Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Pigeon

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: Academy Of Finance

Add

Pigeon is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed May 07, 2008 Member since November 2006

Tại sao cứ yêu là cứ u sầu????...--> Click here Reply

1 - 5 of 40 First | < Prev | Next > | Last

Pigeon's Blog Full Post View | List View

"..Yêu cho biết sao đêm dài,cho quen với nồng cay.Yêu cho thấy bao lâu đài chỉ còn vài trang giấy..."

Error...
Ôi, lỗi thế này thì mình cũng bó tay...
***
Mới nhảy vô chọc 1 Người...mà bị shock lại...thế là buồn...Thôi rút kinh nghiệm...ít ra cũng để cho mình nhớ phải ăn nói thế nào với Người ta...[ cái bệnh muôn đời k chừa, tòan nói kiểu đó...ho ho...nhưng giờ thì nhớ rồi...Giờ mà quên nữa chết liền á...Tự nhiên thấy chán nản trong lòng....]
Tuesday July 15, 2008 - 04:15am (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Hay YEU nhu nhung chu chim...
Hay YEU nhu nhung chu chim... magnify
Hôm nay mẹ tớ đem về một em mèo ...để nó kêu meo meo...để dọa mấy con chuột ....Nhưng em í ăn no...rồi uống sữa...rồi lăn ra ngủ mà k kêu tiếng nào ....[ chắc em í nghĩ...đời ta sướng thế, sao phải kêu ca chi ....]
Tớ mới đọc truyện này trên báo...thấy rất hay nên type và post lên share với mọi người....
---o0o---
Hãy YÊU như những chú chim
"Khi tôi còn là một cậu bé, có lần, một chú chim nhỏ màu vàng lao vào cửa kính phía trước nhà chúng tôi. Khi nhìn ra ngoài, tôi thấy chú chim bé nhỏ nằm bất động trên bậu cửa.Tôi vội xuống mở cửa để xem nó chỉ bị xỉu, hay-khủng khiếp hơn – đã chết.
Tôi vừa ngồi thụp xuống thì mẹ tôi chạy ra:
- Michael...mẹ nghĩ không khéo nó chết rồi. Mẹ nghe thấy tiếng lao ầm vào cửa kính.Nghe mạnh lắm!
- Hay là mình chôn nó hả mẹ? – Tôi hỏi.
- Không nên, Michael ạ. Trước lúc đó thì mẹ có nhìn thấy một con chim khác, trông như thể muốn cố nhấc nó lên. Mình thử để nó lên nóc xe ô tô xem sao nhé.
Chúng tôi cùng đặt chú chim nhỏ bất động lên nóc xe ôtô của bố rồi quay trở vào trong nhà và nhìn ra.
Quả thật, một chú chim khác bay đến, đậu xuống bên cạnh chú chim nọ. Rồi nó cẩn thận cắp lấy phía sau cổ của chú chim đang xỉu(hoặc đã chết) bằng cái mỏ nhỏ xíu của nó. Và với tất cả sức mạnh mà tôi tin rằng chỉ có tình thương yêu mãnh liệt mới tạo ra được, con chim mới đến nhấc được người bạn, hoặc “người yêu” của nó lên.
Nó cắp theo bạn mình bay khỏi nóc ôtô, bay qua phố, qua bãi cỏ và khuất sau những lùm cây gần đó. Vì phải cắp nặng nên nó bay khá thấp, chỉ cách mặt đất chừng 1m. Đôi khi nó cũng bay cao lên được chừng 2m, nhưng rồi sức nặng của “người bạn đồng hành” lại kéo nó xuống thấp. Nó phải nỗ lực đấu tranh mãnh liệt, nhưng hình như mong muốn không bị chia rẽ khỏi “người bạn đời” còn mãnh liệt hơn.
15 năm sau
Vào một buổi sáng mùa hè ấm áp, nhìn về phía nhà hàng xóm, tôi chợt để ý thấy một “sợi tơ nhện” chăng từ bụi cây trong góc vườn tới một bên bánh của chiếc ôtô họ. Bước tới gần, tôi mới phát hiện ra đó thực ra là một sợi dây câu, một đầu bị mắc rối vào mấy bụi cây, còn đầu kia bị kẹt dưới chiếc ôtô.
Cậu nhóc hàng xóm lại gần, cậu kéo thử sợi dây:
- Lạ thật, hình như nó mắc vào chỗ nào đó dưới gầm xe, anh ạ! – cậu bé nói
Tôi liền đi vòng ra phía sau xe, và ở đó, tôi nhìn thấy một chú chim cổ đỏ. Nó đang vỗ cánh liên tục để tìm cách thoát thân, nhưng sợi dây đang quấn chặt lấy một bên chân bé nhỏ lại càng giữ nó chặt hơn. Chú chim tội nghiệp vùng vẫy trên phố với chỉ một bên chân còn tự do.
Tôi nhẹ nhàng lại gần và giơ tay cố chụp lấy chú chim. Chú chim kêu quang quác và nhảy lọan xạ. Nhưng cuối cùng tôi cũng ôm được chú chim đang run rẩy.
Cậu nhóc lại gần để xem, rồi chạy biến đi và quay trở lại với một cái kéo nhỏ. Chúng tôi cùng thận trọng cắt sợi dây, gỡ cả mẩu dây cuối cùng còn dính ở cái chân bé nhỏ của nó. Xong rồi, nó mổ nhẹ vào bàn tay tôi một cái rồi bay là là trên vỉa hè, rồi lên phía hộp thư.
Ngay lúc ấy, có một chú chim cổ đỏ khác lao tới từ cái cây gần đó, bay song song với nó. Hóa ra, có một chú chim khác đã quanh quẩn ở đó và không chịu bỏ đi, đợi đến khi hoặc là tự do, hoặc là cái chết, sẽ là bước ngoặt cho “tình yêu” của mình.
Thiên nhiên đã dạy cho chúng ta những bài học đáng giá như thế. Với tôi, bài học tình yêu đầu tiên đến từ những chú chim, yêu đến tận cùng."
Thursday July 10, 2008 - 01:38am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Entry for June 25, 2008

