Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Khoai Lang Nuong---M''T

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: TANG BAT HO
  • School: Food Industry College Of HCM City

Add

Khoai Lang Nuong---M''T is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Feb 28, 2009 Member since June 2007

1 - 5 of 47 First | < Prev | Next > | Last

***:JJII TUAN:***'s Blog Full Post View | List View

"HANH PHUC KHONG PHAI LA DICH DEN, MA LA CUOC SONG HIEN TAI"

Entry 06/11/2008
Don doc va hiu quanh !
Tags: !!codoc!!
Wednesday November 5, 2008 - 11:53pm (AST) Permanent Link | 2 Comments
mua buon sai thanh!!!

Viết cho em người tôi yêu!

Cũng lâu rồi tôi cũng không có tâm trạng trãi lõi trên blog, hôm nay sắp đi xa, tôi muốn viết cho e người tôi yêu....mưa cứ mưa, mùa mưa lại đến rồi mùa của chúng mình yêu nhau đó em, những cơn mưa bất chợt của đất Sài thành nắng gió như làm dịu hẳn lòng người, mùa mưa năm trước là những ngày đầu tôi quen biết em, rồi thời gian trôi mang em đến với tôi cùng mưa, hạnh phúc biết nhương nào, e người con gái tôi yêu.

Tôi yêu em như thể mình yêu lần đâu, bao giận hờn ghen tuông làm tụi mình khó chịu, đó tình yêu là thế, ghen đến lạ lùng, bực bội đến phát khóc, rồi cũng đứng bên nhau, phải không em , người con gái tôi yêu...

Mưa hay nước mắt em rơi, lỗi của tôi, "xin lỗi em nha tôi làm cho nước mắt em rơi..."thật lòng tôi không muốn thế tôi yêu em, hơn trước, em người con gái tôi yêu.

Công việt bận rộn biết bao , xa em tôi mới biết tình yêu em dành cho tôi lớn biết bao, cũng là những buổi trưa, nhưng bây giờ không có em ngồi cùng bàn, cũng là những thức ăn đó chính do tay em làm mỗi sáng (5h30) mệt lắm phải không em , tất cả là vì tôi, tôi yêu em người con gái tôi yêu.

Điện thoại reo, biết chắc là em nhá máy muốn tìm mình, đang ngồi viết vài dòng cho em, em đơi anh nha, yêu em nhiều lắm, a muốn em là của mãi a tình yêu của a, em người con gái tôi yêu.

Giá như trời cứ mưa mãi để tôi đừng đi để tôi được ôm em thật chặt vào lòng cùng tắm mưa, lạnh quá phải không em, nhưng đừng sợ vì có tôi bên cạnh rồi, e ngừời con gái tôi yêu.

Em tôi yêu em rất nhiều...viết cho mèo của tôi, nhớ comt cho a đó nha bé yêu.

Saturday April 26, 2008 - 10:18pm (ADT) Permanent Link | 3 Comments
NHIN CAI GI ?

Áo đôi Hàn Quốc

Mùa hè đến, áo phông quần jeans luôn là trang phục ưa thích của các teen. Với chất liệu 100% cotton, bạn có thể chọn cho mình và nàng một cặp đôi vừa ý.

Địa chỉ: Buzz shop, 87 Bà Triệu, Hà Nội
Website:
http://www.buzzshopvn.com/ hoặc http://www.inluv.com.vn/
Chi nhánh:
Quảng Ninh: Shop Phương Nam, 444 Quang Trung, Uông Bí
Đà Nẵng: Shop Thời Trang Mới, 171 Phan Châu Trinh
Đồng Nai : Shop 8x, F251 Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Biên Hòa

