Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

[Anti Storm] [Tứ nhị kún yêu]† ¤ ¶_a/\/ Änh ¤ †

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: 49A1- Anh
  • School: Vinh University

Add

[Anti Storm] [Tứ nhị kún yêu]† ¤ ¶_a/\/ Änh ¤ † is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat May 23, 2009 Member since September 2006

¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*• e cần a nhiều hơn bao giờ hết. thế nên chỉ mình e thôi a nhé ¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*• Reply

1 - 5 of 56 First | < Prev | Next > | Last

† ¤ £an Änh ¤ † Full Post View | List View

¤ Kun' xjnh ¤

the most important person in your life
the most important person in your life magnify

Whenever you yourself wonder who is the most important person in your life. Are they your parents, your friends or your lover ? For me, my mother is really important, beacause she is a person who bore and brought me up. Life has a lot of difficulties, and It is only mother who always helps me get over all.

People say that I take after my mother. And I think so. My mother is not tall and medium height. She is slim; but she has a beautiful and kind-hearted face with black eyes, high nose and straight blonde hair. My mother is a talkative person. She is quite interesting. Her stories usually make people laugh. However, she is very outspoken and she hates faleness. So, my mother always reminds me to be honest.

My mother is also a thoughtful person. She is gentle with everybody and willing to help whenever her friends or acquaintances need. It is the reason why the people esteem her.

My mother is very serious in work. She doesn't want that her daughter is lazy. She always highly values education. So, I try to work hard to get good marks. And the most importantly, I want to see my mother's smlie.

I love my mother very much. I know I don't have lots of experience to understand her, but I always try to make my mother feel happy. Because it is also my happiness.

P/S: học xong phần " describe people " . post cái bài lúc chiều Miss Bích Hiền vừa chữa. viết bằng cảm xúc thật đó. ai vô tình ghé thăm thỳ cho 1 cm nha. ;)

Wednesday May 20, 2009 - 09:38pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
for my mum!
for my mum! magnify

20/10, 8/3. đó là 2 ngày đặc biệt nhất của người phụ nữ Việt Nam, của con, của mẹ, của những người con gái đất Việt. Nhưng mẹ biết không, hôm nay thật sự là 1 ngày thật đặc biệt, không chỉ với riêng con, mà với tất cả những đứa con đang có, đang còn mẹ.

10/5. lần đầu tiên trong cuộc sống con biết đến ý nghĩa của ngày hôm nay. con là 1 đứa con vô tâm mẹ ạh. khi bạn bè con đã có khái niệm từ rất lâu về cái ngày dành riêng cho mẹ, thì đứa con gái bé bỏng này, khi bước chân vào giảng đường đại học mới bắt đầu học thuộc 1 ngày lễ mới " 10/5 " và bập bẹ 3 từ " ngày của mẹ ". con biết là mẹ cũng không biết đến ngày hôm nay đâu, con cũng không hề nói với mẹ, nhưng mẹ ạh. tất cả những j con muốn nói, mẹ hãy để con thể hiện bằng hành động nhé.

con không có đủ tiền để mua tặng mẹ 1 món quà thật đẹp, thật sang trọng. đó cũng là điều mà con từng mơ ước bấy lâu nay, cái ước mơ đôi khi con cảm giác thật cao sang, nhưng rồi khi tỉnh giấc, con thấy nó quá tầm thường so với những j mẹ đã làm cho con. mẹ sống không phải chỉ vì bản thân mẹ, mẹ bươn chải vất vả không phải chỉ vì mục đích kiếm tiền, mẹ thức khuya dậy sớm không phải vì giấc ngủ làm phiền mẹ. tất cả là vì những đứa con thân yêu của mẹ. con và gia đình mới chính là nguồn sống của mẹ. mẹ đã sống để được nhìn thấy con cười, nhìn thấy con khôn lớn, nhìn thấy con rồi cũng sẽ trở thành 1 người mẹ.

