Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Minh Duy ®

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: Creative Technology Ltd
  • School: NTU

Add

Minh Duy ® is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Aug 19, 2008 Member since October 2005

Total Page Views

30,723

Tag Cloud

Seriously, money doesn t grow on trees ! Reply

1 - 5 of 40 First | < Prev | Next > | Last

Minh Duy's Blog Full Post View | List View

It is a sketch of my style

Sick
Sick magnify

...

...

I had a sleepless night yesterday desperately fighting with a bad flu. I was really tired and today's work has been spoilt. There was no energy left to make any progress even I tried my best to concentrate. Definitely, I was the loser to a damn headache and running nose ... and my body temp was still high.

...
...
Well, I have no intention to make the thing here as trivial description of my own health today. In stead, I want to mark it as the worst day that such a strong handsome man like me may have. Some time in the future, even the call for work is urgent, the call for money is so appealing and whatever temptation the outside world would have... pleaseee... bear in your mind that
health always ranks first.
...

...
I would like to stop my writing here, ...feeling better because at least I can do something useful in the day by just a small entry.

The flu is only a small accident rite? My friends, definitely I will turn myself in form again tomorrow ... but now I have to sleep ...

All the best for tmr

... A peaceful sleep for all ...

Monday September 1, 2008 - 11:26am (PDT) Permanent Link | 7 Comments
Vịt con online ^^

... Tôi đem lòng yêu mến ca khúc này, một mối tình 9x giản dị, dễ thương và không toan tính vụ lợi ...

Bài hát đạo nhạc Hoa nhưng tôi không có care ... Miễn là bài hát luôn làm tôi có cảm giác rạo rực, tươi trẻ và thoải mái khi nghe nó là được ...

Vịt Con Online

Vịt con ơi khi ta online trên màng hình màu xanh
Anh rất muốn gặp được vịt con để chia xớt nổi niềm
Buồn vui mà anh và vịt đã vượt qua bao tháng ngày
Dường như anh và vịt đã quên từ thuở kiếp nào.

Không dám đâu vit chẳng muốn đến găp anh đâu
Bởi vì hình dáng vịt xấu xí chẳng dể thương
Sẽ làm lòng anh anh sẽ thất vọng
Để rồi một ngày anh cũng bỏ vịt mà đi.

Vịt đừng có lo vịt đừng để tâm
Nguyện với trời cao anh sẽ ko thay lòng
Nếu như vì hình dánh vịt xấu thì lòng thề với trời cao
Anh suốt đời anh vẩn yêu vịt con.

Lòng xuyến sao vì lời nói anh trao
Vịt xung xính đã đến gặp anh
Nhưng nào ngờ chỉ là lời nói dối một lời nói đầu môi
Anh nói rồi anh bỏ vịt vịt thật đáng thương.

***
Vì một lần anh ích kỉ anh bỏ vịt con ho...hó...hò...
Em giận anh ko thềm nói thêm chỉ trách cho bản thân
Mình tại ví sao hai ta ko nên găp mặt nhau (ua wa ua wa' ua wa há ha).

Gởi lòng với em (với em) nổi lòng của anh
Một mình thét vang anh sẽ ko thay lòng
Nếu như vì hình dánh vịt xấu thì lòng thề với trời cao
Anh suốt đời (anh suốt đời) anh vẩn yêu vịt con.

Vịt đừng có lo vịt đừng để tâm
Một lần nửa thôi xin hãy tha lổi một lần
Nếu như lần này ko găp em thì lòng này mãi tìm em
Anh biết mình mình đã sai lổi lầm với vịt con.

----

Thursday August 21, 2008 - 09:46am (PDT) Permanent Link | 9 Comments
It's my rountine day
It's my rountine day magnify

7h30 dạy đánh răng rửa mặt.

7h45 ăn sáng rồi 8h00 chạy hộc c** ra bus stop

8h30 sáng, đến công ty làm việc.

Một ngày dài bắt đầu.

Làm việc mệt mỏi .

12h00 lunch time.

12h30 quay về office take a nap.

1h00 lại làm việc mệt mỏi.

5h30 chiều, nhấp nhổm đợi giờ về.

6h00 tan sở.

6h45 về đến nhà, nấu cơm ăn với anh em.

8h00 ăn xong nằm lăn ra ngủ.

10h00 bất giác tỉnh giấc, chạy đi tập gym.

11h00 tập gym xong, đi tắm

11h15 ngồi chát chít, đọc báo, blogging và suy nghĩ vu vơ.

12h00 leo lên giường đi ngủ

.

.

Đêm ngủ mê man ...

Nằm mơ đến một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc.

Lại mơ đến một cuộc đời tự do tự tại, ngao du bốn bể .

.

.

7h25 thất thần tỉnh giấc, ngồi đần một lúc cho tỉnh ngủ

7h30 lại dạy đánh răng rửa mặt.

7h45 lại ăn sáng rồi 8h00 chạy hộc sh*t ra bus stop

8h30 sáng, lại đến công ty làm việc.

Một ngày dài lại bắt đầu.

...... Rồi cuộc sống gò bó, chật hẹp của tôi cứ thế tiếp tục, ngày này qua ngày khác .......

Tôi không biết là nên vui hay nên buồn nữa, nhưng ít nhất đủ ăn đủ mặc như bao người là tốt rồi.

Chắc còn một thời gian lâu lâu nữa, tôi mới tìm cho mình một con đường riêng, một cái gì đó mới mẻ và đúng với phong thái sống phóng khoáng tự do của mình.

Đường còn dài, tiền còn ít ... tôi thì chỉ là một con hổ con, có mạnh mẽ nhưng vẫn còn ngây dại lắm trong khi cuộc đời vẫn còn nhiều những cạm bẫy khó lường ...

... Cứ từ từ, chịu khó, cần cù bù thông minh ... rồi chắc sẽ đến ngày ấy ....

Hết ...

Wednesday August 13, 2008 - 06:31pm (PDT) Permanent Link | 10 Comments
12-08-2008
12-08-2008 magnify
_______________
...
... Working & Eating ...
...
Life's not that easy, bitch !
______________
Tuesday August 12, 2008 - 06:04pm (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Tommorrow ^^
Viết cho em ...
Một tháng trước đây em còn ngây ngô ,vô tư và hồn nhiên và trong sáng thế này ...
....
Photobucket
...
Mà bây giờ chỉ toát lên một vẻ đẹp kiêu kì và lạnh lùng ...
...
Photobucket
...
Mai đón em ở sân bay rồi ...
Hồi hộp lắm thay các bạn nhỉ....
Liệu em có còn dành tình cảm cho mình ?
Miễn lo đi đúng không, mình tuy hơi béo nhưng phong độ vẫn chưa ở bên kia đỉnh dốc
....
Photobucket
....
Ít nhất anh cũng đã tôt nghiệp
và không còn cảnh quần đùi áo ba lỗ đi học trần trụi thế này nữa
...
Photobucket
....
Tối nay phải enjoy nốt với anh em đồng chí ...
Friday July 25, 2008 - 05:40am (PDT) Permanent Link | 7 Comments

Add Minh Duy's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 40 First | < Prev | Next > | Last