big family
2h chiều ngày 11.4.09, 5 thành viên, đại diện câu lạc bộ Hùng Biện nhà mình đã đến Trung tâm Tâm Việt tham gia cuộc thi "Chúng tôi là..." cùng với clb CDA - Học viện Bưu chính viễn thông, và clb SKT - Trung tâm Tâm Việt.
5 thành viên có: a Anh Tuấn (chủ nhiệm), c Minh Thảo, Mai Linh, Nông Thị Tới, Trung Kiên. Ngoài ra có 1 khán giả là c Chung, cùng lớp với a Anh Tuấn. Xin lỗi cả nhà vì thời gian gấp gáp, không kịp báo hết để mọi người cùng đi, với lại tầm 2h chiều thì cũng hơi nhạy cảm ![]()
Clb nhà mình biết đến cuộc thi trước đó đúg 1 ngày. Thời gian chuẩn bị không có, ấy vậy mà...clb HB nhà mình vẫn nhất
Mình sẽ không bình luận gì thêm, tất cả do mọi người cảm nhận nhớ! ![]()
Nào, hãy cùng theo dõi diễn biến của cuộc thi qua những bức ảnh!!! ![]()
Mọi người ở Tâm Việt đón tiếp nhiệt tình ![]()

C Thảo, cười kiểu gì đây??? ![]()

Chị Khanh bên Tâm Việt, cũng là MC của chương trình hôm đó ra trò chiện với 5 thành viên clb HB nhà mình.

Có lẽ nên trao giải cho người có lời bình hay nhất cho bức ảnh này, c Thảo nhỉ??? ![]()



1 chút khởi động trước khi bắt đầu cuộc thi ![]()

BGK hôm đấy nè!

Đây là clb CDA - Học viện Bưu chính viễn thông, với fần giới thiệu khá ấn tượng

Còn đây là clb SKT - Trung tâm Tâm Việt. Giới thiệu khí thế cực!

Mai Linh đang "chém" - giới thiệu clb HB nhà mình ![]()

Thi phần giới thiệu xong, típ tục chơi trò chơi =.= . Yêu cầu của người quản trò là tụm thành 3người2chân. 1 tràng pháo tay cho 3 người sáng tạo
![]()

Mọi người hầu như là làm thế này này! ![]()

Đến phần thi "Bình loạn clip" rồi! Hợp sức, hợp chất xám nào! ^^ Nhà mình đoàn kết lắm nhớ, cả 5 người đều nói 1 câu giống nhau: "...chả có ý tưởng gì cả!" ![]()
![]()
![]()

Cuối cùng c Thảo phải lên. Và c ý "chém" siêu dã man lun! Fục cực kỳ, m.ng` đều nhìn nhau gật đầu lia lịa khen c Thảo tài! Iu c Thảo dã man, đúng ko m.ng`? ![]()
![]()
![]()


Bjờ là fần thi "Đoán ý đồng đội". Mai Linh sẽ là người đoán. Đang đứng nghe phổ biến luật chơi cùng 2 đại diện 2 đội bạn ![]()

Tất cả chuẩn bị tinh thần diễn tả! Hồi hộp, hồi hộp, ... ![]()

Mọi người diễn tả rất hăng ![]()


Hùng Biện nhà mình là hăng nhất đây nè!!! ![]()
![]()
![]()

Và Giải Nhất thuộc về Câu lạc bộ Hùng Biện! Hú...hú...
![]()



Anh Tuấn phát biểu nè! Hơi bị đc à nha!
![]()



Kết thúc cuộc thi, tất cả mọi người cùng nhau hát vang ca khúc "Niềm tin chiến thắng". ^_^



