Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

MaDe In ViEtNaM

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends

  • Work: John Robert Powers International
  • School: PSB

Add

MaDe In ViEtNaM is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon May 04, 2009 Member since February 2006

Total Page Views

144,605

Not Available Reply

1 - 5 of 33 First | < Prev | Next > | Last

MaDe In ViEtNaM's blog - Check it out Full Post View | List View

Life around us...

entry theo yêu cầu - just pictures
Germany and Poland


in Germany - Munster

Đây vừa là lâu đài vừa là trường đại học, tên gì thì kô nhớ nỗi, tiếng Đức khó wá


tấm này chụp trong công viên ở munster



flowers, chợ ở Munster


thích chó lắm nên đi đâu cũng chụp với chó, post 1 tấm


in Poland

tấm này đi cổ vũ bóng đá


day là giày cua tu nhân phát xít Đuc

Poland đep wá



Post vài tấm tượng trưng
Saturday September 20, 2008 - 11:21pm (ICT) Permanent Link | 20 Comments
Tình huống khó xử
Bây giờ khi đã về nhà, mình vẫn còn cắn rứt lương tâm...

lúc nãy khi chạy từ HXH vào CMT8, mình đang chạy thẳng CMT8 để rẻ wa NTMK, đến ngã 4 thì chạy có fần lấn wa bên trái xíu,hướng ngược chiều để rẻ wa trái hướng lên công viên Tao Đàn, lúc đó mình cũng chạy theo mọi người, nhưng vì chạy chậm hơn nên những xe khác đã rẽ trái hết, bất ngờ có 1 chiếc nouvo lao thẳng về hướng mình, vì tránh xe mình nên chiếc nouvo đã thắng gấp , ngã văng kế bên mình, hix, đau cho chiếc nouvo còn anh trên xe thì văng tuốt bên kia đường, càng đau lòng hơn nữa, lúc đó biết rằng 1 fần lỗi do anh ấy chạy wá nhanh, đườg thì uớt do trời mưa và cũng do mình chạy lấn fần đường, nên mình định xuống xe xin lỗi, nhưng lúc ấy mình thấy cảnh sát đang đi lại, thật sự cũng hơi sợ, 2 đứa em chạy fía sau thì la lên chạy đi, thế là 1 fần do thấy anh đã đứng dậy đc và fần do cái tôi đen tối trong con người mình trổi dậy, cứ thế mà chạy nhưng vẫn run và mặc cho anh kia đứng đó , nhưng mà kô làm như thế thì sao đây, nếu cảnh sát mà tóm lại thế nào cũng giam xe, rồi bao nhiêu vấn đề sẽ xảy ra, lúc đó chỉ biết thế thôi . Nhưng vẫn còn may, 2 đứa em chạy sau bảo rằng anh ấy kô bị sao cả, sau khi té, chỉ đứng dậy, chỉnh lại nón bảo hiểm và đến dựng xe lên nhưng mắt thì vẫn hướng về mình ( chắc là đang chửi thầm ) và anh đã chạy trước khi cs đến . Nhìu ngừời bảo mình may vì nhìu ng bị như thế dữ lắm, còn chửi um sum và rượt theo nữa, người thì lại nói lỗi do anh kia đến giao lộ vẫn chạy nhanh. Hix, nhưng thôi thì vì tránh mình nên anh đó mới bị dzậy ( nếu kô thì kô tưởng tượng đc sự việc sẽ tệ đến mức nào, khi 2 xe đâm vào nhau ). Nếu anh đọc đc entry này thì cho mình Xin Lỗi ,dẫu biết tỉ lệ mà anh ấy đọc đc entry này chắc 1/6.424.519 ( tính trên bình wân ds sài gòn ), nhưng có còn hơn kô. Hôm nay là 1 ngày rất vui, nhưng sao giờ trong lòng vẫn cắn rứt wá

p/s : Happy Birthday a Tin đẹp trai

Sunday September 14, 2008 - 11:54pm (ICT) Permanent Link | 16 Comments
từ nay sẽ trung thành với mũ bảo hiểm
Vừa chạy về nhà, sau khi chứng kiến 1 tai nạn giao thông hi hữu, cảm giác kô sao tả đc.

