Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Ha®ryzZz

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: BIO University

Add

Ha®ryzZz is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Jun 06, 2009 Member since January 2007

Total Page Views

52,257

soan tin MT 097 SEND 6540 !!--> Click here

1 - 5 of 40 First | < Prev | Next > | Last

khoa t's Blog Full Post View | List View

ngươì bạn là món quà mà ta tự tặng cho ta !! ^^

20.04.09

Buổi sáng sớm mới ngủ dậy, vừa bước chân ra khỏi giường liền bị hắt hơi mấy cái thì có lẽ không ai không bực mình. Bực mình vì phải hắt hơi, vừa phải nhức đầu, chóng mặt , khó thơ' ...

Ngày nào cũng phải chịu cảnh hắt xì này thì không ai có thể đảm chịu đựng nổi. Nhất là đối với người bị căn bệnh này từ năm lớp 8.

Thế nhưng không chịu cũng phải chịu , thế mới là khủng khiếp !
Mấy năm nay tìm biết bao phương pháp , nhưng cách nào củng thất bại , đi bệnh viện thì chẩn đoán là Viêm Xoang Sàng , bị như thế mà chẳng biết , chẳng nói gì thêm , củng ko tư vấn , bệnh nặng như thế mà còn thêm chử Sàng ....

sáng dậy có lúc nào mà ngồi dậy một mạch dâu , sáng mở mắt ra là cái mủi nó đau nhức nhối luôn , nhức tới óc , bắt đầu khụt khịt rồi đó

đi ra đường thì càng phải cẩn thận , khẩu trang là thứ ko thể thiếu được ,có những lúc chịu ko nỗi , mình cũng đeo khẩu trang để ngủ mà
máy lạnh mình cũng ít tiếp xúc , hạn chế đến mức tối thiểu ... do mấy hum nay nóng quá, nên đành bệnh mà mát mẽ !!!
Khó thuốc thì là kẻ thù số 1 , hít 1 chút thôi , ôi trời , đau ko chịu nổi , rát họng , hix .... túm lại ai hút thuốc nên tránh xa k ra !
Khăn giấy - có bao giờ mà mình cách xa nó ko ta ... mà nếu ko thấy nó một ngày , chắc mình ko sống nổi quá ... hix ... trong cặp lúc nào cũng có khăn giấy , bởi vậy đừng thắc mắc tại sao k lại đem khăn giấy theo nhiều thế nhé ... nếu bạn ko thích áo bạn thay thế khăn giấy ... vì quyền lợi củan bạn mà thôi ^^
Tính đến nay cũng 6 năm rồi , nó làm mình nhạt đi , thiếu sức sống , càng ngày càng xấu đi , cái mũi thì càng ngày càng to ... hixx ...
dù biết rằng căn bệnh này nó đeo bám mình chắc mãi mãi ... nhưng vẫn mong muốn rằg, mỗi buổi sáng thức dậy , k có một lổ mũi sạch, ko dị ứng nữa , để được khoẽ mạnh ..để được vui chơi cùng mọi ng , mà ko lo lắng tí gì cả ...
note : vật bất ly thân : khăn giấy !!!
Monday April 20, 2009 - 10:03pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
AbOuT mE !! 100
AbOuT mE !! 100 magnify

01. Tên thật : Trần Việt Khoa

02. Tên của bạn có được đặt theo tên của ai ko : có tên lót đặt theo tên ba , nên dường như độc quyền với cái tên này

03. Bạn có anh chị em ko : 2 sis khó tính

04. Lần cuối bạn khóc là khi nào : nhớ chết liền áh !

05. Bạn có sinh nhật nào đáng nhớ ko : lớp 12, tổ chức sinh nhật trong bệnh viện 175 vì mổ ruột thừa ... haa

06. Bạn yêu ngón tay nào nhất : ngón út ^^ vì nó là út mà !! hôhô

07. Thói quen xấu của bạn : nhiều lắm , mấy trang A4 kìa !!

08. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi ngủ dậy là gì : ko biết hum nay có cảm nữa hok đây !!

