Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Tô Minh Thắng _singer

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

Add

Tô Minh Thắng _singer is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Sep 04, 2007 Member since October 2006

WELCOME TO BAR KARAPKE: BOEING (28 YẾT KIÊU) & SING (93 TRẦN HƯNG ĐẠO - HANOI) 04.6292.9393 - 098.650.6666.

1 - 5 of 23 First | < Prev | Next > | Last

Tô Minh Thắng _singer's Blog Full Post View | List View

Hát lên những lời của trái tim...

Karaoke_ Bar SING 93 Trần Hưng Đạo

Thời gian vừa qua Thắng rất bận, nên để blog giăng mạng nhện. Cái sự bận là dành cho cửa hàng Karaoke _Bar thứ hai, đã được khai trương, tại địa chỉ 93 Trần Hưng Đạo _Hn. Có tên là SING.

Các bạn có điều kiện xin mời tới góp vui, sẽ có rất nhiều ưu đãi, thú vị bất ngờ đấy.

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thắng.

Đây là bài pv của vtc news

Tô Minh Thắng muốn đốt cháy mình như Thanh Lam, Lê Minh Sơn

Kế hoạch ra album thứ hai của Tô Minh Thắng vào cuối năm 2008 đã phải lùi lại vì chàng ca sĩ “Radio buồn” này đang bận rộn với công việc kinh doanh. Nhưng anh vẫn luôn cởi mở tâm sự cùng độc giả của VTC News về sự nghiệp đang còn dang dở…

Không phải già là hết lửa

Xin chào anh, được biết anh mới có chuyến lưu diễn Canada, anh có thể chia sẻ cho khán giả biết về sự kiện này?

Chuyến đi kéo dài chục ngày, gồm nhiều ca sĩ quê ở Quảng Ninh trong đó có tôi, ca sĩ Tuấn Anh, và Tân Nhàn (cô dâu Quảng Ninh) nữa . Sang đó, chúng tôi biểu diễn cho kiều bào đồng hương Quảng Ninh. Ngoài ca nhạc ra, chúng tôi còn làm các phong trào như đền ơn đáp nghĩa, gây quỹ ủng hộ người nghèo cho Quảng Ninh, nhất là trận lũ lụt vừa qua. Chuyến đi này có khác so với các chuyến đi diễn bình thường, vì nó mang tính chất xã hội nhiều hơn.

Điều gì đã gây ấn tượng mạnh với anh trong chuyến lưu diễn này?

Tinh thần Việt rất hoành tráng khiến tôi cảm thấy tự hào.

Anh bận rộn với công việc kinh doanh hay gia đình mà album thứ hai chưa kịp ra mắt khán giả cuối năm 2008?

(Cười). Cũng sắp tết rồi nên công việc kinh doanh bận quá. Tôi lại đang chuẩn bị mở rộng công việc nên chưa thu xếp được thời gian để thu album.

Anh có thể "bật mí" một chút về kế hoạch ra album thứ hai?

Thực ra tôi định ra album thứ hai vào dịp Noel năm nay. Bài hát đã viết xong với anh Trương Lê Sơn rồi. Trong album này có 3 bài tôi đã thu xong. Tôi định làm quán Boieng (28 Yết Kiêu) sau khi phát hành album đó nhưng lịch lưu diễn nước ngoài, chạy show cũng nhiều nên công việc thu đĩa bị tạm gác lại. Sau khi mở quán, công việc lại bận hơn. Tôi muốn tập trung và dành thời gian cho mảng kinh doanh một chút .

Các bạn đồng nghiệp bảo tôi ngồi trên lưng hổ, nhưng ngồi trên lưng hổ rồi cũng phải phi thôi. May là công việc ban đầu cũng thuận lợi, được anh chị em giúp đỡ và được khán giả hâm mộ ủng hộ.

Hiện nay, nhiều ca sĩ trẻ, mới nổi đã ra nhiều album. Anh có sợ mình già rồi không khi đã nổi khá lâu nhưng mới chỉ có một album?

