Relax nào , second world thoi mà ^^

Dạo này bận rộn quá nên bỏ bê blog , nhưng mà 1 sự kiện trọng đại mà mình mong mong chờ chờ cũng đã đến, nên mình ko thể ko post hình "khoe " đc ,hehe
.
Sinh nhật năm nay so với năm trước tất nhiên là cũng có nhìu điểm khác biệt , nhưng nói chung là SN năm nay rất vui ,đặc biệt là trong những ngày " đêm đông giá rét " này thì thấy nó ....ấm ấm sao đó
( sến tập 1 ....)
Bởi vì chi phí có hạn nên mình chỉ đãi đc 1 phần thôi , có gì mong các bạn thông cảm =)
-----------------------------------
First B-day party : PArty group 29/11
Mặc dù hẹn lúc 6g30 nhưng mà vì 1 số lí do kĩ thuật + mang dòng máu VN nên cỡ 7g20 mới đông đủ ,haizzz...
Đầu tiên là đi ăn bít tết Nam sơn ,xong sau đó đi en kem Bud's ở Nguyễn trải
Tại cuối tuần hơi đông nên ngồi cũng hơi chật 1 tí ,kệ , zậy mới ấm keke
Nói chung là dzui , mà ko bít tả sao nữa
Thôi pass , wa ngày chủ nhật vậy
-------------------------------------------
Second B-Day party : CK group & GĐ group
Ngày này có nhìu chiện để nói hơn, đi lạc 2 lần và gặp sự cố kinh tế :))
Thèn ku Cá trê dzụ dzô cái quán nướng Thái ,quán cũng đc , nhìn cũng bt nên chắc cũng hok mắc lắm
Nhưng mà .....đếm tiền lại trong bóp , thấy có vẻ ...hơi ...để quên ở nhà 1 phần tiền rồi...
Ko sao , mình vẫn cứ tươi cười và gọi món ![]()
2 cái lẩu , 2 phần ngực heo,2 dĩa cá viên,2 dĩa tàu hủ , 1 dĩa bắp bò , 3 dĩa bún , 2 dĩa rau , 1 dĩa gỏi hải sản
Mà cái dĩa gỏi hải sản ,hix ,đem chén lại , gắp cho mổi đứa đc 1 con mực và 1 cọng rau .
Ít mà ngon...
xong lại ăn lẩu ,ăn xong phần thịt ,còn nước thì ta châm thêm , ngồi bỏ rau muống và cải thảo vào luộc ăn típ ![]()
Thế là đứa nào cũng óc ách , và ấm (món thái mà , đâu có ít ớt )
(Ngoài ra còn có 1 thằng cứ nhìn wa bàn mình quài , ánh mắt ....
Khanh beo : Ê , thèn kia nó nhìn mình ánh mắt khinh bỉ kìa ...
Sis yến : Nó nhìn mình , vậy đám mình 1-2-3 nhìn lại nó đi
Someone : Thôi , kệ nó đi , nhìn nó , nó tưởng nó thu hút ,quan trọng
Hehe )
Ăn ăn ...húp húp ....tính tiền ,hix , vượt ngoài tầm kiểm soát 20% , nên fai muon tiền Linh lùn (hix ,ngại wa' đi )
Xong rùi , tụi mình lại thong dong wa Tour les Jour gần Ng Kim .
Kiu nước và bánh mang lên lầu , ngồi ăn nói chiện oang oang , sặc sụa ( sorry các bạn khác trong quán nha )
Mở quà , mở quả
Hình 1 : các bạn thân mến ở GĐ group :Catre,Me ,Cuchibo,Yen ,Khanh beo
Hình 2 : CK group :Coje linh ,Dũng kinh kong , Hưng ,Đoan , Anh đẹp zai (
)
Hình 3 : Coje (hâm mộ và ) trao quà cho anh đẹp trai , giống học mẫu giáo ghê
Hình 4 : phe cái cà wạt mới đc tặng ,nhìn mình giống Clown wa' , hehe
Hình 5 : Mắt kiếng của sis Yến và fan hâm mộ Cuchibo
Do bị lạc và đi hơi trễ 1 chút xíu nên có mí bạn fai về sớm ,ra cầu thang nào ....
Hình 6 : CK & GĐ models (cho nổ 1 bữa đi , sn tui mà ) 
À , nhìn kĩ thì các bạn sẽ thấy có 1 bạn xâm mình nhé ,hix , bạn mình giang hồ quá...