09. Bạn có phải là người ưa mạo hiểm ko : uhm có

10. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa là giữ bí mật ko : ko hứa thì nói lúc nếu cần thiết , còn nếu hứa rồi thì " em chỉ biết câm nín "

11. Bạn có nghĩ nói dối là xấu ko : tuỳ trường hợp

12. Màu sắc iu thích : blue , green !

13. Môn thể thao yêu thích : tennis

14 . Người bạn muốn gặp bây giở nhất là ai : người có đôi mắt đẹp , ko biết tên , ko biết khi nào gặp lại !!

15. Bạn thấy xinh nhất lúc nào : lúc tắm ... hôhô

16. Tháng ưa thích : như nhau

17. Nơi nhạy cảm nhất trên ngưởi bạn : mũi ( đứa nào đụng vào thì biết tay ông ) súng răng liền

18. Bạn có nickname gì ko : chuột , vika ...

19. Bạn có thích mấy nickname đó ko : kaka , mấy nickname ko thích thì giấu hết rồi !!! ^^

20. Mô tả người khác phái mà bạn cho là lý tưởng : xinh , hiện đại , nữ tính , nhất là chịu được tính khí của khoa !!! ^^ haaaa

21. Bạn có thích chữ viết của bạn ko : quá ổn !! ^^

22. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác ko : hơi dễ, nhưng mất niềm tin với ai đó một lẩn thì khó mà lấy lại lòng tin được ^^

23. Người cuối cùng tính đến thời điểm này bạn nói chuyện điện thoại là ai : ku Cường

24. Bạn ghét loại người như thế nào nhất : lợi dụng .

25. có bao giờ ước ko : hơi bị nhiều ....

26. Bạn có thích ngắm sao ko : khi nào mà nhà ko có nóc áh ...

27. Khi tức giận bạn làm gì : đấm tay vào tường !!!

28. Bạn có khoẻ mạnh ko : cảm hoài ah !!

29. Nhảy múa trườc gương chưa : rồi , tập trước khi lên sân khấu mà , đâu trách k được ...

30. Loại kem mà bạn yêu thích : socola ...

31. Người ohm bạn gần đây nhất là ai : xưa lắm rùi ...

32. Bị tiếng sét ái tình chưa : tất nhiên

33. Thích xem chương trình gì trên tivi nhất : nhiều ...

34. Đã ăn cắp tiền bao giờ chưa : chưa pa ...

35. Bạn thích nhất người như thế nảo : quan tâm ...

36. Bạn thích gì ở bạn thân mình nhất : hỏi ng khàc sẽ rõ ...

37. Bạn có phải là ngưởi lãng mạn ko : tự tin mà nói là có đó

38. Người mà bạn cảm thấy hạnh phúc nhất : khi họ cảm thấy họ hạnh phúc ....

39. Bạn thích có bao nhiêu đứa con trai và bao nhiêu đứa con gái : 1 trai , 1 gái , sinh đôi cho nó lạ ...

40. Đánh nhau bao giờ chưa : chưa nữa !!!

