Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

BROK

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • Work: MASSO GROUP
  • School: Lotus

Add

BROK is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Oct 30, 2007 Member since October 2006

Shopaholic...

1 - 5 of 81 First | < Prev | Next > | Last

BROK's Blog Full Post View | List View

mai dzo .. mai dzo.. blog e^' deeeeeeeeee....

Cho là Nhận
Cho là Nhận magnify
Đọc 1 entry xúc động trên blog of Only U nên post đường link về để chia sẽ với mọi người. Ai có dịp đi ngang chỗ bà cụ này thì xin hãy dừng vài phút để giúp đỡ cụ nha.
Cảm ơn mọi người.

Vì Brok ko biết post link nên mọi người chịu khó copy link này và paste vào address bar.

http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-dHwWTOUzd6k7tZjjgCdSoH0Y?p=11612#comments
Wednesday November 19, 2008 - 11:49pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Xinh thế! Vui thế!
Xinh thế! Vui thế! magnify
Tình hình là Brok tui vừa làm người mẫu chuyên nghiệp đầu tiên trong đời.

Lots of fun & memories... love these experiences so much...
it's hard to say or tell you guys something here.. just have a look at my photos to see & share with me one of the most happiest moment in my life..

well.. a great number of pics (almost 1.200)..Unbelievable.. too challenging for me to pick about the 50 best pcs for the wedding album design as I love them all .. but finally I have done my job already although it's so "painful" when I had to "kill" pic by pic to meet the figure of 50..hihi..

okie, now let's see how I modeled ... hahahah..
(these pics are divided into groups based on shooting location)

First of all .. at nha tho Duc Ba

Photobucket

for more photos --> http://www.photobucket.com/kristybrok

Then, let's take a walk around the city...

Photobucket


Yummy....Yummy...
Photobucket

for more photos --> http:// www.photobucket.com/kristybrok-fun


Tired of walking.. so.. ask for a lift ...
Photobucket

for more photos --> http://www.photobucket.com/kristybrok-xebus


and reaching to Ben Thanh market...
Photobucket

for more photos --> http:// www.photobucket.com/kristybrok-choBT


Looks so peaceful & quiet! JoshBrok & a mossgrown wall..

Photobucket

for more photos --> http:// www.photobucket.com/kristybrok-tuongreu


hey, Vespa! tks for "carrying" us all the time.. poor you! ;-)

Photobucket

for more photos --> http://www.photobucket.com/kristybrok-xeganmay-tuongreu

ok, back to home now .. too hungry..
Photobucket
for more photos -->http://www.photobucket.com/kristybrok-nharieng

well.. i'm full.. and "tung tang" - out in the garden..

Photobucket

for more photos --> http://www.photobucket.com/kristybrok-ngoaivuon

Move to a very different style - traditional one ... Áo dàiiiiiiiiiii


Photobucket

for more photos --> http:// www.photobucket.com/kristybrok-aodai

and...THE END.. hihi..

How brave I am!
How beautiful we are!
How happy & joyful we are!

...hahhaha...
Tags: wedding
Thursday October 23, 2008 - 06:37pm (ICT) Permanent Link | 13 Comments
Celeb dancing - Masso dancing
Celeb dancing - Masso dancing magnify

Vừa xem xong Celebrities dancing của Thúy Nga...trước đó mình đã nghe sếp khen đĩa này nên cũng háo hức khi xem. Thật ra mình ko fải là fan of Thúy Nga nên rất hiếm hiếm khi nào xem các chương trình của trung tâm này nhưng cũng nghe tiếng rất nhiều và phải công nhận là celeb dancing này xem cũng khá vui và hấp dẫn, đặc biệt là những clip tập dợt.

Xem đĩa này làm mình nhớ lại thời kỳ toàn cty hăm hở tập luyện cho Masso Idol ... Năm nay ko biết tình hình có được náo nhiệt như năm ngoái ko ta? Hôm bữa khi nghe sếp kể và khen đĩa này, mình có nói với sếp là năm nay làm Masso dancing đi.. sếp cũng gật gù và bảo là cũng đã có dự định này.. wow.. Masso hát thì dễ hình dung rồi.. ko biết Masso "giựt" thì như thế nào đây trời? Chắc là cười nghiêng ngả luôn quá! Winner thì chắc là bà Chi già sẽ giật giải People's choice vì mình thấy bả điệu quá trời và cũng chịu khó uốn éo ghê hồn luôn - cái này là mình quan sát từ performance của bả hồi năm ngoái và từ màn chỉ đạo nghệ thuật của bả cho Mai Ù.

Back lại cái celeb dancing này, mình fải công nhận là ánh sáng of Thúy Nga đẹp quá.. ko biết bao giờ event cty mình làm được nhu vậy nữa?? Khách hàng bây giờ siết chặt hầu bao quá chừng mà cái gì cũng yêu cầu tốt nhất, đẹp nhất... Chẵng lẽ Masso mở cty ra để làm từ thiện hả trời?? vậy tụi nhân viên như mình sống bằng cái gì đây?? Khách hàng thiệt là chán.. Cho đi thì ít muh đòi pay off nhiều là sao!!!???
À, còn nữa.. celeb of Thúy Nga .. sao mà ai cũng có body hấp dẫn quá! Chân dài, đùi thon, eo nhỏ.. wow.. nhìn ngưỡng mộ vô cùng! Ko biết có fải tại cái tivi xì-cút of nhà mình làm kéo dài hình ảnh ra ko nữa đây?? (làm mình nhớ tới a.Tom - đồng chí chuyên gia kéo dài image khi insert vào ppt. lúc làm proposal). Anyway thì họ vẫn đẹp thiệt.

