Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Little Horsefish

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: Eureka Kids Group
  • School: ĐH KHXH&NV ĐHQG TPHCM

Add

Little Horsefish is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Jun 07, 2008 Member since October 2005

Thank you, my lovely friends, for being ASEANists.--> Click here Reply

1 - 5 of 484 First | < Prev | Next > | Last

Không gian thứ nguyên Full Post View | List View

Điều ta biết chỉ là giọt nước, điều ta chưa biết mới là đại dương. ~ phantuanquoc@gmail.com ~ +84 902 848 163

Update on the ASEAN Anthem Competition

To be continued from the last entry about this contest...

Temporary link: http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=ASEAN+anthem&meta=

Thursday September 4, 2008 - 11:58pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Nghi án đạo nhạc: "Vầng trăng khóc" của ai?

Câu hỏi của tiêu đề hãy để các nhà chuyên môn và cơ quan chức năng các nước liên quan phối hợp kiểm định. Đối với tôi, sự kiện này là một mối kết nối văn hóa rất quan trọng đối với người Việt Nam nếu biết tận dụng. Hãy cùng xem có bao nhiêu phiên bản ngôn ngữ khác nhau của bài hát này nhé!

Tiếng Việt

Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc: http://www.youtube.com/watch?v=mEaBpf--uJA&feature=related (bản gốc chính thức tại Việt Nam)

Lypsync vui: http://www.youtube.com/watch?v=0EQN4MqOzOY&feature=related

Một cô gái Triều Tiên hát: http://www.youtube.com/watch?v=BYwv1KfpmGg&feature=related (có lẽ là tại một quán ăn Bắc Triều Tiên ở Việt Nam)

Minh Chanh - Helene Ngoc Hong: http://www.youtube.com/watch?v=T9uAPcchrXs&feature=related

Paris By Night 87: http://www.youtube.com/watch?v=tbiBPf66D7g&feature=related

Lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan biểu diễn: http://www.youtube.com/watch?v=vlxngAdywec&feature=related (hơi ồn vì quay trực tiếp chất lượng kém)

Song ngữ Việt Anh: http://www.yeucahat.com/listen.php?s=26515&sid=55be2cd8e0768394349041e0b5f13f02 (bản này không chuẩn lắm, nhưng mà nghe cũng tạm được)

Tiếng Lào

Fa Pen Pa Yan: http://www.youtube.com/watch?v=zzOt0x4g7EE

Tiếng Hmong (nhiều người cho là tiếng Thái)

Ua Ib Siab Mog: http://www.youtube.com/watch?v=7Q80DWuEYq4&feature=related

Karaoke lời Việt tiếng Hmong: http://www.youtube.com/watch?v=Moeyu6Sr520&feature=related

...

(tất cả thông tin trên chỉ để tham khảo, có thể tạm đọc bản tin trên báo Người Lao Động để có cái nhìn tổng quát hơn)

Tags: music
Wednesday September 3, 2008 - 11:02pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Lòng kiêu hãnh về Tổ Quốc

"Hình như trong những năm tháng này, tình yêu và sự dâng hiến cho Tổ quốc đã nhiều lúc vơi đi trong lòng chúng ta. Đấy quả thực là một nỗi sợ hãi. Bây giờ, cái tôi ích kỷ và sự dửng dưng cảm xúc đã xuất hiện không ít trong con người người Việt Nam.

Tại sao trong những năm tháng khốc liệt với đói khổ, với cái chết thì tình yêu, sự dâng hiến và đức tin đối với Tổ quốc lại mạnh mẽ đến như thế?"

"Lòng kiêu hãnh lớn nhất về Tổ quốc của mỗi công dân là lòng kiêu hãnh về chủ quyền và sự tươi đẹp thanh bình của Tổ quốc mình."

"Lòng kiêu hãnh về Tổ quốc không chỉ là kiêu hãnh về quá khứ hào hùng của Tổ quốc mà phải làm cho Tổ quốc trong thời hiện tại này được hiện diện trước thế giới với một tư cách lớn cho dù chúng ta vẫn còn nghèo."

