entry moi cho Aussie blog
Show our friendliness
người ta thường noi : sống ở trên đời này cần một tấm lòng, để gió cuốn đi, để mưa phai dấu, để nắng hồng môi. có người đặt cho các bạn câu hỏi này : TA SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY ĐỂ LÀM GÌ? . nếu bạn trả lời được câu hỏi này , tức là bạn đã trưởng thành rồi đấy!!! một số người tìm được câu trả lời từ khi còn rất nhỏ tuổi. một số khác phải trải qua một khoảng thời gian dài để trải nghiệm và hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống. TÔI không muốn nói điều gì to tát. chỉ là, đôi khi, chính những cử chỉ nhỏ bé của chúng ta làm chúng ta trưởng thành.
tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện: trước KHU TRIỂN LÃM QUỐC TÊ TÂN BÌNH nằm trên đường Hoàng Văn Thụ gần ngã tư Bảy Hiền có một bà cụ ngồi bán hàng rong. nói là bán hàng rong thôi chứ xem ra bà cụ chỉ có thể ngồi một chỗ chờ người ta đến mua vì bà không đủ sức mà gánh hàng nữa. bà cụ đã già rồi, khoảng 80, 90 gì đó , dáng người nhỏ nhắn, mỏng manh nhưng bền bỉ. theo lời kể của một bạn thì con cái bà cụ không chăm sóc bà mà để lại mình bà và mấy đứa cháu. bà cụ vừa phài nuôi sống mình, vừa phải lo cho các cháu. không muốn phải đi ăn xin, bà mưu sinh bằng ' gánh hàng rong".
sau khi gặp bà cụ , trong tôi còn đọng lại mấy suy nghĩ.
một là nếu như một cơn mưa ập đến, bà sẽ ra sao. một người già như cụ rồi mà còn fải fơi mình ra giữa trời, fải chịu nắng , mưa và cả bụi...
2 là ở tuổi của cụ, đáng lẽ fải được an hưởng tuổi già bên con cháu thì bà cụ lại fải ra đường mưu sinh. những ai thương ông bà nhìu nhìu hẳn sẽ hiểu và thương bà cụ hơn
3 là bà cụ không đi xin , mà đi bán hàng, tức là bà cụ vẫn muốn dựa vào sức lao động của chính mình. tôi trân trọng điều đó.
điều cuối cùng làm tôi vui nhất là xung quanh bà cụ luôn có những người tốt, luôn sẵn lòng giúp bà cụ. một số trò chuyện với bà, một số giúp bà bán hàng ( bà cụ già lắm rồi, nhìn tiền cũng không rõ nữa), một số khác mua hàng của bà ( coi như ủng hộ bà ) và giới thiệu cho mọi người đến ủng hộ. vậy ra, còn nhiều người tốt xung quanh bà cụ wá hen!!!
TÔI VIẾT ENTRY NÀY MONG CÁC BẠN AI CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC BÀ CỤ THÌ GIÚP HEN. GIÚP NHIỀU GIÚP ÍT CŨNG LÀ GIÚP, CÁI NÀO CŨNG ĐÁNG TRÂN TRỌNG. MỘT ĐIỀU CHẮC CHẮN MÀ CÁC BẠN NHẬN ĐƯỢC ĐÓ LÀ NIỀM VUI VÀ SỰ THANH THẢN. TÔI TIN LÀ NHƯ VẬY!
Ôi BECAMEX (Tội nghiệp mình Chaien một cõi)
From Chaien: Tao hận tấm này! Chúng mày thấy thế mà không nói tao 1 lời. Khi nào tao gặp ông Lưng (photographer) sẽ xử ổng. Xin hết!
Tình thương mến thương!
Ao sì nay đã “trưởng thành”
No Chik, no Aussie
To Chik: CHO MÀY CHẾT!
To be continued……..
Ôi BECAMEX (Tội nghiệp mình Chaien một cõi)
From Chaien: Tao hận tấm này! Chúng mày thấy thế mà không nói tao 1 lời. Khi nào tao gặp ông Lưng (photographer) sẽ xử ổng. Xin hết!
Tình thương mến thương!
Ao sì nay đã “trưởng thành”
No Chik, no Aussie
To Chik: CHO MÀY CHẾT!
To be continued……..
Moi ng xem the le nha:
Yêu cầu: Mỗi Chi đoàn chụp ảnh với con heo đất mà Chi đoàn đang nuôi. Bức ảnh đảm bảo tính vui nhộn, đẹp và ý nghĩa. Kèm theo mỗi bức ảnh là một bài thơ bình luận về bức ảnh, thể loại tùy ý, độ dài tối thiểu là 4 câu. Đoàn Khoa/ Bô môn tiến hành lực chọn và gửi lên Ban tổ chức 3 tác phẩm khổ 20x30cm, ép nhựa hoặc đóng khung. Ảnh được gửi về doankhoadongphuong@yahoo.com trong ngày 23/03/2009. Những ảnh không đoạt giải sẽ được hoàn trả lại cho Đoàn Khoa/ Bô môn.
- Giải thưởng:
+ 1 giải dành cho bức ảnh đẹp, vui tươi, ý ngĩa nhất. 100.000đ
+ 1 giải dành cho bức ảnh có bài thơ bình luận hay và ý nghĩa nhất. 100.000 đ
=>Nhanh chong comment chu thich nha, bai tho nao cho pro ay!
Chaien than chao!