Đây là cái blog lần đầu tiên tui làm, hơi hâm 1 tí nhưng mà đó cũng là nỗ lực của mình hí hí
CHƯƠNG TRÌNH “TẤT NIÊN ẤM”
Chúng ta lại sắp sửa đón chào một năm mới với biết bao niềm háo hức. Hẳn ai cũng khát khao được trao gửi hạnh phúc cho những người mình yêu thương nhất. Điều đó thật tuyệt diệu. Nhưng niềm hạnh phúc ấy sẽ được nhân lên nhiều hơn nữa nếu chúng ta cùng chia sẻ nó cho những mảnh đời đang thực sự cần đến tình yêu thương trong mùa đông giá rét này.
Trung tâm GD&LĐ số II, Ba Vì, Hà Nội hiện đang chăm sóc 57 đối tượng là các bé nhiếm HIV bị bỏ rơi. Con số này càng ngày càng nhân lên,dù cơ sở vật chất để chăm sóc các em hiện nay đã khá đầy đủ nhờ sự quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng. Cứ đến dịp xuân về, nếu các bạn có đến thăm các bé, những mảnh đời ngắn ngủi ấy lại các bạn sẽ không khỏi cầm lòng, không khỏi bị ám ảnh bởi ánh mắt trẻ thơ thiếu vắng hơi ấm của cha mẹ, các bé chỉ mơ ước được đón tết trong vòng tay yêu thương được vui chơi và nô nức chờ mong tết như bao nhiêu đứa trẻ bình thường khác. Những gương mặt ngơ ngác, những thân thể không còn lành lặn, nhưng tâm hồn các bé vẫn khát khao một cuộc sống bình thường, không bị xa lánh kỳ thị của mọi người.
Trước ngưỡng cửa của năm mới, chúng tôi, xưởng sơn mài Kiến Gỗ và nhớm tình nguyện Chung Tay, các cá nhân, các bạn trẻ tình nguyện… với tấm lòng nhân ái tổ chức một đêm tất niên thật ấm cúng để dành tặng các bé.
Hãy tham gia cùng chúng tôi! Các bạn có thể tặng các em nhỏ ở đây những món quà nho nhỏ như chăn mền, quần áo, khăn, tất, găng tay mùa đông, đồ chơi trẻ em, tã giấy cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sách vở, bánh kẹo, sữa thuốc men, cao hơn cả là một hoạt động mang giá trị tinh thần cho các bé, để các bé được sống trong yêu thương ấm áp của TẤT NIÊN ẤM…chúng tôi sẽ trực tiếp mang những món quà của các bạn đến tận nơi. Chúng tôi xin đính kèm thư ngỏ này chi tiết nội dung chương trình để những trái tim và tấm lòng mà chúng tôi gửi gắm thông điệp này xem xét. Thêm một bàn tay nắm lấy những số phận bất hạnh là niềm hy vọng của họ lớn nhanh hơn mỗi ngày. Mỉm cười và nói đồng ý nhé, các bạn!
Mọi thông tin trao đổi, ủng hộ chương trình, xin vui lòng liên hệ:
+ Ms. Hương
Nhà 10, ngõ 7, Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, HN
ĐT: 0944809944
+ Ms.Oanh
Nhà 12, ngõ 28, Xuân La, Tây Hồ, HN
ĐT: 04.37580976
Tài khoản nhận tài trợ:
NH Techcombank
Chủ tài khoản: Vũ Quỳnh Chi
Số TK: 10320260139013
Hoặc liên hệ cá nhân:
+Ms.Quỳnh Chi
ĐT: 0988 903 580
Email: vuquynhchi@gmail.com
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại blog:
http://360.yahoo.com/tatnien_am
http://360.yahoo.com/chungtay_vitreemcoH
A2:Mô Fật
A3:Hình như trong nhóm có đứa bị lessthi fải????
A4:Khổ thân Giang CD, bị hành hạ...hâhhâ
A5: Sao cái ảnh này kon Hiệp ưỡnẹo thế nhỉ?Mún đánh cho nó 1 trận quá,ghét thật!
A6:Cóvẻ chăm chú... giảvờ xem album... thật ra xem XXX, hêhhêh
A7:Hé hé...kon Chi que (tức hói fu nhân dạo này lên d
A8:sâu và diva cũng làm dáng ghê ghớm nha
A9:hội chứng anh Lương
A10: sâu vàchi
A11:nàng sâu
A12:mô fật
A13:nịnh nọt chique ti con mong làm chị họ nó, heeee
A14: tớ và sâu nè
A15: ghét kon Hiệp
A16: nhưng lại hòa bình ngay hehe
A17: tạo dáng tí
A18: cái này nũa nè
A19:
A20:
A21:
A22: ODUKIK đi vào lịch sử!iu các cậu lắm nha!