Tôi chưa bao giờ có khái niệm là mình đã già vì khi lên sân khấu, tôi vẫn hát với niềm đam mê cháy bỏng. Tuổi tác thì có vẻ lớn hơn các bạn ấy một chút, nhưng nghề nghiệp của mình sẽ chín muồi hơn. Không phải vì mình già là mình hết lửa. Khi đứng biểu diễn cùng bất kỳ một ngôi sao, một ca sĩ trẻ nào, tôi cũng cảm thấy mình không quá già. Đối với tôi, nghệ thuật không có tuổi.

Anh nghĩ, một ca sĩ chuyên nghiệp cần có những yếu tố quan trọng nào?

Làm ca sĩ phải có thể lực tốt và có tinh thần làm sao cho khán giả chấp nhận được. Đối với riêng bản thân tôi, để làm một ca sĩ tốt thì phải có "bột" (tố chất tốt) và được đào tạo bài bản. Yếu tố may mắn cũng rất quan trọng, nhưng phải tùy thuộc vào các dòng nhạc nữa.

Anh có thấy mình kém may mắn?

Đúng, tôi là người kém may mắn. Có thể do tính cách tôi ngang bướng quá. Cũng có thể do ngày đó tôi không có kinh tế, nên không có sự đầu tư, không có ê kip. Nhưng bây giờ điều đó đã qua, tôi đã tự đi một mình lâu rồi. Dù gian nan nhưng tôi cũng đã khẳng định được bản thân vì tôi biết có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả chú ý, ủng hộ mình trên mỗi bước đường nghệ thuật.

Kinh doanh không sợ gồ ghề

Giữa công việc kinh doanh và hát, anh cân bằng như thế nào đây?

Tỷ lệ của tôi vẫn là 50 - 50. Hát và kinh doanh có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Tôi không bao giờ bỏ hát để làm kinh doanh. Hát là nghiệp của tôi mà. Tôi vẫn luôn đi hát, để khán giả không quên mình. Và được khán giả, người hâm mộ ủng hộ thì công việc kinh doanh mới tốt được.

Tôi giữ trọng trách làm “trưởng đoàn” ca sĩ ở miền Bắc đã 3 năm nay rồi. Sắp tới, lại có lịch biểu diễn ở Mũi Né….Công việc cuối năm bận rộn nhưng rất hay. Tôi thuộc tuýp người bận rộn thì phải.

Nghe nói quán của Tô Minh Thắng có rất nhiều “chân dài” đến hát?

Đây là tụ điểm của giới văn nghệ sĩ nên có rất nhiều người đến như siêu mẫu Bảo Trang, người mẫu Thu Trang, ca sĩ Tuấn Hưng, Tấn Minh, Lô Thủy, Thanh Lam, Lê Minh Sơn, Lệ Quyên….và nhiều nghệ sĩ như Minh Tiệp, Quốc Khánh, Quang Thắng.

Điều gì ở Thanh Lam, Lê Minh Sơn khiến anh thích nhất?

Không phải là tôi thấy “người sang bắt quàng làm họ” đâu. Ngoài vấn đề nghề nghiệp ra, nói về tình cảm thì Thanh Lam và Lê Minh Sơn là người tôi luôn yêu quý. Tôi thấy họ rất có nhiệt huyết về nghề nghiệp (nói đúng hơn có nghĩa là “điên” ấy”). Họ luôn đốt cháy mình trong bất kỳ một cuộc chơi nào. Họ không căn ke điều gì. Và đương nhiên là tôi cũng có điểm nào đó tương đồng với họ.

Anh có định “nam tiến" để kinh doanh?

Tôi thấy thị trường tiêu dùng trong đó rất tiềm năng nên rất muốn “nam tiến”. Nhưng vì điều kiện mình chưa đủ, lại chưa có kinh nghiệm nên tôi muốn gây dựng thương hiệu ở Hà Nội cho tốt đã.