Đang đậu xe trên lề đường mua đồ, thì nghe 1 cái rầm, xoay wa, thấy 1 cô gái còn khá trẻ, lăng mấy vòng trên đường, còn chiếc nouvo thì bay wa tuốt bên lề chỗ mình đang đứng, rất nhiều xe fía sau thắng gấp lại, lúc đó moi nguoi la lên um sùm, nhưng có 1 chiếc SH, ko thắng kịp đã cán wa đầu cô gái , lúc đó thật sự mình kô dám nhìn nữa, mọi chuyện xảy ra wá nhanh, rất nhiều ng la lên " thôi chết rồi ", mình cũng nghĩ là chắc cô gái đó kô sống nỗi, nhưng thật bất ngờ, cô ấy lòm còm ngồi dậy, rất nhiều người chạy lại đỡ cô gái và gọi xe cấp cứu...Thật là rất may cho cô ấy, vì cô ta đội mũ bảo hiểm, nếu kô với lực ma sát rất lớn như vậy cô cũng ko thoát đc cái chết, vá chắc chiếc nón đó đủ tiêu chuẩn nên mới giúp cô gái vượt wa đc tai nạn này, chứ nếu nón kô đủ chất lượng cũng xem như xong rồi...chứng kiến tai nạn hi hữu này mình tự hứa sẽ luôn trung thành với cái helmet này, dù có xíu bất tiện nhưng an toàn là được rồi...Hix, mà dạo này bị cái gì, toàn thấy TNGT, htrc sáng sớm 6h mò dạy đi bơi, chạy đến dốc cầu Chánh Hưng thì gặp 1 TNGT, lần này thì kô fải là 1 tai nạn may mắn vì nạn nhân đã bị cán nát bét , nhớ lại sao ghê wá, làm sau hđó bỏ ăn mấy bữa và ám ảnh đến giờ luôn. Lúc trc mình chạy xe cũng khá nhanh, nhưng giờ ,sau khi chứng kiến những TNGT đó mình đã trở thành 1 công dân tốt vì luôn chạy xe đúng tốc độ và tuân thủ nghiêm túc LLGT, fải ai cũng như mình thì hay biết mấy .

Mà nói đến helmet thì mình ghét nhất helmet cách điệu, mũ bảo hiểm thì cho ra mũ bảo hiểm, chứ như cái nón thông thường có vành gì tùm lum, lúc té xuống thì mang tai nạn thêm thôi. Mọi người hãy tự bảo vệ mình bằng cách đội mũ bảo hiêm đúng chất lượng và chạy xe an toàn nghen .
Monday April 28, 2008 - 12:21pm (ICT) Permanent Link | 29 Comments
Nhục wá - còn đâu ý thức người Việt Nam
Đã lâu lắm Jolly kô viết blog, nhưng hnay Jolly lại trở lại với 1 bài viết về VN


Trước tiên là 1 bài báo với những hình ảnh về lễ hội hoa anh đào, theo Jolly đây là bài báo có những hình ảnh cụ thể nhất


Hành vi thiếu văn hóa tại Lễ hội hoa Anh đào


Lao Động Điện tử Cập nhật: 5:59 PM, 06/04/2008
Những kẻ thiếu ý thức đã trèo cây, bẻ hoa ngay khi Lễ hội đang diễn ra
(LĐĐT) - Ngày 6.4, hàng nghìn người, trong đó phần lớn là giới trẻ, đã đến Trung tâm Triễn lãm Giảng võ (Hà Nội) để thưởng thức sắc đẹp hoa Anh đào Nhật Bản. Tuy nhiên, người đến chiêm ngắm hoa Anh đào vào buổi sáng lại là những người may mắn.

Vì hoa vào buổi sáng vẫn còn tươi sắc, rực rỡ, còn đến buổi chiều, dưới nắng nóng của Hà Nội, hoa đã kém tươi rất nhiều. Đặc biệt, một số người thiếu ý thức đã phá tan tành 3 cây anh đào.

Mặc kệ hàng trăm người phản đối, Ban tổ chức phía Việt Nam kêu gọi trên loa, song sau kẻ mở đầu trèo cây, bẻ cành (ảnh 1) thì rất nhiều người khác xô vào hái hoa.

Ảnh 1.

Chỉ trong vòng 10 phút, ba cây Anh đào xơ xác và cỏ nhân tạo dưới các gốc cây văng tứ tán (ảnh 2).




Ảnh 2.

Khi được nhắc nhở khéo, bạn trẻ này (áo kẻ xanh, bên phải) còn nói "Bình thường thôi!" với thái độ rất khó chịu (ảnh 3).