Thursday April 24, 2008 - 02:30am (ADT) Permanent Link | 1 Comment
vô đề...
vô đề... magnify
Mát quá, cảm giác thật thoải mái....20 rùi 40 rùi 65...rùi 75 rùi 80.....rán tí nữa nha mầy tao iu mầy nhiều......90 đã thế hôm nay mầy cũng cố gắng nhiều rùi, tao hứa khi nào có tiền tao sẽ hôm nóng và chăm sóc mầy thật kĩ nha cưng, ngựa sắc của tao.......mầy tốt với tao lắm tao biết mà, hôm nay tao không được vui lên bực bội quá nê cho mầy chạy như thế, mầy mệt lắm không chắc là rã rời rồi phải không, tao hứa chỉ lần nè thôi hôm sau tao không trút giận lên mầy như thế nữa đâu....trong người tao bực bội quá nên mới làm như thế với mầy, có lẻ đi với mầy tao được thoải mái đến như thế, xin lỗi mầy nhiều ha...iu mầy nhiều.
Ngồi trên lưng của mầy thật êm ái, tao kéo tay của mầy thật mạnh, ngã tư sắp đến rùi, hic,,,có người qua đường nè, nhấp thắng của mầy 2 lần, rùi nghiêng người qua tao kéo tay mầy thật mạnh, mầy vượt qua,,,,hihi thoải mái quá, trút hết bao phiền muộn,,,,,,,,,,,,,,,,í chợt nhớ ra là tao chưa mang mũ bh,,,,ngừng lại cái đã,,,"tắt" chiếc mũ đã nằm gọn trong đầu của tao,,,,,tiếp nha mầy.....tao mệt mỏi lắm, ngày mai tao với mầy lại bên nhau nữa phải không, nhưng tao hứa là tao sẽ không làm như hôm nay nữa đâu, mầy mệt mỏi lắm...tao thì thấy thoải mái...nhưng như thế là không tốt tao cứ hành hạ mầy mãi sao được, mầy luôn bên tao phải không ngựa iu. Hì tao chầm chậm rùi đó, thả lỏng đầu óc tao nghĩ lung tung, ngã tư tiếp theo sắp đến rùi, tao với mầy đã qua con đường nè nhiều lắm rùi, nhưng sao hôm nay tao vẫn cứ thấy là lạ, ngã tư có 4 hướng đi phải không, đi đâu đây nhĩ, đi thẳng ha, uh có mầy tao đi thẳng, có nhiều lúc tao không biết đi đâu không phải 4 mà chỉ có 2 đường thôi, may quá vẫn có cái để mà lựa chọn phải không, thôi tao đi thẳng vậy tao phải chọn bước tiếp chứ sao lại dừng bước, nói thế thôi chứ không phải là tao với mầy đi vào ngõ cụt đâu, tao vẫn còn hơn những người khác, có gia đình bạn bè và em, hơn nữa tao có mầy để nói chuyện như thế nè, đất sài thành nè tìm đâu ra một thằng bạn như mầy phải không. Chắc hôm nay tao điên nghĩ nhiều quá rùi, con đường tao đi có mầy từ gần 7 tháng rùi phải không, tuy mầy không đẹp hơn những thằng khác nhưng mầy iu tao, mầy bên tao phải không ngựa quí, tao phải đi tiếp để giúp bố mẹ tao không được dừng bước, không được dừng bước,,,,,,vì tao còn nhiều thứ phải làm không phải ngồi đây mà nghĩ ngợi không đâu, buồn thì buồn thật còn lâu tao mới giàu, tao mong ngày đó lắm......cảm ơn mầy nhiều.
Thơ thẩn nên viết thế thôi....
Thursday March 20, 2008 - 11:33am (ADT) Permanent Link | 0 Comments
co len...........

nhieu luc tu hoi" sao minh khong lam nhieu hon, sao minh khong noi nhieu hon, sao minh khong ket ban nhieu hon.....?"


[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/lLMsI5_rTE[/FLASH]
Sunday February 3, 2008 - 09:13am (AST) Permanent Link | 0 Comments

Add ***:JJII TUAN:***'s Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 47 First | < Prev | Next > | Last