Anh có sợ thất bại không?

Kinh doanh giống như ngồi trên lưng cọp, phải sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Nhưng thất bại là mẹ đẻ của thành công, và tôi không sợ thất bại. Tôi thích phong cách gồ ghề một chút, mọi chuyện cũng phải có một chút sóng gió. Với tôi “cuộc sống là không chờ đợi”.

Anh muốn chia sẻ điều gì cùng khán giả và những người luôn bên anh, ủng hộ cho anh?

Tôi vẫn mong khán giả ủng hộ cho mình và chào đón mình ở trên sân khấu cũng như trong cuộc sống. Khán giả hãy chờ đợi một Tô Minh Thắng tự tin, mạnh mẽ, thành công. Tôi sẽ cố gắng phát hành album trong năm 2009 để khán giả phải chờ đợi.

Xin chúc cho khán giả một mùa giáng sinh vui vẻ!

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Ngọc Hà

var cFontSize= readCookie("fontSize"); if (cFontSize==3){ makeBigerFont('pageContent'); }else{ makeSmallerFont('pageContent'); }
Monday December 22, 2008 - 02:38pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Có thông tin trong này hết, các bạn ủng hộ nha
Ca sĩ Tô Minh Thắng:
"Vợ chồng không có tiếng nói chung thì khổ lắm!"
Thứ tư, 18/6/2008, 09:38 GMT+7

Khá lâu không thấy Tô Minh Thắng xuất hiện trên truyền hình cũng như các sân khấu. Nguyên nhân là anh rất hay “bay sô” hải ngoại và một thời gian dài “Nam tiến” để thực hiện Vol 2. Nhưng mùa hè này, lại thấy anh xuất hiện liên tục ở Hà Nội với vai trò… “ông chủ”.

- Nghe nói anh bỏ hát để làm kinh doanh, điều đó đúng không?

- Đúng một nửa, đó là Thắng đang làm kinh doanh, nhưng vẫn đi hát đấy chứ, cái nghiệp ca hát nó ngấm vào máu rồi, bỏ thế nào được.

tominhthang-aTGTD.jpg
(Ảnh: TGTD)

- Anh kinh doanh gì vậy?

- Kinh doanh nghề… “sung sướng” (cười to). Nói đùa thôi, tôi và ca sỹ Mỹ Dung cùng một người bạn nữa mua lại quán Karaoke mang tên Boeing ở 28 Yết Kiêu - Hà Nội. Chúng tôi đang sửa sang, bài trí lại để trở thành quán karaoke đẹp và ấn tượng phục vụ các “thượng đế” thích cầm micro.

- Những người làm nghệ thuật thường không mấy thành công trong kinh doanh, anh có sợ điều đó không?

- Nếu sợ tôi đã không làm. Chúng tôi sẽ có cách riêng của mình để kéo khách đến với quán. Có 3 yếu tố mà chúng tôi quan tâm hàng đầu để tạo uy tín, đó là: Chất lượng âm thanh trong các phòng hát, không gian và cách bài trí, chất lượng phục vụ. Chúng tôi cố gắng để làm tốt nhất 3 yếu tố này.

- Có vẻ anh cũng học được vài “ngón nghề” kinh doanh từ vợ anh - một nữ giám đốc nhỉ?

- Một chút thôi, nhưng chủ yếu là kinh nghiệm và sự từng trải của tôi. Tôi cũng yên tâm vì Mỹ Dung cũng là cô gái năng động, nhanh nhẹn, hai đứa chúng tôi cũng có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, nên chúng tôi hy vọng quán sẽ đông khách.

tominhthang1.jpg tominhthang.jpg

- Bận bịu kinh doanh như thế, đến khi nào anh mới làm xong Vol 2?

