Hajimemashite!!!^^ Proud of being myself!
May your special day be ...
surrounded with happiness.
filled with laughter
wrapped with pleasure
brightened with fun
blessed with love
remembered with joy
and enriched with hopes;
Here's hoping that your Birthday brings to you,
what you are deserving of
years and years of happy days
filled with lots of Joy and Love
Have a great day!
Happy Birthday to me!
Chiều nay chán chán,rỗi hơi ngồi làm mấy cái ảnh cho vui. Làm xong thấy trông cũng đẹp ra phết, nhiều cái buồn cười dã man^^. post lên cho bà con cùng xem.
Beckham xăm hình mình cơ đấy, lại còn lấy làm nền di động nữa chứ. haha :D
Poster trên đường phố nhé!
Quả này hơi kinh.hehe
Ảnh của mình trên biển quảng cáo tận đâu đâu thế này???
Thử làm nữ hoàng Cleopath
Cốc uống nước cũng ko tha. hừm hừm
Mình lên sách từ bao giờ vậy ta?
lên cả TV nữa này!
Chơi trò ghép hình với cái mẹt mình cũng thú vị đấy nhỉ? hihi
Cái này trông hay ko? chẹp chẹp có mấy anh cao to bên cạnh làm nền trông lại càng đẹp. á aaaaaaa.
Thôi mệt rùi. hôm nay rỗi hơi quá.Ngày mai sẽ post ảnh đi Fan cho mọi người chiêm ngưỡng thành quả của tớ.Đây là đợt tập dượt cuối cùng của đoàn leo núi FANLEAD trước khi chính thức chinh phục đỉnh Phanxipang vào 30/4 này. chẹp chẹp. ai nấy hào hứng như thể sắp được đi leo 1 ngọn núi có độ cao 2000m vậy. haha. 1h30 chiều thứ 7, 12 người tất cả( 1 số bác có lí do nên vắng mặt) tập trung ở cổng Ngoại thương rùi lên đường. 2 bác Duyên và anh yêu cũng "bám càng" vì chưa đi đền sóc bao giờ.hehe.
Sau hơn 1 tiếng đi xe, hít đầy khói bụi, cả đoàn đã có mặt ở chân núi, chuẩn bị vào chùa Non Nước thắp hương cầu may trước khi leo lên tượng đá Thánh Gióng. Tâm trạng lúc xuất phát rất chi là hào hứng, ai nấy đều vui vẻ phấn chấn hết chỗ nói. :D
Chụp ảnh ở cái giếng xấu ơi là xấu trước khi vào chùa.
Tranh thủ pose ảnh. hihi
Thắp hương xong, mọi người chụp ảnh dưới cây bồ đề. cây đẹp mà người cũng đẹp^^
Sau đó thì bắt đầu leo lên đỉnh núi. Ai nấy giầy bộ đội ko kém gì VĐV leo núi "pờ rồ" nhé!
Eo ui nhìn cái dốc này mà nhớ đến Đường Tăng sắp sửa lấy chân kinh! ak ak. khiếp thật đấy. Trên đường đi cũng phải tranh thủ chụp vài kiểu ảnh chứ nhỉ? Ảnh này chụp với Long Eto nè:
Còn ảnh này thì chụp với bạn Hùng BK.
Phù, cuối cùng thì cũng xuống chân núi rồi, thở phào nhẹ nhõm. (thực ra thì núi cũng ko cao lém :D. chưa nhằm nhò gì bà con nhỉ? ^^)
Xuống đến Đền Sóc rồi, tranh thủ lúc "nghỉ ngơi" chụp 1 cái ảnh ở gốc cây đa, phía xa xa là cái ao, bên trên là mái đền cong cong. gớm, lãng mạn ra phết^^
Trên đường về chụp ảnh chốt lại chuyến đi, kết thúc 1 cách tốt đẹp. hihi
Sau chuyến đi, các anh chị em ai nấy đều mệt nhoài, nhưng vô cùng vui vẻ và tràn đầy hứng khởi cho chuyến đi dài hơi sắp tới.hehe. Buổi đi chơi kết thúc bằng 1 bữa liên hoan hoành tá tràng, bia với lẩu thì cứ gọi là... Thui entry kết thúc tại đây, sorry vì e toàn post ảnh của e,hehe, tại vì ảnh nhìu quá e post ko xuể. À mà sau chuyến đi này, các bác phải tuyên dương e vì tinh thần quyết tâm đi nhé, với đôi chân "chấm phẩy" mà e vẫn hăng hái ko kém gì các bác, hì hì. E tuyệt vời đấy chứ mọi người nhỉ ?!!Ngày hôm qua. híc, cái ngày tệ hại nhất trong tuần. may mà nó đã kết thúc rồi ^^. Chưa bao giờ ôn thi trong tâm trạng hoang mang đến như thế, ngồi ở nhà từ sáng đến chiều mà học ko vào đc 1 chữ nào. Cái môn Marketing hay ho là thế, mà ôn thi thì chán mớ đời.