Quên nữa, bữa nói chuyện với sếp về Masso dancing, mình có xung phong xin tham gia với Paso Doble nhưng xem cái điệu này trong Celeb dancing, mình chắc chắn là xin rút lại cái đề xuất stupid đó rồi. Ngu mà bày đặt chảnh! Cho chừa nhé, Brok.

Thiệt là xem cái đĩa này xong.. mình muốn đi học ballroom dance lại quá trời luôn.. và rất nhớ cái moment khi mà mình nhảy dzữ dzội trong đám cưới of sếp mặc dù lúc đó nhảy đi nhảy lại cũng chỉ có mấy bước cơ bản thôi.. nhưng THÍCH lắm!


Thursday September 18, 2008 - 04:44pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Làm điệu
Nhờ làm F1 ở Diamond mới biết OHUI đang có ctrình sampling, trúng DIAMOND và make up miễn phí… thấy cái booth nó đẹp nên hăm hở nhào dzô kiếm chút thông tin để báo cáo về cty .. Mình cũng chẳng fải tinh thần trách nhiệm gì đâu.. nghĩa vụ fải thực hiện 2 tuần / lần làm market report đó mà.. nếu ko thì minus point .. đúng là chế tài có khác.. tự dưng con người ta fải vận động để hoàn thành nghĩa vụ.

Sau khi đã quan sát chán chê các em trai, em gái xinh đẹp làm việc, mình quyết định tiến đến OHUI để quyết tâm kiếm được 1 viên Diamond bé bé, xinh xinh …và cái gì free là tui thíx liền  đó là make up…

Dự định làm điệu có cũng nguyên nhân của nó.. chẳng qua là vì đã hơn 2 tháng rùi lông mày của mình đã trở về thời nguyên thủy nên sẵn dịp nhờ vào tay nghề khéo léo của mấy cô chuyên viên, hy vọng nó sẽ đẹp trở lại.

Nhưng đúng là cái dòng free thì ko ra gì cả. Cái mặt mình sau khi make up nhìn fát bệnh luôn.. trắng xát .. 2 con mắt thì như vừa mới ăn 2 cú đấm.. đen thui.. đúng là OHUI.. Chắc tại cô chuyên viên xinh đẹp sau khi nghe câu trả lời chân thành của tui (dạ, ngày thường em ko trang điểm vì đâu có biết đâu mà làm) nên biết là ko moi được tiền ra khỏi túi of tui .. nên làm cho bõ ghét (mày hả? ko trang điểm bgiờ.. ko fải khách hàng tiềm năng của tao.. bày đặt trang điểm hả?? ừ thì trang điểm này .. này…)

Về đến nhà .. lập tức tui đi giải phóng cái mặt liền vì thằng Cò hết hồn luôn khi nhìn mặt chị nó. Biết tui rửa mặt bằng gì ko?? Sữa rửa mặt Oxy của thằng Cò..hehehe.. vì tui ko có sữa rửa mặt.. đúng là ko thể nào là potential cho bạn OHUI được rùi.

Sẵn tiện, kiểm nghiệm là gia tài làm điệu của mình xem sao..
- Son: ko
- Phấn: ko
- Chì mắt, màu mắt : ko
- Má hồng: ko
- Sữa rửa mặt: ko
- Sữa dưỡng thể, dưỡng da.. : cũng ko luôn
- Kẹp tóc, cột tóc: ko toàn tập
- Nước hoa: hên quá.. có vài chai (quà tặng ko đó nha)
- Dây đeo: cái này thì có mua.. vì thích mấy cái loại xích này..
- Bông tay: 1 đôi (được tặng trong 1 dịp very special), nhắc đến cái này là hicihic.. lỗ tai đến giờ vẫn chưa lành nữa .. huhu..

Hết rùi.. nghĩ ko ra còn gì nữa.. dĩ nhiên là ko tính quần áo, giày dép hen..

Saturday September 13, 2008 - 03:24pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Bụi đời
Từ hôm Lễ đến giờ, bị cái F1 hành hạ khổ sở đến nỗi lần đầu tiên trong đời, mình biến thành bụi đời .. nằm ngủ vờ vật trên vỉa hè ngoài đường.. y như trẻ em đường phố. Nghĩ lại nếu lúc đó có ai chụp lại tấm hình mình đang nằm rúm ró trên 1 tấm nylon nhăm nhúm, bé tí và cái đầu thì gối lên trên cái gờ tường ... chắc là đội ơn người đó lắm vì đó là proof mang về cty nhận bonus cho tinh thần trách nhiệm cao ngất trời..hôhô...
Nhớ cái cảnh đó thấy thảm cho cái thân to đùng và cái bệnh mê ngủ của mình quá! Thật sự là bản thân đã vô cùng cố gắng để thức đến gần 3g sáng.. kiếm đủ thứ chuyện để nói .. và tùm lum thứ để nhìn.. vậy mà.. cuối cùng mình cũng fải đầu hàng và gục vào khoảng giờ đó.. Mắt thì nặng trịch.. đầu thì nặng trĩu.. thế là tay chân và toàn thân .. nặng chìm theo xuống lề đường ... hichic..
Túm lại là tiêu tùng dịp Lễ vừa rồi.. ko được enjoy hoàn toàn gì hết đó..

Nhưng cũng đỡ .. vì cuối cùng cũng hưởng soái được 1 trip đi Lộc An chơi.. đây mới là lý do chính để mình post entry này vi có 1 tấm hình được chộp lén.. rất thix.. nên post lên đây.. nhìn mình thấy hay hay sao đó!!!


Photobucket
Tuesday September 9, 2008 - 03:46pm (ICT) Permanent Link | 8 Comments

Add BROK's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 81 First | < Prev | Next > | Last