Ngọc Đăng's Diary - Welcome to Alex Võ's world Full Post View | List View
Lắng nghe cõi lòng...một chút mênh mang...
05.07.2009
Cuối cùng mình cũng đã dọn dẹp được cái bàn học của mình. Hứa dọn dẹp cái bàn sạch sẽ. Đợt trước khi về Tiền Giang đã dọn sạch sẽ rồi hihi. Mà lúc về Tiền Giang thì dấu đồ đạt mình để ba ở nhà khỏi phá đó mà. Về rồi thì không chịu đem ra trang trí mà càng bày biện cho thành ổ gà, ổ chuột thêm :)). Hứa dọn dẹp sạch sẽ biết bao lần rồi mà lười quá chưa muốn làm :)). Hôm nay kiên quyết làm cho bằng được hehe.
Hôm qua không đi uống nước với mấy bạn học cũ buồn thật vì trời mưa mà phá đám tất cả. Hôm nay xem tình hình có trời mưa ko thì rủ bọn nó đi uống nước. Lâu quá không đi chơi với bạn bè.
Ủa sao F.F 3.5 bị gì thế ta . Tự dưng cà tửng.
À hé sao dạo này bà tư phương ở trong ba riết là sao nhỉ ? Định ăn bám gì nữa đây. Có thể Ông Già sắp bán đất mình phải dò tìm hiểu mới được. Đợt trước mấy anh chị ăn hết rồi còn mình ko được cái gì hết tức lắm rồi. Lần này mà ba bán được đất mình ko nhịn nữa đâu. Chịu thiệt thòi nhiều rồi :@:@
Sáng nay định chuyển tất cả Entry sang Blogsport mà thất bại rồi chán thật:((
01.07.2009 : Chúc Mừng Sinh Nhật Blog 360o Của Mình
Dạo này bực mình quá trời. Từ ngày 24 đến giờ bị mẹ chiếm máy vi tính suốt không dùng và làm được gì cả. Cứ nói 1 ngày xong như cứ ngày qua ngày vẫn chưa xong. Đến tận hôm nay còn chưa biết là xong nữa hay chưa !?. Bực mình quá nên la hét cho đỡ tức thì bị mẹ la. Giờ làm hết muốn nói gì về chuyến về tìên giang nữa rồi. Và càng muốn chửi UBND Phường & Đảng Uỷ Phường quá. Cũng vì UBND Phường Và Đảng Uỷ Phường mà khiến mẹ mình giành máy vi tính hoài. Chắc phải đặt pass cho máy vi tính quá. Cho mẹ khỏi dùng. Mỏi lần mà mẹ dùng là chờ dài mỏi cả cổ luôn. Sợ lắm rồi. Thôi không nói đến nữa.
Sáng nay, bị ông an đi dự lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2009 ở tỉnh. Mô phật cùng đi với thị đoàn đến tỉnh thì lễ gần xong rồi pó tay luôn hehehe.
Dạo này ăn sầu riêng dữ quá trời :)). Hồi đầu mua mình sợ không được ăn sầu riêng. Giờ ăn đã luôn hehe.
À tý nữa quên hôm nay là 1 - 7. Đối với mọi người thì ngày này là ngày bình thường. Với mình thì đây là ngày hôm nay là ngày sinh nhật blog 360o của mình.
Rất buồn ngày hôm nay là lần sinh nhật cuối cùng của blog 360o của mình. Vì còn chưa đầy 12 ngày nữa là nó sẽ vĩnh viễn ra đi. Do yahoo chính thức xoá sổ nó. Buồn thì buồn cũng phải tổ chức cho nó vui. Biết bao nhiêu kỷ niệm :((.
Chúc Mừng Sinh Nhật 2 Tuổi Của Blog Tui 1/7/2007 - 1/7/2009
Dù sao này không còn được nhìn thấy mày nữa tao vẫn luôn nhớ đến mày. Mày đã là 1 phần của tao. Tao đã coi mày như 1 người bạn thân thiết rồi. Mày sẽ ra đi mãi mãi. Không bao giờ quay lại. Tao rất buồn. Sẽ không thể nào quên được mày. Cứ đến ngày 1 tháng 7 hàng năm tao sẽ tổ chức sinh nhật cho mày. Tất cả các blog khác của tao. Sẽ lấy ngày 1 tháng 7 làm sinh nhật. Để nhớ đến ngày này. Và sẽ luôn nhớ đến mày. Sinh nhật vui vẻ nhé blog 360o của tao http://360.yahoo.com/nhactinh07. Để rồi 12 ngày sau mày vĩnh viển rời bỏ tao :((.
Ngày gì mà giảnh giật máy vi tính với mẹ hoài thế nhỉ.
Chán mẹ thật nói ngồi đánh cái này tý rồi nhường mình. Thế là đánh cả tiếng đồng hồ ko bực mới lạ.
Dùng Multiply buồn thật. Không hiểu vì sao mà nó cấm IP Việt Nam làm Fake IP để chạy Multiply chậm như gì hix :(. Thậm chí ko dùng được luôn :(.
À hôm nay khám phá được cái trò chơi này khá vui :)). Kinh Doanh Buôn Bán người :)). Ý đừng hiểu lầm đây là trò trên Facebook đó :)). chơi trò này khá hay ko tốn VND 1 chút nào :)).
Thôi lo chỉnh cái Multiply đã chưa xong tức quá :@:@:@