con hối hận rằng tại sao con không nhận ra điều này sớm hơn. con không hiểu mẹ nhiều. con đã cố gắng trở thành 1 đứa con ngoan, nhưng con không ý thức đủ những suy nghĩ, những trằn trọc của mẹ. con thật khờ khạo phải không mẹ? suốt 20 mẹ hi sinh vì con, vậy mà con chỉ sống cho riêng bản thân mình.

ngày hôm nay nhà mình thật bận bịu. 1 công việc mới lại đến với mẹ, dường như là quá mới lạ và cũng khó khăn. vậy mà mẹ chẳng hề than vãn. con nhận ra trong tiếng thở dài của mẹ, nhiều phần mệt nhọc và phiền toái. mẹ nói rằng mẹ vừa vui, lại vừa lo lắng, nhưng con hiểu nỗi lo của mẹ lớn nhường nào, 1 ít niềm vui ấy con mong rằng sẽ làm mẹ phấn chấn hơn.

Mẹ ơi, con muốn cảm ơn mẹ. chỉ 1 mình mẹ thôi. dù có lúc cả mẹ và con không vui vì những lần bất đồng quan điểm, nhưng trong lòng con, mẹ là người con yêu thương nhất. tình yêu có thể mất đi nhưng tình thương thì tồn tại mãi mãi. con có hàng trăm người mẹ, là những người cũng dành cho con tình thương, mỗi người mẹ dạy cho con 1 nấc đi vào cuộc đời. nhưng con chỉ có 1 người mẹ duy nhất,người đã sinh ra con và nuôi nấng con, người đã mang yêu thương đến cho con nhiều hơn bao giờ hết, người đã dạy cho con mọi bước đi trên đường đời.

Mẹ .... con yêu mẹ nhiều lắm.

Sunday May 10, 2009 - 10:51pm (ICT) Permanent Link | 7 Comments
I need .... !!!!
I need .... !!!! magnify

Em thấy cô đơn quá. Đêm lạnh và buồn. Em cứ ngỡ trái tim mình đã chôn vùi từ lâu trong bạt ngàn những đau thương của tình yêu. Vậy mà giờ đây, nó chẳng thể tìm ra hướng đi hay 1 lối thoát cho riêng mình. Em không hiểu vì thời gian hay vì số phận ... anh đến thật nhanh!

Anh biết không:

Em cần 1 người bước vào cuộc đời em ... thật tự nhiên và bình thản ... dạy cho em ngôn ngữ của tình yêu ... dạy em tiếng nói của thiên nhiên ... dạy em âm hưởng của cuộc sống.

Em cần 1 người nhìn vào đôi mắt em ... say đắm và trìu mến ... cảm nhận em bằng chính trái tim ... hiểu thấu lòng em trong từng khoảnh khắc ... khơi dậy niềm khao khát trong em.

Em cần 1 người đi cùng em trên con đường hạnh phúc ... êm đềm và nhẹ nhàng ... ôm chặt em qua những chuỗi đau khổ ... nắm tay em cùng nhìn về phía trước ... trao cho em muôn ngàn lời yêu thương.

Em cần 1 người yêu em chân thành ... sâu lắng và vĩnh cửu ... là anh nhé , khi cùng nhau ... ngắm đào mai khoe sắc xuân sang ... rảo bước vội nắng gắt những con đường ... nhặt lá vàng rơi lối mòn thu ... sưởi ấm tâm hồn đêm đông giá rét.

Em muốn ngắm anh ... khuôn mặt thân thương.

Em muốn nhìn anh ... đôi mắt kiêu sa.

Em muốn nắm tay anh ... rằng trái tim rung động.

Em muốn ùa vào lòng anh ... hưởng thụ hơi ấm.

Em muốn hôn anh ... để biết lòng đã yêu.