Ảnh 3.

Người phụ nữ này thì khi bị chụp ảnh với cành hoa trên tay còn cười, nói với con trai "Mai mẹ sẽ lên báo..." (ảnh 4).



Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ khác vui vì đã giành giật được phần hoa cho mình (ảnh 5).




Ảnh 5.

Vậy là một phần hồn của Lễ hội hoa Anh đào lần thứ hai đã mất. Do đó, nhiều bạn trẻ phải chụp ảnh với hoa Anh đào giả (ảnh 6).




Ảnh 6.

Và rất nhiều người bỏ về dù Ban tổ chức hẹn 30' nữa sẽ có trình diễn múa tiếp.

End.



Thêm những hình ảnh khác

Lồng đèn cũng lấy
Cao hơn nữa... cũng cố lấy



Xem những ảnh này xong, bản thân Jolly cảm thấy rất là nhục nhã, không hiểu những bạn trẻ đó nghĩ như thế nào mà có những hàng động vô ý thức như thế.

Nói đến việc bẻ hoa anh đào, chúng ta cũng fải nhắc đến tết Đinh Hợi 2007, Jolly nghĩ chắc nhiều người vẫn còn nhớ, những bạn trẻ ăn mặc đẹp, mặt mày sáng sủa thế mà đi lấy những con heo đất đang đc dùng để làm đẹp cho đường hoa Nguyễn Huệ . Rồi còn vụ chôm hoa ở chợ hoa 23/9 đc 1 vị khách nước ngoài chụp đc,kô còn lời gì nói đc.

Nhưng xét cho cùng thì dù gì đó cũng là những lễ hôi trong nước, hoac cùng lắm là tự ta chôm đồ của dân ta, còn ở lễ hội hoa anh đào, Hoa Anh Đào như là 1 nét văn hoá quốc hồn quốc túy của người Nhật , những nghệ nhân fải chăm sóc mới có đc những cánh hoa đẹp như vậy, thế rồi nó lại bị những bàn tay từ những bộ óc vô ý thức hủy hoại ( xin lỗi nếu có hơi nặng lời nhưng sự thật là vậy ).

Jolly có nói chuyện với một người bạn ở HN, hỏi tại sao mà những ng đó làm vậy...bạn trả lời rất dễ thương

Wills Wills: haha
Wills Wills: sao ma fai be canh ay ha
Wills Wills: di xem cai do
Wills Wills: may dua teen thieu y thuc
Wills Wills: di voi nguoi yeu
Wills Wills: nguoi yeu bao be cho em 1 canh
Wills Wills: the la thang kia chay ra be trom
Wills Wills: dua nay co roi
Wills Wills: dem khoe
Wills Wills: roi dua kia cung bao ng yeu the
Nhung na`: de dáng mat nam nhi fai ko
Wills Wills: ui dui
Wills Wills: dang mat nam nhi gi
Wills Wills: cai thang ngu
Wills Wills: nguoi yeu bao gi thi lam day
Wills Wills: sui dai the ma cung lam
Wills Wills: nhung ma nhu the moi giong film han quoc
Wills Wills: hy sinh vi ng yeu
Wills Wills: kieu vay do

Bó tay.

Bạn Jolly đề cập đến là những teen thôi, nhưng trong hình chúng ta cũng thây đc co cả ng lớn bẻ hoa cơ mà, vậy là vì sao? tất nhiên là vì chính bản thân họ cũng thiếu ý thức thì sao mong có thể giáo dục con mình đc.

Ý thức kô dễ mà có cũng kô khó mà hình thành và nó đc hình thành từ nhà trường, từ gia đình. Những ng như thế cần đc giáo dục lại để bản thân họ có thề nhận thức viêc mình làm là đúng hay sai, chỉ 1 việc nhỏ là bẻ 1 cành hoa đã ảnh hưởng như thế nào đến bộ mặt của đất nc.

Nói kô fải vơ đũa cả nắm chứ, 1 mặt những bạn trẻ cố gắng tạo hình ảnh đẹp về nước VN bằng những hành động rất đáng khen như làm tour guide free, hoặc dẫn khách nước ngoài wa đg mỗi khi thấy họ đứng với bộ mặt hãi hùng trc cảnh giao thông VN. 1 mặt những bản trẻ khác lại tự làm xấu đi hình ảnh Thanh Niên Việt Nam bằng những hành động đáng xấu hổ, vậy mà mặt người nào cũng tươi tỉnh, có lẽ họ làm những việc đó wá nhiều lần nên chẳng còn biết xấu hổ là gì. Nhục thiệt.

