêng. Ta gặp nhau ở một nơi không hẹn trước và em biết đó là định mệnh.

Định mệnh đã cho em gặp anh và cũng có thể để em mãi xa vòng tay anh. Vì vậy em sẽ trân trọng từng phút mình bên nhau cả những lúc buồn đau vùi mình trong nước mắt cũng như những lúc hạnh phúc ngập chàn . Để em sẽ mãi không ân hận khi đã yêu anh hơn chính bản thân mình. Mình sẽ mãi bên nhau anh iu nhé !

Note:

Anh là yêu quái phương nào hay mau hiện hình đừng để bản cô nương phải ra tay ...

Friday February 22, 2008 - 07:07pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Rằm tháng giêng
Rằm tháng giêng magnify

Thời gian trôi nhanh thật , vừa mời hôm nào tất bật chuẩn bị tết. Hôm nay, đã là rằm tháng giêng. Cả nhà lạ xum họp quây quần chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên. Để mong sao mọi điều may mắn sẽ đến.

Mấy năm trước xa nhà chẳng có rằm gì cả chỉ đựơc ở nhà mấy ngày Tết rồi là đi đến hè mới lại về. Chỉ thém được sống trong mài ấm hạnh phúc gia đình không lạnh lẽo bơ vơ một mình. Còn nhớ lúc đó sắp đến ngày nghỉ chuẩn bị đồ đạc từ lâu để được về cho sớm , khi đi thì chào xong không dám quay đầu nhìn lại nước mắt cứ trao ra . Bây giờ đôi lúc lại phải đi xa gia đình vài hôm để tìm lại cảm giác thèm ngày xưa. Có phải lớn rồi là vậy không nhỉ ?

Không hiểu bây giờ đang thèm lấy chồng mai sau có lại thỉnh thoảng phải chạy trốn không nhi? Nghi ngờ lắm !

Thursday February 21, 2008 - 09:50am (ICT) Permanent Link | 0 Comments

Add trang_nth's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 22 First | < Prev | Next > | Last