Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

... rồi từng ngày như thế, cứ trôi qua nhanh ...--> Click here Reply

1 - 5 of 61 First | < Prev | Next > | Last

Kendo's blog. Full Post View | List View

thích thì thích, không thích thì không thích :D

Susan Boyle
Episode 1 - Britain's Got Talent 2009

I Dreamed A Dream

(Susan Boule)



/div>
Tags: music
Wednesday April 22, 2009 - 12:10am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Nói - Nghe
Lại thêm 1 cục Nói - Nghe, rõ ràng hơn là 1 chuyên Nghe và 1 chuyên Nói.
Ngày xưa, có người kể cho nghe về cái sự lèm bèm, càu nhàu, đay nghiến, dấm dẳng, .... giờ mới thấy lại cái sự kinh tởm đó, giờ mới được chống mày phải lên ngắm nghía và ghê tởm cái mớ âm thanh lùng bùng phát ra từ cái miệng lưỡi cay nghiệt, bẩn thỉu đó.

Cả cái cuộc Nói - Nghe, chỉ thấy bóng dáng não người hiện ra trong 1 vài khoảng khắc khi không gian bỗng dưng im ắng để có 1 ít thời gian rít lấy rít để không khí vào phổi, lấy sức nói tiếp.

Nói cho 1 thằng Ngu nghe, đã chán, giờ nghe 1 thằng Ngu nói mà không có creative cắm vào tai, thì kungfu này chóng thành tựu lắm, thì cứ đà này chắc chắn vài năm nữa thành cao thủ trong chốn giang hồ thôi.

Đkm.
Giờ mới hồi sức để phọt ra cái entry này, luyện kungfu đúng là tốn nhiều trí lực.

Nhạc.

Tags: đkm
Tuesday April 7, 2009 - 01:31pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Ghét thật :(
Đọc xong cái này, ngồi nghĩ lại, thấy từng này tuổi đầu rồi, nhuộm mấy chục sợi tóc màu sáng trắng rồi, mà vẫn cứ lẩm bẩm tại sao, bỗng dưng muốn chửi 1 phát cực bậy, mà ứ chửi được

Bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ, bé gái mồ côi Phạm Thị Thơm (5 tuổi, xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An) không được đi học vì nhà trường và chính quyền địa phương sợ lây sang những bạn khác.

Trời choạng vạng tối, bên ngoài ngôi nhà ọp ẹp của ông Phạm Văn Bản (ông nội Thơm), một mình cô bé vẫn thui thủi chơi ngoài góc sân. Đã lâu lắm rồi, từ khi dân làng biết Thơm bị nhiễm HIV thì đám trẻ con trong làng không ai dám chơi cùng với em nữa.

Bố mẹ theo nhau mất vì căn bệnh thế kỷ, Thơm hiện sống cùng ông bà nội và 2 anh trai, 1 chị gái đều đang đi học. Hằng ngày nhìn các anh chị đến trường, bé cũng muốn được đi học nhưng không thể, bởi sự kỳ thị của dân địa phương.

Đầu năm học 2008-2009, Thơm được ông nội đưa đến trường mầm non xã Phúc Thành để xin đi học, sau khi xem xét hoàn cảnh cả cha và mẹ đều mất vì bệnh AIDS, cô hiệu trưởng đã từ chối ngay vì lý do: “Sợ lây sang các bạn khác, nếu Thơm đi học thì phụ huynh sẽ cho con em nghỉ học”.

Không những nhà trường từ chối mà chính quyền địa phương cũng không đồng ý. Chủ tịch xã Phúc Thành, ông Nguyễn Văn Dương, phân trần: “Em Thơm là một hoản cảnh đáng thương, nhưng để thuyết phục được nhà trường cho đi học thì rất khó bởi tâm lý kì thị của người dân địa phương rất nặng nề. Nếu Thơm đi học thì các phụ huynh khác sẽ cho con nghỉ học”.

Ông nội cháu Thơm là thương binh 4/4. Một tháng ông Bản được trợ cấp gần 1 triệu đồng nhưng vẫn không đủ để nuôi 5 miệng ăn trong gia đình.

Nhiễm HIV từ lúc lọt lòng mẹ, Thơm không có bạn nào ở trong xóm dám chơi cùng.
Ảnh: Trường Long

Kể về ước muốn đi học của cháu, ông Bản nói: “Cháu nó còn quá nhỏ để biết mình đang mang bệnh “ết”, suốt ngày cứ đòi ông đưa đi học. Tội nghiệp lắm nhưng biết làm sao được khi mà cả nhà trường và cán bộ xã không muốn cho nó đến”.