41. Bỏ học để làm điều gì đó thú vị hơn chưa : nhiều quá , ko nhớ đi đâu ...

42. Đi ra khỏi nhà mà ko nói với mẹ chưa : mệt , biết còn hỏi

43. Trong tủ của bạn có bao nhiêu bộ quần áo : ko rảnh mà ngồi đếm

44. Vào ôtô với 1 người mới gặp chưa : rồi , bác tài xế áh ... kaka

45. Bạn có iu trẻ con ko : có chứ , nhưg mà đứa nào cà chớn là cho 1 cước liền !! kéké

46. Thấy ai chết chưa : câu này ghê quá , no answer

47. Hôn 1 tấm hình bao giờ chưa : đoán đi ...

48. Ngắm mây trôi bao giờ chưa : có, thú vị lắm

49. Bạn có thường mua sắm ko : tuỳ hứng ...

50. Người khác phái mà bạn nghĩ đến lúc này : chihuahua !

51. Bạn có hạnh phúc ko : lúc có lúc ko !!

52. Nơi nào bận đi xa nhất trong tháng này : Thủ Đức ăn cháo rắn

53. Tiền bạc có quan trọng ko : tất tất tất ....

54. Loại xe yêu thích của bạn : ko có tiền mua , thích làm gì cho khổ , cho thèm ...

55. Bạn có sưu tập gì ko : icon pokemon , tiền mới , tiền cổ , hình harry potter, hình ngôi sao .... nhiều nhiều ...

56. Vượt đèn đỏ bao giờ chưa : ko chờ đèn đỏ nha ...

57. Bài hát hay nghe gần đây nhất : crush !

58. Bạn ghét vật gì : ko biết nữa , hỏi khơi khơi hok biết ...

59. Bạn có hát hay ko : tuỳ cảm nhận từng người thôi ... mà hơi hay hay !! kaka

60. Bạn có tin trên đời này có những điều ko thể giải thích hay ko : ma nè , người ngoài hành tinh nà !!!

61. Trèo lên mái nhà bao giờ chưa : xúi bậy nữa !!

62. Bạn ngủ bao nhiêu tiếng 1 ngày : ko nhớ lắm ah !

63. Bạn có hay tha thứ ko : vâng , hơi dễ trong chuyện này ...

64. Món quà nào bạn thích tặng nhất : gấu teddy đực !!

65. Khi bạn ốm, bạn thưởng mong gì : có gì ăn hok !!

66. Bạn có thích học đại học ko : hên và xui !

67. Gian lận khi thi cử chưa : vâng , phản xạ có điều kiện ah !!

68. Lần cuối bạn hun là khi nào : ko nhớ !

69. Bạn có hay khóc khi xem phim cảm động ko : có luôn

70. Bạn muốn kết thúc một bộ phim như thế nào : hạnh phúc sẽ tốt hơn !

71. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt ko : như vậy khó chịu lắm ...

72. Bạn có thích nhảy nhót ko : có , nhưng ko có khiếu thôi .

73. Chửi ai bao giờ chưa : có bạn làm gì mà ko lôi nó ra

74. Thần tượng của bạn là ai : chừng nào có nói cho .

75. Nếu bạn là ngưởi khác, liệu bạn có kết bạn với bạn ko : hoàn hảo , 100%

76. Câu nói ghét nhất : đi đâu cũng được , sao cũng được , tuỳ mày ... gru gru

77. Game nào bạn thích nhất : game nào rèn luyện trí thông minh , với giết thời gian được

78. Bạn có tin vào số mệnh ko : nói chung chung ko ah , ko tin lắm

79. Tính cách nổi bật của bạn là gì : hỏi ng ta đi ...

80. Bạn thích ăn loại mì nào nhất : mì gói .

81. Ghét phải nhìn thấy gì nhất : đóng chén chưa rữa, đóng đồ chưa giặt ...

82. Bạn hay đi chơi với ai nhất : ai rũ thì đi chơi, chịu chơi lắm !! ^^

83. Có điều gì là mãi mãi ko : ko đâu

84. Bạn thích ăn vặt gì ko : ăn vặt mà , thích gì ăn nấy !! ^^ hôhô

85. Làm con trai hay con gái tốt hơn : trời cho cái nào mình lấy cái đó

86. Bạn nghĩ gì về việc sống độc thân : có cái hay , cũng có cái ko hay !!!

87. Đặc điểm gây cho bạn chú ý nhất ở một ng khác phái : chỉ có hát hò thôi ...