Sau đó thì tụi mình đi dạo nhà thờ đức bà , ngồi kể chuyện ma chút rồi về ...Nghe cũng rất là ghê rợn .
Cũng 11g mấy rồi , kết thúc nhé SN dzui dzui của tui :)
----------------------------------
Và sau 2 ngày thì đc rất nhìu quà , và đây là các chiến lợi phẩm ,hiahia
Bánh kem của bạn K lớn và bạn Man :D
Thêm 1 cái bánh kem của bạn K nhỏ và bạn wal
Và rất nhìu quà thú vị của các bạn , món nào mình cũng thix :
-2 quyển sách rất hay của bạn S và sofa
-2 con gấu bông nho nhỏ của V nhỏ
-1 cái ly handmade rất đặc biệt của Res
-Cái áo thun đen của bạn J
-Sợi dây nịt xanh của bạn Cuchibo
-Cà wạt sặc sỡ của Catre
-Áo khoác The Death của Khanh beo
-CK group : áo thun có chữ Luxbu ( ko bít có hàm ý gì ko ....)
-Mắt kiếng xịn của sis Yến ^^
-Ao cua ACiD
-Ao cua mi ban 0703 xinh xinh
-Gấu bông bự của già (mà tặng sau nên ko có up hình lên đc nha già =D )
Tình cờ là mấy món cà quạt ,áo thun luxubu, áo khoác ,dây nịt , mắt kiếng cùng đi chung thì rất xì tai ,kakaka.
À mà năm nay 19, năm sau 20 rồi , còn 1 tháng là hết teen nên SN này ráng teen thêm 1 tí ,hix hix , hehe
--------------------------
Kết bài :
Sinh nhật năm nay rất vui và thú vị vì ngoài những người bạn thân thiết thì lại có thêm và người bạn mới .Tất cả mọi người đã tạo nên không khí SN vui vẻ ,ấm ấm ( sến sến ),rất đặc biệt .
THANK 1 SPECIAL ONE !
THANK EVERYONE !
THANK YOU ALL !
P/S : năm nay ko có Nhân heo , nhưng mà coi hình cho đỡ nhớ nhé , and always smile nha :)
----------------------
Bonus hình đặc sắc :
Các bạn chú í ánh mắt của nhỏ áo hồng bên phải nha , nhìn như chết mê mình dzậy đó , kakakaTèn ten ten ten
Tèn tén tèn ten
Và bây là phần tường thuật lại 1 tuần vừa qua ....
Chưa bao giờ mình có cảm giác bận rộn ( trong ăn chơi ) , như tuần vừa rồi .
Dù sao thì đó cũng là tuần nghỉ hè cúi cùng của mình ,hix
3 cái birthday + 1 cái họp lớp + 1 cái bủi tiệc trung thu
-------------------------
Part 1 : SN ku Khang
SN gì mà ngay cái mùa kẹt xe , đi mệt thì mồ , đi lúc 5g mà 6g mới tới nơi, haizz ...Kệ , đi chơi mừ !
Đầu tiên là đi nạp pin ở quán Hải Anh đối diện trường Hoa Sen .
Menu hum đó cung hap dan ,keke :
-Sò địp chiên giòn
-Mì ý xào cua , mì ý xào bò
-Cơm hải sản
-1 cái pizza
Nhắc lại thèm wa di ! Ăn vậy mà cũng làm màu kiu vài chai bia cho zui ![]()
(Đáng lẽ có hình lúc đi ăn , nhưng do 1 tai nạn kinh khủng ! Con O đã bấm núi del all , and ....
)
May mà còn vớt vát đc phần sau đi ún ở O.kul
Quán này có mấy cái bàn sáng, khung cảnh cũng hiện đại làm chụp hình lên cũng ...OK quá chứ ,keke .Tính ra hôm đó chụp chắc cũng 100 tấm , mà bị xóa hết 1/2 , tiếc ghê
Lúc đi về ko đi thang hộp đc đành đi thang cuốn ,đang đi cái bị ...khựng lại
, giống như có đứa nào chơi níu giò , nhìn xuống thấy cái thang cuốn quỉ đang ngậm sợi dây giày của mình ...Hmmm , mí đứa kia lại đỡ , sợ mình té
, đứa thì giựa giựt dây mà ko đc , đành phải bấm nút tắt hết thang cuốn của cả tầng lầu ( Vip wa'
)
HAPPY B-DAY BẠN K NHÉ !