- Chắc sẽ chậm hơn dự kiến (ban đầu định phát hành cuối năm 2008), nhưng tôi sẽ vẫn tiến hành. Kinh doanh cũng là nghề tôi “máu mê” nhưng hát vẫn là nghề chính nên tôi sẽ đầu tư nhiều cho Vol 2 này. Hiện tại đã biên tập xong bài vở và thu được 2 bài, hy vọng là mọi chuyện sẽ “xuôi chèo mát mái”.

- Phong cách âm nhạc của Vol 2 có gì khác biệt so với Vol 1?

- Sẽ vẫn là dòng nhạc “sang” thôi. Tôi đang hợp tác với nhạc sỹ Trương Lê Sơn và Minh Khang trong TP Hồ Chí Minh. Trương Lê Sơn cũng sáng tác một bài song ca dành cho tôi và vợ anh - ca sỹ Hoàng Lê Vy. Chúng tôi đã thu thử bài này, rất ăn ý và tôi thấy hài lòng vô cùng.

tominhthang54.jpg

- Nghe nói vợ chồng anh đang “cơm không lành, canh không ngọt”, tại sao vậy?

- Đây là chuyện riêng nên cho phép tôi xin được giữ kín. “Thôi em giấu cho riêng em biết”, nhà báo thông cảm nhé! (Cười).

- Anh lúc nào cũng vô tư nhỉ, ngay cả những lúc khó khăn nhất!?

- Tôi luôn lạc quan trước mọi tình huống. Nhiều khi căng thẳng và mệt mỏi bởi áp lực cuộc sống nhưng tôi lại nghĩ rằng càng “đắm chìm vào than thở” càng chẳng giải quyết được việc gì, chưa nói là mọi chuyện thêm nặng nề hơn. Cứ lao ra ngoài thôi, café tán gẫu bạn bè, đi vũ trường với mấy bạn ca sỹ để xả xì trét, thế là… xong.

thang-vo-aMuacuoi.vn1.jpg thang-vo-aMuacuoi.vn3.jpg
thang-vo-aMuacuoi.vn4.jpg
Tô Minh Thắng và vợ (ảnh: muacuoi.vn)

- Nhưng anh cứ “lông bông” như thế không thấy chán sao, anh không coi trọng tổ ấm gia đình à?

- Ai mà chẳng coi trọng tổ ấm gia đình. Đó là điểm tựa cho mình mà. Nhưng đôi khi, vợ chồng không tìm được tiếng nói chung thì khổ lắm. Giờ tôi chỉ quan tâm đến âm nhạc và chuyện kinh doanh thôi. Hy vọng khán giả của Thắng sẽ ủng hộ như suốt thời gian vừa qua. Với khán giả, Thắng mang ơn họ nhiều!

- Xin cảm ơn anh và chúc công việc kinh doanh của anh và Mỹ Dung thành công!

(Theo Tùng Huy- VnMedia)

Tuesday June 24, 2008 - 05:34pm (ICT) Permanent Link | 15 Comments
Mời các bạn lắng nghe 3 ca khúc của Thắng!
Mời các bạn lắng nghe 3 ca khúc của Thắng! magnify