88. thích uống gì nhất : mước mía , sinh tố sapoche , nước dừa

89. Món ăn ưa thích : bánh canh , nuôi , bit tét !!!

90. Bộ phim cuối cùng mà bạn xem : chơi Ngãi !!!

91. Bạn có hay xem tivi ko : có , đang xem nè !! hihih

92. Ngoại hình ng khác giới mà bạn thích như thế nào : vừa người , cao mà lùn hơn ở đây thì ok !

93. Bạn có nhớ lần hôn đầu tiên ko : lần cuối cùng còn ko nhớ , lần đầu tiên sao nhớ . tán gãy răng bây giờ ....

94. Bạn có yêu người yêu bạn ko : khoảng 2,3 lần , hoặc 0 !!! hix hix ...

95. Bạn có nghĩ mình là người lăng nhăng ko : giao lưu nói chuyện thì có , chứ mình ko lăng nhăng !!

96. Trong gia đình bạn yêu quý ai nhất : là những ng trong gia đình !!! ^^

97. Bạn có hay viết nhật ký ko : có , sổ chi tiêu.

98. Bạn có hay soi gương ko : tắm nè , rữa mặt nè , đánh răng nè !! ^^

99. Trước khi ngủ bạn hay làm gì : sạc pin đt , chơi sudoku !!!

100. Hiện giờ bạn muốn làm gì nhất : ngủ, ngủ , ngủ !! keke ... bibi mọi ng ... chúc tất cả ngủ ngon !

Friday April 10, 2009 - 10:59pm (ICT) Permanent Link | 10 Comments
MấT nGủ !
MấT nGủ ! magnify

Xung quanh tối đen như mực ....

lăn qua lăn lại ....

nằm sấp , nằm ngữa !!!!

gác tay lên trán ...

mắt nhắm ... bắt đầu đếm ...

1 con cừu , 2 con cừu , 3 con cừu , 4 con cừu ..... n con cừu ...

vẫn chưa ngủ được ...

3h sáng rồi ...

mở điện thoại ra chơi sodoku ,

chơi cho chán , cho đến khi mõi hai con mắt ,

lại cố gắng ngủ , nhưng .... ngủ ko được ...

hum nay thứ 3 , suy nghĩ , trằn trọc hoài , hum nay đâu có chuyện gì khiến mình phải mất ngủ như thế ...

sáng vào trường làm bài thuyết trình ,

trưa về nhà xem phim Twilight

xong rồi ngủ ,5h tắm rữa rồi chạy qua cơ sở hai , xem sinh viên văn lang ,

hò hét , cổ vũ , cho từng phần thi , nhất là phần chiếu cái clip mà có bản mặt mình ở trong mặc dù kết quả khoa mình ko cao lắm, nhưng cũng khôg phải là thấp lắm , ...

thi xong rùi thi đi ăn với mọi ng ,

11h50 về nhà , onl một chút , rồi chơi sodoku như thường lệ , vậy mà trằn trọc tới giờ này ,

sáng mai phải đi bảo tàng lúc sáng sớm nữa, giờ này không ngủ thì làm sao mai thức nổi , rồi học nguyên cả buổi chiều , rồi học anh văn buổi tối nữa ...

cuối cùng nguyên nhân là gì ....

đố ai mà biết được ... tâm lý thất thường quá đi ....

3h 15 rồi , quyết định mở máy lên mà viết cái entry này , cái chứng khó ngủ này, mong là không phải bệnh hoạn gì hết ... ko thôi chết mất , mình thuộc loại ng ham ngủ mà ... hix hix

giờ mình quyết định thức tới sáng luôn rồi ....xem phim Triệu phú khu ổ chuột , xong rồi tắm rữa này nọ , chắc trời cũng vừa sáng quá ... mong là vậy....

hum nay thức trắng một đêm vậy ...... !!!

cái mũi khụt khịt !!!

hai con mắt thâm quầng !!

----------------------------------------------------------- harryzzz ----------------------------------------------------------------------------