1 người bạn Jolly nói, "VN thân thiện, mến khách cơ mà" nhưng khách họ đến mà thấy những hình ảnh như vậy chắc 1 đi kô trở lại. Hoặc họ vẫn trở lại với suy ngĩ rằng đó chính là nét văn hoá đặc trưng của người VN, hoặc họ sẽ cho rằng VN vẫn là 1 nước đang phát triển, những hành động như vậy là bình thường. Có lẽ 1 fần những bạn trẻ đó sẽ vẫn cuối đầu chấp nhận mình la ng vô ý thức để VN vẫn là 1 nước đang phát triền không hơn không kém.

Chỉ những việc tưởng chừng như đơn giản như bẻ 1 cành hoa, lấy 1 chú heo để rồi mang về nhà trong niềm hân hoan rằng họ đã chiếm đc 1 chiến lợi fẩm nhưng đồng thời họ ko biết rằng mình đã mang nỗi nhục về cho mình mà cho cả 1 tầng lớp thanh niên VN. Thật đáng xấu hổ !

Tiếp thu ý kiến của anh Ác Cốc Chủ về việc Jolly nên đưa ra biện pháp thay vì toàn chỉ trích. Theo Jolly thì giải pháp ở đây tất nhiên trước tiên fải nâng cao giáo dục ngay từ nhà trường, gia đình. Bên cạnh đó fải có những hình fạt nặng cho những ng vô ý thức như thế. Jolly nghĩ tiền thì ai cũng quí, theo cái thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa bây giờ thì có thể nói 1 cách khách quan " tiền gần như là tất cả " ( tiền ăn, tiền ở, tiền học, tiền điện, nứơc v.v ), vì vậy chúng ta nên đánh vào túi tiền của mỗi người, nhưng khoản tiền cho chi fí fạt fải thật nhiều kìa, để họ còn sợ, chứ 2,3 trăm cũng kô ăn nhầm gì đâu. Nói đến đây có ng sẽ hỏi dân ta còn nghèo thì có tiền đâu mà nộp fạt như thế, uhm, nghèo nhưng nếu có ý thức, kô vi phạm thì đâu fải lo việc ấy. Thế thôi!

Thursday April 10, 2008 - 09:01pm (ICT) Permanent Link | 40 Comments
Nhật Kí Vàng Anh - khép lại một sự kiện
Nhật Kí Vàng Anh - khép lại một sự kiện magnify

Vàng Anh - Hoàng Thuỳ Linh, giờ thì 2 tên này đã trở nên wá wen thuộc với mọi người, 1 sự kiện nếu xảy ra ở 1 nước phương Tây thì mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng gì là ầm ĩ, nhưng tiếc rằng nó lại xảy ra ở 1 nước phương Đông - nơi luôn xem trong cái gọi là thuần phong mỹ tục.

Chê trách không - có chứ .... HTL xuất thân từ 1 gia đình gia giáo, tại sao L lại như thế, jolly chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều đc giáo dục về giới tính kô chỉ trong trường mà còn từ cha mẹ, sách báo, nên việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là do chính người đó chủ động mà thôi. Có lẽ tuổi trẻ bồng bột, không suy ngĩ về những việc mình làm và hậu quả của nó, nhưng việc đáng chê trách nhất ở đây là chính L và bạn trai đã way lại đoạn film đó, thế thì lỗi hoàn toàn thuộc về HTL rồi.

Đáng tiếc không - rất đáng tiếc....một tên tuổi đang dần khẳng định mình, thế mà chính mình lại hủy hoại nó. Lúc trước xem HTL đóng film Đi về fía mặt trời,jolly thix lắm, vì gương mặt Linh rất cá tính, cách diễn xuất với 1 cô bé 18 tuổi lúc đó thì có thể gọi là tốt rồi, đến khi xem NKVA thì jolly thix HTL nhiều hơn nữa, nhưng "tiếc wá" hình tượng đó đã mất rồi, đúng là " khôn ba năm dại một giờ", những câu nói của ông cha ta kô bao giờ sai cả.