Không biết nhiều về căn bệnh này, nhưng ông thắc mắc: "vợ chồng tôi sống với cháu nó từ nhỏ, ăn chung, ngủ cùng mà không thấy lây bệnh, chẳng nhẽ đưa cháu đến trường lại có thể lây bệnh cho các bạn khác được hay sao?".

Lý giải về khả năng lây bệnh của cháu, ông Nguyễn Văn Định giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Nghệ An ở thành phố Vinh khẳng định: “Trường hợp của em Thơm rất khó khả năng xảy ra lây nhiễm với các bạn nếu được đưa đến trường. Thậm chí Thơm có thể ăn chung, ngủ chung, vui chơi, sinh hoạt cùng với các bạn mà không ảnh hưởng gì. Chỉ cần cô giáo ở trường chú ý không để các dịch của cơ thể em dính vào vết thương, vết trầy xước của người khác là sẽ an toàn”.

Ông cũng cho biết việc không cho Thơm đi học là vi phạm Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Điều 16, 17 của Luật này khẳng định, trẻ em có “Quyền được học tập, quyền vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi. ”

Trước thông tin cháu Thơm bị kỳ thị, Trung tâm cũng đã cử cán bộ ra để nắm tình hình, tìm cách giải quyết những vướng mắc giữa nhà trường và nhân dân địa phương về trường hợp của cháu.

Nguồn http://vnexpress.net


Wednesday March 25, 2009 - 09:57pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Michael Buble và cái gì cũng thành ..… Jazz
Michael Buble và cái gì cũng thành ..… Jazz magnify

Vào 1 ngày đẹp trời, clean lại cái máy, mở cái folder Jazz down từ hồi nào chả nhớ (chỉ nhớ hồi đó lên search phát cả đống torrent Jazz về mà chỉ nghe đúng bác Amstrong), mới thấy cái album Call me Irrpesonsible của chú Buble, vào nghe thử phát để định bụng sẽ đe le te cho nó rộng chỗ, thì bất ngờ thấy Wonderful Tonight bị Bub biến thành 1 giai điệu Jazz tuyệt hảo (trong đó ngoài lyric gốc của Eric, chú Bub còn chèn thêm một khúc lyric tiếng ý hay TBN gì đó), rồi trên đà ngất ngây nghe tiếp tới những What A Wonderful World, Quando, Lost, Everything, Me and mrs Jones …. và hiện giờ vẫn đắm đuối mê mẩn Always on my mind

Thế là ra đời cái entry này.

Trang web của chú í đây: http://www.michaelbuble.com

Michael Buble, tên đầy đủ là Michael Steven Bublé sinh ngày 09/09/1975 trong 1 gia đình ở Burnaby, British Columbia, Canada (là con trai lớn nhất và duy nhất, có 2 cô em gái). Từ nhỏ, Michael Buble đến với âm nhạc qua những đĩa hát yêu thích của ông nội anh (người Ý), đây là quãng thời gian ảnh hưởng mạnh mẽ đến chất giọng cũng như phong cách diễn đạt các bài hát của anh. Những thần tượng trong tâm trí cậu nhóc Michael Buble lúc bấy giờ là những huyền thoại như: Bobby Darin, Dean Martin, Sinatra, Ray Charles, Elvis Presley ….

Và gia đình anh đã bắt đầu tập trung phát triển tài năng của anh khi vào một ngày giáng sinh cậu bé Michael Buble 15 tuổi hát cho mọi người trong gia đình nghe ca khúc White Christmas.

Giọng ca đầy hứa hẹn của Michael bắt đầu những bước tiến chập chững khi anh bắt đầu hát tại các hộp đêm vào năm 16 tuổi với sự giúp đỡ của ông nội anh – một người thợ hàn chì, người đã sử dụng toàn bộ thu nhập của mình để chi trả cho việc học âm nhạc của cháu nội mình. Năm 18 tuổi, Buble tham gia một cuộc thi giọng hát tài năng của tổ chức Bev Delic, và anh cũng đã nhận được 2 thông báo trái ngược nhau từ Bev Delic, một thông báo là anh đã giành chiến thắng trong cuộc thi, và một thông báo là anh không nhận được giải thưởng vì …. anh chưa đủ tuổi. Nhưng anh đã lập được 1 kỷ lục là người trẻ tuổi nhất giành được giải thưởng trong cuộc thi của Bev Delic.