Wednesday March 25, 2009 - 02:55am (ICT) Permanent Link | 10 Comments
LUXUBU !
LUXUBU ! magnify
Hôm nay thứ năm , đúng là học điên cuồng , sáng thức sớm , ráng lết được tới trường sớm vì sợ cô điểm danh đầu buổi ... ngồi học trong lớp mà hai con mắt ko nghe lời , mở ko lên , cứ gật gà gật gù ... hix hix ... lại ham hố ngồi ngay bàn đầu - ngay chăng vị trí cô đứng giảng nữa chứ.... hix hix
chiều củng ngồi bàn đầu tiếp luôn ... số mình sao ah ... thích chui đầu vào rọ ko thôi ... buổi trưa được giải lao đấy , lo đi tung tăng , đi ăn hàng , ko lo kiếm chổ nghĩ ngơi , chạy nhảy lung tung , cuối cùng trưa vô học tiết thầy phó khoa củng ... gật gà gật gù ...
cầm đt lên, muốn nt cho người nào 8 đó, để tỉnh ngủ 1 chút , kiếm hoài thì ko biết ai , mà nt được ng nào thi ko thấy trả lời trả vốn ... trách sao được ... cũng ko dám suy nghĩ lung tun , biết đâu ng ta có gì thì sao ... oi zoi oi ... phải làm gì cho tỉnh ngủ bây giờ ...muốn lấy đt ra chơi sudoku thì ko dám chơi vì sợ hết pin nữa ...
cuối củng học cũng xong ...
mà lạ ghê ... thầy cho nghĩ là giống như uống thuốc lắc vậy , ko còn bùn ngủ chút nào , chạy vọt qua hoa hướng dương với pé Thảo , uống nguyên 1 ly lô hội mật ong chanh cho tỉnh ngủ , chanh chua mà tê tái tâm hồn luôn .... hihi
tự nhiên bạn phục vụ ở Hoa Hướng Dương lại nói chuyện với 2 mình là : sau một thời gian quan sát hai bạn , mình thấy hai bạn là khách quen thân thiết của hhd , với lại thấy hai bạn cũng thân thiện , tuy ngày 8/3 đã qua rồi , nhưng hhd cũng có món quà gửi tặng cho hai bạn , đó là áo đôi hiệu luxubu 100% cotton 140k đàng hoàng , mọi ng xung quanh thì vỗ tay rần rần , có người còn ganh tỵ , tại sao tôi cũng ngồi ở đây 2 người nè , mà sao ko thấy tặng gì hết ah ... k còn được tặng thêm 1 disc của nguyễn hoàng nam nửa !!! sướng run người , vầng trán đẫm mồ hôi ... hihi
hai cái áo thì đẹp thịêt nhưng mà ko ai mặc vừa , thế là chạy đi tận chổ luxubu mà change lại hai cái áo khác đẹp hơn , vừa vặn hơn ...hihi ...
cám ơn Hoa hướng dương ( uống ko biết bao nhiêu ly rùi )
cám ơn luxubu , sau này sẽ ghé lại !!!
Thursday March 12, 2009 - 11:57pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Trong tháng 3 - có 1 ngày danh cho phụ nữ !

DSC06377.jpg picture by khoaviettran

DSC06375.jpg picture by khoaviettran

Ngày 8/3,

đó là cả một câu chuyện lịch sử dài về cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ của nhiều nhóm phụ nữ trên toàn thế giới.

Chính phụ nữ là những người làm nên ngày 8/3 lịch sử.

Để mỗi năm có một ngày tràn ngập hoa thì đã có không ít máu và nước mắt đổ xuống trong quá khứ.

Ngày 8/3/1857, công nhân xưởng may ở New York tuần hành yêu cầu nâng cao chất lượng làm việc: giảm giờ làm và những yêu cầu về quyền lợi cho phụ nữ. Lực lượng biểu tình này đã bị cảnh sát đàn áp.

51 năm sau, 8/3/1908, để kỷ niệm cho sự kiện tháng 3/1857, một cuộc biểu tình của các nữ công nhân Mỹ đòi quyền bầu cử, chấm dứt tình trạng ngược đãi công nhân và bóc lột sức lao động trẻ em cũng bị dập tắt bởi cảnh sát New York.

Năm 1910, một nhà hoạt động xã hội người Đức, Clara Zetkin, đề nghị lấy ngày 8/3 làm ngày Quốc tế Phụ nữ để kỷ niệm những cuộc biểu tình và những cuộc đấu tranh của phụ nữ trên toàn thế giới vì bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ.

Nhiều sự kiện đáng chú ý khác liên quan đến ngày 8/3 như cuộc đấu tranh lớn tại Nga vào ngày 23/2/1917 theo lịch Nga và là ngày 8/3 theo lịch Công giáo, những nữ công nhân đã ồ ạt tấn công khắp các đường phố của Nga.