. chả hiểu cái đầu mình làm bằng đất hay làm bằng sét
chẹp chẹp. đã thế nhắn tin cho partner ko thèm nhắn lại (lí do cực kì củ chuối là để quên máy ở nhà
).
Và tâm trạng vô cùng stress cũng như bực bội như thế kéo dài suốt cả ngày ,"no nắng" khôn xiết. hự hự. đến tối quyết định ra khỏi nhà cho nó phấn khởi, gặp bạn Duyên mít than thở 1 thôi 1 hồi. khổ thân bạn ý phải hứng chịu tâm trạng của mình, mà bạn ý thì đang bị nhiệt sưng hết cả mồm chả nói đc gì. ( "xương" m quá :D). học tiếng Nhật về, ngồi vừa học vừa nghe nhạc (học 10%, nghe nhạc 90%), xong thì đến tờ mờ sáng chính thức học hành cho ra hồn. xong thì học "quên ăn quên ngủ" suốt 1 buổi sáng hôm nay.keke![]()
Hôm nay đi thi, tâm trạng cũng thoải mái, không còn lo lắng như hum qua nữa, thấy mình hum qua thật là dở hơi biết bơi. đúng là con gái sáng nắng chiều mưa, học hành thi cử là chuyện cả đời cơ mà.^^ May quá , ông trời cũng thương mình, thi được 54/60, ko đến nỗi nào. nhóm G5 điểm cũng cao cao, vui hén!
Hình như là vì hôm nay mình mang theo lá bùa may mắn của Nhật Bản, cũng có thể là vì cái lồng đèn cá chép treo trong nhà đã mang may mắn cho mình.hjhj. arigatou ne!!
Chi tiết lịch trình tour đã được lên rùi. Số thành viên hiện là 15 người. Mong đến 30/4 để đi leo núi quá cơ ^^. Hẹn mọi ng` tối thứ 7 để gặp mặt và lên kế hoạch chơi bời nha!
Dem 1(29/04): Hanoi - Lao Cai:
Tập trung ở ga tàu để lên tàu đi Sapa.
Ngày 1 (30/04): Sapa - (ăn sáng, trưa và tối)
06h00: Xe và hướng dẫn viên đón đoàn tại ga Lào Cai đưa về Sapa
09h00: xe và hướng dẫn viên đưa đoàn đến thác Bạc - Trạm Tôn, bắt đầu leo núi. leo 8 tiếng đến độ cao 2200m, đoàn nghỉ chân ăn tối.
Ngày 2 (01/05): 2200 M – Fansipan - 2700 m (ăn sáng, trưa và tối)
06h00 ăn sáng
07h00 Tiếp tục hành trình lên đỉnh Fansipang, chụp ảnh kỉ niệm. Sau bữa trưa, đoàn đi tới độ cao 2700 m, ăn tối và liên hoan mừng chiến thắng.
Ngày 3 (02/05): 2700 M – Sin Chai –Cat Cat- sapa (ăn sáng, trưa)
06h00 ăn sáng
07h00 Theo một con đường mới, đoàn tiếp tục hành trình xuống chân núi. Thăm bản Sin Chai của người H''mong, xe đón đoàn tại Sin Chai, qua thăm bản Cát Cát rồi về Sapa lấy phòng tắm. Ăn liên hoan buổi tối và lên xe về Lào Cai.
Ngày 4 (03/05): Hanoi
Về đến Hà Nội vào sán.g sớm. Kết thúc tour