"Trong những năm tháng gần đây, những cảm xúc lớn lao về Tổ quốc thực sự đã vơi đi trong lòng chúng ta. Sự thật, Tổ quốc với nhiều người Việt Nam chỉ là một địa chỉ cư trú thông thường mà không mang ý nghĩa gì khác. Chúng ta đang vùi đầu vào việc kiếm tìm những lợi ích vật chất và thỏa mãn cá nhân mình."

"Cho đến bây giờ, mỗi người Việt Nam vẫn tiếp tục chiến đấu cho sự thanh bình của xứ sở mình. Cuộc chiến đấu thứ nhất cho sự thanh bình là cuộc chiến đấu chống ngoại xâm. Cuộc chiến đấu thứ hai cho sự thanh bình là cuộc chiến đấu chống lại đói nghèo, lạc hậu, chống lại những tư tưởng độc tài, chống lại sự bất công…"

Vương Thảo là ai, tôi không nhất thiết phải biết ngay lúc này, nhưng loạt bài viết của ông về ba bài hát "Tình ca" (Tổ quốc: Tình yêu, đức tin và sự dâng hiến), "Việt Nam quê hương tôi" (Việt Nam quê hương tôi - giấc mơ về một xứ sở thanh bình), "Ca ngợi Tổ quốc" (Bản giao hưởng của tình yêu và lòng kiêu hãnh) đủ để chúng ta hòa vào dòng chảy cuồn cuộn của thứ tình cảm mãnh liệt nhất của cả đất nước: tinh thần dân tộc thời đại toàn cầu hóa. Đọc nó để cảm nhận một nỗi niềm sâu thẳm gần như bị lãng quên giữa những giá trị vật chất dồn dập tấn công từ bên ngoài, và để mỗi người viết tiếp nỗi niềm đó bằng chính trái tim mình.

Tôi đã từng xúc động một cách bất thường khi được lắng nghe lần đầu tiên hai ca khúc "Tình ca" (của Hoàng Việt) và "Tình ca" (của Phạm Duy) được ghép chung lại như một liên khúc chuyển tiếp đầy mạch lạc của hai phong cách nhạc hoàn toàn khác nhau, một hào hùng đầy hào khí cách mạng, một trữ tình tha thiết, nhưng có cùng một tình yêu xứ sở quê hương. Mong một ngày nào đó "tác phẩm đôi" này sẽ được trình diễn trước đông đảo công chúng, cũng như nhiều "tác phẩm ly hương" khác có cùng tinh thần đó sẽ được giới thiệu rộng rãi chính thức trong nước.

Tương lai của chúng ta được viết nên từ những hành xử của hiện tại, và được đúc kết từ những kinh nghiệm của quá khứ. Lòng kiêu hãnh về Tổ Quốc của chúng ta sẽ được mở rộng ra bằng lòng kiêu hãnh chung của cả khối ASEAN, nếu được khơi dậy đúng cách sẽ là một sức mạnh bội phần không gì sánh được trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng lớn mạnh, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

ASEAN và Việt Nam tự hào có Hồ Chí Minh là người lãnh tụ xuất sắc của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên bán đảo Đông Dương đánh đuổi những siêu cường xâm lược của chủ nghĩa đế quốc thời hiện đại lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á và thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, đập tan chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. Chủ nghĩa Hồ Chí Minh là một tài sản quý giá không gì xâm phạm được của tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cũng như với các dân tộc láng giềng yêu chuộng hòa bình trong khu vực Đông Nam Á. Hãy luôn cảm thấy Người hòa trộn trong mỗi chúng ta, để thế giới này luôn biết yêu hòa bình, lẽ phải và tự do.

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Tinh thần Hồ Chí Minh trong thời đại ASEAN bất diệt!