Sự kiện đó sau này được đánh giá là một trong những tác nhân châm ngòi cho Cách mạng Tháng Mười Nga. Ngoài ra, còn rất nhiều cuộc đấu tranh của phụ nữ trên thế giới cũng nổ ra vào tháng 3 lịch sử.

Năm 1975, Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày 8/3 hằng năm làm ngày Quốc tế Phụ nữ. Hai năm sau, LHQ đã thông qua nghị quyết các nước thành viên kỷ niệm ngày này như là ngày vì quyền bình đẳng, sự tiến bộ của phụ nữ và hòa bình cho thế giới.



Tại Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm rất trang trọng: một ngày tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp dành cho phụ nữ.
Hầu hết người ta đã không còn nhớ chính xác về ý nghĩ lịch sử của ngày này.
Nam giới coi đây là cơ hội để thể hiện sự ga-lăng của mình cho những người mà họ yêu quý.
Ngày 8/3 đã bị xóa nhòa ranh giới về ý nghĩa thực của nó.

Chính cái ý nghĩa "phát sinh" lại trở nên... rất ý nghĩa đối với phụ nữ.
Trong 365 ngày trong năm, người phụ nữ có riêng một ngày để được cả xã hội quan tâm, ngợi ca và cả bày tỏ niềm kính trọng.
Một ngày "bù đắp" cho những vất vả của những người mẹ tảo tần, những người vợ đảm đang, những người vun vén dựng xây tổ ấm gia đình.
Có thể không cần phải nói nhiều bạn cũng hình dung ra vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại: là người nội trợ chính trong gia đình, người lao động kiếm tiền ngang bằng với nam giới, là những nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của xã hội. Là người gánh vác trách nhiệm sinh nở, cùng nuôi dạy con cái trưởng thành.
Thành đạt hơn, đảm đang hơn, tự tin hơn và xinh đẹp hơn - đó là hình dung về những phụ nữ Việt Nam của thế kỷ 21.
Và người phụ nữ đang dần khẳng định rằng mình là phái đẹp chứ không còn là... phái yếu như trước nữa!

DSC06350.jpg picture by khoaviettran

DSC06345.jpg picture by khoaviettran

ngày 8/3 - ngày quốc tế phụ nữ
từ xưa đến nay , k luôn quan niệm rằng , bất kỳ dịp gì đi nữa , k cũng ko tặng hoa đâu, hoa thì mau tàn , ko thể làm kỷ niệm , cũng ko thể giữ mãi mãi được ...k chỉ tặng quà lưu niệm , thứ mà mọi người có thể giữ làm kỷ niệm , giữ mãi được , giữ sốt đời được kìa ...
nhưng 8.3 năm nay thì khác , ngoài sức tưởng tượng của k .... mua hoa tặng hoa cho những ng phụ nữ xung quanh mình , làm họ bất ngờ , cũng là điều hạnh phúc lắm chứ ... nó quá lãng mạn , tuy mau tàn nhưng tàn phai hay ko cũng ko quan trọng ,cái quan trọng là tình cảm của mình mãi mãi trong tim họ kìa...
8.3 , sống là không chọn lựa , ngồi nhìn hoa hồng ngày một xoè rộng cánh, cảm thấy sự sống đang trôi qua rất yên ả .... k cảm thấy mình đã làm đoợc gì đó có ỳ nghĩa ...
ngày 8.3 ... k muốn tặng cho rất nhiều người phụ nữ , những người đã mang lại cho k niềm vui ,niềm hạnh phúc ... nhưng mà kinh tế hạn hẹp , tặng người này thì người kia nói , lúc đó chắc mình ko btết tìm chổ nào trốn mất, thôi thì chọn lọc lại những ngoời trong một năm qua đã giúp đõ k nhiều nhất yậy ...
8.3 ... trên đường toàn hoa là hoa, xanh đỏ iím vàng .... hạnh phúc làm sao ....xin được tuyên dương người phụ nữ ( trong đó , mẹ , những người chị của k là quan trọng nhất - những cảm xúx k giữ trong lòng mà không nói ra )
Monday March 9, 2009 - 10:06pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments

Add khoa t's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 40 First | < Prev | Next > | Last