Sau đó, loằng ngoằng thế nào Buble lại đề nghị Bev Delic làm quản lý cho mình. Delic đồng ý và là đại diện của Buble trong 7 năm sau đó, nhưng không gặt hái được thành công nào đáng kể mà toàn là những chiến tích vớ vỉu (so với tài năng của Bub) như là hát tại các cuộc họp, trên tàu thủy, trong phòng chờ của các khách sạn, bar, các hộp đêm, nhạc kịch thời sự, …

Sự nghiệp của Buble chỉ thực sự bắt đầu khi vào năm 2000, anh nhận được 2 giải thưởng âm nhạc Genie cho 2 ca khúc anh viết trong bộ phim Here’s to life là I've Never Been in Love Before, Dumb ol' Heart (tìm mỏi mắt ko thể tìm ra 2 songs này do chú í sing, cho nên chắc thông tin này ko chắc lắm).

Dần dần, theo năm tháng Buble làm 1 loạt các giải thưởng tiếng tăm như: Juno Award (giải thưởng âm nhạc Canada), World Music Award, Echo Award (giải thưởng âm nhạc Đức), 48th Annual Grammy Awards, Much Music Video Awards (giải thưởng cho music video Canada), American Music Awards, Gemini Awards (Best television productions in Canada), BRIT Awards (Excellence in music – British), ….

Lười dồi, chả rịch riếc dì nữa. Nhạc đây.

Michael Bublé (2003)
Listen & download here

6a00d41431f762685e00d41438094f6a47-500pi




Come Fly With Me CD/DVD (2004)
Listen & download here

MB-ComeFlyWithMe




Let it Snow (2004)
Listen & download here

417JVYW1B2L_SS500_




It’s Time (2005)
Listen & download here

its time




Caught In The Act (2005)
Listen & download here

michael-buble




Call Me Irresponsible (2007)
Listen & download here

michael_buble_call_me_irresponsible_cd_cover




Let It Snow (EP) *Re-Release with bonus track. First time physical CD is available! (2007)
Listen & download here

Let It Snow (EP) Re-Release with bonus track. First time physical CD is available!

Ở trên kia có 2 album Bub có đĩa DVD, nhưng vì nặng quá nên tớ chịu ko up lên nổi. Chú nào muốn nhấc toàn bộ những gì Bub có thì down cái link torrent dưới kia về mà down nhá (speed ngon lắm, cái PC phèo phèo của tớ mà còn vươn tới 100kb/s cơ đấy).

Còn đây là em utorrent.

Có ai thấy hay thì nhớ comment khen cho nhiệt tình vào nha



Tags: music
Thursday March 5, 2009 - 09:51pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
3 CON HEO =))

Ba con heo, heo A tên là "Ai", heo B tên là "Ở Đâu" và heo C tên là "Cái Gì". Một hôm, heo A và heo B đứng trước cửa, heo C thì ở trên gác. Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng , sói chạy tới trước mặt heo A ...

Sói : mày là ai ??
Heo A : uh !!
Sói : cái gì ??
Heo A : cái gì trên gác .
Sói : tao hỏi mày tên gì ??
Heo A : tôi là ai !!

- Sói lại quay sang hỏi heo B...

Sói : mày là ai ??
Heo B : tôi ko phải là ai , nó là ai .(chỉ sang heo A)
Sói : mày quen nó ??
Heo B : uh .
Sói : nó là ai ??
Heo B : đúng thế .
Sói : cái gì ??
Heo B : cái gì trên gác .
Sói : ở đâu ??
Heo B : ở đâu là tôi .
Sói : ai ???
Heo B : nó là ai !! (lại chỉ sang heo A)
Sói : sao tao biết đc .
Heo B : ông tìm "ai" ??
Sói : cái gì ??
Heo B : cái gì trên gác .
Sói : ở đâu ??
Heo B : là tôi .
Sói : ai ??
Heo B :tôi ko phải là ai , nó là ai .(tiếp tục chỉ sang heo A)
Sói : trời ơi !!
Heo A+B : "trời ơi" là ba của chúng tôi .
Sói : cái gì là ba của chúng mày à ??
Heo B : ko phải .
Sói chịu hết nỗi , lớn tiếng quát : tại sao...???
Heo A+B : ông quen ông nội chúng tôi hả ??
Sói : cái gì ??

Heo A : cái gì trên gác , tại sao là ông nội chúng tôi .

Sói : tại sao ??

Heo A : đúng rồi .

Sói : cái gì ??

Heo A : ko , cái gì ở trên gác .

Sói : ai ??

Heo A : tôi là ai .

Sói : mày là ai ??

Heo A : uh , tôi là ai .

Sói : cái gì ??

Heo A+B đồng thanh: TRÊN GÁC .




... Sói cắn lưỡi tự sát.



Tags: linhtinh
Monday February 23, 2009 - 02:16am (ICT) Permanent Link | 5 Comments

Add Kendo's blog. to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 61 First | < Prev | Next > | Last