Tags: nationalism, ngoại.giao
Tuesday September 2, 2008 - 05:12pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Tình Việt Lào đoàn kết: đọng lại trong một bài ca
Tình Việt Lào đoàn kết: đọng lại trong một bài ca magnify

Đó là một thứ cảm xúc kì lạ. Là nhớ thương, nhưng không phải tình yêu. Là thân thuộc, nhưng là những người xa lạ. Là xa lạ, nhưng lại là những người thân thuộc.

Cũng núi liền núi, sông liền sông, nhưng đó không phải là những âm mưu chính trị giả dối của nhà cầm quyền. Đó càng không phải là chuyện ngẫu nhiên mà hai dân tộc cùng đứng chung một trận tuyến chống sự xâm lược quân sự của những thế lực chủ nghĩa đế quốc hùng mạnh nhất thời hiện đại. Đó cũng không phải là sự lợi dụng lẫn nhau.

Đó chỉ có thể là xuất phát từ một tình cảm thủy chung son sắt Việt - Lào không hề bị các ảnh hưởng bởi thời cuộc chính trị quốc tế xoay chuyển như chong chóng cuối thế kỉ XX. Đó dường như là định mệnh nối liền mối dây thâm tình của các thế hệ Việt - Lào, hậu duệ của những con cháu Rồng Tiên, con cháu Triệu Voi chung một dòng văn minh Bách Việt ngàn xưa.

Một ngày với cảm xúc tuyệt vời trong không khí trang nghiêm của ngày Quốc khánh thứ 63 của một nước Việt Nam hiện đại, người anh em trung dũng của các dân tộc Đông Dương trong một ASEAN ngày càng xích lại gần nhau.

Xin cảm ơn Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Lào 2008 (và cũng cảm ơn anh Trần Nam vì đã "rủ rê" em đến dự). Xin cảm ơn những cái ôm siết chặt đầy tình anh em của hai đồng chí Phan Văn Mãi (thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) và Khamphan Shitthidampha (Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNNDCM Lào). Một hành động nhỏ nhưng đã thay cho tất cả những lời nói hoa mỹ và dài dòng nhất về tình cảm thủy chung son sắt kề vai sát cánh bên nhau của các dân tộc Việt Nam và các bộ tộc Lào.

Xin gửi những tình cảm yêu quý này đến tất cả những người bạn Lào của tôi: anh Phoumphailuck Phommachanh, bạn Fengsouly Thannavong, bạn Sonesavanh Keosengphachanh, Chandavone Phanthavong, thầy Somphet Phommavongsa; cũng như các bạn Lita Nongsaona, anh Singphet Xayyasouk. Có thể các bạn không đọc được những dòng này, nhưng tôi tin rằng tình cảm chân thành từ đáy con tim đó các bạn sẽ luôn luôn cảm nhận được, ít nhất là từ một người Việt Nam ở Hạ nguồn sông Mekong.

Chúc cho tình hữu nghị anh em giữa nhân dân các dân tộc Việt Nam và các bộ tộc Lào đời đời bền vững!

Tôi mong gặp lại các bạn trong một ngày không xa! Hẹn gặp lại Vientiane!

(mình đã yêu Lào rồi chăng?)

Tags: ngoại.giao, diary
Monday September 1, 2008 - 11:57pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Tiếng Anh chuyên ngành gìn giữ hòa bình - Peacekeeping English

Đó là dự án hợp tác kéo dài ba năm giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Hội đồng Anh, cơ quan văn hóa - giáo dục của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam. Dự án "Peacekeeping English" hiện còn trong giai đoạn sơ khởi để tìm hiểu nhu cầu của phía Việt Nam và chưa rõ sẽ có quy mô như thế nào. (theo BBC Việt ngữ)

"Chuyên ngành mới" này có phát triển ở Việt Nam không và ứng dụng ra sao?

Tags: linguistics
Thursday August 28, 2008 - 07:29pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments

Add Không gian thứ nguyên to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 484 First | < Prev | Next > | Last