----------------------------------------
Part 2 : SN bạn Hưng ![]()
1 SN đáng mong chờ , bởi vì hầu như năm ào SN của bạn í lun hoành tráng
, bởi vậy nên năm ni cũng tặng cho bạn ấy món quà cũng khá hấp dẫn và bạn í rất thix ,hehe ( nguyên đám chọn mừ )
Kẹt xe ! Lại kẹt xe .........Hmm, may mà kì này kẹt có nửa tiếng chứ ko như kì trước 1 tiếng .
Tung tung tăng tăng , đi hát Karaoke ở Nice Mạc Đĩnh Chi, đi ca gì mà đói như quỉ , xé 4-5 bịch snack + khô bò ăn cho đỡ khổ ( chỉ có bạn Hưng thì chắc hơi khổ tí
).
Chủ nhân SN hồi hộp xé quà , 1 cái hộp bự gói trong 5-6 lớp giấy gói + băng keo quấn chằng chịt
,đành fai đưa bạn í cây kéo bự để mở quà ...1 món quà mà bạn í thix
- " Thật bất ngờ ! Cám ơn các bạn đã man lại cho tớ món quà xinh xắn này
"- Mr H
Sau đó thì đi ăn beefsteak ,bấm nút qua , next...
Tèn ten ,đang đứng trước quán Casbah ,quán nhìn tôi tối mà cũng lãng mạn , bước vô quán có cảm giác giống như đi ...coi bói .Tên tường cầu thang có hình mấy cái bàn tay bằng đồng , quán thì thắp đèn cầy , treo rèm cửa .....Không khí cũng có vẻ bí ẩn
.Định ngồi ghế salon , mà sao cặp cặp nó ngồi ôm nhau ở trỏng , mắc công làm ng` ta ngại , mình lên lầu ngồi ở cái giường vậy ![]()
Ngồi uống nước , ăn bánh kem , đốt đèn cầy ...
Ở giữa giường có 1 cái hủ thủy tinh trong đó có đèn cầy , tụi mình có đem theo đèn cầy nên bỏ vô dốt thêm cho nó lung linh
. Chút nữa lửa phừng phừng , thổi ko tắt ,đành tạt nước zô ( ko thôi cháy giường mất ) , thành quả là cái bình đen thui ,khét lẹt ,mà lỏng bỏng nước nữa
. Nhân lúc sơ hở , đem tráo hàng
.
Ở ác gặp ác hay sao mà đang ngồi , con L lùn làm đổ cafe , làm nguyên cái mông trái + đùi trái hứng hết cafe , thầm vô tới đâu lun ![]()
(Chú thích : thấy cái hủ thủy tinh đẹp ko , chút nữa là thành cái nồi cám heo,keke )
HAPPY B-DAY TO MR H !
----------------------
PART 3: Summon A9 members !
Dù đã thông báo nhau wa đt , yahoo ì xèo nhưng đứa nào cũng nghi ngờ mức độ đông đủ của bủi họp lớp ,bởi vì năm trước hình như có mí mống đi ,năm nay chắc chưa đc 1 chục quá.........
Nhưng mà kết quả thì ....hơi bất ngờ , đi tới 2 mấy mạng , đi đc nhiu đó là cung zui lắm rồi .
Cũng hẹn 5g, roi cung 5g45 di .Đông quá nên đi Goody vậy ....
Dù sao Goody cũng đc , nguyên cái tầng 1 chỉ có A9 bao hết (...cho đén khi có khách
)
Lâu rồi ko gặp , giờ gặp lại thấy đứa nào cũng đẹp trai, đẹp gái hơn xưa .
(Có khuyến mãi thêm bạn Trâm A10 ham zui đi chung
)
Hôm đó cũng là 1 cái live show , đứa nào đứa nấy nhoi nhoi ,chạy vòng vòng chụp hình .
Nhìn hình chúng ta có thể thấy có hội Kiều nữ , và Má mì Big Khanh .![]()
Kết thúc show 1 ở Goody , kéo wa nhà thờ Đức Bà ún cafe chiếu , mở liveshow 2
Lót báo + ngồi + kiu nước + ún nửa ly + chuẩn bị ca múa nhạc ..........
......Bùm ! Tiếng la thất thanh từ 1 phương trời ! CÔNG AN !
Ẹc !
