Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Metrecon

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Groups

  • Work: NOI Picture

Add

Metrecon is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon Jun 02, 2008 Member since June 2008

Trộm vía...Bạn Tí mọc răng mà chẳng sốt, chẳng tứot gì cả, mọc lúc nào không ai hay............

1 - 5 of 63 First | < Prev | Next > | Last

Metrecon's Blog Full Post View | List View

Sắp trở thành mẹ trẻ con. Hihi.

Tại sao em yêu anh ?
Ai mà hỏi 'tại sao em yêu anh?" thì bao giờ em cũng trả lời là em gặp một con "gà béo". Hihihi.
"Gà béo" của em về muộn, em đi gặp khách hàng tiện thể ghé vào shop kiếm một em Caide Deor, định lượn mấy chỗ nữa nhưng không có chồng chẳng có hứng đành về nhà tự nấu ăn vậy.
Lôi ảnh hai vợ chồng ra ngắm trong thời gian đợi chồng vậy.

Photobucket Photobucket
Monday June 29, 2009 - 08:59am (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Bye bye Michael .............
Ngày còn bé nghiện MJ lắm, cứ suốt ngày chép chép học thuộc rồi hát theo. Có bài thì thuộc hết có bài thì lẩm nhẩm được dăm câu. Hihihi. Thấy thích lắm khi cả lũ chổng mông nghé đầu vào cái đài đĩa hoặc băng rống lên hát theo. Bẵng đi lâu chẳng để ý nữa hôm nay nghe tin tự dưng thấy cũng buồn buồn. Tội nghiệp. Thế là cả ngày chỉ nghe MJ làm cả văn phòng hưởng ứng.
Bye bye một tài năng đã mang đến niềm vui cho mọi người. God bless you.
Friday June 26, 2009 - 02:44am (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Em tám tháng rưỡi rồi nhé
Tám tháng rưỡi em vẫn làm mẹ và bố tự hào như hồi nào. Bây giờ em khôn như yêu tinh, khó mà lừa được em. Em rất đại lãm, khi nào người lớn bận em tự cầm bình sữa uống, còn không thì em chẳng cầm đâu. Em nói rất sõi nhiều từ như " nhanh nhanh" khi em đòi cái gì, " đi đi " khi em đòi đi chơi, "nan nan" trong mọi trường hợp chắc là do chưa biết cách trình bày.
Em không thích bế mà chỉ thích người lớn dắt tay vào nách em rồi em dắt người lớn đi theo đến chỗ em muốn. Em thích nhất là nghe Xuân Mai hát bài " gánh gánh gồng gồng", mỗi lần XM hát là em lại nhảy loạn lên. Bây giờ em hay bắt chước người lớn, ví dụ như vặt rau, bấm điều khiển TV, mỗi lần em làm được em lại tự vỗ tay rồi cười híp mắt. Khi em đói, mọi người pha sữa hay bưng đồ ăn ra là em lại vỗ tay kêu "nhanh nhanh".
Mẹ vẫn luôn tự hào về em là em là em bé trộm vía một trăm lần là rất ngoan và biết điều. Yêu em lắm.
Trời dạo này nóng lắm, nhưng trộm vía em vẫn ngoan. Trời nóng nên em toàn mặc đồ sexy made by mẹ em.
Photobucket

Photobucket
Tuesday June 23, 2009 - 11:55pm (PDT) Permanent Link | 1 Comment
Em tám tháng rưỡi rồi nhé
Tám tháng rưỡi em vẫn làm mẹ và bố tự hào như hồi nào. Bây giờ em khôn như yêu tinh, khó mà lừa được em. Em rất đại lãm, khi nào người lớn bận em tự cầm bình sữa uống, còn không thì em chẳng cầm đâu. Em nói rất sõi nhiều từ như " nhanh nhanh" khi em đòi cái gì, " đi đi " khi em đòi đi chơi, "nan nan" trong mọi trường hợp chắc là do chưa biết cách trình bày.
Em không thích bế mà chỉ thích người lớn dắt tay vào nách em rồi em dắt người lớn đi theo đến chỗ em muốn. Em thích nhất là nghe Xuân Mai hát bài " gánh gánh gồng gồng", mỗi lần XM hát là em lại nhảy loạn lên. Bây giờ em hay bắt chước người lớn, ví dụ như vặt rau, bấm điều khiển TV, mỗi lần em làm được em lại tự vỗ tay rồi cười híp mắt. Khi em đói, mọi người pha sữa hay bưng đồ ăn ra là em lại vỗ tay kêu "nhanh nhanh".
Mẹ vẫn luôn tự hào về em là em là em bé trộm vía một trăm lần là rất ngoan và biết điều. Yêu em lắm.
Trời dạo này nóng lắm, nhưng trộm vía em vẫn ngoan. Trời nóng nên em toàn mặc đồ sexy made by mẹ em.
Photobucket

Photobucket
Tuesday June 23, 2009 - 11:55pm (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Nothing nhé..........
Sáng nay, sang bên Epson có việc tư dưng thấy một bà già đồng nát gày gò ốm yếu với gánh bìa to đùng, xách thử một bên thấy nặng thế thì không hiểu bà làm thế nào, hỏi bà bao nhiêu tuổi bà bảo hơn 70, choáng, tự dưng lại thấy ái ngại cho bà. Francis bảo nặng như thế họ mới vui em ạ, vì sẽ có tiền. Ừ nhỉ, đúng thật, nhưng dẫu sao cũng thấy ngại cho họ.
Ngày nào đi làm cũng vậy, con đường của mình đi có đầy đủ sự vui buồn, giàu nghèo. Mình băng qua một chuỗi nhà hàng đắt tiền rồi các cửa hàng đồ hiệu nhìn họ xúng sính quần quần áo áo. Rồi lại băng qua ba bệnh viện lớn nhất, viện bà mẹ trẻ em, viện K, viện Việt Đức, viện răng hàm mặt, nhìn những khuôn mặt ngây ngây ngô ngô đầy sự mệt mỏi ở vỉa hè ngoài cổng viện. Chỉ một con đường mới thấy đúng là cuộc sống.
Đúng là có làm cha mẹ mới thấy thương bố mẹ mình. Bây giờ ngày càng thấy sao mà thương bố mẹ mình thế. Lúc trước hết mình vì con cái, con những hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn phải mắc màn cho, rồi dọn phòng, rồi sờ trán xem con thế nào. Bây giờ con có gia đình, vẫn phải chăm lo cháu chắt.
Đời là thế.
Thursday June 18, 2009 - 02:01am (PDT) Permanent Link | 0 Comments

Add Metrecon's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 63 First | < Prev | Next > | Last