Dư luận thế nào - jolly đọc rất nhiều blog viết về HTL , chê trách - kô thể chấp nhận có và thông cảm cũng có, nhưng 1 điều ở đây là nhiều bài blog đã dùng những từ ngữ wá dung tục, thiết ngĩ chê trách theo kiểu như thế thì còn gì nữa, tốt nhất tự xem lại mình trước khi dùng những lời đó cho người khác.

Không chấp nhận...hầu hết những người có ý ngĩ kô chấp nhận HTL đa số là những bậc phụ huynh, họ kô muốn con cái mình nhìn thấy 1 tấm guơng về Teen như HTL, 1 bộ phân fản đối khác là những bạn trẻ kô thix HTL, jolly có đọc 1 số bài viết,có lẽ những bạn đó là bạn học cũa Linh, họ kô thix cái cách đối sử của L, rằng L chỉ chơi với những ai là con ông cháu cha thôi - jolly kô bình luận về điều này nhưng kô có lửa làm sao có khói...

Thông cảm...hầu hết là những bạn tuổi teen ở cấp 2 hay 3, trên blog các ban ra sức bảo vệ HTL, uhm thì sống biết thông cảm thế cũng tốt nhưng thông cảm thôi thì kô đủ, phải biết lên tiếng để người mà các bạn xem là thần tượng sữa chữa sai lầm.

Chê trách và cả cảm thông...rất nhiều ng như thế và cả jolly nữa.Sau những lời chê trách thì họ đều cho Linh cơ hội sữa sai chính mình. Con người kô ai hoàn hảo và sẽ có lúc phạm sai lầm thôi, nhưng cuộc sống đừng nên dồn ai vào đường cùng mà hãy mở cho họ 1 lối thoát...

Báo chí, Đài truyền hình có fản ứng gì - Đa số họ đều có ý kiến 50/50, có lẽ cũng kô muốn nói nhiều wá, nhưng điều jolly thấy đáng tiếc là tại sao VTV lai tổ chức 1 show truyền hình chia tay như thế...trước khi xem show tối wa, jolly có ý ngĩ sẽ thông cảm cho Linh nhìu hơn, nhưng khi xem xong... nói sao đây...Linh khóc ah, fải nói có điều gì đó rất kô thật ,fải chăng là 1 kịch bản , Linh là diễn viên mà, đậu thủ khoa nữa, nên diễn xuất như thế là bình thường thôi....Thật sự thì sự việc này càng trở nên to lớn khi nó đc lên sóng truyền hình, 1 hình thức PR chính mình.

Điều gì rút ra ở sự kiện này - dùng từ sự kiện có lẽ hơi wá, nhưng nó đã đc đưa lên Đài truyền hình thì cứ gọi vậy cho xứng tầm wi mô của nó...

Thứ nhất - làm người nỗi tiếng kô dễ chút nào, dư luận, công chúng luôn khắc ngiệt , họ luôn đòi hỏi trong mắt họ thần tuợng luôn fải hoàn hỏa - như thế nếu bạn nào đang muốn nổi tiếng thì hãy hoàn thiện bản thân mình truớc tiên.

Thứ hai - Đây, lại thêm 1 bài học đắt giá cho tuổi trẻ, bây giờ jolly mới nhận ra rằng những giờ giáo dục,truyền thông giới tính ở nhà trừơng và những lời răn dạy của cha mẹ kô bao giờ vô ích cả.

Thứ ba - có lẽ xã hội Châu Á - Phương Đông sẽ kô bao giờ thay đổi đc định kiến về thuần phong mĩ tục, điều mà đc đòi hỏi ở mỗi phụ nữ. Sau tất cả những trường hợp của HTL, YV và HN, thì điều mà dư luận luôn nhắm đến chính là những người phụ nữ,nhưng mọi người luôn có cái nhìn thoáng hơn đối với nam giới. Tại sao ư ? vì chúng ta đang sống ỏ XH phuong Đông, vì phụ nữ luôn là hình ảnh đẹp - thanh khiết và điều wan trong nhất vì họ sẽ là những ngưởi Mẹ - một biểu tương rất thiêng liêng.

(entry đc viet tu nhung suy ngi va y kien cua rieng Jolly ).

Tuesday October 16, 2007 - 09:32pm (ICT) Permanent Link | 32 Comments

Add MaDe In ViEtNaM's blog - Check it out to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 33 First | < Prev | Next > | Last