Và cùng chụp ảnh lưu niệm. ![]()
Phần thưởng dành cho đội đạt Giải Nhất là 30 suất học bổng trị giá 60% của Tâm Việt. A c e nhào dzô!!!
![]()
Mọi chi tiết xin liên hệ: Mai Linh _ 0936.71.36.89
(copy từ blog a Thắg, còn a ý copy từ đâu thì ko wan tâm
)
- Sinh nhật Hoàng Hải
- Vào cửa free
- Đồ uống free hoàn toàn (dek biết cho uống gì luôn
)
- Nghe Hoàng Hải hát ko mất tiền
- Số lượng ghế ngồi là 600, yên tâm ko sợ nổ hội trường
- Tặng 50 đĩa VCD của Hoàng Hải trong tổng số khách mời để ra về ![]()
Thời gian: 2h chiều ngày 30/4/2009
Thư mời cụ thể đây:
[IMG]http://i253.photobucket.com/albums/hh52/tinkerman199/thu_moi.jpg[/IMG]
Buổi sinh hoạt hôm 15.3 có nhìu bạn vì bận học Cảm tình Đảng nên ko đi đc. Phần chính của buổi hđó là fần kỹ năng, do bạn Mai Linh đảm nhận. Xin fép đc ghi lại n~ ý chính trong bài nói của Mai Linh để mọi ng` tiện theo dõi hoạt động của clb. ![]()
Cũng rất xin lỗi các bạn về sự chậm trễ này, và mong các bạn thôg cảm! ![]()
SỰ THẬT VỀ NỖI SỢ HÃI KHI ĐỨNG TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG
Phần lớn mọi ng` xem việc p nói trc’ đám đôg là nỗi sợ hãi kinh khủng nhất! Nỗi sợ đó còn hơn cả sợ rắn, hơn cả hồi nhỏ sợ bị đáh đòn, đôi khi là ngay cả sợ chết!
N chúg ta ko thể trốn tránh nó mãi. N` ng` trog chta có thể đc mời trìh bày 1 báo cáo, phát biểu trog buổi họp hay buổi tham luận, hoặc đơn jản là nói lời chúc mừg trog lễ cưới, …
Nếu như các bạn để sự sợ hãi dìm chết mìh thì ngoài việc các bạn sẽ ngượng trc’ rất đôg ng`, đôi khi nó còn tước mất cơ hội đi đến thàh côg của bạn! Vậy sự thật đằg sau nỗi sợ hãi khi đứg trc’ đám đôg là j`? ![]()
Sự thật thứ nhất:
Nếu bạn là ng` sợ p nói trc’ đám đôg thì bạn hãy tin rằg bạn ko p là ng` duy nhất sợ việc này. Các cuộc khảo sát tại các trg` ĐH chỉ ra rằg 80-90% số SV t.ja các lớp đào tạo kỹ năg nói trc’ đám đôg đều sợ hãi khi bắt đầu khóa học. ![]()
Sự thật thứ hai:
Một chút lo lắng cũg có ích! Đó là cách chuẩn bị tự nhiên júp chta sẵn sàg cho n~ thử thách trog cuộc sốg. Vậy nên, khi bạn nhận thấy tim đập nhah hơn, hơi thở dồn dập hơn, thì cũg đừg wá lo lắg! Cơ thể bạn dù có dấu hiệu ko đc tốt hay đag bị kích độg, cũg sẵn sàg đưa ra phản ứng. Nếu ở mức hợp lý, sự chuẩn bị này của cơ thể sẽ júp bạn suy ngĩ nhah hơn, nói lưu loát hơn và dứt khoát hơn so với các trg` hợp thôg thg`. ![]()
Sự thật thứ ba:
Rất nhìu nhà diễn thuyết chuyên nghiệp đã thàh thật thú nhận rằg họ chưa bao h hoàn toàn thoát khỏi nỗi lo lắg trc’ khi đứg lên bục diễn thuyết cũg như sau khi đã bắt đầu fát biểu. Đây là cái já họ p trả để trở thàh 1 ng` có khả năg diễn thuyết chuyên nghiệp. ![]()
Sự thật thứ tư:
Lý do chủ yếu của việc sợ nói trc’ đám đông đơn jản là bạn ko wen nói ở chỗ đôg ng`. Cách để làm jảm sự sợ hãi và lo lắg là hãy luyện tập, luyện tập và chăm chỉ luyện tập.
Luyện tập ntn cũg là 1 điều băn khoăn. Mai Linh đã sưu tầm, cũg như dựa trên kinh nghiệm bản thân có được wa n~ lần nói trc’ đám đôg để đưa ra các jải pháp sau:
_ Phải biết mình nói gì! ![]()
Đây là quy tắc wan trọg nhất trog việc nói trc’ đám đôg.
Điều này nge có vẻ ngớ ngẩn, n thôg thg` các diễn jả ko hề có 1 ý niệm rõ ràg về n~ j` họ truyền đạt cho ng`nge.
Bạn cần p biết chíh xác bạn sẽ đưa ng` nge đến đâu.
Nếu bạn ko nắm rõ chủ đề bạn sắp nói hoặc ko cảm thấy thoải mái khi nói n~ điều ấy thì sự sợ hãi sẽ tăg lên gấp 2, gấp 3 lần.
_ Hãy chuẩn bị đúg cách. ![]()
.Đừg bao h cố học thuộc lòg từng câu, từng chữ của bài fát biểu.
.Liệt kê ra n~ j` bạn sẽ nói và tập hợp, sắp xếp chúng.
.Luyện tập fần diễn thuyết của mìh 1-2 lần hoặc luyện tập với các bạn của mình.
(ngoài ra, bạn có thể lập kế hoạch xem mìh sẽ mặc j`. Đó nên là bộ đồ fù hộ với nơi bạn đến, n wan trọg là bạn cảm thấy thoải mái khi mặc nó, điều này sẽ júp bạn bớt lo lắg hơn)
_ Hãy luôn quyết tâm jàh lấy thàh côg. ![]()
.Đừg chú ý tới n~ j` làm bạn thất vọng hay lo lắg.
.Luôn tự độg viên bản thân.
_ Hãy tỏ ra tự tin. ![]()
Đây là n~ ý chính trog bài nói. Để bít thêm thôg tin chi tiết, mời bạn đến với buổi sih hoạt thường kỳ của clb Hùg Biện, đc tổ chức vào 8h ság chủ nhật hàg tuần.
Cảm ơn các bạn đã wan tâm đọc bài viết này! ![]()