Hôm qua chat với bạn...Bạn là người đầu tiên và cũng là duy nhất mình chia sẻ những suy nghĩ ấy...Bạn hỏi: mình thương ng đó lắm mà..sao nay suy nghĩ cạn tình thế???...thật ra, chính mình cũng ngạc nhiên với mình...ngạc nhiên rằng tại sao mình có thể đa nghi tới mức đó...và với Người đó...Nhưng có lẽ khi suy nghĩ đc đến như vậy...là mình đã chín chắn hơn...đã va chạm với đời nhiều hơn...Ở một mức độ nào đó, mình đã nhận ra Người ta k tốt với mình...nhận ra người Chị nào mới là người thương mình hơn [ thương hơn thôi chứ k phải thương]...Thì cũng chỉ là biết thế thôi...nên mình chẳng bỏ ai mà thương ai...2 người đó sẽ mãi là 2ng Chị của mình...

Hiện nay, mình chẳng đứng về phía ai mà bênh ai...mình có những suy nghĩ và nhìn nhận của riêng mình...Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất. Chẳng phải bao giờ sự việc cũng như nó diễn ra...Mấy ai nhìn thấy mặt khuất phía sau nó để mà đánh giá???...Mình thương cả 2 Người...Và ngay lúc này, mình thật lòng mong cả 2 người đó hạnh phúc...

Cũng hi vọng những j mình nghĩ về Người đó là sai...sai hết....Có khó k..một tc chân thành, k toan tính trong thứ gọi là "Giải trí"???

Wednesday June 25, 2008 - 01:20am (ICT) Permanent Link | 11 Comments
An com...
An com... magnify

Hị hị....sáng nay nói dậy sớm đi chợ...để bạn Heo qua nấu cơm cho ăn...thế mờ mãi gần 11g...bạn í đt tớ mới mò dậy ...hị hị...rồi thì bạn í qua tới nơi...tớ còn chưa kịp đánh răng rửa mặt nữa cơ ...rồi thì bạn í đành phải đi chợ...thương thế ...rồi bạn í về...chiên trứng với đậu...nấu canh nữa...tớ thì đánh răng xong leo lên onl....một lát chỉ việc leo xuống ăn...thích thế...Ăn xong tớ với Heo lăn quay ra ngủ ...chả thèm dọn mâm nữa...ngủ tới 2g30 tớ dậy đi làm...bạn í về ngủ típ...Ôi giá mà ngày nào cũng có người nấu cơm cho tớ ăn thế...thích thật...Đây là bữa cơm tử tế nhất kể từ bữa mẹ tớ đi...ngon ơi là ngon...hí hí...

Tớ nói với bạn Heo...sau này mà tớ iu được người nào...hàng ngày nấu cơm cho tớ ăn...tớ chỉ việc nằm lăn quay ra đó thì thích ...Bạn í nói: thế thì tớ iu 1 con osin đi....Thế có chán k cơ chứ....Haizzz....

Hồi nãy coi HHHV...nghe Hà Hồ hát "Em vẫn mún iu anh"...hay thế....

Tuesday June 24, 2008 - 10:58pm (ICT) Permanent Link | 8 Comments
The day you went away...
---o0o---
Well I wonder could it be
When I was dreaming ’bout you baby
You were dreaming of me
Call me crazy, call me blind
To still be suffering is stupid after all of this time


Did I lose my love to someone better
And does she love you like I do
I do, you know I really really do


Well hey
So much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true
For me there’s only you

Been crying since the day
The day you went away

I remember date and time
September twenty second
Sunday twenty five after nine
In the doorway with your case
No longer shouting at each other
There were tears on our faces

And we were letting go of something special
Something we’ll never have again
I know, I guess I really really know

Chorus
The day you went away
The day you went away

Why do we never know what we’ve got ’til it’s gone
How could I carry on
The day you went away
Cause I’ve been missing you so much I have to say
Been crying since the day
The day you went away

The day you went away
The day you went away
Sunday June 22, 2008 - 03:08pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments

Add Pigeon's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 40 First | < Prev | Next > | Last