1 "Hoa bất tử" ,nhạc Hàn lời Việt

Hoa bất tử - to minh thang

2 "Triệu bông hồng ", nhạc Nga Lời Việt

Triệu bông hồng - to minh thang

3 "Một ngày mùa đông", 1 sáng tác của nhac sỹ Bảo Chấn

một ngày mùa đông - to minh thang
Friday May 23, 2008 - 05:52pm (ICT) Permanent Link | 8 Comments
Cảm xúc !
Cảm xúc ! magnify
Hôm vừa rồi được đi họp báo ra mắt Album mới của anh Đàm Vĩnh Hưng tại một quán bar sang trọng tai Hà Nội,Thắng rất là vui.Thật sự cho đến tận khi ngồi viết entry này thì cảm xúc vẫn còn lắng đọng trong tâm hồn mình khi có xem mấy video clip trong tua diễn xuyên Việt cho các trường Đại học của anh Hưng.Đúng là thật tuyệt vời,từ giọng hát đến tâm hồn - một việc làm thật đẹp và như thế nào thì trong mỗi con người chúng ta đều biết.Với bản thân Thắng,Thắng học hỏi ở anh Hưng rất nhiều và tự bản thân mình thấy cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa.Thực sự hôm ấy lên tặng hoa anh Hưng mà trong người vẫn đầy cảm xúc và có phần hơi "giun",hehe.Không phải là run vì sợ trước đám đông ,các anh chị nhà báo nhà báo và anh Hưng mà là vì cảm xúc hôm đó ,nó đã quá thăng hoa.Nên,lúc nói cũng vẫn bị "giun",mặc dù trong cuộc đời ca hát của mình,Thắng đã đứng trước đám đông quá nhiều và có thể làm hoạt náo viên và bắt tất cả mọi người phải nhảy múa hò hét theo mình.Nhưng các bạn ạ,đúng là hôm đó cảm xúc thật khác lạ!!!
Tags: cảmxúc
Thursday May 22, 2008 - 12:06pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Hàng mới đây hàng mới đây....
Hàng mới đây hàng mới đây.... magnify

Đã lâu lắm rồi Thắng mới trở lại sự nghiệp blog.Thời gian vừa qua,biết nói thế nào nhỉ?hên-xui-vui-buồn?...Thật sự là những ngày tháng ....nhưng mà thôi...Khi đã ngồi viết entry này thì thật sự radio buồn đang rất vui.Niềm vui thì sẽ thể hiện ngay ở giọng văn.hàhà.Còn nỗi buồn thì sao?Chắc phải hỏi ông trời thôi...oh my god
Thực sự thì thời gian qua radio buồn cũng đã làm đươc 1 số những công việc và đã có những mối quan hệ rất tốt để cùng được chia sẻ..Quan trọng là với công việc,nghề nghiệp thì radio buồn đã được hát và thăng hoa cảm xúc...Trong liveshow "Ngày không em" do Mr Đàm tổ chức thì radio buồn thấy được sự ấm cúng của những bạn bè đồng nghiệp đã dành cho mình.Tuyệt vời nhất là sự hân hoan chào đón của các fan hâm mộ cũng như các bạn bè đồng nghiệp đã dành cho thắng trong chương trình đó.Thế là tối đó lại 1 đêm mất ngủ...
Những cảm xúc với người thân,bạn bè và đồng nghiệp radio buồn luôn trân trọng và yêu quí.Radio buồn đã lưu lại được,và muốn chia sẻ những khoảnh khắc,hình ảnh đẹp nhất đó bằng chính chiếc điện thoại của mình.Các bạn cùng xem và chia sẻ với radio buồn nhé....
Còn sắp tới,công việc chính vẫn là hát...và hát ....Các bạn luôn ủng hộ cho Thắng nhé!!!

mama thắng,u83 đấy

nữ hoàng sexy

phi hùng(live show ngày không em)

Hà anh tuấn(live show ngày không e)

tứ đại thiên vương(vincom noel 07

chuồn chuồn ớt mãn nguyện quá)

with hồng ngọc(singer day 07)

phương anh

mỹ dung,em gái cưng nè

mỹ tâm

gái nhảy nè,hĩ hĩ

bạn thân của thắng nè ^^

bộ đôi quạt trần đấy!!hiiiii

cụ vân tíc toe

linh dung,đầu trọc nè

lần đầu tiên diễn ở đà lạt(8 năm về trươc)

bắt đầu mới bước chân vào chôn đô thành xa hoa và cám dỗ.hehe

hoàng lê vy và trương lê sơn nè

a thắng và bé yêu của anh thắng tại mỹ

lam trường

vũ hà baby girl

chụp cùng các nguyên thủ trong 1chuyến đi diễn


quỳnh,thành viên grammy.so hot??


Tags: hàngmớiđây
Sunday May 11, 2008 - 04:23pm (ICT) Permanent Link | 9 Comments

Add Tô Minh Thắng _singer's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 23 First | < Prev | Next > | Last