Rầm rầm ...Lẹt xẹt ...Tỏng tỏng ...Ùn ùn
Đứa nào cũng bỏ của chạy lấy người , để lại phía sau hạt dưa , báo , nước và ...bụi
Các bạn của chúng ta đã yên vị trên xe chuẩn bị chạy , sợ công an đi hốt xe vỉa hè ...
Ai dè , báo động giả ,ko có CA , thôi quê quá đi dạo xong về lun ...Haizz
-----------------
Còn 1 b-day và 1 bủi trung thu ,nhưng hơi thíu info nên ko đề cập ![]()
1 tuần wa là 1 tuần vui vẻ , và là nhưng ngày hè cúi cùng của mình , chẳng bù với bây giờ đi học bù đầu ...Mệt ! Cảm giác giống như học lại lớp 12 vậy , hix hix ...
1 tuần wa cũng cho mình thấy được xung quanh mình có nhiều bạn như vậy .
Có nhìu đứa mệt mỏi về tinh iu , than vãn ...Còn mình thì thấy vui vì ko có tình iu ,mà bù lại có rất nhìu tình bạn
![]()
![]()
Vâng . Em xin hết
The end .
P/S : I love you
P/S 2 : A9 mún lấy hình , liên hệ tui hoặc bạn Ngọc trai nha .
Dạo này cũng rảnh ,cuộc sống cũng bt , cũng đi ăn uống đi học , coi fim với bạn bè , nhưng cảm giác của bây giờ là rất khác so với những ngày trước :có lẽ là vài người bạn thân đã ko ở bên mình nhìu như xưa vì fải du học,.........
Nói chung cảm xúc của những ngày gần đây đã ko như xưa nữa , đôi khi lại có nhìu mâu thuẫn và tự trách mình .....
Ko sao ! Mình là 1 người lạc wan mà ![]()
Ủa , nãy giờ có nói gì về sao băng chưa ? Chưa !
Tối 28/7 đang ngồi coi TV + đang onl , thấy status mí đứa bạn :
-" Mưa sao băng "
-"Pé ngắm mưa sao băng rùi ,....pé chỉ ước 1 đìu nhỏ nhoi là trúng số thôi," ( dài wá wên bớt :P )
-"Chừng nào có sao băng buzz tao "
-"Héhé, có sao băng rùi , mình sẽ ước cho xăng xuống giá"
Cá tính nhất có lẽ là câu
-" Mình nghĩ ra đìu uớc rồi ....Mà có sao băng thiệt hok ?!! Ko có tui giết ông đó nha ông trời "
Tò mò , tò mò ,keke ....Mà nghi dám tin đồn nhảm trên internet í chứ ...Way wa hỏi má ,má nói báo tủi trẻ đăng , vậy chắc có rùi .
11h.....12h.....
......1g! thui đợi xí , nó đâu có đúng giờ như fáo bông ....
............1g45 ,tung tăng chạy lên sân thượng ,nhìn ra thấy ghê ,tối thui thui !
Mở cửa ra , sân thượng lộng gió ,xung quanh thì tối mà nhìu cây nữa , đụng mấy cái cây cũng giựt mình ( há há )......Chờ chờ ,định đi ngủ .....
May Wá ! Anh ấy đã thấy 1 vết sáng màu đỏ ,bự nữa là khác , ko ngờ nó bự vậy, cũng có thể mình may mắn thấy cái sáng nhất ....Make a wish cái coi !..Blah blah ....Nhắn tin , gọi điện mí đứa bạn ,tụi nó cũng đang ...ngắm ...bạn Hà thấy đc 3 cái , còn bạn Khanh meo râu hok có cái nào ,hehe ...
Mà cũng hãi thiệt , đứng chờ mà lạnh người , nhìn xuống đường thấy xa xa là cái đám ma .
Nhìn hướng khác thấy cái nhà khéo ghê , xây nguyên bức tượng quan âm cao = người , chơi nguyên 1 cái đèn màu đỏ ...rợn ...
Hi vọng ngôi sao đỏ này sẽ mang 1 cái gì đó mới mẻ và may mắn cho mình .
I love good luck .
Hi vọng bạn cũng sẽ gặp may mắn dù ko thấy đc sao băng , nhưngít ra cũng đọc cái entry này nên hên lây ,hehe ....
Có bạn nào thấy nữa ko, share feeling cái nào ^ ^
P/S: bít đâu sao đó sao quả tạ thì gánh hết xui xẻo giùm nhé ,kaka