Friday May 8, 2009 - 12:24am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
đi chơi!!!!!!!!!!

chà chà, tối nay vi vu khiếp quá. lũ bạn đúng là quái nhân... đã bảo là my papa hok cho đi xa rùi, phải về sớm nữa, vì con gái đang sụt sịt và khù khụ, thế mà chúng nó vác xuống tận cửa lò, chỉ có mỗi mục đích là xem pháo hoa.... nản!!!!!!

hứa với papa sẽ về sớm... con gái bất hiếu, tận hơn 10 rưỡi mới về, tại bọn quái nhân cả, mò mặt đi cho xa vào, rốt cục là đứa bạn tội nghiệp của chúng nó phải nghe 1 bản tình ca cha của bất hủ luôn..... bức xúc.... gru```````!!!!!!!!!!

may mà pháo hoa chẹp, xem cực thik mắt ý. cũng xứng đáng cho lần đi xa này định về sớm 1 tẹo mà mấy đứa kia chúng nó cứ câu giờ, phải đợi đến tận khi pháo hoa kết húc hẳn mới chịu về. tại vì chẹp quá mà, đang còn tiếc.... hix!!! mà cũng hay... lần đầu tiên được ngắm pháo hoa trực tiếp, thú vị thật đó........ nghĩ lại thấy giống con giở người quá đi

ở nhà cả ngày đúng là chán thật, định làm con ngoan trong mấy ngày nghỉ,hok đi đâu cả mà cũng hok ổn. cái chân nó cứ ngứa ngáy mà cái người nó cứ lắc lư....... đúng là mấy ngày này người ta ra đường hết, ở nhà cũng chán. dù đang ốm nhưng cũng phải đi cho khuây khỏa cái tâm hồn

bùn cười mấy thằng con trai, my papa gọi điện đứa nào cũng sợ bắn lên. xe đi đường xa về nóng cả máy, sợ bị phát hiện. thằng bạn thân phải chạy lại nhà 1 đứa bạn dội cho vài gáo nước. hết nóng rùi mới dám về. bọn này chỉ được cái gan cóc tía chứ gặp phải my papa thì cũng " co vòi ". .... đưa con bạn về đến tận nhà mà hok dám vào.... hehe! sợ my papa phát hiện ra là hok đội mũ bảo hiểm mà. cả lũ chắc cạo đầu bôi vôi lun. thế mà lúc đi xuống cửa lò có đứa nào đội đâu. lỳ thui rùi lun. thật ra thì trong mấy ngày lễ tết thế này, đường đông người lắm. hầu hết là use motobike đầu trần cả. nên cứ yên tâm mà phóng. có bắt thì bắt cả thành phố cũng hok xuể

chúng nó bây giờ chắc đang tụ tập ăn đêm. đói bụng lắm nhưng cũng phải vác cái bụng đói về nhà thui. đi nữa là mất xác. hix! nói thế chứ lần sau xin chừa.... con gái đi chơi về khuya là hok tốt mà, lâu lâu phá lệ 1 lần cho nó có không khí ngày lễ. . ngủ thui, cho khỏe khoắn, lấy sức trừng trị bọn quái nhân kia

Thursday April 30, 2009 - 11:57pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
letter for my love
letter for my love magnify

Dear my love,

Today is not a nice day. It has rained all day, and it has made me miss you so much. It's a long time I haven't seen you. Sometimes, I myself remain our past, but everything is only memory now.

It was wonderful time when we were allways side by side. Do you know? I really felt happy so much. I wanted to gaze at your face in long while because it was face which I love best. But now I can't.

My love, I thank you very much. Thanks for gaving me true love, for the time I clenched your hand, for the sweetest kiss, for holding our hand in a tight embrace. I miss so much. And the truth I can't forget everything.

I cried, cried and cried when you leave without no reason. I suffered great misery and don't know what I should do. All things were dark because of losing all hope to our love. But, then, I received that when you no longer had feeling, we ought to go to the end. You were right, you and I had never agreed before, and now It isn't still wrong.

I know that we will not have chance to see again each other but I wish you forever happy and soon find true love.

Love,

Your love
Thursday April 30, 2009 - 12:45am (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add † ¤ £an Änh ¤ † to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 56 First | < Prev | Next > | Last